dạ, em cảm ơn anh ạ.
hehe.
vui thôi..
thật sự tối nay thiếu rượu nó tụt hứng, nên viết nó lãng đãng thế nào ấy.
cảm ơn anh lần nữa ạ...
Vòng 2, Ninh Bình Quốc Tế Đại Hội....
Thành Tràng An đầu giờ Tỵ. Cảnh vật vào lúc hoàng hôn chập choạng tối có phần buồn bã ảm đạm.
Tiếng mục đồng gõ sừng giục trâu về chuồng đâu đó vọng về, tiếng mái chèo cập bến khua nước vội vàng cho những chuyến buôn bán hàng cuối ngày nhịp nhàng văng vẳng, đâu đó xa xa bếp nhà ai khói lên cho bữa cơm chiều vội vã, tiếng gà gáy vào chuồng xen lẫn tiếng trống cầm canh, tất cả dễ khiến cho những người ta dậy lên nỗi buồn cố hương da diết.
Giữa cái thời khắc chuyển giao ngày và đêm đó, như quy luật tự nhiên ánh đèn đuốc dần dà thay thế cho vầng thái dương đã chừng lặn dần bên kia rặng Kỳ Lân Sơn.
Góc thành, hàng quán đã lũ lượt không hẹn mà rủ nhau lên đèn.
Tuy nhiên, cảnh quan buồn bã giữa thời khắc hoàng hôn này, ko thể làm giảm đi sức hấp dẫn của những cuộc hàn huyên không dứt về trận kịch chiến vừa xảy ra tại Ninh Bình Luận kiếm tại các tửu lâu của kỳ hào thập phương về đây xem cảnh náo nhiệt..... Bên tòa Kỳ Đạo Tửu Lâu, hơn hai chục cái bàn dài, thức ăn đầy ắp đã vơi đi phân nửa, chén bát chai vò cái vỡ, cái rơi xuống đất lăn lóc, mùi rượu bốc lên thơm phức,mùi thức ăn xào nấu liên tục được bê lên, hơn 400 hào sỹ bộ điệu chếnh choáng say hãy còn mặc kệ, huyên thuyên trò chuyện, cười nói vui vẻ, thật là sảng khoái.
Nội dung chính cũng chỉ xoay quanh loạt trận đấu khai mạc vừa tàn lúc trưa nay....
Gã tiểu nhị thấp bé nhanh nhẹn vừa chạy loanh quanh rót rượu vừa cười nói phụ họa, múa máy tay chân như góp thêm chút gia vị cho bữa tiệc vốn đã vô cùng thịnh soạn này, gã này chắc mẫm sáng nay ko được tham dự xem trận, mà vẫn bình loạn hơn người. Quả là ngộ tính trảm phong có lẽ đã được chân truyền...
Khung cảnh đang vô cùng thú vị tại tửu lâu, khí thế đang lên cao là thế, bỗng nhiên 3 tiếng pháo lệnh nổ ở giữa thành bắn thẳng lên không trung, vang lên đầy uy lực; quần hào chẳng hẹn mà bảo nhau lũ lượt kêu gọi tính tiền, gói gém hành trang, rời khỏi nhà hàng nhắm thẳng chân núi
Kỳ Lân thẳng tiến.
Thì ra đã đến giờ quyết đấu trận tiếp theo của Ninh Bình Quốc Tế Đại Hội.
….....
Hoàng Vận Hưng 0-2 Tôn Thất Nhật Tân
Danh tướng Mã Lai sau trận chiến khi sáng thất trận trước Tiểu Vương Lại Tuấn Kiệt, Nội thương còn chưa phục hồi sau khi trúng chưởng, dẫu người đã tĩnh tọa ngưng thần vận khí đâu chừng hơn 3 canh giờ liền, nội lực có phần nào được phục hồi, nhưng để trở lại như trước e rằng phải cần dăm bữa nửa tháng.. Vừa xung trận chiến với Thạch Nhân Đà Thành, tự cân nhắc lợi hại, xua nhẹ tiểu binh độ hà, thăm dò thực lực, toan bề trường kỳ khổ chiến.. Nhưng nghẹt thay, vỗn thần lực hơn người, nội công thâm hậu hiếm thấy, lại được nghỉ đấu vòng 1, tân quán quân Đối Thủ Mạnh Trung Nguyên hiên ngang hậu thủ tấn công quyết liệt, xua quân ào ào vượt sông, quấy nhiễu hình trận đối thủ, ko cho ngài lão tướng đất bạn cơ hội phòng bị, ý định rõ ràng, đối công đối sát quyết liệt...
Lối đánh quyết liệt khác phong cách thường nhật đã giúp ích cho chàng trai đât Đà Thành, tận dụng sức khỏe hơn người, nội lực dồi dào, chàng vung chưởng xuống tay đầy uy mãnh, đối phương nội thương chưa khỏi, hoảng loạn né đòn, đâu chừng trăm hiệp, đã toan bề lành ít dữ nhiều. Ưu thế đã không phải là ít, Thạch Nhân vùng Đông Hải liền thay đổi lối đánh, tận dụng song binh, mời đổi ngựa chiến, Danh tướng Mã Lai dẫu tài cao mật lớn cũng không dám cưỡng cầu, biết đối thủ đã thuộc hàng đệ nhất Trung Nguyên, công phu trung tàn lão luyện, khó mà chờ cơ may sơ xẩy, ngài đành thu chưởng buồn bã bước xuống võ đài.... Dáng người bệ vệ, dưới ánh đuốc sáng loáng bốn góc võ đài, ánh lên khuôn mặt đầy não nề của danh sư nước bạn. Chia buồn cùng ngài và chúc mừng Thạch Nhân....
Trần Văn Ninh 0-2 Huỳnh Linh
Đông Phương Bất Bại khí thế đang lên ngút ngàn sau trận thắng oanh liệt trước chàng trai trẻ họ Lưu, vòng này gặp lại cố nhân mình vừa đả bại cách đây chưa lâu là Tây Đô Kiếm Khách. Sau khi có kết quả phân chia đối thủ, ngài im lặng ngẫm nghĩ suy tư hồi lâu, mỉm cười 1 mình, vô cùng khó mà đoán được vị lão sư đáng kính này đang nghĩ gì.. Còn nhờ cách đây chưa lâu, Tăng Nguyên Giai Đại Hội mở rộng, lợi thế tiên phát chế nhân, ngài đã tận dụng rất tốt khi hạ gục chàng lãng tử miền Tây sau chừng hơn hai canh giờ quyết đấu. Nói về chàng lãng tử Tây Đô, sau khi cống hiến thêm cho kỳ hào 1 trận phi đao đầy sát khí nhưng không kém phần đẹp mắt, lần này gặp lại danh tướng Miền Trung, đâu dám xem thường, cũng nhẹ nhàng lả lướt vài chiêu trả đòn, vừa tính toán trong đầu tìm ra phương hướng để nhập cuộc khổ chiến..
Quý kỳ hữu yêu mến lối đánh bay bướm của cặp đấu này lần nữa mãn nhãn...
Tây Đô Kiếm Khách chừng đâu vài hiệp, phế cây lao lên, tận dụng ưu thế nhất tốt độ hà bán xa chỉ lực, giam cầm cặp song mã của Đường Chủ Hoàng Anh đường. Lại phế cây.. khà khà.. hấp dẫn rồi đây. Trần Đường Chủ nhìn xa trông rộng, thấy thế không dám xem thường, 3 quân đối phương đang quấy nhiễu trận tuyến, ngài lui binh về gấp toan bề cứu giá, nhưng tiếc thay đã chậm 1 bước... Kiếm Khách họ Huỳnh sau khi phục mưu bỏ tốt bắt chết cây của đối thủ, liền giục thêm song binh sang sông, hùng dũng uy hiếp tướng địch.... Chàng phất nhẹ tay áo tung ra 3 chưởng, chưởng phong tuy không rít lên, nhưng thủ pháp vô cùng tinh tế, hàn khí cực nặng, hẳn là món Âm Hàn Chưởng đã thất truyền bấy lâu, chưa chờ đối phương rãnh tay rãnh chân, tiện tay chàng vung kiếm chém luôn 3 chiêu, thân thủ bộ pháp vô cùng lả lươt, chỗ tinh tế ảo diệu hãy còn sâu lắm... Trần Đường Chủ vừa chống đỡ chưởng lực, vừa vung kiếm trả chiêu, bộ pháp đã rối loạn, mồ hôi đã thấm đẫm tấm hắc bào, dẫu giữa khí trời lập đông lạnh giá của vùng cố đô, chứng tỏ cuộc quyết đấu đã đến kỳ vô cùng hung hiểm..
thêm 1 canh giờ nữa,vẫn thế thượng phong chàng phế bỏ song tượng, điều xa pháo chốt công kích thẳng vào kinh thành trống không của đối phương.. Nước xa không cứu được lửa gần, Lão tướng Đà Thành ngậm ngùi nhìn hậu phương bị đối thủ nghiền nát, người hãi hùng buông kiếm....
4 điểm sau 2 vòng. Cung Hỉ Tây Đô Kiếm Khách
Nguyễn Hoàng Lâm 0-2 Lại Lý Huynh
Cặp đấu duyên nợ nhất có lẽ cũng là cặp đấu thu hút nhiều kỳ hào chú tâm mục quang nhất, chính là cuộc đại chiến giữa Tả Sứ tay dài cùng ông huynh đệ lắm duyên nợ Âu Dương công tử. Dạo này, phong độ không tốt, khiến cho thần công tu luyện của Tả Sứ thời gian qua có nhiều sụt giảm, võ học thi triển hãy còn chưa đạt đến độ thần sầu như xưa, quả là đáng buồn.. kịch xưa diễn lại, họ Lại hậu thủ hung hãn vào đương đầu pháo đọ phi tượng, trận chiến quen thuộc trước giờ luôn đem lại kết quả khả quan cho chàng trai đầu tàu Bình Dương này..... Quả là sự tự tin ấy đã giúp cho ÂU Dương công tử rất nhiều.... Hình cờ dù có vẻ yếu ớt, nhưng bằng vài thức chuyển hóa, họ Lại đã dần dần củng cố được hệ thống liên kết quân lực, dần dà phản đòn.
Giao đấu hồi lâu, Tả Sứ nóng lòng phục thù, tính toán không hết, phế cây ùa lên, Nhưng công phu của Âu Dương Công Tử đâu phải tầm thường, tính toán hồi lâu, chàng nhận cây, chấp nhận để đối phương hơn tiểu binh đầu đàn và Thần Không Pháo... nhưng với sự kém thế về binh lực, và sự dẻo dai già dơ của đối thủ, Tả Sứ không thể nào xuyên lủng được phòng tuyến dày đặc đã được giăng ra... họ Lại với Cáp Mô Công chân truyền, cực kỳ kỳ quái, thêm Bách Độc Thần Công hộ thể, liên tục chiêu hay, dần dần tận dụng cơ hội, bình xa buộc đấu, khiến đối phương chỉ còn đơn pháo trơ trọi không đạn dược vô hại nhìn về phía thành... Cảnh tượng thật là đáng buồn cho Tả Sứ...
….. Oán thù chồng chất thế này, bao giờ mới trả xong....
Nguyễn Anh Quân 1-1 Lưu Tông Trạch
Thần Ngang Quân Bún sau khi hậu thủ thành công cầm chân được Đại Bàng, vòng này tiên phát gặp ngay đại địch. Vốn dĩ công phu chính chính tà tà của Ngạc Châu Sư Trưởng đã thành tựu tự bấy lâu nay vang danh là thế, không thể xem thường. Thần Ngang dẫu không dám khinh địch, nhưng thực lực của chàng đâu phải tay mơ, thêm lợi thế đi tiên, chàng cũng nhẹ nhàng bày hình ngũ thất pháo nghênh địch... Bảo môn trấn sơn Thất Tuyệt Phục Ma Kiếm hạ thủ biết bao danh tướng đâu phải trò đùa, 1 trận kịch chiến trên sông cực kỳ hấp dẫn. Tranh nhau từng tất đất, tận dụng từng quân chốt, hình trận đơn giản dần dần. Hấp tấp lao lên, Ngạc Châu Sư Trưởng cưỡng cờ cầu thắng khiến đại cuộc có phần kém ưu.., Thần Ngang nhân cơ hội, điều binh tranh thủ tiêu diệt tàn binh, toan tính chuyện dài lâu, quả là kỹ lưỡng, không hỗ đại danh,.,,,, Tự thấy đối thủ thật là khó xơi, tuy mình lợi tiểu binh, nhưng kém phân bảo tượng, khó mà nói đến chung cuộc thắng thua ra sao, không dám mạo hiểm nữa, chàng lui binh về củng cố phòng tuyến. Tài cao đến đâu cũng đâu dám cưỡng bức cầu thắng nữa, lão tướng họ Lưu cũng bèn hạ kiếm chấp nhận ký hòa. 2 điểm sau 2 trận, ko quá tệ cho Thần Ngang....
họ Lưu nghe đâu đi xuống võ đài, vào tửu quán độc ẩm buồn bã than thở “dạo này sao mà kỳ hào Trung Nguyên công lực tăng tiến nhanh quá, mình tuổi già sức yếu, khó mà đánh thủng được...” lại ngâm nga mấy câu
“Còn thời cưỡi ngựa bắn cung...
Hết thời cuốc đất lượm sung ném gà....” (vui thôi, không ý gì cả)
xong, người uống vài chum rồi cũng lui về nghỉ sớm....
Lý Gia Khánh 1-1 Trần Quyết Thắng
Tiểu Lý Phi Đao sau khi thất trận, buồn bã quay về tư phòng, giận mình khai cuộc lơ đãng phần ít, nhưng tâm phục họ Âu phần nhiều, quả là kỳ lực Trung Nguyên dạo này tăng tiến đáng kể. Gặp Bố Cục Chuyên Gia, đâu phải hạng tầm thường, giao thủ chừng đâu vài chục chiêu, nội thương nổi lên, không dám mạo hiểm đánh tiếp, bèn đơn giản hình thế, dẫn về hòa cuộc.
Phạm Quốc Hương 2-0 Lại Tuấn Kiệt
Trạng Cờ đất Bắc sau chuyến thất thủ bên dòng sông Đáy trước lão sư đất bạn, không muốn phụ lòng mong mỏi của quần hào yêu mến mình, xung trận gặp Lại Thiếu Hiệp, bày ngay Quá Cung, trận thế chắc chắn kín kẻ, ám khí phi đao ngấm ngầm bày sẳn, chỉ chờ đối thủ non tay sơ sẩy sẽ 1 đòn hạ gục..
Quả là kinh nghiệm chinh chiến của chàng Kỳ Vương Đất Bắc cùng sự tính toán sâu rộng này vô cùng chuẩn xác, sự non tay lại 1 lần nữa hại chàng thiếu hiệp đất bạn dễ mến Lại Tuấn Kiệt. Mông Cổ Tướng Quân bằng liên tục nhiều pha điều quân cực cao, buộc lòng đối thủ phải phế xa đả nhị, nhưng hình thế chưa có gì rõ rệt, càng lúc càng lép vế. Quả là không hổ cho đại danh Kỳ Vương Đất Bắc, chàng tiếp tục không cho đối thủ rãnh tay đề củng cố phòng tuyến, lao ngay 3 quân chủ lực ào ào xuống tay, chưởng phong cuồn cuộn, ám khí phi tiêu phóng ra vùn vụt, quý kỳ hữu yêu mến ông Trạng Cờ được dịp nhốn nháo hò hét vang dội cả góc thành. Dồn Song Xa Pháo, nhắm thẳng cánh tả trống rỗng của đối thủ xuống tay, thêm chừng 7 chiêu, bắn rụng bảo mã của đối thủ
đến đây, chàng trai đất bạn tự trách mình non kém, trúng ngay mưu cao của đối thủ, bơ phờ thất thần hạ kiếm xin thua.........
Diệp Khai Nguyên 0-2 Vũ Hữu Cường
Trềnh A Sáng 0-2 Đào Cao Khoa
Một vòng thi đấu đầy thành công của các Danh Tướng Hà Thành khi Hoa Hòa Thượng từ Thăng Long Kỳ Đạo Cốc có chuyến hậu thủ hạ gục Diệp Gia Đại Hổ Diệp Khai Nguyên...Tiếp nối đó, là trận chiến thành công của Đại Bàng Đào Cao Khoa trước ứng cử viên tiềm tàng cho ngôi vương Ninh Bình Luận kiếm Túy Kỳ Tiên...
Trềnh Lão Sư sau chuyến tái đấu bị Khiết Đan tung quyền hạ gục, máu đỏ nhuộm cả tà bạch bào, thọ thương cực nặng, bước vào gặp ngay Đại Bàng, lành ít dữ nhiều.
Tuy thế, nhưng độ hung hăng của lão tướng Sài Thành này không phải là ít, bởi lẽ, hai trận tiên phát liên tiếp, nếu không giành giật điểm số quý báu thì cơ hội để lao lên gần như là mất hết. Ngài múa tít song chưởng, lao lên quyết ăn thua đủ. Đại Bàng thấy lối đánh quái dị của đối phương, có phần úy kị, vừa tung cánh lướt đông tránh tây né đòn, vừa thủ thế rút đao trả chiêu. Hơn trăm chiêu giao thủ, Đại Bàng dẫn dụ thành công Lão Sư, vì mê bảo tượng của đối phương, phóng pháo đả tượng, nhưng đơn quân qua trận địa đối phương, mau chóng bị Đào Đại Hiệp hóa giải và phản đòn. Quả là không hổThái Cực Quyền. Uy danh không phải là điều vô lý. Sau khi hóa giải, toàn bộ cánh quân chủ lực của Đại Bàng liên tục dắt nhau nhằm thẳng thành địch vây hãm, Lão Sư hoảng hốt phế quân quay về bảo vệ kinh thành thì hỡi ôi đã muộn... Đại Bàng khóa chặt quân chủ lực của Kỳ Tiên lui về phòng bị, bình thản điều Xa Pháo Mã công kích, một thức Thái Cực Kiếm kê ngay vào cổ, Lão Sư rã rời thu quyền chịu trận.
Hà Văn Tiến 2-0 Lưu Ức Hào
Tiếp nối thành công của Mông Cổ Tướng Quân, Kinh Thành Thiếu Hiệp vào trận đầy nhiệt huyết. Bài bố xong xuôi món Ngũ Thất Pháo Tấn Tam Binh Tả Pháo Quá Hà, hình thế đầy tiềm ẩn. Tuổi trẻ tài cao, thiếu hiệp hà thành, tương kế tựu kế thả lỏng cánh hữu của mình, dẫn dụ địch nhân dồn Xa song pháo ào ào vượt sông quấy rối, lại bỏ thêm song tượng, Lưu Thiếu Hiệp nôn nóng công thành, phế mã lao lên, quên mất phòng bị, không ngờ dính chiêu Tả Mã Hồi Cung Cứu Chúa cực kỳ bén của chàng trai trẻ dễ mến đất Tây Hồ... Hà Thiếu Hiệp sau khi nhận cây, lợi dụng đối phương sót sát chiêu, bỏ mất cơ hội phá thành diệt tướng mình, chàng phá thêm được phòng tuyến đối phương, bèn nhẹ nhàng bình xa mời đồi, xả xa đồ hành, đơn giản hình trận, tận dụng ưu thế về bình lực quy tàn nhẹ nhàng. Lưu Thiếu Hiệp thấy thế hoảng hốt, tung chiêu Ngũ Tốt Hội Đồng, toan đưa tiểu binh sang sông trợ chiến, nhưng các cánh quân lẻ tẻ của đội tiểu binh này lần lượt bị Thiếu Soái Hà Thành bẻ gãy từng cánh 1...
Tự ngẫm binh lực đã đủ, chàng trai đất Bắc nhẹ nhàng trả cây, xua quân áp sát cửu cung, phục sát cuộc hiểm. Không kịp quay về hộ giá, Lưu thiếu hiệp ngậm ngùi tung cờ trắng... quá đáng tiếc bởi lẽ cơ hội dứt điểm đã nằm trong tầm tay của họ Lưu.... 2-0 cho Hà Văn Tiến.
Võ Giáo Đầu đến nơi chậm trễ, chưa kịp chuẩn bị đã bị Khiết Đan tiểu tướng quần thảo hồi lâu, kém hẳn song binh, buồn bã buông đao chịu trói...
Cập nhật kết quả
Bảng A
1.Nguyễn Minh Nhật Quang 2-0 Võ Minh Nhất
2.Hoàng Vận Hưng 0-2 Tôn Thất Nhật Tân
3.Phạm Quốc Hương 2-0 Lại Tuấn Kiệt
4.Nguyễn Anh Quân 1-1 Lưu Tông Trạch
5.Trềnh A Sáng 0-2 Đào Cao Khoa
Bảng B:
1.Diệp Khai Nguyên 0-2 Vũ Hữu Cường
2.Trần Văn Ninh 0-2 Huỳnh Linh
3.Hà Văn Tiến 2-0 Lưu Ức Hào
4.Lý Gia Khánh 1-1 Trần Quyết Thắng
5.Nguyễn Hoàng Lâm 0-2 Lại Lý Huynh
Tiểu Tây Độc (thư từ Hội Quán Người Yêu Cờ Đà Thành)
P/S: tối nay lãng đãng, chắc thiếu rượu,:botay nên văn phong nhạt nhẽo.,,,, bằng hữu bỏ quá tiểu đệ.
(còn tiếp)
:battay
Mụ 6789 làm cái vụ trang điểm với lại spa với wax bài viết ông Píp Pô hộ đệ nhá , he he !!!
Nhờ Trungcadan gom link báo chí và bung ra cho dễ xem nhé. Có cái ảnh đoàn báo chí cũng hay....
Ván phế cannon từ rất sơm ngay đầu khai cuộc của Huỳnh Linh có nét gì đó khá giống với ván phế cannon của Triệu Hâm Hâm trc Lữ Khâm ở 1 giải Ngũ Dương Bôi nhiều năm trc. Ván này thể hiện rất rõ phong cách và lối chơi mang đậm tính cống hiến của HL. Hoa hoà thượng chỉ kịp thet’ lên 1 tiếng Á HỰ, phi đao van đang cầm trong tay chưa kịp phóng ra thì đã nằm xuống rồi. Quá nhanh và quá ngọt cho HL! :tlkdhh
a Huỳnh Linh oánh bão quá 2 ván đều phế cây lấy thế oánh quá kinh khủng @_@
Tôi thấy nhiều lần ông Pipo Kaka sau khi viết bài hay kết với dòng THƯ ĐÀ THÀNH kia mà, sao hnay không thấy kết như vậy. Hay hnay kết bằng THƯ HÀ THÀNH đc ko? :cuoihihi
Tôi thích kiểu dứt điểm như Huỳnh Linh, làm mấy ông thích chơi phi đao chưa kịp phóng phi đao ra thì đã Á HỰ và nằm rồi. Đối thủ chết mà phi đao vẫn đang nằm trên tay như thế mới hay! :cuoihihi :cuoihihi
Chúc mừng ông Trang có được một chức vô địch ,mong ông sang năm đoạt thêm vài cái nữa để đủ tiêu chuẩn tham dự giải Ninh Bình tại khách sạn Rừng Lau .Sức hút của giải quá mạnh và tinh thần thi đấu của anh Nhất thật đáng phục .Các danh thủ quốc tế xem ra chỉ có bác Lưu đáng mặt hào kiệt giang hồ ,các vị khách từ những đảo quốc xa xôi cũng cao nhưng có lẽ Việt Nam vẫn là cường quốc cờ trong khu vực chỉ sau Trung quốc
Một vòng đấu khá thành công của các kỳ thủ miền Bắc !
Đông đảo anh em báo chí ủng hộ giải đấu bằng việc vượt hàng trăm km vào sáng sớm trong thời tiết giá lạnh :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...78_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...39_574_574.jpg
Lúc nãy anh 6789 đề cập đến vấn đề TRẺ của Đặng Huy Trang =)) và con nhạn Cadan nói về mũi tên trúng 2 đích thì đây, báo chí bị các anh "hút hồn" đưa anh Vũ Huy Cường thành VĐV trẻ tài năng :P
"Đáng chú ý với sự xuất hiện của Trềnh A Sáng - người từng 7 lần lên ngôi vô địch tại giải quốc gia. Nguyễn Hoàng Lâm - người từng giành chức vô địch châu Á, hay những VĐV trẻ tài năng như Nguyễn Minh Nhật Quang (TP.HCM), Vũ Hữu Cường (Hà Nội)."
http://thethao24.tv/20-ky-thu-khung-...te-d15871.html
Video giao lưu cờ chớp: Trần Trung Kiên (5 phút) vs Lại Lý Huynh (2 phút)
Ván 1:
Ván 2:
Ván 3:
Ván 4:
Thông tin hình ảnh của giải đấu "Ngôi sao quốc tế" có mặt khắp mọi nơi :
https://farm1.staticflickr.com/747/2...6d6bef30_z.jpg
https://farm1.staticflickr.com/612/2...4af2f1c3_z.jpg
https://farm6.staticflickr.com/5747/...c7522c77_z.jpg
https://farm1.staticflickr.com/604/2...a26c4b41_z.jpg
https://farm1.staticflickr.com/575/2...eec49bc4_z.jpg
https://farm6.staticflickr.com/5783/...3e0282d8_z.jpg
https://farm1.staticflickr.com/725/2...a23dc9ef_z.jpg
Nguồn : http://anninhthudo.vn/
Lịch vòng 3 : 9h00 16/12/2015 :
Bảng A :
1 TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Nhật Quang vs Hoàng Vận Hưng Malaysia
2 Hà Nội Phạm Quốc Hương vs Võ Minh Nhất Bình Phước
3 Bộ Công An Nguyễn Anh Quân vs Tôn Thất Nhật Tân Đà Nẵng
4 TP. Hồ Chí Minh Trềnh A Sáng vs Lại Tuấn Kiệt ( Sin )
5 Bình Dương Đào Cao Khoa vs Lưu Tông Trạch Trung Quốc
Bảng B :
1 TP. Hồ Chí Minh Diệp Khai Nguyên vs Trần Văn Ninh Đà Nẵng
2 Bộ Công An Hà Văn Tiến vs Vũ Hữu Cường Hà Nội
3 Malaysia Lý Gia Khánh vs Huỳnh Linh Cần Thơ
4 TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Hoàng Lâm vs Lưu Ức Hào Singapore
5 Bình Dương Lại Lý Huynh vs Trần Quyết Thắng Bình Phước
Biên bản các ván Hữu Cường vs Khai Nguyên , Lý Gia Khánh vs Trần Quyết Thắng đã được cập nhật đầy đủ , kính mời quý vị xem lại !!!
Thông tin của ngoisao.net :
https://farm1.staticflickr.com/701/2...57c35bfa_b.jpg
https://farm6.staticflickr.com/5831/...3b69fafe_b.jpg
Nguồn http://ngoisao.net
http://www.vietnamplus.vn/cao-thu-ky...015/361122.vnp
Báo điện tử Vietnamplus...
http://www.vietnamplus.vn/cao-thu-ky...015/361122.vnp
Báo điện tử Vietnamplus...
Báo điện tử Zing.vn: TINH HOA CỜ TƯỚNG VIỆT HỘI TỤ Ở NINH BÌNH
Lại Lý Huynh đánh cờ chớp thật kinh khủng.
http://news.zing.vn/Tinh-hoa-co-tuon...ost610897.html
Giải này nổi tiếng quá, lên báo khắp mọi trang :)
Lịch vòng 3 : 9h00 16/12/2015 :
Bảng A :
1 TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Nhật Quang vs Hoàng Vận Hưng Malaysia
2 Hà Nội Phạm Quốc Hương vs Võ Minh Nhất Bình Phước
3 Bộ Công An Nguyễn Anh Quân vs Tôn Thất Nhật Tân Đà Nẵng
4 TP. Hồ Chí Minh Trềnh A Sáng vs Lại Tuấn Kiệt ( Sin )
5 Bình Dương Đào Cao Khoa vs Lưu Tông Trạch Trung Quốc
Bảng B :
1 TP. Hồ Chí Minh Diệp Khai Nguyên vs Trần Văn Ninh Đà Nẵng
2 Bộ Công An Hà Văn Tiến vs Vũ Hữu Cường Hà Nội
3 Malaysia Lý Gia Khánh vs Huỳnh Linh Cần Thơ
4 TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Hoàng Lâm vs Lưu Ức Hào Singapore
5 Bình Dương Lại Lý Huynh vs Trần Quyết Thắng Bình Phước
Dự đoán vui :
Bảng A :
1 TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Nhật Quang 2 - 0 Hoàng Vận Hưng Malaysia
2 Hà Nội Phạm Quốc Hương 1 - 1 Võ Minh Nhất Bình Phước
3 Bộ Công An Nguyễn Anh Quân 2 - 0 Tôn Thất Nhật Tân Đà Nẵng
4 TP. Hồ Chí Minh Trềnh A Sáng 2 - 0 Lại Tuấn Kiệt ( Sin )
5 Bình Dương Đào Cao Khoa 2 - 0 Lưu Tông Trạch Trung Quốc
Bảng B :
1 TP. Hồ Chí Minh Diệp Khai Nguyên 2 - 0Trần Văn Ninh Đà Nẵng
2 Bộ Công An Hà Văn Tiến 1 - 1 Vũ Hữu Cường Hà Nội
3 Malaysia Lý Gia Khánh 2 - 0 Huỳnh Linh Cần Thơ
4 TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Hoàng Lâm 2 - 0 Lưu Ức Hào Singapore
5 Bình Dương Lại Lý Huynh 1 - 1 Trần Quyết Thắng Bình Phước
TTTT Vòng 3 Lý Gia Khanh ( Malay ) 2-0 Huỳnh Linh ( Cần Thơ )
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...33_574_574.jpg