Đấu bù Vòng 17 Nguyễn Văn Tuấn - Trần Tuấn 1-0
Nước thứ 16 Tuấn "kon" đi bị lỗi mất pháo, ôm đầu rên rỉ :" chết tôi rồi, tại căng quá..."
Printable View
Đấu bù Vòng 17 Nguyễn Văn Tuấn - Trần Tuấn 1-0
Nước thứ 16 Tuấn "kon" đi bị lỗi mất pháo, ôm đầu rên rỉ :" chết tôi rồi, tại căng quá..."
Vòng 19 (đấu sớm)
Vũ Thái Hòa - Nguyễn Văn Tuấn 1-1
Ván cờ đến đây sao để hòa Tuấn ơi :(( ?
Nguyễn Bình Minh - Đàm Minh Tuấn 0-1
Vì tính chất quyết định của trận đấu mà 2 kỳ thủ khá căng thẳng về tâm lí, đến nước thứ 26 anh Minh chỉ còn 5p mà Tuấn rô phi còn 22p...Bà xã Tuấn Rô phi điện thoại nhiều quá, đến mức Rô phi phải nói 1 câu :"Anh sợ rồi, em phải cho người ta sợ chứ" mới được "thoát thân" để kết thúc ván cờ :)):)):))
Ván cờ e vơí Hòa e hòa là may rồi, phút cuối có cơ hội thắng, nhưng bị ép từ đầu đến cuối mệt quá nên ko nghĩ đến chiến thắng.
Hôm nay, giữ chân Hoà được, Nguyên cố lên. Sau hôm nay, e đã đạt được điểm yc. Hy vọng những trận sau sẽ kiếm đc điểm của những ngươì đã thắng mình lượt đi.
Chúc mừng a Tuấn safi lại chiến thắng trong trận cầu 6đ, sau khi đã vượt qua pduyThanh, tranTuan. Hiện giờ a đã cách nhóm cuối 4 điểm. Giải đấu vẫn còn tương đối, a cố lên, aMinh vẫn còn chiến đấu tốt, có lẽ xuất cuối vẫn là sự cạnh tranh của 2 anh.
chúc mừng mọi người những ván đấu hôm nay đều rất hay và thắng bại chỉ chỉ đc quyết định bởi những sơ xuất của đối phương . Hòa đánh ép từ đầu nhưng anh tuấn chống đỡ rất hay có lẽ mỗi người 2 điểm sẽ công bằng hơn. một trận đấu rất hay.
Hôm nay e bận, không biết cuộc chiến sáng nay có bất ngờ nào không a Tuan Anh ơi.
Vòng 18
Nguyễn Văn Thành - Bùi Xuân Trọng 1-1