Em đc chấp 1 tiên, wanh 6-7 ván, win đc 2 ván, cón lại tiêu tùng hết :((:((
Printable View
Hôm nay anh Phương, HLV đội nữ Hà Đông có xác nhận với Reporter sẽ cử 2 nữ kỳ thủ tới giao lưu với các kỳ thủ CLB Anh Em vào chiều Thứ Ba tới. Đề nghị các bạn đã có tên trong danh sách chuẩn bị thật kỹ lưỡng nhé. Nhớ là đánh có tí độ nhỏ (chắc tầm 20-30k thôi), nhưng quan trọng hơn là tránh bị mang tiếng bị các em bẻ gẫy... pháo.:-s
@ FGYan: làm gì có chuyện nữ tướng nào của Hà Đông nghịch được pháo của anh làm anh phải... đau đớn. Tin vịt đấy. Sự thực là hai bên cùng thuận lòng chơi pháo (thuận pháo), nhưng tới giữa đường thì pháo anh bị... xịt (hết đạn?) =)) Dù sao, thua nhưng mà... cũng phê!!!
Sáng nay một vài anh em (Reporter, Maisieuphong, Cao Bá Thu, Trang "gà tơ", Trung_cadan) nhàn tản rủ nhau ra cafe 38 chơi, nhân tiện "chém" vài ván tóe loe. Cặp đôi "nhiều duyên nợ" Maisieuphong - Cao Bá Thu đánh một chập cuối cùng vẫn hòa thì phải (mỗi bên thắng 1 ván, 1 ván hòa). Cao Bá Thu lần đầu "va" với Trang "tơ" cũng để thua 1 ván. Cuối cùng, Reporter (có sự trợ giúp của đồng đội) hòa Trang "tơ" 3-3 (Ván cuối còn 2 pháo 4 tốt mà để lóng ngóng để Trang "tơ" chỉ còn Pháo - Mã nhanh tay bắt mất 3 tốt, thủ hòa, chán hơn con gián!!! Nhưng phải công nhận cậu em "lỳ" đòn, tàn cuộc chơi rất tinh tế, không "bờ-lô" như ông anh ).;))
Hòa được lão Bình là gớm rồi , lão này có tật yếu nhất là không bao giờ tập trung nổi suốt 1 ván cờ , đánh đang hay nhăn nhở phát xuống hố ngay =)) !!!
clb anh em có thể bố trí xuống bắc ninh chơi ko.người chơi cờ tren này nhiều ngườii chơi cờ giỏi lắm đánh ngag bằng với cao thủ hà nội cũng ko ít.
CLB Anh Em chỉ là chỗ phong trào sinh hoạt thôi, làm gì dám sánh vai với các cao thủ Bắc Ninh@-) Tuy nhiên, nếu các cao thủ Bắc Ninh có lòng muốn giao lưu thì có thể xuống Hà Nội, luôn sẵn có những anh em phong trào Hà Nội thuộc CLB Anh Em (cùng các bạn bè chiến hữu của CLB) sẵn sàng ứng chiến!!!
Hôm nay vừa đi Hòa Bình về, ghé thăm mọi ng thấy vui quá. Reporter thấy đấy, mọi ng chém nhau te tua cả. Nếu thường xuyên tổ chức giao lưu như vậy, chắc còn vui hơn nữa.
Reporter ah. Gấu Con hni là ai vậy?
Cũng đã lâu rồi chưa gặp đc Ông em Hưng Lùn, có cái tên ngộ quá, kg biết là ai cả, phải nhờ điện thoại cho ng thân mới biết. Hưng ah, Lưu Gù chỉ đc mỗi cái hay bắt nạt A, E trong nhà thôi, ra ngoài thì chán Cực.!.
Chiều mai là buổi sinh hoạt chính thức rồi, vậy mà không thấy các anh em cho ý kiến gì nhỉ. Tình hình chuẩn bị giao lưu với 2 nữ cao thủ Hà Đông tới đâu rồi các bro?
tôi là chí.tôi muốn hỏi admin trang này 1 lý do banned nick Chi_MTO của tôi.tôi ko hiểu,sáng nay vào đây thì ko vào nổi.hỏi ông bạn thì nó bảo mày bị bọn nó banned rồi.tôi là ngừoi bắc ninh,tôi chỉ có ý thịnh tình mời clb anh em xuống bắc ninh chơi.ai ngờ vừa mở mồm đã bị khóa.dân hn tệ quá.cờ thì cao mà cái đạo cờ thì thấp.nếu bây giờ ko phải người bắc ninh vào nói đánh ngang bằng với hn mà là người sài gòn,người đà nẵng chắc là ko vấn đề gì rồi vì hn giờ làm gì có ông nào vỗ ngực hơn sg và đn phải ko? .
Hôm đó qua xem anh Phong đánh với CBThu, nhận xét thấy đây là hai đấu thủ có lối chơi thiên về đổ bể tông vì vậy khi có cơ hội rất hay bỏ lỡ tiếc quá.
Anh Phong thì tính tình vấn ngang như cành bứa, đánh xong ván cờ anh Tùng "kều" góp ý thì ngay lập tức phùng mồm lên tranh cãi; điều này khiến danh thủ Tùng"kều" điên ruột lôi ra đánh cho te tua, đòn cửu âm bạch cốt chảo của sư phụ dạy mạnh như thế mà bị đối phương bẻ gãy như bẻ gẫy 9 cái tăm. Chán thật ! không biết bao giờ cờ huynh mình mới bằng mình đây.
Mình đã khóa nick bạn 1 tuần do bạn đã post bài vi phạm quy định diễn đàn .
Lí do đây ạ : http://www.thanglongkydao.com/cac-gi...val-hue-2.html
P/s : Không nên gọi cờ ở địa phương khác là cờ gà cờ vịt bác nhé !!!
@ Anh Bình : Em để nhờ bài lạc chủ đề này 24h , sau đó sẽ xóa anh nhé !!!
Vào lúc 16g30 hôm nay, CLB Anh Em tổ chức buổi sinh hoạt định kỳ tại quán cafe 38, công viên 1-6, mời các bằng hữu tới tham dự.
Một trong những nội dung quan trọng của buổi sinh hoạt này là một số trận giao lưu giữa các kỳ thủ CLB Anh Em và bạn bè (như anh Hiệp "chúm chím") với 2 kỳ nữ Hà Đông (nhiều khả năng là nữ tướng Lê Thị Kim Loan và nữ tá Chu Thu Trang). Các kỳ thủ đã có đăng ký đấu giao lưu như HIệp nhasu15, Thắng taotung, Trung_cadan... chuẩn bị kỹ cuộc, lưu ý sử dụng pháo cẩn trọng kẻo bị chị em nghịch hỏng pháo!
Việc bạn mời CLB Anh Em đến Bắc Ninh chẳng liên quan gì tới việc bạn bị khóa nick. Xin nói rõ để bạn chớ hiểu lầm: Không có chuyện vì bạn nói người BẮc Ninh chơi cờ ngang với người HN nên bị khóa nick đâu, không bao giờ có chuyện ấy. CLB Anh Em trước sau luôn đón chào các kỳ thủ Bắc Ninh tới HN giao lưu trên tinh thần "dĩ kỳ hội hữu", chẳng so bì, phân biệt gì hết!
em là thành viên mới.xin chào các bậc tiền bối.
TaoDay dạo này "lặn" kỹ thế. CN tới có xuống HN cổ vũ cho AE và Sóc Sơn k?
sao trong đánh cờ các anh em lại hay thích dùng pháo nhỉ?.còn các chị em cũng chỉ thích đc nghịch pháo nhỉ ?.vui quá,vui quá hihiiiii
Buổi sinh hoạt định kỳ chiều nay thật sự sôi động. Theo kế hoạch, CLB Anh Em đón tiếp 3 vị khách mời tham gia dự thính là HLV Lê Danh Phương, nữ "tướng" Lê Thị Kim Loan và nữ "tá" Chu Thu Trang từ Hà Đông tới giao lưu.
Không biết có phải ngợp trước một rừng... kỳ thủ nam hay không mà ngay trận đầu, Kim Loan đánh với Trịnh Xuân Thắng taotung đã để thua ngay 0-1. Kế đó, Loan đánh giao lưu cờ chớp 3 phút - 5 phút với đội trưởng Tùng LG (Tùng chấp 1 tiên và thời gian), nhiều lần khiến cao thủ của CLB AE "vấp đĩa", trước khi chỉ chịu thua sát nút 4-5 (còn lại 5-6 ván hòa). Mãi về sau Loan mới có được 1 ván thắng khá nhanh trước Hoàng Sào (ACMilan) khiến fan của CLB bóng đá Ý này xanh mặt.
Ở bàn thứ 2, Chu Thu Trang đụng phải gã trai không biết thương hoa, tiếc liễu Trần Thái Bình, để thua đâu 1-3.
Cũng trong buổi chiều này, thành viên mới Vũ Tiến Phong (laototphilao) ra mắt CLB, thắng chủ nhiệm Reporter 1 ván trươc khi đấu giao lưu với một người tên Phong khác là anh Maisieuphong (Trần Mai Phong), không rõ kết quả...
Cao thủ Phùng Quân trốn sinh hoạt mấy tuần liền, bữa nay có mặt, vấp ngay phải thử thách từ cao thủ Hiệp "chúm chím" (Lê Mạnh Hiệp). Tuy nhiên, kèo "tiên hòa được" của anh Hiệp đối với anh Quân có vẻ hơi nặng, bị anh Quân lật ngược tình thế, đá hòa. Ngay sau đó, anh Quân đánh giao lưu với "Âm tàn lão quái" Nguyễn Thăng Long. Không rõ kết quả trận này ra sao.
Một cặp đấu gay cấn nữa diễn ra giữa anh Nguyễn Anh Tuấn (vuminh999999) với dược sĩ Phạm Cao Nghiên (FGYan). Trình độ của tân thành viên này khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên (anh Tuấn bị gác trước đâu 2 ván thì phải, không biết sau cùng kết quả ra sao). Kể ra Nghiên cũng là một phát hiện khá thú vị!
Mãi đến tối, khi Tùng LG và nữ tướng Kim Loan ngán cờ sáng chuyển qua đấu... cờ úp thì Hưng "rắn nước" - đại cao thủ món này của làng cờ HN - xuất hiện. Không biết có ai bị gã rắn nước này dụ khị hay không (vì cùng thời điểm ấy, Reporter bị sư tử nhà triệu hồi gấp mất rùi)...
Cùng trong buổi chiều còn có các kỳ thủ chầu rìa khác như Trung_cadan, Trang "gà tơ", Hiệp nhasu15...
Rất tiếc rằng kỳ thủ Cao Bá Thu bận việc gì đó nên không qua giao lưu được như dự kiến nếu không thì CLB đã có một buổi sinh hoạt hết sức đông đủ và quá trọn vẹn.
Nếu không có gì thay đổi, CLB Anh Em sẽ có buổi họp bàn chiến thuật chuẩn bị cho trận gặp CLB Quang Trung vào chiều T6 hoặc sáng CN tới. Thông báo cụ thể sẽ được Reporter đăng tải trên topic này.
Tiếc quá chiều nay cháu lại bị ốm nên k đến tham dự được,bác Bình cho cháu đánh vào buổi khác nhé
Lời nhắn đến chị Chu Thu Trang:Chủ Nhật này em xin cô tranbinh một xuất ngồi bàn ba giao chiến vs chị nhé
Hix, anh em hoạt động sôi nổi quá, đúng là tự dưng dạo này em lười vãi, nghĩ thấy đi xa, mệt nên cũng oải, sorry anh em nhiều, dạo này cờ anh Hiệp với anh Tuấn đã lên thêm nữa chưa? anh Tuấn cố gắng hôm nào lại vào chiến với các đội khác cho nó máu. Anh Hiệp cũng nên làm thử một trận cho nó xôm.
sau 1 ngày lên núi tu "củu âm chân kinh" ván đầu đi tiên dùng trung pháo quá hà xa cấp tiến trung binh, dùng biến lạ nhưng hơi cổ truớc "phái cờ quảng đông có Hoàng Hải Lâm hay chơi, ah Bình chắc hơi bất ngờ tàn cục may mắn chiến thắng, Đối đầu với anh Mai Siêu Phong mình biết anh này dùng "Cửu âm bạch cốt trảo" nên khôgn đánh theo những trận thức thuờng gặp mà dùng phi voi cục đánh nhiều nuớc lã lẫm không có trong sách nên may mắn thủ thắng ván Dùng đơn đề mã tiếc thua do khôgn nhìn thấy nuớc tính xe, tiếc là khôgn gặp đuợc em ngThiBinh he he
Hôm nay ngày đầu laototphilao hội họp cùng CLB. Đáng nhẽ phải có lời ra mắt với toàn bộ anh em CLB, nhưng vì anh em cũng một phần mải mê với những trận giao hữu nên chưa có màn giới thiệu. Hy vọng nếu laototphilao qua buổi gặp gỡ này, tham gia với CLB thì sẽ có buổi giới thiệu với các thành viên trong CLB. Rất hy vọng bạn là thành viên chính thức của CLB.
Có điều hơi tế nhị nhưng vẫn cần đề cập để những buổi sinh hoạt sau thuận tiện hơn, là nguyên tắc "campuchia" nước uống (thống nhất ai tới gọi nước tự "xử" thanh toán luôn cho tiện, tránh cảnh... quên), mong các anh em lưu tâm giùm!
Ban chủ nhiệm CLB rẤt vui vì trong hoàn cảnh phải sinh hoạt tại địa điểm tạm thời, nhưng CLB Anh Em vẫn thu hút sự tham gia của đông đảo kỳ hữu. Bên cạnh đó, BCN chân thành mong nhận được sự góp ý của các kỳ hữu về phương thức hoạt động sao cho hiệu quả hơn.
Nhân tiện, topic "còi" của CLB Anh Em đã leo lên hạng 7 (sắp lên hạng 6?) trong danh sách các "chủ đề nóng" của diễn đàn và có lẽ là một trong số những thư mục CLB sôi nổi nhất. Chúng ta hãy cùng hy vọng CLB sẽ có tương lai xán lạn, góp ích ít nhiều vào phong trào chung!
Hôm nay đi tiếp khách từ trưa, uống bia rượu nhiều quá nên không giao hữu được với các chị em. Hy vọng lần sau sẽ có trận giao hữu. (Nếu chấp 2 tiên thì cũng thua thôi, nhưng nếu ... chị em mà chấp ... xe thì chưa chắc thắng tôi đâu nhé). Hi Hi Hi
Hôm nay thứ 3 (8-6), sau khi chứng kiến nhưng ván đấu giao lưu của các kỳ thủ trong CLB tôi thấy anh em phải cố gắng luyện tập nhiều hơn để thi đấu cọ sát, ai kg biết gì cứ hỏi đừng ngại. Dù biết rằng CLB còn đang khó khăn nhiều mặt nhưng tôi tin anh em yêu cờ cùng nhau vượt qua. Chúc anh em luôn khoẻ và thi đấu tốt!<:-P~o)