Mình cho rằng với sức ép khổng lồ trên các diễn đàn Trung Quốc sáng nay , thì nếu là mình có khả năng dùng SW thì mình hoàn toàn không dám đem ra sử dụng :)) .
Vui thôi , không áp đặt suy nghĩ cho mọi người đâu nhé !!!
Printable View
Mình cho rằng với sức ép khổng lồ trên các diễn đàn Trung Quốc sáng nay , thì nếu là mình có khả năng dùng SW thì mình hoàn toàn không dám đem ra sử dụng :)) .
Vui thôi , không áp đặt suy nghĩ cho mọi người đâu nhé !!!
Chắc có lẽ Triệu Hâm Hâm đã từng vô địch rồi nên ván đấu bán kết với Trịnh duy Đồng có phần cẩu thả chủ quan, cũng có thể tạo cơ hội cho đàn em có thể có chức vô địch để còn tham gia giải đấu lớn, thay thế các cựu vô địch già xưa kia. Mong sao Trịnh Duy Đồng vô địch.( ko lẽ khắc tinh của Vương Thiên Nhất là Trịnh Duy Đồng?)
Cái thời buổi hiện nay để bịp được trong mấy giải cờ đâu phải là chuyện không thể, công nghệ hiện đại lắm rồi, thậm chí nếu Vương Thiên Nhất có bịp thật thì cũng vẫn phải gọi mấy tay chơi xóc đĩa là sư phụ :)) kiểm tra tai có kiểm tra người, kiểm tra cảm biến rung không? Mắt có đeo áp tròng không? Dù sao thì cũng chẳng có bằng chứng xác thực, đành phải tiếc Hứa, khen Vương thôi ^^!. Nhưng đúng là thực lực ván cờ chiều nay của Vương khác hẳn so với ván cờ sáng nay, mà đã đánh với nhân vật nằm trong top 10 elo còn chủ quan, thì chỉ trách Vương kia cờ bàn cao nhưng cờ đời thấp thôi :D
P/s:em chém ẩu các bác xin đừng chém em ^^!
vừa thẩm bằng sw xong, cả 2 đều đi chuẩn theo book đến nước thứ 25, VTN đi C8-9 là hơi yếu rồi, đang 0 sw báo đỏ ưu 60 . Nếu nước thứ 25 Vương đi M3.4 thì nước 26: đỏ X6.4 ; đen P2\2 khả năng hòa sẽ rất cao.
Nói chung Trịnh Duy Đồng ép biến tốt, đã nghiên cứu kĩ biến này rồi. (chắc thế :D )