Tưởng Xuyên 2 - 0 Uông Dương
Uông Dương 2 - 0 Tưởng Xuyên
Uông Dương 2 - 0 Tưởng Xuyên
Triệu Quốc Vinh 1 - 1 Lã Khâm
Lã Khâm 2 - 0 Triệu Quốc Vinh
Uông Dương 2 - 0 Trịnh Duy Đồng
Trịnh Duy Đồng 2 - 0 Uông Dương
Trịnh Duy Đồng 0 - 2 Uông Dương
Tưởng Xuyên 2 - 0 Uông Dương
Uông Dương 2 - 0 Tưởng Xuyên
Uông Dương 2 - 0 Tưởng Xuyên
Triệu Quốc Vinh 1 - 1 Lã Khâm
Lã Khâm 2 - 0 Triệu Quốc Vinh
Uông Dương 2 - 0 Trịnh Duy Đồng
Trịnh Duy Đồng 2 - 0 Uông Dương
Trịnh Duy Đồng 0 - 2 Uông Dương
Lại một lần nữa Uông Dương vào chung kết, nhưng giải thế giới anh đánh quá dở thua cả Hoàng Học Khiêm
Chung Kết: Uông Dương 3 - 1 Lữ Khâm
Vô Địch: Uông Dương
Á Quân: Lữ Khâm
Hạng 3: Trịnh Duy Đồng, Triệu Quốc Vinh
Lữ Khâm 1 - 1 Uông Dương
Uông Dương 2 - 0 Lữ Khâm
Ván 2 trận chung kết biên bản chưa hoàn chỉnh? Tới đó chắc còn đánh lâu nữa.
Thật sự cờ chớp thích nhất Uông Dương sau mới đến Tdd,Vtn. Uông Dương cho thấy, nếu còn hùng tâm còn nỗ lực thì những kỳ thủ tầm tuổi anh vẫn đủ sức phân tranh với thế hệ 9x và 20x. Một lời động viên cho Dịch Lâm Đệ Nhất cao thủ Hứa Ngân Xuyên. Nói thật, trong quãng thời gian từ khi Trịnh Duy Đồng và Vương Thiên Nhất bắt đầu nổi lên và thống lãnh quần hùng. Nếu Hứa Ngân Xuyên vẫn miệt mài, nỗ lực và lấy lại được hùng tâm thì có thể tạo thế chân kiềng với hai danh thủ trên. Khoảng thời gian đó đến nay cũng 10 năm, nếu Hứa tiên sinh còn quyết tâm đánh chém thì quần hùng đã được chứng kiến biết bao cuộc thư hùng lẫm liệt.