Tranh 3-4 : Trang Hoàng Minh ( Phi ) 2-0 Võ Minh Nhất ( Việt Nam ) :
Printable View
Tranh 3-4 : Trang Hoàng Minh ( Phi ) 2-0 Võ Minh Nhất ( Việt Nam ) :
Tranh 5-6 : Lại Lý Huynh ( Việt Nam ) 2-0 Tào Nham Lỗi ( Macau ) :
Đoàn VN Ngô Lan Hương xuất sắc bảo vệ thành công chức vô địch
VMN hạng 4,LLH hạng 5. Vậy đã là thành công mỹ mãn rồi...
:hoa2:hoa2:hoa2:hoa2
Cho e hoi ve ky thu Tran hanh Lam cua TQ voi, co nay vo dich TQ chua vay? (e loi font)
Xem ván đấu mới thấy, Lại Lý Huynh chơi giải này rất hay.
Chỉ tiếc là sơ có 1 nước ván với Giang Trung Hào mà từ ưu thành lép.
Cuối cùng không vào BK được, rất tiếc. 2 ván cuối chơi quá hay vẫn chỉ được hạng 5.
Võ Minh Nhất chơi cũng rất hay, đặc biệt ván quyết định cần quyết thắng. Tiếc là hơi "đen" khi đi hậu cà ván cuối.
Nhưng dù sao thì hạng 4 và 5 cũng là thắng lợi lớn đáng chúc mừng rồi.
Còn Ngô Lan Hương thì quá xuất sắc. Không thể làm tốt hơn được nữa.
Chúc mừng cả đội.
Hôm nay xem trang tin của BTC cuối cùng:
Lại Lý Huynh đứng thứ 6 do thua hệ số Giang Trung Hào thứ 5.
Hơi chán 1 chút.
NGÔ LAN HƯƠNG: "Các kỳ thủ Trung Quốc không còn gây áp lực"
http://img593.imageshack.us/img593/5484/bqtq.jpg
Sau khi bảo vệ thành công danh hiệu vô địch cờ tướng Châu Á, Ngô Lan Hương có cuộc phỏng vấn với phóng viên Cát Vạn Lý của tạp chí Dương Thành (TQ)
http://img18.imageshack.us/img18/4765/wx4c.jpg
Tại giải cờ tướng Châu Á lần 16, 2 ứng cử viên cho chức vô địch ở bảng nữ là Trần Hạnh Lâm (TQ) và Ngô Lan Hương (VN), lá thăm may rủi đã khiến cho 2 ứng cử viên gặp nhau ngay vòng đấu đầu tiên. Kết quả là NLH đã giành thắng lợi trong cuộc chiến này sau 1 ván tàn cuộc hết sức xuất sắc.
"Với chiến thắng thuận lợi như vậy tôi thực sự không nghĩ tới, đây là trận đấu đầu tiên của giữa tôi và Trần Hạnh Lâm, trước trận đấu tôi nghĩ cô ta sẽ sử dụng trung pháo, thật bất ngờ cô ta lại sử dụng sĩ giác pháo vì vậy tôi ứng phó 1 cách hoàn toàn tự nhiên (các kế hoạch chuẩn bị đã phá sản :botay) " Ngô Lan Hương vừa cười vừa trả lời.
NLH tiếp tục phân tích "Với ván cờ này, mọi việc đều diễn ra bình ổn, nhưng có lẽ do áp lực Trần Hạnh Lâm lúc đầu sử dụng thời gian quá nhiều, nên lúc sau khi hình cờ không tốt và thời gian cạn thì rất khó xử lý" NLH cho rằng "tôi có thể chiến thắng được Trần Hạnh Lâm đơn giản vì không có áp lực, đối với tôi dù đánh với bất kể kỳ thủ TQ nào cũng không thấy áp lực"
Hai năm trước ở Ma Cao, NLH đang ở thế thua nhưng Trần Lệ Thuần đi vào nước yếu nên dẫn đến thua cuộc, với chiến thắng may mắn này đã lên ngôi Vô địch Châu Á lần đầu tiên phá vỡ sự độc quyền của TQ ở sân chơi cờ tướng này. Nhớ lại cuộc tranh tài đó, NLH vui mừng khôn xiết thậm chí còn nói mình "vô cùng may mắn". Tuy đoạt chức vô địch lần này, nhưng NLH cho rằng điều thú vị nhất là đoạt chức Á quân giải thế giới năm 2007 vì trở thành kỳ thủ VN đầu tiên nằm trong top3 thế giới.
Sinh ra tại TPHCM, ba là người gốc Quảng Đông TQ có thể nói thông thạo tiếng Quãng ĐÔng và Quan Thoại. NLH cho biết: cô đến với cờ tướng hoàn toàn tình cờ "Năm 14 tuổi, nhà trường tổ chức thi đấu cờ tướng, tôi đăng ký tham gia và bắt đầu học những bước đi cờ đầu tiên với em trai "mã tẩu nhật, tượng tẩu điền", không ngờ lần đó đoạt chức vô địch từ đó chính thức học cờ tại địa phương.
NLH cho biết cờ tướng ở VN rất thông dụng, rất nhiều người đam mê cờ tướng vì vậy sự cạnh tranh cũng rất khốc liệt. "Tôi đến được với cuộc thi này không phải là đương kim vô địch mà phải thông qua cuộc tuyển chọn ở đội tuyển quốc gia rất khốc liệt, bây giờ ở VN có nhiều tuyển thủ nữ trẻ tập luyện rất chăm chỉ, giữa tôi và họ không có chênh lệch. Vào tháng sau đại diện cho VN tham dự giải thế giới là Nguyễn Hoàng Yến, kỳ nghệ của cô ta cũng rất cao"
Đã vượt qua được các kỳ thủ TQ chứng tỏ kỳ nghệ NLH đã tiến bộ vượt bậc, tuy nhiên nàng cho biết "sau giải này tôi vẫn phải hết sức cố gắng, hiện nay kỳ nghệ của các kỳ thủ các nước tiến bộ rất nhanh, tôi không thể buông lỏng được"
Bài viết của phóng viên Cát Vạn Lý (gửi về từ Sydney)
Hy vọng với bài báo trên Nguyễn Hoàng Yến của chúng ta sẽ tiếp bước đàn chị của mình, với tâm lý thoải mái để vượt qua Đường Đan ở giải thế giới mang vinh quang về cho tổ quốc.
Và hy vọng sau giải thế giới tạp chí Dương Thành không những có bài viết về NHY mà sẽ có thêm những bài viết rất hay về tân vô địch thế giới Uông Dương Bắc và Tôn THất Nhật Tân
Hình như cũng hình cờ như ván anh Nhất để thua anh Trang Hoàng Minh, anh Điệp đã đỡ hòa được Lưu Tông Trạch.