Ngày hôm nay Trịnh Duy Đồng đánh thực sự lên đồng, áp đảo 2 đại cao thủ Vương Thiên Nhất và Triệu Hâm Hâm từ đầu đến cuối, ko cho đối thủ dù chỉ là 1 cơ hội nhỏ nhất.
Printable View
Ngày hôm nay Trịnh Duy Đồng đánh thực sự lên đồng, áp đảo 2 đại cao thủ Vương Thiên Nhất và Triệu Hâm Hâm từ đầu đến cuối, ko cho đối thủ dù chỉ là 1 cơ hội nhỏ nhất.
Ván cờ nhanh buổi sáng Triệu Hâm Hâm sau khi phế pháo lấy sỹ chiếu tướng đã có cơ hội rất lớn để chiến thắng nhưng anh đã ko tận dụng được, nếu a tiếp tục chiếu tướng ngay thì có lẽ đã win rồi (SW báo cờ đỏ dương 800 điểm), quá tiếc cho tiểu Triệu. Có lẽ ván thua cờ chậm đã ảnh hưởng quá lớn đến tâm lý của Triệu Hâm Hâm nên anh ko còn sáng suốt được nữa.
các cao thủ cho hỏi tại sao nước 13 Vương thiên nhất không đấu mã nhỉ
Chém gió phát mọi người bỏ qua: Trận chung kết này mà tổ chức tại Việt Nam thì giá mua của nó bao nhiêu nhỉ:D
sang mai chung ket luot ve may gio cac bac nhi?
Còn ván nữa hả, chừng nào đánh vậy anh Trung_cadan? Chiều giờ bận việc mới lên mạng được!
8 giờ sáng mai đánh ván cuối. Trịnh Duy Đồng mà vô địch thì những giải tiêu chuẩn là kỳ vương Trung Hoa lại càng dài rồi
Sao lặng hâm vậy ta?
Tiếc cho Hứa Ngân XUyên quá, mới đi học về, không xem trực tiếp được.