cái em trang đấy sinh năm bnhieu thế sư huynh :venhvao:venhvao:venhvao:venhvao
Printable View
Em Trang đấy bằng tuổi chú, có khi chú nhập hội luôn đi anh em ta đi tập kích khu trọ của em nó, nhưng có điều hơi khó nếu em nó bảo đánh thắng mới đi chơi thì khổ cho anh em ta. vì anh với chú đánh sao lại, anh Nhật hôm qua chỉ là nhá nhem nên mới thoát nạn. " anh Nhật vốn dân giang hồ nóng mắt lên là em Trang đổ máu thay đổ lệ ngay vuốt mặt phải nể trứng cá đó mà"
Chuyện vui bên lề: Tại trận gặp Clb Hà Đông, sau khi thấy Trang sắp thua DŨng coca bảo em Trang là: chỉ cần ôm anh Nhật là anh Nhật cho hòa ngay. Em Trang ngước mặt lên nhìn anh Nhật trìu mến: Thật ko anh để em ôm. Rất may cho câu lạc bộ là NHật sát thủ mặt lạnh tanh không thèm trả lời. Nếu Nhật mà đồng ý thì chắc câu lạc bộ chúng ta đã thua hôm đó. Biểu dương tinh thần thi đấu vì màu cờ sắc áo của Nhật. (mặc dù sau đó Nhật đã phải đi nhậu nhẹt cho đỡ tiếc). Nếu gặp đại tá Long chắc đội mình đã thua rồi.
Em bỏ cờ đi tìm mỹ nhân
Ai ngờ mỹ nhân lại thích cờ:huhu
Có 2 người đang xem chủ đề. (2 thành viên và 0 khách)
TrungHieu_HN, bababoy
Tiếc thế, hình như em dâu tây Chu Thu Trang chưa có gia đình, nếu mà Nhật sát thủ hay Hợp Blo hoặc Mạnh thịt bò tán được em Trang thì hay biết mấy nhỉ?! Thành già cũng thấy Dâu Tây khá dễ thương!!!
Thành già ủng hộ nếu ai đó trong clb (tất nhiên chưa vợ) của TPHD tán đổ dâu tây Chu Thu Trang!.
Mấy đồng chí nêu trên có ý kiến nhé. Thành già sẽ ủng hộ anh em hết mình, tán đổ bằng được dâu tây!
Mọi người thử tưởng tượng xem: "Sự kết hợp giữa TPHD và Hà Đông thật tuyệt vời"!
em rất thích ý kiến của bác Thành già, Mạnh thịt bò đã bàn bác với các bên và đưa đến thống nhất rồi, có điều về phía anh Long, anh vẫn có ý định rủ em Trang đi đạp vịt mặc cho Mạnh thịt bò phản đối còn dọa " 1 búa":nemgach