bia Đức cái ly của nó bự lắm đó :D Ở đường Lê Văn Sĩ ngay trung tâm TP, chắc đắt lắm đây :)
Printable View
8g30 sáng C.N ngày 24.4.2011 tiến hành sinh hoạt định kỳ của CLB -KHQ tại quán cafe Huy Công ( Q.Bình Thạnh ).
Thân mời các thành viên tham dự đông đủ !
P/s: sinh hoạt xong anh em ra quán " chén " chai rượu của Laokhoai gởi tặng hôm trước.
Các ae cố hắng sắp xếp tham dự cho đong đủ nha!
Lão Gà lại được dịp bay nhảy rồi, sướng nhá.
@Laokhoai : Sức khỏe bà cụ đỡ chưa bác ? Chăm sóc bà cụ ở bệnh viện từ đó đền nay không đi đâu được chắc là cuồng chân lắm hả bác .Trưa mai ae tụ họp ở Huy Công ( chân cầu Thị Nghè ) ;bác tranh thủ ra chơi với ae chút nha .
@ Bác Thực
Thật ra nếu chăm sóc tận tình thì cũng có việc để làm , thời gian mau qua cũng đỡ ,đàng này cứ ngồi quanh quẩn đó cho bà cụ thấy mặt ,cả đống báo xem hết trơn ,bạn bè gọi điện không dám chuồn, có lần đánh liều định đi ,vừa xuống tới cầu thang thì con bé giúp việc lại kêu ơi ới .Quay lại bác ơi bà dậy rồi ,lại bò lên hihih Thế mới thấy lòng mẹ là bao la mình chăm tí xíu đã ngột ngạt tù túng ,ngày xưa còn bé đau ốm me. thức thâu đêm mà lúc nào cũng tươi cười trìu mến an ủi vỗ về Thấy xấu hổ quá tự tát vào mặt một cái
2 tuần nay gần như chiều nào anh Đỗ Ninh cũng ghé làng cờ cây điều thao dợt cờ cùng ae ; phong cách bình dân và dễ mến ,nhiều bạn cờ rất thích và có cảm tình với anh .Ngoài giao lưu cờ Đỗ Ninh còn thể hiện đẳng cắp bia bọt khá cao . hi hi hi !
Chiều qua Bàntaychúa giao chiến Tùngphật tổ ;nội công của như lai thần chưởng thật thâm hậu ,trong đó có 1 ván Tùng đi tiên xài trận " mã biên " rất lợi hại (M8.9 ) .Kết quả Tùng thắng 2-1.
Chúc mừng Tùng phật tổ đã lọt vào đội tuyển của tỉnh Tây Ninh !
Ngảy xưa có danh thủ trẻ là Nguyễn Anh Tài từng đánh bại Trệnh A Sáng tại giải đấu toàn thành Tp.HCM. Năm đó Sáng 38 tuổi còn Tài chỉ 15 tuổi thôi. Sau giải đó Tài "biệt tích giang hồ", dường như anh rửa tay gác kiếm để đi theo con đường sự nghiệp khác. Đó là điều hết sức đáng tiếc cho làng cờ Việt Nam.