Ván này ai thắng nhỉ?
Printable View
Tôn Dũng Chính vẫn là kỳ vương Trung Quốc mà các cao thủ Việt Nam chưa khuất phục được. Nhớ giải phương trang 2010 cả Lại Ly Huynh và Nguyễn Thành Bảo phong độ đều đang cao ngút trời khi gặp Tôn Dũng Chính đều phải nằm xuống hết. Ván vòng 6 Phương trang 2010 , Tôn Dung Chinh cũng khai cuộc Tiên nhân chỉ lộ, LLH đối binh cuộc sau chuyển nghịch phảo và đấu hết 2 @ đi bộ đánh nhau như ván hôm nay. Tôn Dũng Chinh cũng dùng thủ pháp thâm sâu hơn tý tàn rồi vần chết Lại Lý Huynh. Quả thật giờ để thi đâu top 10 trung quốc thì vẫn phải có khoảng cách không ít hơn 1 tiên nhỉ:)
Chào các ae kỳ hữu!
Hôm nay vòng 13 sao các ae? mấy giờ đánh và Lại Lý Huynh của ta gặp ai?
Đang hóng...
Xin cảm ơn!
Chào các ae kỳ hữu!
Hôm nay vòng 13 sao các ae? mấy giờ đánh và Lại Lý Huynh của ta gặp ai?
Đang hóng...
Xin cảm ơn!
Mình thay mặt các fan a Hứa trên diễn đàn chính thức tuyên bố: Hứa Ngân Xuyên đã trở lại. Chờ cuối năm gom giải nữa thôi ạ:D
12h chơi tiếp vòng 13 nhưng Huynh 5h chiều mới chơi.
BÌNH LUẬN VÒNG 12 “Thiên Thiên Tượng Kỳ” Giáp cấp liên tái 2016!!!
Nội Mông đang cạnh tranh vị trí đầu bảng với Quảng Đông, họ đang làm khó Quảng Đông trên con đường nuôi mộng bá vương. Ở vòng 12, Nội Mông cho thấy mình là kẻ đáng sợ nhất với 1 chiến thắng hủy diệt trước Quảng Đông. Đã lâu lắm rồi, Trịnh Duy Đồng cầm tiên thua trong hàng cao thủ. Tiếp Đồng lần này là lão tướng Triệu Quốc Vinh, Đồng sử dụng một lối đánh thăm dò bằng trận hình tiên nhân chỉ lộ, P2-3 là một đối sách ưa thích của lão tướng họ Triệu, khai cuộc Đồng cố gắng quyét chốt nhằm khuyếch trương lợi thế, nhưng thật không may cho Đồng, hôm nay là một ngày thi đấu chói sáng của Triệu Quốc Vinh, bằng kinh nghiệm lâu năm của một bậc kỳ vương, Triệu Quốc Vinh đã hóa giải mọi đợt tấn công của Đồng, phản tiên, ra đòn chính xác và thực dụng, về tàn hơn cặp voi và 1 pháo, những nước đi cuối cùng chỉ tô điểm cho chiến thắng của Triệu. Trương Học Triều đi tiên cũng bại trận trước Úy Cường của Nội Mông, Hứa Quốc Nghĩa Quảng Đông hậu thủ trước Hắc Kế Siêu thì cũng chẳng làm gì nên chuyện, ngày hôm nay chỉ có Hứa Ngân Xuyên là nổi bật khi đem về một chiến thắng danh dự cho Quảng Đông. Tịnh Nguyệt Bôi 2016 đã đánh dấu sự trở lại phong độ của Hứa Ngân Xuyên, anh lại đáng sợ hơn xưa, hậu thủ kích bại Hồng Trí, Hứa gia đang ở vị trí số 1 trong bảng tổng sắp cá nhân mùa giải giáp cấp 2016. Sự tích cực trong lối chơi được Hứa Ngân Xuyên thể hiện rõ nét hơn, sau những nước khai cuộc, hình thành nên thế trận nghịch pháo đối công rất kịch liệt, đơn giản hóa cục diện về tàn Hứa có pháo mã chốt qua sông đối với 2 mã 1 chốt của Hồng Trí, bằng những nước cờ điêu luyện, Xuyên lấy thêm được cặp voi và sĩ của Hồng Trí, không còn khả năng chống đỡ, Hồng Trí mượn bút ghi hàng, vậy là món nợ mới nhất của Hồng Trí trước Hứa Ngân Xuyên ở Tịnh Nguyệt Bôi vừa qua cũng chưa đòi được.
Trở lại Giáp cấp ở vòng 12, Thượng Hải đang bám đuổi ở vị trí thứ 3 với 18 điểm. Nếu cứ tiếp tục dậm chân tại chỗ với 15 điểm thì Hàng Châu Hoàn Cảnh sẽ chẳng có được 1 vị trí cao chứ chưa nói gì đến nguy cơ tụt hạng.
Các đội Sơn Đông, Kinh kí, Tứ Xuyên, Chiết Giang, Hắc Long Giang, Hồ Bắc, Hàng Châu, đang có số điểm sàn nhau từ 10 đến 13 điểm, họ sẽ phải cố gắng chiến đấu ở từng vòng, 3 đội Hạ Môn, Khai loan, Hàng Châu phân viện đều dưới 10 điểm, họ phải chiến đấu cho niềm danh dự nếu không muốn làm vật lót đường, bởi giải đấu còn khá dài.
Số điểm và thứ hạng sẽ còn thay đổi ở vòng đấu 13 vào trưa ngày hôm nay lúc 12h00VN, chúng tôi sẽ TTTT và liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về vòng đấu, ae chú ý theo dõi.
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...87_574_574.jpg
TTTT vòng 13
Khai Loan vs Thượng Hải
TTTT vòng 13
Hồ Bắc vs Nội Mông