Printable View
Vào lúc 12g30 hôm nay (T7, 9/4), "tướng" của đội ANH EM 2 sẽ ra trận, gặp "tướng" Trang "tơ" của TADA (tức Quang Trung 2), "mở hàng" cho chiến dịch của CLB tại mùa giải Thăng Long Kỳ Đạo 2011. Anh em nào không bận nhớ đến cổ vũ cho "gà nhà" nhé. Ba ván còn lại thi đấu lúc 15g cùng ngày. Các tuyển thủ ANH EM 1 cũng chú ý, chuẩn bị kỹ cho trận ra quân vào lúc 15g chiều mai, đi hậu gặp Quang Trung.
Quang Trung va AE yên lặng quá! còn Tada va AE2 ồn ào ghớm!
Trích dẫn: Gửi bởi Nguyen Ngoc Tung Quang Trung va AE yên lặng quá! còn Tada va AE2 ồn ào ghớm! Trước khi biển động, thời tiết thường tự nhiên lặng gió >:)>:)>:) Còn tada và AE2 chỉ như kiểu mưa phùn rỉ rách >:)>:)>:)
Các bác CLB Anh Em 2 sôi động quá, chúc bàn tướng các bác thủ hòa trận mở bàn nhé
Trích dẫn: Gửi bởi themgaidep Các bác CLB Anh Em 2 sôi động quá, chúc bàn tướng các bác thủ hòa trận mở bàn nhé em đánh cược là bàn tướng thắng.he
CHÚC MỪNG ANH EM 1 RA QUÂN THÀNH CÔNG:@};-@};-@};-@};- Sau khi Anh Em 2 có trận "chém hụt" rất đáng tiếc trước TADA chiều Thứ 7 (9/4), chiều nay, đội 1 của ANH EM đã ra quân với khí thế ngùn ngụt đòi lại món nợ. Kết quả là dù là hậu đội (đi sau cả 4 bàn), nhưng AE 1 vẫn giành được 1 trận hòa kèm theo 2 điểm đầu tiên (Quang Trung đi tiên chỉ được 1 điểm). Cụ thể: Bàn 1: Vũ Huy Cường - Nguyễn Ngọc Tùng: 1-0 (Lò Gạch hình như đánh ván cờ hơi "lỗi" từ khai cuộc thì phải? Nước thứ 7. Thay vì đi B7.1, uy hiếp Xe, thế trận còn phức tạp thì Tùng đi B3.1, rồi mất 2 nước Tượng, tạo cơ hội cho a Cường lập tức đưa con Xe 9 nhập cuộc, khuếch đại nước Tiên (về hình cờ có thể nôm na là chấp cựu tuyển thủ QG tới... 3 tiên, đỡ sao nổi?). Thua từ nước ấy chăng?). :-? Bàn 2: Phạm Thanh Tùng - Lê Quang Bình: 0,5-0,5 (gặp đúng màn "rau dưa" sở trường của "đi bụi" thì bác "kều" phải bó tay thôi! Nhưng phải đặc biệt khen ngợi màn "đeo bám" như đỉa đói của "đi bụi" khiên anh Tùng "kều" có hơn tới 2 Tốt thì cũng chỉ để làm... cảnh, chả làm ăn gì được).;) Bàn 3: Tôn Thất Hưng - Đại Ngọc Lâm: 0,5-0,5 (Không một chút "cay mũi" phục thù ván thua ở Kỳ Đài, Lâm thực hiện "chính sách" đá ra biên rất nhanh, tất cả vì... đồng đội - cái này cu em Taotung còn phải học thêm một chút - xem như lần nay "đài chủ hụt" Lâm đã "thủ đài" thành công!). :> Bàn 4: Lưu Khánh Thịnh - Lê Quốc Thắng: 0-1 (Thắng "kem" một lần nữa chứng minh rằng, anh Thịnh "con" bàn giao lại "sới" Bờ Hồ cho cậu em tiếp quản là hợp lý và rất... thức thời. Còn theo bình luận của Hứa Ngân Xuyên thì "tại Thịnh con không biết tiết kiệm "xăng" cho con Xe nên lâm vào thế kém và thất bại!). =))
Hôm qua trật tự trị an thế , hôm nay lại rầm rầm lên , đúng là anh tôi :)) !!!
Phạm Thanh Tùng - Lê Quang Bình // fen on move 44: r3kae2/4a4/4e4/1R7/3R5/9/5p3/4E4/4A4/2EAK4 w - - - 1// movefirst for this fen: red Hôm nay đỡ hòa bác Tùng"kều" mệt quá. May được 1 lít của Trung_cadan tối về phải tự thưởng cho mình ngay 2 chai bia :)) Ps: Nếu ghi đầy đủ thì 2 ae đánh phải hơn 100 hiệp , nhưng ko nhớ chính xác nên chỉ post tạm tới đây thôi.
Vòng 1 Lưu Khánh Thịnh tiên bại Lê Quốc Thắng // fen on move 44: r3kae2/4a4/4e4/1R7/3R5/9/5p3/4E4/4A4/2EAK4 w - - - 1// movefirst for this fen: red
Vòng 1 bảng B cúp TLKD 2011 Vũ Huy Cường (QTr) 2-0 Nguyễn Ngọc Tùng (AE1) // fen on move 44: r3kae2/4a4/4e4/1R7/3R5/9/5p3/4E4/4A4/2EAK4 w - - - 1// movefirst for this fen: red Lưu Khánh Thịnh (QTrung) 0-2 Lê Quốc Thắng (AEM 1) // fen on move 44: r3kae2/4a4/4e4/1R7/3R5/9/5p3/4E4/4A4/2EAK4 w - - - 1// movefirst for this fen: red Tôn Thất Hưng (QTR) 1-1 Đại Ngọc Lâm (AE1) // fen on move 44: r3kae2/4a4/4e4/1R7/3R5/9/5p3/4E4/4A4/2EAK4 w - - - 1// movefirst for this fen: red Phạm Thanh Tùng (QTr) 1-1 Lê Quang Bình (AE1) // fen on move 44: r3kae2/4a4/4e4/1R7/3R5/9/5p3/4E4/4A4/2EAK4 w - - - 1// movefirst for this fen: red