TRẠNG CỜ ĐẤT VIỆT VÒNG 1/8 KHU VỰC PHÍA NAM : GAY CẤN VÀO PHÚT CHÓT !!!
Trong khi THIÊN MÃ hí vang, ĐẠI HỔ cất tiếng gầm thì PHÁO CAO XẠ xém bị cụt nòng
( Huấn luyện viên Phạm Mạnh Thừa - Tp Hồ Chí Minh )
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...16_574_574.jpg
Đến hẹn lại lên, sáng nay vòng 1/8 Trạng Cờ Đất Việt tiếp tục khởi tranh với trận ra quân của bộ ba Xe – Pháo – Mã và Diệp Gia của tuyển thành phố. Sau khi Quang Minh Tả Sứ - Nguyễn Hoàng Lâm bị thúc thủ dừng bước ở vòng 1/8 trước một kỳ thủ của CLB Chiến Viên Kỳ Trí thì Thiên Mã – Đào Quốc Hưng (HCM) đã cầm quân đỏ đi tiên trước một kỳ thủ CLB Chiến Viên Kỳ Trí khác : Phạm Thanh Hùng. Khác biệt với lối chơi của đồng đội Quang Minh Tả Sứ - Nguyễn Hoàng Lâm thì ngược lại Thiên Mã - Quốc Hưng lại chọn lối chơi chắc chắn dẽo quẹo giống như sư huynh Trịnh A Sáng, với kinh nghiệm qua hàng ngàn ván cờ giang hồ nên Quốc Hưng rất có kinh nghiệm trong những trận đấu nốc ao kinh điển như thế này, cứ từ từ chậm rãi triển khai thế trận dồn ép đối phương. Đến nước thứ 25 bằng nước đi Pháo 9 bình 1 bắt chết một trong hai quân Pháo, Mã của Thanh Hùng, Đào Quốc Hưng đã đặt dấu chấm hết cho đối phương ở nước thứ 25.
Tiếp theo là trận quyết đấu của kỳ thủ Nguyễn Quốc Cường (Bình Chánh) với Đại Hổ Diệp Gia - Diệp Khai Nguyên của tuyển TP.HCM. Quốc Cường cầm quân đỏ đi tiên Pháo đầu và Khai Nguyên đối phó lại bằng thế trận Thuận Pháo. Có thể nói Diệp Đại Hổ sỡ hữu lối xuất quân bài bản, chính xác toàn diện nhất của đội tuyển thành phố do đó khi gặp anh các kỳ thủ thường rất cẩn trọng trong những nước đi khai cuộc, mọi sơ sẩy sẽ bị anh dồn ép đến nghẹt thở. Trở lại diễn biến ván đấu kỳ thủ Quốc Cường ý thức được càng đơn giản quân càng ít bị áp lực khi đối đầu với một cao thủ đẳng cấp hơn hẳn cho nên trong vòng 16 nước đi đầu anh đã chủ động đổi hết Xe, Pháo, Mã để có thể đơn giản đánh hoà chờ vào ván cờ nhanh giải quyết. Với sự tính toán chính xác và khai thác vào sai lầm của Quốc Cường, Diệp Đại Hổ đã buộc đối thủ buông cờ chịu thua khi bị mất tiếp cả Pháo, Mã.
Sau khi Thiên Mã, Đại Hổ của tuyển thành phố giành thắng lợi thì Pháo Cao Xạ - Trịnh A Sáng lại xuất trận khi đối đầu với một kỳ thủ khó nhằn Ngô Ngọc Minh tuyển thủ chủ lực của tuyển Bình Phước. Trong vòng 04 năm trở lại đây khi đối đầu với nhau tại các giải toàn quốc thì Trịnh A Sáng nhỉnh hơn hẳn Ngô Ngọc Minh cụ thể như sau :
- Giải Đấu Thủ Mạnh Toàn Quốc 2012 : Trịnh A Sáng thắng ở thể loại cờ tiêu chuẩn.
- Giải Đấu Thủ Mạnh Toàn Quốc 2014 : Trịnh A Sáng thắng ở thể loại cờ chớp.
Đến ủng hộ cho Ngọc Ngọc Minh có các đồng đội của tuyển Bình Phước như Nguyễn Văn Bon, Đặng Hữu Trang và đặc biệt có trưởng bộ môn Cờ Bình Phước Võ Minh Nhất cùng nhạc phụ đại nhân đến xem. Do đó khi vào thế trận nốc ao vòng 1/8 thì kỳ thủ Ngô Ngọc Minh sẽ quyết tâm sinh tử một phen với A Sáng và anh đã có thể cụ thể hoá khi hơn hẳn một quân Pháo ở nước thứ 18, tuy nhiên với sự kiên trì dẽo dai chống đở và phản công A Sáng buộc Ngọc Minh phải đổi Xe lấy Pháo, Mã để còn 02 Pháo, 02 Mã, 02 Chốt bền Sỉ, Tượng trong khi đó A Sáng còn Xe, Mã, 03 Chốt bền Sỉ, Tượng và với thế trận như thế Ngô Ngọc Minh không thể thua và đúng như dự đoán kết quả cuối cùng hai bên ký biên bản HOÀ để bước vào thi đấu ván cờ chớp 6’ – 4’. Đúng là thật may mắn cho Pháo Cao Xạ !
Ván cờ nhanh 6’ – 4’ : bốc thăm Trịnh A Sáng được đi tiên, Ngọc Minh đi hậu. Khởi đầu A Sáng chơi pháo đầu và Ngọc Minh đối lại bằng thế trận bình phong mã hoành xe và chúng ta nên biết nếu cầm bên đỏ mà hoà thì coi như bị thua, chính vì thế nên A Sáng mở những đợt tấn công quyết liệt với ý định làm cho đối phương phải lo tính toán cạn giờ nhưng trái ngược với suy nghĩ của đối phương, kỳ thủ đất Bình Phước đã chơi một trận song phẳng ăn miếng, trả miếng đôi công quyết liệt gây khó dễ cho đối phương. Ngọc Minh đã có những nước cờ xuất sắc buộc Pháo Cao Xạ - A Sáng phải căng đầu ra mà tính toán và anh đã bỏ lỡ cơ hội ngon ăn 100% thay vì ăn Sĩ ở nước thứ 21 lại bình Xe ra lộ 3, lại một lần nữa thoát lưỡi hái tử thần và chỉ chờ có thế A Sáng ra đòn phản công liên tục và giành thắng lợi ở nước thứ 30. Bình luận viên Trung Cadan đã nhận xét : “Cả hai cơ hội đều bị Ngô Ngọc Minh bỏ lỡ, cái dớp thua trận trước Tuý Kỳ Tiên vẫn tiếp tục …. Ván cờ chớp liều lĩnh chết bỏ của Hài Chảy!!!”. Xém chút nữa Pháo Cao Xạ bị cụt nòng.
Chiều nay lúc 13g30 còn lại một ván cuối cùng của vòng 1/8 diễn ra giữa hai kỳ thủ cùng đội tuyển TP.HCM : một trong bộ ba Xe – Pháo – Mã : Bạch Mi Ưng Vương – Trương A Minh với kiện tướng trẻ Trần Thanh Tân. Mời các bạn đón xem diễn tiến trận đấu hay và những trận đấu khác vào chiều nay.