Bác tieuanh nhớ toàn giai thoại "khó" :angel
Printable View
cảm ơn vudt nhiều .............. nhiều!
bác Tiểu Ánh nhớ chính xác đó, hồi đó tôi hay mua báo cờ xem cũng biết giai thoại này, sau ván anh Hứa Ngân Xuyên bị Vương Bân bỏ cây dùng mã tốt thắng ván tàn kinh điển , Hứa về bị anh Khâm nói chú đánh chán quá để anh, thế rồi Lữ một mình một đao nửa đêm đi thoèn sang Giang Tô gạ chiến, đánh mấy đêm liền cuối cũng anh Khâm cũng thua , rồi đến Hồ Vinh Hoa ở tịn Thượng Hải cũng mò sang chiến nhé, có mấy cái ảnh nhưng ở báo cũ hôm nào tôi chụp lên mọi người xem.
nay anh Bốc Phượng Ngiêu cũng giã Triệu Hâm Hâm một ván đấy nhỉ, chẳng biết có phải tính toán của đội Trung Quốc không vậy
Kinh, ông Hoàng Học Khiêm chém luôn Hứa và Trần Hoàng Minh cũng chém luôn Triệu, đúng là hơi bất ngờ. Kết quả chung cuộc
1. Vương Bân
2. Vương Thiên Nhất
3. Hoàng Học Khiêm
4. Hứa Ngân Xuyên
5. Trằng Hoàng Minh
6. Triệu Hâm Hâm
CHUNG KẾT HÀN TÍN BỔI 2014 :
Ván 1 : Vương Thiên Nhất 1-1 Vương Bân :
Cờ nhanh : Vương Thiên Nhất 1-1 Vương Bân :
Cờ chớp : Vương Thiên Nhất 0-2 Vương Bân :
Kết quả cuối cùng : Giang Nam Tài Tử Vương Bân đoạt ngôi quán quân Hàn Tín Bôi lần thứ 6 năm 2014 !!!
Tranh quý quân : Hoàng Học Khiêm ( Hồng Công ) 2-0 Hứa Ngân Xuyên ( Trung Quốc ) :
Tranh 5-6 : Ván 1 : Triệu Hâm Hâm 1-1 Trang Hoằng Minh :
Cờ nhanh : Trang Hoằng Minh 1-1 Triệu Hâm Hâm :
Cờ chớp : Trang Hoằng Minh 2-0 Triệu Hâm Hâm :
Kết quả chung cuộc Hàn Tín Bôi 2014 :
1- Vương Bân ( ChiNa )
2- Vương Thiên Nhất ( ChiNa )
3- Hoàng Học Khiêm ( Hồng Công )
4- Hứa Ngân Xuyên ( ChiNa )
5- Trang Hoằng Minh ( Philippin )
6- Triệu Hâm Hâm ( ChiNa )
Hình ảnh trao giải sẽ post sau , cám ơn các bạn đã chú ý theo dõi !!!
Phải chăng giải này các cao thủ Trung Quốc được lệnh phải thua vì mục tiêu phát triển cờ tướng ra toàn thế giới :(
mình thấy các ván Triệu Hâm Hâm, Hứa thua toàn như đá tập ấy nhỉ, anh Xuyên đá bóng thủ môn bắt được anh ấy con vui hơn, thế mới biết Vũ Trọng Phụng gần thể kỷ trước đã viết Xuân tóc đỏ hay vậy. khi Xuân thua vua quần vợt Thái Lan vì mục đích hòa bình, anh ấy được coi như vị anh hùng, được cô Tuyết con cụ Hồng và ngay cả bà phó Đoan cũng ái mộ sau này ân ái dài lâu