Chúc mừng a Tiến và e Sào. Tiếc cho ku Thành (lúc mình về cờ vẫn đang ưu mà...), chắc do xử lý non kinh nghiệm quá... Hồng Sơn cố lên, thua 1 ván chưa có vấn đề gì hết!
Printable View
Chúc mừng a Tiến và e Sào. Tiếc cho ku Thành (lúc mình về cờ vẫn đang ưu mà...), chắc do xử lý non kinh nghiệm quá... Hồng Sơn cố lên, thua 1 ván chưa có vấn đề gì hết!
- Phạm Ngọc Thịnh 0-2 Trịnh Đình Hùng
Vòng 3 đã kết thúc , mời thư ký Đặng Hữu Trang post kết quả bốc thăm !!!
Kết quả bốc thăm vòng 4:
( 19h30 Thứ 5, 29/11/2012 )
1 34 Phạm văn Tiến 3 3 Nguyễn Xuân Thành 14
2 33 Đỗ Anh Khoa 3 3 Nguyễn Tiến Cường 35
3 9 Nguyễn Hoàng Sào 2½ 2½ Trịnh Đình Hùng 22
4 13 Nguyễn Văn Đồng 2 2 Vũ Quốc Hùng 27
5 26 Vũ Hồng Sơn 2 2 Phạm Mai Kỳ Nhân 19
6 28 Vũ Viết Cường 2 2 Trần Ngọc Mạnh 21
7 36 Nguyễn Xuân Thủy 2 2 Tài Quang Tưởng 23
8 10 Nguyễn Ngọc Hùng 1½ 2 Vũ đình Thành 29
9 25 Tạ Văn Thịnh 1½ 1½ Lê Việt Hùng 6
10 24 Tô Xuân Thiết 1½ 1½ Nguyễn Văn Bạo 12
11 1 Chu Tiến Thành 1 1½ Đinh Quang Vinh 31
12 16 Nguyễn Đức Thành 1 1 Nguyễn Phú Hùng 2
13 3 Kiều Thế Quân 1 1 Phùng Văn Tập 18
14 20 Trần Minh Nhật 1 1 Lê Giang 4
15 30 Đinh Quang Thùy 1 1 Lý Đức 8
16 11 Nguyễn Trọng Bằng ½ ½ Đoàn Duy Bình 32
17 5 Lê Tiến Trung 0 0 Nguyễn Đình Hoàng 15
18 7 Lê Đức Anh 0 0 Phi Hoàng Quân 17
Kết quả vòng 3:
http://ns7.upanh.com/b1.s32.d1/f14b1...0797.vong3.jpg
Mai chắc nhờ anh em hướng dẫn post biên bản dùm lần đầu, ngồi loay hoay ở Internet một giờ rồi vẫn chưa làm xong! (Học phí xin nộp một ly cà phê ở TLKĐ).
Chúng ta còn sáu ván nữa, chúng ta cùng tiến lên! Cơ hội vẫn đang ở phía trước!.
Hôm nay thắng ván cờ rùa quá , cám ơn chú em Thịnh .
trời ơi. sao bôc thăm toàn gặp ng cùng đội vậy:((((
Kỳ thủ Nguyễn Xuân Thành ít nhất sẽ top 3, khả năng vô địch 50%, thứ 2 30%.
Cập Nhật Biên Bản Vòng 3
Giải Hiệu Úy Bôi - 2012
Nguyễn Ngọc Hùng tiên hòa Tô Xuân Thiết
Tài Quang Tưởng 0-2 Đỗ Anh Khoa
anh trung sửa dùm em cái
em quên cách lam rồi :D
Tài Quang Tưởng 0-2 Đỗ Anh Khoa
Thêm cái thẻ demo vào đầu và vào cuối biên bản là oki :tlmn
híc, xem giải mà tiếc ko được tham gia ... :((
Ván cờ giữa Nguyễn Ngọc Hùng và Tô Xuân Thiết khá hay, cả hai kỳ thủ đều đi nước khá chặt chẽ. Chúc mừng TX Thiết dù đi sau cũng đã có 1/2 điểm quí giá, cứ phát huy phong độ như thế này thì khả năng vào top 10 là rất cao!
Phạm Mai Kỳ Nhân 1 - 0 Đinh Quang Thùy
Sau trận thua đau ở vòng 2 , mình tâm trạng không được tốt lên mạng gặp ngay ông admin Gia Cát Dự mình sẽ thua ở vòng 3 thế có lộn ruột không??. Bước vào vòng 3, với lợi thế đi tiên cộng với 1 ít ớt bột admin rắc vào mũi tớ tấn công ngay. Đầu tiên tớ đưa súng qua sông làm thịt 2 con tốt của đội bạn để tạo cho mình 1 chút ưu thế nho nhỏ . Kế đến chỉ đạo cho Lâm Xung vượt sông trinh sát!!
Kết quả là đã quật ngã Minh Nhật sau hơn 30 hiệp !! :tlhoanho
Vũ đình Thành 2-0 Trần Minh Nhật.
Lý Đức - Phi Hoàng Quân
Bạn Quân và tôi có đi thêm khoảng 10 nước nữa thi tôi ăn được Sỹ, khoảng 10 nước nữa thì tôi ăn nốt Tượng.
Ván này cũng gần 100 nước, rất mệt. Thực sự lúc bạn Quân khi còn 2 Pháo, Mã, 2 Sĩ, 1 Tượng đã đề nghị hòa, tôi lúc đó cũng mệt mỏi lắm; nhưng từ đầu đã xác định là không còn đường lùi nữa. Mong bạn thông cảm cho tôi. Chúc Quân bàn sau sẽ có những kết quả tốt. Thân mến!.
[QUOTE=dangtrang90;287518]Kết quả bốc thăm vòng 4:
( 19h30 Thứ 5, 29/11/2012 )
1 34 Phạm văn Tiến 3 3 Nguyễn Xuân Thành 14
Trận cầu đinh đây rồi!
Xuân Thành có lối đánh rất bài bản, chắc chắn. Thuộc khai cuộc và rất biết tận dụng những hình cờ ưu thế.
Anh Tiến tvsi thiên về lối chơi giang hồ, sử dụng trung tàn, rất giỏi phi đao. Đặc biệt hay giăng bẫy bắt quân ở những hình cờ lằng nhằng phức tạp.
Nếu anh Tiến đi pháo đầu nhiều khả năng Thành sẽ bình phong mã. Tuy nhiên, theo dõi các ván đi tiên gần đây của anh Tiến, nhiều khả năng anh sẽ khai cuộc giang hồ để sớm đưa Thành cận vào rừng. Người thắng trong trận đấu này nhiều khả năng sẽ nằm trong top 3, và đương nhiên là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Chúc cả hai kỳ thủ thành công.
(Cá nhân kynhan vẫn bảo lưu quan điểm của mình mà cho rằng Anh Tiến có nhiều yếu tố để vô địch giải đấu này):chaochao
Còn 2h nữa là ván thứ 4 diễn ra; Thấy mọi người im ắng quá!. Đối với tôi, 6 ván còn lại là 6 trận chung kết. Không còn đường lùi nữa rồi. Có ai đến sớm không? Giao lưu 10m/game với tôi. Đang ở TLKĐ đây.
Bình luận tí chơi nào,
Nguyễn Xuân Thành ở vòng 1 và vòng 2 chiến thắng được một phần do trình độ nhưng cũng một phần lớn do may mắn mà được. Phải chăng trong một không gian rộng và hoành tráng, anh chưa quen với không khí thi đấu.
Tuy nhiên, ở vòng 3, anh đã phần nào phát huy được bản sắc của một cao thủ (trong phạm vi giải này) khi chiến thắng Vũ Hồng Sơn bằng những nước đi tinh tế, có toan tính.
Có nghĩa là anh này đã tiến bộ qua từng trận đấu.
Anh này khai cuộc cơ bản, trung cuộc đánh bão táp, tàn cuộc đánh tỉ mỉ, nói chung là tạm ổn (trong phạm vi giải).
Tuy nhiên, qua một số anh em đánh giá, Phạm Văn Tiến có vẻ như được đánh giá cao hơn, theo mình thì với tiêu chí, mục đích của Hiệu Úy bôi, thì Nguyễn Xuân Thành vẫn nên giữ vững phong cách, cứ khai cuộc bình ổn, sau đó phi đao mà chém, thắng thua do số, không nhất thiết phải hòa chiến thuật đâu.
đến giờ thi đấu chưa nhỉ ? ^^
TTTT Phạm Văn Tiến 2-0 Nguyễn Xuân Thành
Ố ồ. Anh Tiến lại chơi khai cuộc giang hồ "Kim câu pháo" (hay còn gọi là "quá cung liễm pháo"). Đòn này nay rất ít sử dụng (gần như mất hẳn trong các giải chính thống), nhưng cũng chính vì ít người chơi nên vẫn tiềm ẩn khả năng gây bất ngờ cho các đối thủ thiếu kinh nghiệm hơn...
TTTT Đỗ Anh Khoa - Nguyễn Tiến Cường
F5 để cập nhật !