Anh Em 1 - Hà Tây: 3-0 (6-2)
Khép lại một tuần thành công của AE Club
Thứ Bảy, đội 2 giành được chiến thắng đầu tiên tại giải. Và chiều nay, trong bầu không khí oi nồng tới gần 40 độ, các "chiến binh" Anh Em 1 đã giành chiến thắng trước các kỳ thủ quê lụa để đưa AE1 trở lại cuộc đua ở các vị trí đầu bảng.
Bàn tướng, Tùng LG bày ra trận đối công thuận pháo với Đinh Thanh Hải, tận dụng sự thua sút về kinh nghiệm xử lý của Hải để giành thắng lợi.
Bàn tá 1, Bình dibui tiếp tục thể hiện phong độ cao để buộc kỳ thủ đầy tiềm ẩn Hoàng Văn Tài (người cũng thi đấu rất thành công tại giải Kỳ Vương Tài Tử) phải khuất phục sau khi "tương kế tựu kế" khiến Thí Binh Cuộc của Tài "đánh vào bị bông".
Bàn tá 3, anh Dương Như không đoạt được ưu thế rõ rệt ở khai cuộc trước Mai Quý Lân. Nhưng bằng kỹ thuật trung cuộc xuất sắc, lão tướng của chúng ta đã đem về thêm một thắng lợi thuyết phục. Lần thứ 3 liên tiếp xung trận (vắng mặt ở ván đầu vì bận việc) và giành thắng lợi với hiệu suất 100%, chẳng trách người ta bảo Dương gia là "bảo đảo bất lão"!
Chỉ có duy nhất Minh ali để thua một cựu thành viên của AE là Lê Minh tại bàn tá 2 trong một thế cờ hơi thất tiên ở khai cuộc nhưng đã bình tiên ở trung cuộc.
Thắng 6-2, Anh Em 1 càng đánh càng ổn định, dù có những thời điểm thiếu hụt nhân sự (trận này cả Đại Ngọc Lâm lẫn Thắng kem cùng bận công tác).
Xin chúc mừng các kỳ thủ Anh Em 1!