vòng này công nhận là may hơn khôn :)) thật ra đội hình a,e sợ nhất thằng Terry.vì hôm thấy a đã tranfer mà giá đội hình vẫn giữ nguyên.thì e đoán chắc chỉ có bán Downing mua Henderson vì 2 thằng này bằng giá.mà cả tuần nay em cứ đẵn do mãi ko tranfer quả này :)) bởi kể ra Henderson vs MU,vòng sau vs Ars.thì thà để Downing vs Sun,với Lei vẫn ngon hơn.nhưng cũng xanh chín,còn R10 vs Costa thì chả nói hay dc,bởi 2 thằng đều đang phong độ ko cao :)) nên tính đi,tính lại,em chỉ ngại mỗi Terry nó ăn CS thì cửa thua đội em là rất cao :botay
còn vụ chọn C cũng tiếc nữa,suốt cả tuần để Costa làm C,vì nó là nhân tố đột biến 2 đội.nhưng đúng phút cuối,em vào check lại đội hình,nghĩ MC vs WB sân nhà,thằng WB thì hết mục tiêu,trong khi Chel làm khác Hull đang trụ hạng.vẫn nghĩ Aguero thơm hơn :botay thế là chuyển :botay mất cũng cơ số điểm,tiếc hùi hụi :botay cũng may ae mình trùng máu :botay
hôm t7 ông Bellerin ko đá chính,kiếm 1đ đã ko vui rồi :)) WH thì mãi ko ghi bàn,cuối cùng ông Downing ghi có 3đ là em đã nghĩ thôi thua cơm mẹ nấu rồi :botay ngồi xem trận Liv - MU mà cứ tim đập chân run :)) đến đoạn ông G8 bị đuổi đã muốn tắt mạng đi rồi :botay thế méo nào ông R10 sút trượt quả Pen duyên vãi =)) cuối cùng trận đấu kéo về Costa +2 vs Terry :botay cửa thua vẫn còn vì Terry ăn CS,Costa tầm thường là cũng đứt :botay nhưng 1 khi cô đã thương ý,thì đến Cơ-toa cũng troll team = pha tình cho không,biếu không :)) phá CS của ông Terry,trong khi trước đó Costa đã ăn bàn + a xít rồi :)) ăn chặt :venhvao đúng là tới vận cô thương rồi thì chả biết thế nào :tlkdcuoi