Có 1 trận tứ kết là trận đấu nội bộ của clb Anh em là taotung vs anh a Nghiên :((:((:((:((:(( , gà nhà phải đá nhau
Printable View
Tứ kết là:
- Anh Bùi Mạnh Hảo - em Chu Thu Trang: trận này dễ vùi hoa dập liễu lém
- Voi còi Trịnh Xuân Thắng (Anh Em) - anh Phạm Cao Nghiên (Anh Em): trận này căng, nếu trời mát, Thắng sẽ thắng còn trời nóng hắn thua vì... đổ mỡ (hình như lập đông rùi)
- Khật khưỡng Lê Văn Sơn - em Nguyễn Thị Bình: hehe, chắc "truyền thống" :D
- Lê Minh (Anh Em) - Vũ Khánh Hoàng: Vô diện tà thần phong độ đang cao hơn
Khả năng có 1 đại diện của CLB Anh Em trong trận chung kết là khá cao.
Chúc mừng thắng lợi của leminh và taotung. Như vậy taotung sẽ là đối thủ của anh ở tứ kết. Hy vọng 2 anh em sẽ làm hài lòng khán giả bằng những ván đấu chất lượng và cao thượng theo đúng thinh thần "vui là chính".
Xem ván Kynhan với taotung quả thật hơi giật mình.:-s
Chẳng kém Trung Quốc mấy. :))
Xem chừng hàng tướng tá lại có thêm đối thủ rồi.;))
Bác Trí cứ nói quá, chứ trận em vs anh Dũng kỳ nhân cũng đâu có j quá ghê gớm. Thực ra em và anh Dũng pải gặp nhau cũng nhiều duyên (nợ thì em kô tính :D:D:D:D). Em và a Dũng đều là những người tham gia giải để VLC, ai pải dừng bước cũng đáng tiếc, nhưng trận đấu pải có người chiến thắng. Nếu có giải Fair play em đề nghị a Dũng kỳ nhân là ứng viên số 1. ;);););)
A Dũng tuy thất bại nhưng sau ván đấu vẫn thể hiện được phong độ của 1 kynhan thực sự @};-@};-@};- . Cái khoản này em thấy mình cần phải học a Dũng
Mình có thèm bắt tay taotung đâu :D. Bắt tay bác Dũng kynhan vì bác đã nhường bước để Voi còi trẻ tiến tiếp. Bác Dũng chắc vừa mệt mỏi đi đi lại lại Hà Nội - Vinh nên khi đánh bị nhầm mất 1 nước, ko thì còn lâu taotung mới ăn được nhé.
anh Minh ơi mình gặp nhau vòng này là hơi sớm đó nhưng mà đành chịu vậy biết sao,em sẽ không nương tay đâu đó hehe:D