Chốt LTT sang sông lành ít dữ nhiều, các cao thủ ăn nhau con chốt.
Chốt LTT sang sông lành ít dữ nhiều, các cao thủ ăn nhau con chốt.
Phạm Quốc Hương cũng đã cố gắng rất nhiều. Trân trọng sự quyết tâm của anh. Nhưng thực sự đối thủ quá mạnh. Cảm ơn BTC đã tạo điều kiện cho anh em được mở mang nhiều điều.
Dù kết quả thế nào cũng hy vọng anh Hương không bị ảnh hưởng tâm lý. Trước mắt anh là trận chiến knock out giải Trạng Cờ Quý Tỵ vào cuối tuần này !
Đến đây mà có cả Kim cương bất hoại H. N. Xuyên vào cũng khó có cửa hòa. Hình cờ XPM của bên Tiên đang ở vị trí đẹp + 2 tốt sang sông = quá mạnh, đuổi cả đôi ngựa của Mông cổ Tướng quân phải lùi về cố thủ... Không chống thì chày thôi... Dẫu sao cũng nên hoan hô tinh thần của PQH.
hix, thất vọng quá, cờ này đến nước 32 PQH lại thua thảm rồi.ko còn cửa hòa, bị ép toàn điện
Ván cờ khủng khiếp của danh thủ Trung Hoa , Hương đã bị dẫn 1-0 , quá cao !!!
Có vẻ Hương đi sai từ nước thứ 5 X9-7? Lẽ ra đi X1-4 trước thì cục diện đã khác.
Ván 3 sẽ diễn ra sau ít phút nữa , đối thủ quá cao , Hương ngỗng thốt lên : người ta quá toàn diện !!! Và nhất định anh đòi chơi thêm ván nữa !!!
Theo ý kiến cá nhân mình thì nên dừng ở đây. Thắng thua trình độ cũng đã rõ, nên biết mình biết người và biết dừng đúng lúc.
không chịu nổi, cố làm gì nữa mất thêm tiền
Quyết tâm đánh thì tốt rồi, nhưng quả thật độ này đánh ăn tiền quả không đúng bóng rồi, em nghĩ tiên đều xem chừng hợp lý hơn mà có khi phải tiên 3 ấy mới đúng bóng, 2 ván 1 tiên và 1 ván 2 tiên. Vì xem chừng Ông tàu khựa này công lực còn hơn cả Thành Bảo lúc đỉnh cao, mà Thành Bảo vẫn cho tiên đều mới cân :)
Phải cọ xát học hỏi chứ,kể cả người xem cũng học được nhiều đó.
Theo tôi Hương nên nghỉ để lấy sức cho Trạng Cờ Quý Tỵ. Xem ván đấu vừa rồi tôi còn cho rằng nhiều khả năng danh thủ họ Lưu này vẫn chưa tung hết khả năng của mình ra đâu. Giang hồ mênh mông, cao nhân tiềm ẩn. Có thể bác Lưu kia thi đấu đỉnh cao không có thành tích, nhưng đánh kiểu giang hồ thế này thì không phải tự dưng mà bác ý được xưng tụng là một trong Tam Đại Giang Hồ Kỳ Thủ Trung Hoa Đại Lục đâu.
bác tàu này đánh hoài mà ko thấy mệt , hay thật
ở trong này mình xem qua đường cờ của LTT rồi và anh em miền Bắc cũng biết rồi .Nhưng mình thấy đáng khen nhất là cổ động viên và nhà tài trợ ngoài thật đang để hoc hỏi.Nhu PQH thi ko cần nói nhiều
Đánh độ thế này anh Hương lấy đâu tiền mà chơi nhiều ván thế. hy vọng có mạnh thường quân ủng hộ anh Hương
Ván 5 : Phạm Quốc Hương 1-0 Lưu Tông Trạch :
Các ông xem cờ thì xem đi , đừng có bàn lùi , tiền nong gì ở đây , chỗ này có phải chỗ đánh bạc đâu .
Tập trung chuyên môn hộ cái !!!
Hỏi Bác Lưu Tông Trạch chơi cờ úp không? nếu chuyển sang cờ úp hi vọng sẽ có cơ hội....hihi
khai cuộc tới đây có vẽ sáng cho PQH rồi
Cuộc này đến đây Hương lại không còn ưu thế gì khi đi tiên rồi. Kiểu này chắc từ huề là tối đa
nước thứ 12, em tra software thì thấy nó bảo đấm tốt đầu là ngon (không đấm tốt 7), không bị thất thế như bác PQHương.
http://codervn.net/upload/5ef976e069...70e1a81528.jpg
Đúng là đánh cờ độ mới biết lực cờ thực sự của mình so với đối thủ như thế nào. Danh thủ China thật không hổ khi mang chuông đi đánh nước người. Những ván đấu độ của họ Lưu không những cho người hâm mộ được thưởng thức nghệ thuật cờ tướng đỉnh cao mà nói không quá là các danh thủ VN cũng được mở rộng tầm mắt. Biến ảo vô cùng, Thành Bảo lúc đỉnh cao cũng thật xuất chúng nhưng quả thực họ Lưu cho thấy cái nghệ thuật trong cờ, từ phong thái cho đến những nước đi đầy cảm xúc rất ít xuất hiện trong các ván đấu của các danh thủ trong nước . Cám ơn tlkd đã tổ chức và tường thuật để người hâm mộ được thưởng lãm.
Kỳ thủ Lưu Tông Trạch lại phế Mã lần thứ 3! Hy vọng Phạm Quốc Hương không ăn.
Hình cờ sau nước đi Pháo 3 bình 1 của bên Hậu (Lưu Tông Trạch)
http://666kb.com/i/cgabs0drqxgtjiflf.gif
Dù không thân quen j anh Hương nhưng dù gì anh Hương cũng mang danh là kỳ vương đất bắc, là người đủ tài để đại diện cho làng cờ HN để giao lưu với TQ.
Vậy mà mấy ông còn gợi ý anh Hương xin LTT chấp tiên :saydm .Đếch hiểu tinh thần thượng võ giao lưu của mấy ông này ở đâu nữa, chả có chút đếch j hào khí cả :saydm .
Cá nhân mình ủng hộ anh Hương đánh tới cùng, tới khi anh không đánh đc nữa thì thôi :saydm
Ad cho hỏi kết quả cờ nhanh của Trần Quyết Thắng và LTT với ạ!
Mình cũng thấy lạ với mấy ông xem cờ- Thứ nhất lưu Tông Trạch đến Hà Nội đánh cờ mà để kiếm tiền thà ổng ở China chạy xe ôm còn kiếm hơn, bao nhiêu ngày tiền vé tiềng phòng, sinh hoạt- mấy đồng tiền cờ liệu đủ chi phí không? Người ta quý mến nhau mới tìm đến nhau chơi- Tôi đi chơi suốt tôi biết ra ngay đất Quảng ngay đếch tiêu gì năm nhà cũng mất hơn triệu tiền phòng ở sinh hoạt, xem cờ thì xem cứ bàn lùi lại đòi người ta chấp nữa-
Cờ này anh PQH đang ưu, tận dụng cơ hội dứt điểm nhé!
Cờ PQH hơn cây và ngon rồi, hy vọng Hương có ván thắng đầu tiên.
lấy lại những j đã mất a Hương ơi!!!cố lên!!!mọi người ủng hộ a!!
Cuộc này mình nhớ cuối năm 2010 tại TLKĐ Phạm Quốc Hương sử dụng đối với Võ Minh Nhất. Kết quả Phạm Quốc Hương thắng lợi. Hy vọng lần này sẽ thắng được Lưu Tông Trạch
Xe Pháo Mã anh Hương đã nằm vị đẹp .Bên LTT con xe nằm xấu quá .Anh Hương sắp thắng rồi.LTT mà đỡ được hình này thì nội công quá kinh khủng :venhvao
nhiều khả năng a.Hương chiến thắng.
cờ nay ko thắng nữa thì đanh lam gì ha trời
Rốt cuộc Lưu Tông Trạch cũng đã nhả xương 1 ván :-)). Hy vọng các danh thủ lại có ván đánh nữa để mọi người cùng xem.
Phang 1 câu nghe xanh dờn lun. Kaaaaaaaaaaa
Chúc mừng Hương thắng ván 5!
Giây phút tiến đến thắng lợi đầu tiên của kỳ vương đất Bắc Phạm Quốc Hương :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...29_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...38_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...07_574_574.jpg