Muôn một chút nhưng vẫn còn kip ... Chúc nhà báo ngày càng khỏe sung sức để có thể bớt chút sức lực chăm lo cho CLB Anh Em ngày một lớn mạnh nhé !
Printable View
Muôn một chút nhưng vẫn còn kip ... Chúc nhà báo ngày càng khỏe sung sức để có thể bớt chút sức lực chăm lo cho CLB Anh Em ngày một lớn mạnh nhé !
Nhân ngày nhà báo chúc chủ nhiệm Reporter nhiều sức khỏe, sức trẻ và sức vui !
Nhân Ngày nhà báo Việt Nam , Kính chúc Anh Hữu Bình sức khỏe , hạnh phúc , thành công trong sự nghiệp báo chí và cuộc sống .
Bây h là 21h37 phút vẫn là ngày nhà báo, chúc anh Bình mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống.
Một lần nữa, Reporter xin gửi lời chân thành cảm ơn tất cả các bạn, các kỳ hữu gần xa!!!
Sắp hết ngày nhà báo rùi,chúc chủ nhiệm tiếp tục phát triển sự nghiệp mạnh mẽ vững vàng!
Chúc anh Bình Mập cờ úp ngày càng cao, cở ngửa hơn VĐV Trung Quốc (VĐV môn lặn) :):):):)
Hic hic. Mình cũng làm báo hình mà chả ai chúc mừng cả :((.
Nhân Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam, xin chúc anh Bình và các cộng tác viên diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo luôn vui vẻ , yêu cờ và có nhiều đóng góp hơn nữa với phong trào cờ của Thủ Đô !!!
Chúc anh Hùng BSX cờ ngửa cao như cờ úp và phấn đấu bằng thằng con dê khật khưỡng =))=))=))=))=))
Anh vừa chém được 1 tên 1659 :)), lại còn đi hậu nữa nhé. Chiều chém được taotung với thuylinh được mấy ván nữa chứ ;))
Ơ, truyền hình là báo hình mà anh. Còn báo giấy là báo viết. Còn báo nói và báo điện tử nữa ạ. Diễn đàn người yêu cờ cũng gần như 1 tờ báo của người yêu cờ đấy thôi ạ.
Em trêu mọi người tí. Em làm gì có thẻ nhà báo như anh Bình đâu :P.
Tiếc quá. Hôm nay phải về nhà có việc ko được nhậu nhẹt với mọi người, đoàn Thanh Hóa, rồi Hải Phòng rồi TLKD anh Tuấn ạ.
Mai anh về nhớ có quà đấy nhé ;))
@ Tùng LG: dạo này Tùng phong độ không cao,phải luyện tập chăm chỉ để lấy lại phong độ đi,giải KVDB mà đánh không tôt(nhu giải TLKD) là BCN sẽ phê bình đấy.
-Phong độ là nhất thời,đẳng cập là mãi mãi,anh tin tuởng vào đẳng cấp của em,cô lên Tùng!
Hôm nay ông Ban - Ki - Moon chính thức tái đắc cử nhiệm kỳ tiếp theo với vai trò Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc. Cá nhân tôi xin vote một phiếu nhiệm kỳ vĩnh cửu chức Tổng Thư ký Anh Em Club cho bsx. Chúc bsx mạnh khỏe và luôn giữ được ngọn lửa cháy trong tim để đi cùng anh em trong suốt con đường đam mê này!@};-
Em thì chả thích thế. Nếu có càng nhiều thư ký càng tốt anh ạ. Mình em có làm được gì đâu, nếu ko có các anh Bình, anh Tuấn và các anh, các em. Chơi cờ giỏi mới khó chứ post biên bản thì dễ lắm anh ơi :))
ảnh Vũ Hồng Sơn
https://lh6.googleusercontent.com/-C...Y/DSC01502.JPG
Mới nghe anh Tuấn vuminh999999 điện thoại, rằng nếu không có gì thay đổi, chiều nay, HLV đội tuyển QG Hoàng Đình Hồng và thành viên hoạt động từ xa - HLV Nguyễn Nhật Duy (duy163) sẽ ghé Thăng Long Kỳ Đạo quán giao lưu với các kỳ hữu. Các anh em quan tâm chịu khó đội mưa tới tham gia nhé. Có thể cả ngày mai (sáng Kỳ đài, chiều giải TLKĐ), thầy Hồng cũng ghé quán chơi...
Riêng Reporter vì bận công chuyện nên có thể chiều nay không qua được. Có gì tối anh em thông tin cho những người thiệt thòi như Reporter biết với nhé. Xin cảm ơn!
Hay đấy,mà hình như em cũng là thành viên không chính thức của CLB Anh Em thì phải.Em vừa mất bao công sức mới vượt qua được vòng sơ loại giải KVDB 2011 mà sao chẳng thấy ai đả động gì tới việc trao thưởng nhỉ hehe :D.Chiều nay dù trời có mưa to cũng phải ra quán giao lưu với anh Nhật Duy cái
Up lại cho pàkon biết cái nào...
Mới nghe anh Tuấn vuminh999999 điện thoại, rằng nếu không có gì thay đổi, chiều nay, nhân dẫn quân ra dự giải cờ tướng trẻ toàn quốc 2011 tại Quảng Ninh, HLV đội tuyển QG Hoàng Đình Hồng và thành viên hoạt động từ xa - HLV Nguyễn Nhật Duy (duy163) sẽ ghé Thăng Long Kỳ Đạo quán giao lưu với các kỳ hữu. Các anh em quan tâm chịu khó đội mưa tới tham gia nhé. Có thể cả ngày mai (sáng Kỳ đài, chiều giải TLKĐ), thầy Hồng cũng ghé quán chơi...
Riêng Reporter vì bận công chuyện nên có thể chiều nay không qua được. Có gì tối anh em thông tin cho những người thiệt thòi như Reporter biết với nhé. Xin cảm ơn!
@};-@};-@};-@};-
Tối nay em lại có lịch gặp khách hàng nên không qua quán được rồi. Hy vọng thầy Hồng và Duy còn ở lại tham dự vòng 11 giải Đồng Đội TLKD.
TIN GIỜ CHÓT:
Do trời mưa nên các vị khách phương Nam đã không thể tới TLKĐ quán như dự kiến được. Nếu thời tiết thuận lợi, sáng mai, thầy Hồng và Nhật Duy sẽ ghé quán giao lưu...
Em đội mưa ra quán. Chả có bác nào SG chỉ thấy có vài người quân mình: A Hảo, Sơn, Thái. Cuối cùng xem được có mỗi Cá rán đang ăn Vịt bằng cờ úp phân độ Hiếu chấp Trung 2 trên 2 dưới :)). A Tuấn vuminh999999 mà chấp em thế thì tốt nhỉ ;))
GIAO LƯU VỚI KỲ HỮU PHƯƠNG NAM:
Sáng nay, HLV Hoàng Đình Hồng và HLV Nguyễn Nhật Duy (duy163) - thành viên CLB ANH EM (hoạt động từ xa) đã ghé thăm Thăng Long Kỳ Đạo quán và giao lưu rất vui vẻ với các AE có mặt tại quán.
Nhân theo dõi kỳ đài, thầy Hồng (chuyên gia bình luận kỳ đài số 1 VN hiện tại) đã tham gia bình thêm một số ý về khai cuộc khá thú vị. Nhân tiện, 2 vị khách phương Nam đã giao lưu vài ván cờ với một số thành viên diễn đàn TLKĐ và CLB ANH EM.
Lân internazionale đã toại nguyện được "nắn gân" duy163 với 3 ván cờ tiêu chuẩn. Kết quả: Ván đầu, Lân không thắng và không hòa; Ván 2 Duy không hòa mà cũng chẳng thua; Còn ván cuối, Lân bảo "hòa nhé" nhưng Duy không chịu (vì sao thì mọi người chắc cũng đoán được) :>. Sau đó, Nhật Duy tiếp tục giao lưu 1 ván với Thanh "môi trường" và bởi một chút chủ quan, không đánh giá đúng đối thủ, Duy đã để thua bàn cờ này (sau đó đi ăn trưa cùng Ban chủ nhiệm CLB AE nên không chơi tiếp).
Riêng Reporter lâu lắm mới có dịp dợt cờ với HLV Hoàng Đình Hồng: Thầy Hồng chấp 1 Tiên + 5 phút/15 phút (quá đã!) :P.
Kết quả đúng như dự đoán của bất kỳ ai: dù hơn giờ và được chấp Tiên, Reporter vẫn bại trận ngon lành với tỷ số 3-4 (ăn ván đầu và 2 ván cuối, thua một mạch 4 ván giữa ~:>) 8->. Điều quan trọng là ván cuối cùng thầy Hồng tuyên bố "ai thua thì thua cả năm nhé", rút cuộc lão tướng ở thế cờ thắng nhưng bị... rụng kim! :P (Một động thái đầy tình ngoại giao?).
Sáng sớm T2 (27/6), thầy Hồng và Duy163 sẽ dẫn đoàn TPHCM lên đường đi Quảng Ninh dự giải trẻ toàn quốc. Chúc các thành viên hoạt động từ xa của AE thành công! @};-
Hehe,đúng là em thua cả 3 ván trước anh Nhật Duy thật vì trình độ chênh lệch nhiều,bác Duy phải hơn em ít nhất cũng 2 tiên,nhưng không đến nỗi như bác Reporter viết đâu nhé.Ở ván 3 đấu Thuận Pháo đúng ra là em thắng rồi đó vì cờ lúc đó em ưu thế quá không biết làm thế làm nữa nên còn chưa kịp nói "hòa anh nhé" thì đã đi liền nước M7.5 và sau đó là thua luôn :D
Và đây là ván cờ thuận pháo kiểu "cổ điển" mà chủ nhiệm R đã thắng cả HLV lão luyện Hoàng Đình Hồng :)), thắng ko phải bằng do thầy Hồng bị rụng kim như ván thắng cả năm 2011 đâu nhé :P. Biên bản chắc anh Bình nhớ ;))
Ván cờ đó đây... Gớm, thầy Hồng kiểm tra xem mình có thuộc Quất trung bí không (cuộc bên Tiên phế ngựa đoạt thế) đấy thôi. May qua chưa quên.:>..
Mong bạn BSX làm thêm nhiêu CLIP trong những giải tới cho sinh động,cám ơn.
Lão Bình béo "căng thẳng" quá, đập quân hơi mạnh :))
Không phải đâu anh 6789, mà là đang hào hứng "tiễn" được thầy Hồng đi Quảng Ninh :))
Ván cờ đó đây... Gớm, thầy Hồng kiểm tra xem mình có thuộc Quất trung bí không (cuộc bên Tiên phế ngựa đoạt thế) đấy thôi. May qua chưa quên.:>..
Chiều nay, quán TLKD vắng anh, em quá. May mắn mình gặp được thượng tướng Phạm Văn Trà (cứ tưởng Trà vào Đắc Lắc buôn voi rồi) làm mấy phát cờ nhanh, vui đáo để.
ối giời, thắng được mấy ván cờ nhanh chứ gì :)). Có vẻ cờ nhanh Thái đánh rất tốt. So đọ với anh Triệu Thanh Tuấn chưa? A ấy cũng đánh cờ nhanh khủng khiếp. Hôm đánh ở giải, xong ván tiêu chuẩn 60+30 mà a ấy còn hơn 1 tiếng đồng hồ =))
Kính thưa Ban Chủ nhiệm.
Dạo này tôi thấy có rất nhiều anh em mới mong muốn được gia nhập Anh Em Club, điều đó chứng tỏ Anh Em Club đã tạo được một niềm tin và sự hứng thú cho đông đảo người hâm mộ cờ tướng.
Nếu đặt địa vị ở các anh em mới, tôi thiết nghĩ họ rất cần một sự đón tiếp chân tình, chuyên nghiệp để có thời gian làm quen dần với các thành viên cũ. Mà sự đón tiếp tốt nhất, không gì bằng một hai ván cờ giao lưu ra mắt.
Do vậy, tôi đề xuất với Ban Chủ nhiệm thành lập một Tổ Lễ tân có nhiệm vụ đón tiếp, hướng dẫn các anh em mới khi họ đăng ký gia nhập CLB. Công việc chủ yếu như sau:
1. Giao lưu một hai ván cờ ra mắt, qua đó để thẩm định năng lực và làm quen với nhau.
2. Giới thiệu lịch sử CLB, hướng dẫn anh em mới làm quen với các thành viên cũ và nộp lệ phí trở thành thành viên chính thức theo quy định của CLB.
3. Giới thiệu và hướng dẫn dự khán các giải đấu chính thức của CLB để hiểu hơn về CLB.
Tôi nghĩ, khi có Tổ lễ tân và đi vào hoạt động hiệu quả, chắc chắn số lượng thành viên sẽ đông hơn và các anh em mới sẽ dễ hòa nhập hơn khi đến với CLB.
Về nhân sự, tôi đề xuất 3 người (trong đó có 1 tổ trưởng), cụ thể là ai thì do Ban Chủ nhiệm quyết định!
Kynhan lực cờ tốt, nói năng khéo, không làm tổ trưởng thì ai xứng đáng hơn chứ? Mình đề xuất: 1. Nguyễn Tuấn Dũng; 2. Lê Văn Sơn (2 kỳ thủ này đồng thời phụ trách mảng thẩm định các kỳ thủ mới) 3. Phạm Xuân Hùng (thư ký, đối ngoại).
Không biết ý bà con thế nào?
-Tôi đồng ý chỉ xin bổ xung thêm một ý kiến nhỏ,kỳ nhân có nói thành lập tổ lễ tân nên clb nên tuyển thêm chị em,hôm chủ nhật vừa rồi cu Sơn nhà ta lâu lắm mới thấy em Quỳnh(tôi không nhớ tên chính xác lắm)nên khi đánh với Quân bún rất hăng và hay,một lúc sau không thấy em đâu nên cu Sơn mất tập trung cứ nhìn đi đâu dẫn đến thua cuộc.Đề nghị BCN tuyển gấp em Quỳnh bổ xung vào tổ lễ tân đảm bảo anh em sẽ đánh hay hơn.
Em Hà nào hả anh Hảo ơi, không phải Kiện tướng Quốc gia Phạm Thu Hà đấy chứ?:D
em Quỳnh anh Hảo ạ!