Sao không có một tấm ảnh nào hết vậy các bác??
Sao không có một tấm ảnh nào hết vậy các bác??
Khả năng hậu thủ hòa thôi
Nếu sáng nay Vu Ấu Hoa hòa ,Lai Lý Huynh thắng rồi ,Nguyễn Thành Bảo thắng ,Tôn Thất Nhật Tân thắng thì rõ ràng khi đó Vu phải đứng phía sau còn Tôn Dũng Chinh bị kẹp ở giữa đúng là " mãnh hổ nan địch quần hồ " .Nói chung cửa giữ cúp Phương Trang ở lại Việt Nam là rất sáng =D>...
Đề nghị các mot phân ra mỗi vòng 1 topic được o?
Uông Dương Bắc khả năng năng hòa Vu Ấu Hoa thôi vòng 2 đánh thế tốt quá
Các kỳ thủ T.Quốc thấy không lợi thế họ chuyển sang đánh hòa rất nhanh
háo hức xem ván đầu quá , mà hình bàn cờ bị lỗi các bác ơi
Các chiến tướng của ta đã không phụ lòng người hâm mộ.Hết Trần Quốc Việt,Trần Văn Ninh và Uông Dương Bắc đều thi đấu rất kiên cường và có những kết quả khả quan.Cám ơn anh Banghuu rất nhiều vì đã rất nhiệt tình ở lại cập nhật biên bản từng phút cho anh em làng cờ được biết.Công việc cập nhật tưởng như dễ dàng nhưng khi trực tiếp làm mới thấy không hề đơn giản mà trái lại khá nhiều vất vả,mệt mỏi và bị nhiều yếu tố khác chi phối.Một lần nữa xin được chân thành cám ơn các bạn PV tại giải Phương Trang lần này rất nhiều.:D.Hiện này trên trang cờ tướng của Quảng Đông và trang 01xq.com cũng đang đăng tin về giải này.Đây thực sự là 1 thành công riêng của BTC giải Phương Trang và làng cờ Việt Nam nói chung.
Anh banghuu hôm nay có thêm ý bình luận bên cạnh việc tường thuật diễn biến các trận đấu, quả nhiên khiến "bầu không khí" xung quanh trận đấu sống động hơn hẳn. Các bro của TLKD "nhào dô" bình luận đông đảo hơn, vui hơn hôm qua. Xin chân thành cảm ơn anh cũng như các PV chiến trường khác đang cố gắng thông tin về giải một cách sinh động nhất.
Danh thủ Vu Ấu Hoa khai thác hình cờ quá cao thâm. Tình thế không hơn, thế mà bằng cách điều động chính xác, cộng thêm việc khai thác triệt để sai lầm nhỏ của đối phương để rồi thủ thắng trong kẽ tóc đường tơ. Bản lĩnh của một đại kỳ sư thâm hậu thật!!!
Ván Uông Dương Bắc thua buồn quá, chắc hết time hay sao mà để mất ko con mã thế?
mất mã quá uổng
trình độ anh Uông Dương Bắc mà sao đi nước cờ non để mất mã ngớ ngẩn thế nhỉ, mình ko hiểu được, cờ đó hòa đặc rồi mà để thua.
Vu Ấu Hoa bắt chết con mã thật hay, mắt quá tinh tường. Uông Dương Bắc sau khi ko tính kỹ mà ham bắt tượng thì đổ mồ hôi hột cũng ko nghĩ ra cách cứu thoát con mã. Có lẽ kỳ vương Triết Giang cố ý rình dụ Bắc ăn tượng cũng nên? Từ lúc xe Vu Ấu Hoa xuống ngăn ko cho mã lên hà là mã Uông Dương Bắc đã bị giam chặt rồi. Nếu đen rút xe về để rút mã ra thì đỏ chống sĩ dưới. Nếu đen rút xe ra ngoài thì đỏ vào xe chiếu tướng bắt mã. Nếu đen chống tượng hoặc sĩ cho khỏi lộ mặt tướng (như Uông Dương Bắc đã đi) thì đỏ chống sĩ rồi hạ tượng bắt chết mã. Mã hoàn toàn ko có đường nào chạy. Kỳ vương Triết Giang lừng danh một thời nay công lực vẫn còn thâm hậu lắm.
con mã tham ăn tượng nên chết thảm, chứ cờ đó thì còn đánh nhau lâu, đỏ vẫn ưu thế vì xanh khuyết tượng!!!
Nếu UDB ko ăn mã vào tượng mà dùng xe khử chốt đầu khả năng trận đấu kết thúc với tỉ số hòa là rất cao '3
Bốc thăm vòng 3 CÚP PHƯƠNG TRANG LẦN THỨ IV 15h00 Ngày 21-04-2010
BÀN 01 - Tôn Thất Nhật Tân 宗室日新 ( 2 ) - ( 2 ) Lại Lý Huynh 赖李兄 -
BÀN 02 - Nguyễn Thành Bảo 阮成保 ( 1½ ) - ( 1½ ) Vu Ấu Hoa 于幼华
BÀN 03 - Trềnh A Sáng 郑亚生 ( 1½ ) - ( 1½ ) Trần Văn Ninh 陈文宁
BÀN 04 - Tôn Dũng Chinh 孙勇征 ( 1½ ) - ( 1½ ) Trương Á Minh 张亚明
BÀN 05 -Diệp Khai Nguyên 范启源 ( 1 ) - ( 1 ) Lương Văn Kiệt 梁文杰
BÀN 06 - Trần Chánh Tâm 陈正心 ( 1 ) - ( 1 ) Đào Cao Khoa 陶高科
BÀN 07 - Nguyễn Trần Đỗ Ninh 阮陈杜宁 ( 1 ) - ( 1 ) Trần Đăng Quang 陈登光
BÀN 08 - Đào Quốc Hưng 陶囯兴 ( 1 ) - ( 1 ) Võ Minh Nhất 武明一
BÀN 09 - Trần Quốc Việt 陈囯越 ( 1 ) - ( 1 ) Nguyễn Hoàng Lâm 阮黄林
BÀN 10 - Triệu Nhữ Quyền 赵汝权 ( 1 ) - ( 1 ) Ngô Quý Lâm 吳贵临
BÀN 11 - Võ Văn Hoàng Tùng 武文黄松 ( ½ ) - ( ½ ) Uông Dương Bắc 汪洋北
BÀN 12 - Nguyễn Minh Nhật Quang 阮明日光 ( 0 ) - ( 0 ) Trần Thanh Tân 陈清新
BÀN 13 - Châu Kinh Hoa 邹经华 ( 0 ) - ( 0 ) Vũ Hữu Cường 武有强
Vào lúc 15h chúng tôi sẽ tường thuật trực tiếp ván đấu giữa Nguyễn Thành Bảo - Vu Ấu Hoa và Tôn Dũng Chinh - Trương Á Minh , mời các bạn đón xem.
Bro tranbinh hôm nay hình như hơi "im hơi lặng tiếng", chưa thấy post các ván đấu khác lên. Nhớ quá, tranbinh ơi tranbinh ;)
Uông Dương Bắc thua trận tiếc quá, một trận đấu quyết liệt từ đầu đến cuối. Giá mà anh xử lý tốt tình huống không bị mất mã thì đã có điểm với đối thủ rồi. Nhưng chặng đường còn dài, mới có 2 ván, vẫn còn những cơ hội để UDB đuổi kịp top đầu.
Nếu Nguyễn Thành Bảo thắng vòng 3, cúp sẽ ở lại Việt Nam! Bảo ơi! cố lên...
Hôm nay và mấy ngày nữa em bận kiểm tra trên trường nên không cúp học được. Mong PV Tranbinh cập nhật hình ảnh cho người yêu cờ được thấy phong thái của các kỳ thủ trong phòng thi đấu!
Cảm ơn 2 anh banghuu & duy163 đã có bài luận khá hay cặp đấu giữa TVN - TDC, VAH - UDB. Tiếp tục như thế nhé :D
Cám ơn bạn banghuu, nếu chiều nay cả hai Bảo và Minh đều thắng thì giải này sẽ cực kỳ hấp dẫn.
Cặp đấu Tôn Dũng Chinh - Trương Á Minh chiều nay, cũng như trận Nguyễn Thành Bảo - Vu Ấu Hoa rất đáng chờ đợi. Chúng ta hẳn còn chưa quên: Đặc cấp QTDS Trương Á Minh chính là nhà vô địch 2 kỳ Phương Trang đầu tiên (2006 và 2007). Tới nay tuy phong độ không còn ở đỉnh cao, nhưng Trương đại sư vẫn được đánh giá rất cao ở kinh nghiệm trận mạc dày dạn. Liệu ông sẽ đối phó như thế nào với đối thủ họ Tôn? Hãy cùng hồi hộp chờ đợi màn tường thuật (kèm ý bình) của các PV chiến trường TLKD, chỉ vài giờ nữa...
UDB chắc do thời gian không còn nhiều nên thua ván hới phi.Đến nuớc cuối cùng có thể thoát được mã những sẽ bị mất voi,cũng có thể hòa đuợc nếu bình xe ra lộ 4.Hơi tiếc cho UDB hy vọng chiều này Thành Bảo và Á Minh cầm hòa được VAH va TDC thì cơ hội sẽ trao cho LLH và TTNT.
nước 45 mà bắc đi xe 5/4 về đầu tượng là có nước thoát được con mã ngay
Tôn Dũng Chinh sẽ thắng thôi.Trương Á Minh cả khai trung tàn đều kém hơn , rất khó đỡ hòa . Nguyễn Thành Bảo đi tiên sẽ từ hòa đến thắng với Vu Áu Hoa , ko sợ đâu . Nếu cản được Tôn Dũng Chinh thì cúp sẽ ở lại VN thật .
Góp ý: các anh tường thuật chiều nay ở trang nào nên đặt link luôn ở trang 1 có được không? Hoặc mở topic riêng và bài ở ngay trang 1. Sáng nay tường thuật ở trang 36 và bài lên rất nhanh (giờ là trang 45), do đó việc tìm lại ván đấu đang tường thuật là khó khăn và bất tiện.