-
Phạm Đình Huy ( NCO ) 1-1 Bùi Mạnh Hảo ( AEM 2 )
Tuy lão tướng Mỳ Hảo Hảo xuất sắc đá hòa thành công danh tướng Hải Phòng Phạm Đình Huy nhưng bàn cờ AEM 2 kỳ vọng nhất là Thần kiếm Thắng kem lại đang cực kỳ nguy hiểm , nhiều khả năng Năm Cửa Ô sẽ gặp Tây Sơn trong vòng bán kết !!!
-
Lê Mạnh Hiệp 1-1 Nguyễn Thanh Tùng.
Quang Trung vẫn giữ được tiên thủ trong đại chiến với Việt Sơn...
-
Năm Cửa Ô sẽ đại chiến với Tây Sơn ở lượt trận bán kết cup vàng , kết quả cụ thể tứ kết lượt về như sau :
AEM 2 4-4 Năm Cửa Ô ( Tổng tỷ số 6-10 ) :
- Phạm Đình Huy ( NCO ) 1-1 Bùi Mạn Hảo ( AEM 2 )
- Phạm Cao Nghiên ( AEM 2 ) 1-1 Đinh Quang Hưng ( NCO )
- Lê Hải Ninh ( NCO ) 0-2 Triệu Thanh Tuấn ( AEM 2 )
- Lê Quốc Thắng ( AEM 2 ) 0-2 Dương Đình Chung ( NCO )
-
Quang Trung 4-4 Năm Cửa Ô ( Tổng tỷ số 9-7 ) :
- Nguyễn Khánh Ngọc ( VSO ) 1-1 Vũ Hữu Cường ( QTR )
- Lê Mạnh Hiệp ( QTR ) 1-1 Nguyễn Thanh Tùng ( VSO )
- Đào Dũy Sĩ ( VSO ) 0-2 Chu Tuấn Hải ( QTR )
- Tôn Thất Hưng ( QTR ) 0-2 Nguyễn Hồng Thanh ( VSO )
Quang Trung sẽ đối đầu với đá tảng Kỳ Hữu 1 trong trận bán kết , như vậy những gì kịch tính nhất và căng thẳng nhất vẫn đang chờ đợi chúng ta , một lần nữa xin chân thành cám ơn các bạn vì đã luôn theo dõi và ủng hộ giải đấu !!!
-
Biên bản các trận tứ kết sẽ được phục hồi vào tối nay , mong các bạn thông cảm !!!
-
-
Bàn cờ hôm nay khai cuộc kém nhưng trung cuộc lại hơi ưu có cơ hội ăn nhưng không nhìn ra sau bị đá hòa hơi tiếc.
-
Biên bản các ván Việt Sơn và Quang Trung đã được cập nhật đầy đủ , mời các bạn chú ý theo dõi ở trang 11 .
Đề nghị anh Nguyễn Thăng Long post các ván đấu đội mình lên nhé , cám ơn anh .
Chiều mai tôi sẽ bốc thăm cúp Bạc tại quán , lãnh đội nào rảnh thì có mặt để chứng kiến buổi bốc thăm nhé !!!
-
NĂM CỬA Ô 4-4 ANHEM2(Lượt về )
TỔNG TỶ SỐ CHIẾN THẮNG 10-6 CHO NĂM CỬA Ô HÀ NỘI !
1- Pham Đình Huy (5CO)1-1 Bùi Mạnh Hảo(AE2)
2- Phạm Cao Nghiên (AE2)1-1 Đinh Quang Hưng(5CO)
3- Lê Hải Ninh(5CO) 0-2 Triệu Thanh Tuấn(AE2)
4- Lê QUốc Thắng(AE2) 0-2 Dương Đình Chung(5CO)
-
Trận Quang Trung vs Việt Sơn ngồi ngoài xem mà bóng đổi liên tục , hơi tiếc cho Việt Sơn khi chỉ có mỗi Hồng Thanh tỏa sáng , cả 2 trận đi và về tinh thần quyết đấu chỉ có mỗi em Thanh là có khát vọng cao nhất khi đánh cờ với tính cầu tiến cao không sợ bị thua .......