ván của Tấn a thấy nước 18 , thay vì đấu xe e cứ kinh tế thêm con sỹ rồi co páo về hà đánh pháo đầu . đỏ nhanh chết hơn . nhưng cũng chúc mừng chú e .Đánh hay lắm , sau ra quán cho a mời cốc cafe , để e có nước cao e còn chỉ a với chứ , hehe
ván của Tấn a thấy nước 18 , thay vì đấu xe e cứ kinh tế thêm con sỹ rồi co páo về hà đánh pháo đầu . đỏ nhanh chết hơn . nhưng cũng chúc mừng chú e .Đánh hay lắm , sau ra quán cho a mời cốc cafe , để e có nước cao e còn chỉ a với chứ , hehe
Anh em clb Cần xiết chặt tinh thần nhé!ai thua thì đừng nản Chí Cần cố gắng hơn nhiều,ai thắng thì giữ đôi chân trên mặt đất.các bạn hãy cố lên.tương lai ......kỳ thủ!!!
Tinh thần của e là kinh tế con sĩ 6 của địch. Cơ mà, xót nước trầm trọng. May là đối thue mình non, nếu ko e ko thắng được, hic. Ai chứ, Bắc Đẩu sư huynh mời cafe, e ok liền. Qua đây, a cũng cảm ơn ku Linh nha! Luôn tường thuật trực tiếp cho a thông tin các trận ở bảng A. A nợ chú cái bánh mì đê! He
Tinh thần của e là kinh tế con sĩ 6 của địch. Cơ mà, xót nước trầm trọng. May là đối thue mình non, nếu ko e ko thắng được, hic. Ai chứ, Bắc Đẩu sư huynh mời cafe, e ok liền. Qua đây, a cũng cảm ơn ku Linh nha! Luôn tường thuật trực tiếp cho a thông tin các trận ở bảng A. A nợ chú cái bánh mì đê! He
A Bắc vòng 3 Hiệu úy Bôi,gặp Lê minh Thanh,người mà làm e suýt ngã ngựa vòng 1.E tin a sẽ thắng,độ gì e cũng chơi.Keke.E đặt cửa ông anh Bắc Đẩu
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=ySi2ypacnMs
gửi cho bạn hiền luyện tịch tà kiếm phổ nè!!! bổ ích lắm!:tlnhaovo:tlnhaovo:tlnhaovo:tlnhaovo
A Chiến à! Cố gắng trận thứ 3 Hiệu úy Bôi nha! A Hải trận trước thắng a Tiến DKVD,ko phải tay vừa đâu a à. Vôi vã 1 cách từ từ thôi a nha! Còn Tuấn Anh,muốn đi tiếp,chỉ co thể thắng để nuôi hi vọng vì e đã ngã ngựa vòng 1. Chú hãy tự tin với câu nói của chú giống a Hương Ngỗng nha! ;" Giải này là của tôi"! Chúc chú thành công.Cơ mà bước qua xác anh.keke:lanh
chiến robetto cố lên!!!đánh hay lắm!!! gần nha` mềnh đánh hay thế ma` chưa gặp bao h!!!
Nhận lời mời của mình, tuần tới QTR chúng ta sẽ đồng loạt đánh với Kỳ Vương đất Bắc "Phạm Quốc Hương ". Mời ae QTR đằng ký xếp hàng đánh nhé .Các bàn sẽ được TTTT như A2 . hehe .
Đợt này còn nhiều cao thủ HN không đi A , mình sẽ cố gắng thu xếp để đánh giao lưu với QTR , mọi ng đi SH đầy đủ nhé . ae trận tới a muốn đánh thì reply cho mình hồi âm để còn cbị.
Hay đấy anh Bắc Đẩu à. Nếu có dịp như vậy,em đây là đăng kí ngay.
cho e đang ký suất nha
Hay quá kìa!!!có dịp giao lưu với kỳ Vương đất Bắc!!!cơ hội tốt để ae học hỏi. Được đánh cùng cao thủ thua cũng sướng...
Hôm nay nghe a Bắc "mời" dc a Hương tuần tới đánh giao lưu clb mình, mọi ng đăng kí hạ gục kỳ vương đất bắc nào :))
ae quyet dinh ngay SH , minh k QD dc , e Luc thong cam a nhe
Quyết phang Kì vương Đất Bắc mới được. Keke. Không phang được thì nằm úp cho a Hương phang.
Theo dự kién của mình , thì trận ae chúng ta làm thịt PQH sẽ diễn ra vào thứ 2 , tuy nhiên ,do ae máu quá , vầ CN cũng sẽ tham gia đuợc đông đủ hơn nên mình đã thống nhất với a Huơng là sẽ đấu vào tối CN tới này ,lúc 7h30 . ae nào rảnh qua cổ vũ hoặc đăng ký đánh trên này nhé .Chúc QTR có 1 ngày hội vui vẻ .
chán quá. hôm nay e để hòa ván tiếc quá. đánh non quá. hix :botay.
Bác hạo nam cho e hỏi phát!!!thể thức chơi như thế nào.?đánh xa luân chiến a.hương đi trước,hay là ae Quang Trung đi trước!!!biết rõ để còn luyện cuộc!!!: xoatay:tlnhaovo:tlnhaovo:ok
Các anh em CLB mình đánh giải Hiệu Úy Bôi ko thấy up biên bản lên đây để chém nhể :D
Hôm truớc ông e Bo thắng mình nhờ vào mấy con chốt , hum nay ngồi cạnh thấy e nó bị thua vài con tốt chiến mà thấy thuơng quá . :(( . k biết hôm truớc e nó có thuơng mình như mình lúc này :))
Cho em đăng ký một suất đánh với anh Hương!
Chỉ còn không đầy 24h nữa là chúng ta sẽ có 1 trận quyết chiến khốc liệt với Kỳ Vương Hương .Ae nhớ đến đông đủ và đúng h nhé .
Nguyễn Văn Chiến 0 - 1 Phạm Quốc Hương
Đến đây bên đỏ cứng người,không biết đi đâu - Xếp giáp đầu hàng!!
Chiến quẩy đánh với a Hương xoắn hết cả lên nhỉ, đánh với cao thủ đã bị tâm lý sẵn. Nước 15, a Hương có khi gõ cờ bảo chỗ này anh ấn tốt thì chú tính sao ấy nhỉ :P
Đấm tốt 7 thì X2-3 như bình thường chứ anh nhỉ??có gì đâu??
Nguyễn Sỹ Việt Linh 0 - 1 Phạm Quốc Hương
vẫn non quá :(
Ngày hôm nay , ae QTR chúng ta đã đuợc thấy và tận huởng cảm giác đánh với 1 cao thủ lão luyện của làng cờ Việt . Xuất quân trong đội hình với rất nhiều các hảo thủ trẻ: T.Anh , bác Lâm oi khói , bác Hạnh , rồi cả chiến robetto vuợt xa tới chung vui , cùng Lực và cậu em ham học Việt Linh . dự bị gồm tôi và Nguyễn Đức Khánh . Tiếc là có chút sơ sỏt trong khâu tổ chức mà ván đấu không thể TTTT như lời hứa .Ae QTR, với tinh thần của quan đoàn đã xuất quân với đa số đều đánh páo 5 ,Bác Huơng đi sau toát mồ hôi vì trận này tha hồ đỡ . :)) .tuy nhiên , với lực cờ và độ già cờ của bác thì ae mới khó có thể lại đuợc. Trận chiến vô cùng khốc liệt cũng thu hút đuợc khá nhiều khán giả tới xem .Sau độ 20 nuớc , chỉ có duy nhất bác Lâm nhà ta hơn cây , nhưng lại kém thế , còn đâu ae đều trong giai đoạn xô sát cao .Tiếc thay , với độ quái chiêu , Kỳ Vuơng nhà ta đều hóa giải đuợc hết .Trận đấu kết thúc với tỷ số mà tenis đôi khi cũng không có :6-0.Trận đấu kết thúc cũng là lúc bác Hạnh nhà ta tiếc nuối vô hạn vè 1 trận cầu đáng ra :" phải là của TÔI " . Dù thắng hay thua , mong ae chúng ta đều rút ra 1 bài học cho bản thân , và kết thúc 1 tuần đầy mệt nhọc . Chúc mọi nguời 1 tuần mới với nhiều may mắn . Chúc quân đoàn QTR ngày càng vững mạnh.