Gửi bởi
dracubin
Xem lại cái clip lễ trao giải cờ thấy thật hỗn loạn và buồn cười, thật điển hình cho thực trạng tổ chức của cờ tướng Việt Nam. Đội tuyển Đà Nẵng đáng nhận huy chương đồng cờ chớp thì không được xướng tên, lại gọi đội Bình Phước lên nhận cái huy chương từ trên trời rơi xuống khiến cả đội ngẩn ngơ, đến khi gọi mấy lần tưởng thật nên mới cử đội lên nhận. Nhận xong lại thông báo trả lại huy chương cho Đà Nẵng?! Sự cố giống như công bố nhầm kết quả cuộc thi hoa hậu thế giới năm rồi.. Buồn cho kỳ thủ thì it vì bị hố nhưng buồn cho BTC thì nhiều vì ngay cả trọng tài, BTC cũng thờ ơ với giải khi công bố nhầm kết quả và sai tên Võ Minh Nhất?
Đó là chuyện của BTC, đến chuyện VĐV lên nhận giải cũng lộn xộn, có lẽ sợ những VĐV tuyến dưới sẽ chẳng bao giờ được nhận huy chương và chụp hình trên bục nên các đội cử cả những VĐV không đoạt giải nhận thay các VĐV khác. Ngay cả LLH lẫn NMNQ,2 kỳ thủ vinh dự nhận nhiều HCV nhất lại vắng mặt vì lý do riêng, đủ thấy sự trân trọng của họ dành cho lễ trao giải như thế nào..
Năm nào liên đoàn cũng họp, cũng cải tổ. Giải năm nay được đánh giá là thành công vì khá "sạch". Tuy nhiên cần lắm cái tâm ở lãnh đạo để giá trị của môn cờ tướng được nâng tầm, VĐV luôn cảm thấy tự hào với năng lực và thành quả mình nhận được, xứng đáng với sự hy sinh cho nghề nghiệp.