Ô , thế mà cũng lên thứ 2 H2H , mới 5 vòng trước kém anh mình hơn chục điểm , giờ lại kém có 1 điểm , cô cứ thương thì chả biết thế nào :tlkdcuoi !!!
Printable View
Ô , thế mà cũng lên thứ 2 H2H , mới 5 vòng trước kém anh mình hơn chục điểm , giờ lại kém có 1 điểm , cô cứ thương thì chả biết thế nào :tlkdcuoi !!!
2 đội chủ sân lạch tray hòa đẹp, vòng sau gặp bạn hiền Real khó đây hihi
gỡ từng điểm nào :tlkdcuoi
17g45 mở FTS ra xem, đã biết đội Hà Thanh bán Costa đi mua Rooney về cho ngậm (C) vì nhìn vào tiền trong bank thấy đang +0.4 nhảy vọt lên +0.8, với giá trị Costa lúc đó là 10.9 và Rooney là 10.5 thì chẳng còn ở đâu lệch vào nữa :) nghĩ bụng thôi kệ vì vòng này có hai đội hạng 3 và 4 gặp nhau thì lỡ có đen thì mình cũng chẳng tụt sâu được. Không tin vào Rooney và đội quân của MU dưới tay lão Ung Thư Gan nữa nên chẳng thèm!!! Cuối cùng thì MU của mình vẫn thắng 2-0 để còn thắp lên hy vọng, xem loạt cuối đối đầu với các đội bóng khó hơn ra sao. Chúc mừng Hà Thanh nhé, chúc mừng MU, cố lên MU... thêm một năm nữa không được xem MU đá C1 thì chẳng biết còn nỗi khổ nào khổ hơn.
Giật mình nhìn lại bảng xếp hạng. Palace KTV tưởng như đã bỏ túi chức vô địch Classic 1 cách dễ dàng nhưng cái dớp nửa sau mùa giải cho đội vô địch mùa đông dường như vẫn còn tồn tại. Từ chỗ cách cả trăm điểm, chỉ cần 1 tháng 2 sa sút, giờ thì Palace KTV chỉ còn hơn đội thứ 2 LUIS_MANU vỏn vẹn có 15 điểm. Đó là chưa kể FBC cũng sa sút, chứ nếu không, chính FBC có thể đã chiếm ngôi đầu.
Tháng 1:
Palace KTV 246 (hạng 4 của tháng 1)
LUIS_MANU 218
FBC 198
Tháng 2:
LUIS MANU 235
FBC 211
Palace KTV 157
HLV xuất sắc tháng 1: Mr HNN 263 điểm
HLV xuất sắc tháng 2: Mr dibui 238 điểm (hơn Mr Cadan 1 điểm, hơn Mr Hao Nam Dong 2 điểm, hơn Mr pduythanh 3 điểm :D)
Con Sanchez hôm qua chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ một cách tối thiểu như 1 axit hay 1 goal thì mình ăn vã vàng :cuoihihi nhưng mà đời không như là mơ!!! Thế có khi lại hay :)