@Bình: mong là to :D. Anh trượt mất giải thưởng cực to: ăn sáng 1 tháng miễn phí tại quán TLKD nếu thua cả 34 trận ở vòng bảng. Hic.
Hôm nay em đánh tốt quá. Có động lực có khác :x
Printable View
@Bình: mong là to :D. Anh trượt mất giải thưởng cực to: ăn sáng 1 tháng miễn phí tại quán TLKD nếu thua cả 34 trận ở vòng bảng. Hic.
Hôm nay em đánh tốt quá. Có động lực có khác :x
Hic hic anh nhầm rồi, mang tiếng em thì chết :((. Em mà ế thì anh không đền được đâu :-w ( Anh ý có vợ rồi, bạn em thôi :-w).
À đúng rồi may quá. Hôm nay em thi đấu tốt chuyện là thế này. Anh bsx là bạn của aof, hơn nữa aof mà thắng thì anh bsx nhận giải dự đoán --> anh bsx định dùng mĩ nam kế mời em cốc sinh tố =)) --> Cơ mà cho dù em rất mệt mỏi nhưng vẫn đủ tỉnh táo để không mắc phải kế của anh =)) =)) =)) =)) =))
hix,chị Bình nhiều fan quá,thi đấu mà có các anh vây quanh cổ vũ lại mời nước nữa thảo nào chém kinh wa
ván đầu tiên Nghiên tý thua đấy, nếu Thắng đánh bản lĩnh thì thúc pháo xuống đáy mã ăn về thì xe a1 bị đe dọa, xe d4 khôgn dám ăn hơn mã, Nghiên khai cục "thuận tượng" chính tỏ đã nghiên cứu các ván đánh của Thắng gần đây hay chơi, ván 2 Nghiên thí cây vây hãm tương đối xuất sắc, Minh thua Hoàng cũng hơi tiếc!
còn cu Sơn thì chắc phải mua tặgn em ý khăn mùi xoa và váy áo thôi =))
Giải ngày càng đến hồi hấp dẫn.
Hồi hộp chờ kết quả cuối cùng của giải quá :D.
Em xin cổ vũ cho Anh Nghiên và Chị Bình ạ.
Hi vọng Anh Nghiên hoàn thành nhiệm vụ( giữ Cup Vui Là Chính lại cho câu lạc bộ Anh Em). Và cũng hi vọng Chị Bình là nữ tướng đầu tiên giành được chức Quán quân của giải. hihi<:-P<:-P
BTC xin hỏi lại, trong 4 kỳ thủ vào bán kết, ai đồng ý đánh sáng Thứ Bảy, xin hô lên một tiếng?
Sáng thứ 7 em bận học rồi,xin phép BTC cho đánh vào chiều thứ 7