Đúng là Triệu Hâm Hâm lúc Hâm lên chém kinh thật. Hồng trí rất mạnh tả mã bàn hà mà cũng nằm. Mà ông trí cũng hay thua rất nhiều ván tả mã trước Hứa, triệu mà vẫn thích dùng, chắc Trí cũng muốn ăn thua cày điểm
Printable View
Đúng là Triệu Hâm Hâm lúc Hâm lên chém kinh thật. Hồng trí rất mạnh tả mã bàn hà mà cũng nằm. Mà ông trí cũng hay thua rất nhiều ván tả mã trước Hứa, triệu mà vẫn thích dùng, chắc Trí cũng muốn ăn thua cày điểm
Tưởng Xuyên toi nhanh quá, Nhất đánh gớm thật.
Triệu Hâm Hâm có quả cục bỏ pháo bay bướm thật
Năm nay Vương Trịnh Triệu già Triệu nhỏ vô chung kết.
Anh Hâm cuối năm phải cày nhiều tí, mấy giải quan trọng trong năm bị anh Nhất với anh Trí ẳm hết rùi. :))
Năm này anh Đồng dồn hết sức cho Bích Quế Viên bôi đây để vớt vát lại 1 năm hok thành công.
Có lẽ họ làm vậy để tránh trường hợp giải bị thu hết về một vài nhân vật. Giả sử gần hết các giải đấu trong năm mà về tay 1 ông thì cũng coi như chưa thành công lắm với các nhà tổ chức. Chưa muốn nói là thất bại. Nhà tổ chức họ có nhiều lý do để tính toán và hoạch toán cho phù hơp, mà vấn đề này đôi khi chả liên quan đến cờ lắm.
ủa, Triệu Hâm Hâm vứt pháo vào mồm xe mà Hồng Trí không ăn mà vẫn giữ song xe thì đã thua đâu nhỉ
Cục diện bảng B ưu thế đang nghiêng về Trịnh và Triệu lão. Các vòng tới Triệu lão sẽ chủ động đá chắc phi thắng tất hoà với Trịnh và Hứa, lợi thế đang thuộc về Triệu lão với 2 ván đều được cầm tiên với 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Hứa chiều nay không thắng được Từ siêu thì không còn nắm được quyền tự quyết và cửa bị loại rất sáng vì các vòng cuối Triệu lão toàn gặp các đối thủ đã hết động lực thi đấu.