Mình cũng nghĩ vậy. Có thể anh Lâm vẫn chưa "tịnh tâm" được.
Printable View
Cập nhật kết quả:
Trềnh A Sáng 1 - 0 Uông Dương Bắc
Ván giữa IGM. Trềnh A Sáng và kiện tướng Quốc gia Uông Dương thiếu hiệp vẫn đang căng thẳng. Sau 31 nước giao chiến thì nếu xét về chất thì cả 2 đang ngang bằng. Tuy vậy, xanh vẫn nhỉnh hơn tí do tàn cuộc còn mã. Nhiều khả năng vàn này sẽ hòa!
Bữa nay xem mấy ván cờ trực tiếp rất ngon vì sau khi cập nhật bản Java mới , không còn văng ra cái bảng bắt ấn nút "run " nữa - đỡ phiền .
Cập nhật kết quả:
Tôn Thất Nhật Tân 1/2 - 1/2 Trương Á Minh
Kết quả ván 4:
Trềnh A Sáng 1 - 0 Uông Dương Bắc
Nguyễn Quốc Năng 0 - 1 Lại Lý Huynh
Nguyễn Trần Đỗ Ninh 1/2 - 1/2 Đào Cao Khoa
Nguyễn Minh Nhật Quang 1 - 0 Nguyễn Hoàng Lâm
Tôn Thất Nhật Tân 1/2 - 1/2 Trương Á Minh
Bốc thăm ván 5:
Lại Lý Huynh - Trềnh A Sáng
Uông Dương Bắc - Nguyễn Trần Đỗ Ninh
Nguyễn Quốc Năng - Nguyễn Minh Nhật Quang
Đào Cao Khoa - Tôn Thất Nhật Tân
Nguyễn Hoàng Lâm - Trương Á Minh
Bảng xếp hạng sau 4 vòng đấu:
1. Trềnh A Sáng 3,5 điểm
2. Lại Lý Huynh 3 điểm
3. Uông Dương Bắc 2,5 điểm
4. Nguyễn Trần Đỗ Ninh 2,5 điểm
5. Đào Cao Khoa 2 điểm
6. Nguyễn Minh Nhật Quang 2 điểm
7. Nguyễn Quốc Năng 1,5 điểm
8. Trương Á Minh 1,5 điểm
9. Tôn Thất Nhật Tân 1 điểm
10. Nguyễn Hoàng Lâm 0,5 điểm
Wow, "túy kỳ tiên" Trềnh A Sáng thắng Uông Dương thiếu hiệp ở vòng 4. Đúng là so về kinh nghiệm trận mạc thì "túy kỳ tiên" nhà ta ăn đứt Uông Dương Bắc rồi. Sai lầm của anh Bắc ở chỗ: đã điều Mã xanh xuống nằm ở lộ 5 để bảo kê cho lính (Tốt cột 3) qua sông. Túy kỳ tiên đã phát hiện ra sai lầm này của anh và đi một nước chiến thuật (33. C1.1) nhằm điều Mã xanh ở lộ 7 sang lộ 9. Cả hai Mã xanh của bên hậu đã nằm ngoài khu vực bảo vệ cho tướng xanh. Tiếp đó, Đỏ điều chiến mã của mình lên chiếu (M1.3), tướng buộc phải lên vì nếu vào, Đỏ sẽ có nước bình Pháo qua cánh để chiếu bí. Tướng xanh lúc này vị xấu, 2 nòng phá đỏ đã thừa cơ hội đó bắn phá..
Cảm ơn các PVCT