ván 3 trịnh duy đồng thắng tỉ số trước ván 5 này đang là Trịnh 5 - 3 Tôn
Printable View
-700 :(
Âm hơn 800 đ rồi, oẳng rồi
The van 5 nay may ong kia van con hoi ai cam quan do. Bo tay
cho mình xin link video đi các bạn!!!
hòa 1-1 :)) - 900 chi Tôn :D
Tôn chơi x3.1 đỏ còn âm có 300đ :v ảo quá =)) 19
Trịnh chơi M5.4 thay vì sw chỉ M5.6 và giờ đang âm > 1600đ =))
Cái tên quay phim chuối thật. Quay lại không đúng hướng làm khán giả không nhìn được đồng hồ tính giờ :))
đỏ tan hết sỹ tượng rồi, khổ thân tướng đỏ
Đến nước thứ 36 Trịnh Duy Đồng yếu quá rồi.
Tôn thắng rồi, Trịnh tuổi trẻ tài cao, sát khí ngùn ngụt, hùng dũng lao lên chém giết dù đang dẫn bàn, phế cả xe cả pháo nhưng quân cùn tuớng mỏi không qua được ải mà bắt tuớng địch
Tôn thắng ván quan trọng này mai lại cầm Tiên, bỗng dưng lại có lợi thế cho đuờng đến ngôi vô địch
chinhd thức báo tin buồn cho Trịnh. chúc mừng Tôn dũng chinh
Xong rồi. Đỏ hàng rồi
Theo video thì Trịnh đã thua rồi, đang bình cờ. Chúc mừng Tôn Dũng Chinh.
Trịnh Duy Đồng thua rồi. Hơi tiếc
Nếu đỏ đi M5.6 chắc đỏ win ý nhỉ .
Chúc mừng Tôn, tỷ số là 1-1 sau 5 ván, mai ck ván 6 ! hấp dẫn ! :D
yeahhh..mai mới đúng là trận chung kết
黑胜!đen thắng rồi !!! yeah
Nước 18 TDD ra xe coi thường thế công của Đen nên mới phải phế Xe Pháo thôi có j đâu. Nước đấy lên Tượng 9 cờ vẫn ổn, nhưng Tôn Dũng Chinh đánh cao hơn ván này nhiều rồi, trận 6 khả năng TDC đã bắt thóp đc TDD
Hì. Nhanh quá nên không nhìn. Nếu đỏ đi Mã 5 tiến 6 thì chắc Đen sẽ đi Xe 3 lùi 6. Nói chung đến đó thì Đỏ vẫn thua rồi, không đỡ được nữa
Tôn Dũng Chinh mai nghiên cứu thế trận gì đi tiên đâm Trịnh Duy Đồng 1 dao nữa đi. Khai cuộc tiến tốt 5 phát là Trịnh Duy Đồng bối rối ngay, sao chưa ai nghiên cứu thế tấn tốt 5 đầu tiên hết ta :) Mai Tôn ráng thắng chớ để sư đệ nhỏ tuổi nhất mà ngồi lên đầu biết bao nhiêu kỳ vương thì kỳ lắm
Thế tại sao bàn này Trịnh Duy Đồng lại không 1 chiếu 1 hoãn mà hòa bác nhỉ. Nước Xe 6 bình 2 đó có tróc hay dọa sát đâu ??? Chẳng lẽ Trịnh vẫn cho rằng cờ mình ưu vào lúc đó và đủ lực buộc Tôn hàng ???
Mình nghĩ TDĐ bình xe sang cản đc chứ TDC đã làm j đâu mà phải ăn mă nhỉ ,có quá sớm k?
chắc khi đó lấy xe đổi hai mã.
Cái hay ở Trịnh duy Đồng nằm ở ván này đây! Nếu thắng ván này thì thắng tưng bừng, ai cũng phải nhớ, nếu thua thì hòa 5-5 mai có trận chung kết cho khán giả xem. Đây mới là tinh thần thượng võ!!! Khâm phục thiếu hiệp. Nếu cố hòa 2 ván để có cúp thì mất hay đi nhiều.
Một bầu không khí lễ hội thực sự đang được diễn ra tại Quảng Châu , mong ước lớn nhất là sau này sẽ có những giải đấu như vậy tại Việt Nam , mời các bạn theo dõi những hình ảnh ấn tượng được này :
Thi đấu ngoài trời nên mặc áo ấm :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...79_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...08_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...77_574_574.jpg
Công nhận thằng nhóc này bướng thật :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...73_574_574.jpg
Chán ngài Xuyên lắm , toàn ngồi thẩm linh ta linh tinh :D :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...16_574_574.jpg
Nét đen trắng thời hiện đại :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...55_574_574.jpg
Bàn cờ to vật vã :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...58_574_574.jpg
Dùng cả cây tre đi quân :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...74_574_574.jpg
Thế này làm gì chả nhiều tiền :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...54_574_574.jpg
Hay thật, hôm qua Tôn mặc áo đỏ, nay lại mặc áo đen, Trịnh nay lại mặc áo đỏ, đúng là đánh lừa khán giả mà :venhvao