Ở move 195 cu Đệ đi V5.3 quá vi diệu làm cờ Quang nhóc mất lực hoàn toàn. Chiến thắng đã được mở ra bắt đầu từ đấy.
Printable View
Tào Nham Lỗi lợi hại thật,đánh rất hay tay này ngang cơ với anh Huynh nhà mình :chaochao
Còn mang cái suy nghĩ này thì cờ tướng Việt Nam còn chậm tiến nhiều , còn không có giải lớn nhiều , đời sống kỳ thủ còn khổ lâu bạn nhé ... Tôi hoan nghênh Võ Minh Nhất chơi ván cờ chất lượng , nếu thắng anh còn có cửa cho mình , cả hòa cũng vậy , thua theo kiểu nhường thì nhục quốc thể , mất lòng tin nơi người hâm mộ , bạn hiểu chứ ...
Chỉ mong LLH vô địch :D
anh Huynh đưa được một tốt sang sông, hình cờ khá thông thoáng. "Nhất tốt độ hà bán xa chỉ lực"
Theo mình nghỉ Hồng Trí và Hắc Kế Siêu cùng đội Nội Mông nên hiểu nhau, nước xe 6 bình 7 dẫn đến thua cuộc Hắc Kế Siêu có thể thấy ra vì ván cơ ở trung tàn còn thời gian, nếu xe 6 ăn pháo, rồi tấn xe lên hà thì còn đánh đôi công.
Phi tượng cuộc mà đóng pháo đầu danh cho những cao thủ trên cơ hoặc xử lý trung tàn cực cao thuộc dạng đẳng cấp.
Ván Lại Lý Huynh thì cờ xanh mắc con mã , Nam phương công tử hơn chốt sang sông khá ưu thế rồi , đi hậu mà đóng pháo đầu thì phải cỡ quốc thủ Trung Hoa mới có thể đánh sòng phẳng trước Lại Lý Huynh bởi thế trận này hậu cần trung tàn rất cao minh !!!
Huynh đã bắt chết được 1 chú ngựa đi lạc của Trần Chấn Kiệt rồi, công nhận ku Kiệt liều mạng thật, đi hậu mà dám đóng pháo đầu đối phi tượng với Huynh. Tào Nham Lỗi đã hòa an toàn với Lý Cẩm Hoan, nếu Huynh thắng vòng này 90% sẽ vô địch.
Vừa nói xong thì Huynh hơn cây , hậu khó sống rồi !!!
Đến nước thứ 23 mình cờ gà cũng thấy huynh sắp thắng rùi. hi hi
Quốc thủ nước mình dạo này đánh cực chắc tay chắc do so đọ trtung tàn với tướng tàu nhiều.
chúc mừng Lại Lý Huynh, chắc vô địch sớm 1 vòng đấu quá
Trần Chấn Kiệt đã nhanh chóng đầu hàng sau 23 nước đi, chuyến này Huynh có quà to để mang về cho vợ con rồi, chúc mừng chúc mừng.
Lại Lý Huynh ( Việt Nam ) 2-0 Trần Chấn Kiệt ( Hồng Công )
Cùng với kết quả Tào Nham Lỗi hòa Lý Cẩm Hoan , Nam phương công tử gần như chắc chắn vô địch Dương Quan Lân bôi bảng quốc tế 2016 , ẵm giải thưởng gần 180 triệu VND , ngon rồi : xoatay !!!
Lại Lý Huynh thắng rồi , hehe tin vui nhất trong làng cờ,mình cứ ngóng trông mãi...
Cục diện sai lầm của Kiệt chắc là nước thứ 19 đáng lẽ ăn pháo 3 lại chém mã 5.
Không uổng công anh em tu luyện 2 tuần nay.Chúc mừng H.Cám ơn ban phóng viên đã tường thuật trận đấu .
Ko biết Huynh có vô địch trước 1 vòng đấu chưa nhỉ hay phải hòa ván sau mới vô địch?
Nếu llh vô địch thì quá xứng đáng,
Bàn cờ Vương Thiên Nhất ( Hàng Châu ) vs Tạ Tịnh ( Thượng Hải ) còn nhiều thơi gian thì hay quá, cạn giờ rồi dễ xót nước cũng kém hay chút.
Bất cứ một giải đấu nào, dù to hay nhỏ, thì chức vô địch nó có hương vị hơn các giải nhì, ba,... rất nhiều. Chúc mừng Nam Phương công tử Lại Lý Huynh đoạt ngôi quán quân bảng Hải ngoại Dương Quan Lân bôi một cách cực kì thuyết phục! :win
Lại Một ván cờ tàn thể hiện công lực của Vương Thiên Nhất !Không bt Kết quả thế nào nhưng nhìn cơ VTN đi như thể không có kẽ hở nào cho Tạ Tịnh tấn công
Với hình cờ ở nước 82, chắc Võ Minh Nhất sắp ra đồng với Tiết Hàm Đệ rồi!
Lý Cẩm Hoan cũng đâu nhường Tào Nham Lỗi gì đâu... chơi sòng phẳng vậy mới hay. Chúc mừng Huynh
Biên bản ván a Nhất có gì đó sai sai ở đoạn cuối
Hình như Võ Minh Nhất đang lép nặng trước THĐệ:mopha
Tạ Tịnh lại Nằm vơi VTN rồi.Cao quá là cao
Trong thời gian rất ngắn mà TH Đệ đã có nhiều tiến bộ đáng kinh ngạc. Không còn nhận ra Đệ trong giải thế giới gần đây nữa. Xem ván ĐỆ chém chết Quang mới thấy anh ta thắng rất thuyểt phục, không hề may mắn tí nào. Sau khi đấu hết xe, hai bên đã có màn thể hiện so đọ pháo mã chốt. Đệ công thủ rất nhịp nhàng xem mãn nhãn. Còn Âu dương công tử về nhất rồi, Lỗi về 2 chăng? Chúc mừng Âu dương công tử!