Ông Trần Văn này ở đâu mà ăn nói như bố thiên hạ vậy.Hết anh Bắc lên tiếng rồi cứ đi đâm thọc vớ vẩn như thằng trẻ trâu thất học là sao
Giải đấu này vẫn chưa buông tha cho anh em chúng ta. Ngày mai tới 18 chia đội đánh nữa :tlbc rắc rối như thế này hèn gì thằng Nhất nó ở nhà nghỉ ngơi, tối tối còn đánh cờ online :D
Vòng 1
Mình nói thẳng là so sánh cách ăn mặc của Hương nhé, chứ không so sánh Hương (tư cách hay con người, học thức...) với cu li cu leo.
Qua hai kỳ đài Hương kiếm được 3-4 triệu, đủ mua cái quần bò mới với một đôi giày đến kỳ đài cho nó lịch sự, chứ đừng nói là nghèo khổ quá không có tiền mua nổi cái quần.
Các bạn có là fan của Hương, hâm mộ Hương thì cũng nên góp ý anh ta nếu gặp ngoài đời, còn góp ý rồi mà không nghe thì mình vẫn ý kiến về cách ăn mặc như vậy.
bác Trần Văn làm gì gắt vậy, tôi ko chơi cờ chuyên nghiệp, nhưng trước sinh hoạt ở câu lạc bộ Anh em Thang Long Kỳ Đạo. tôi thấy ngoài câu lạc bộ mọi người sống rất tình nghĩa, quý mến nhau thực sự. ngoài thì gặp các cao thủ như anh Cường, Hương, Việt Trường, Quân, Ngọc vẩu... họ đều chơi đàng hoàng, quân tử. nên tôi mới tôn trọng lại họ. đời người nhanh lắm thay bằng chỉ trích nhau hãy sống cho tốt, ko ảnh hưởng đến ai. đến khi nhắm mắt còn có người nghĩ đến.
Tứ XUyên: Đồng, Hứa, Canh Thần
Thượng Hải: Trí, Tịnh, CHinh, Vỹ
Hai đội này ăn thua vaiz. :)
Đội hình Tứ Xuyên như thế giải này làm gì có đối thủ nhỉ?
Hứa Ngân Xuyên bán chủ cầu vinh rồi :D