-Hôm qua Tây Sơn đã suất sắc giành thắng lợi trước Kỳ Hữu để lên ngôi vô địch giải TLKD 2011,người góp công lớn đưa Tây Sơn giành thắng lợi là thần ngang Quân bún.
-Bước vào ván cờ chậm của lượt về,Kỳ Hữu được đánh giá cao hơn vì được lợi thế đi tiên cùng với sự trở lại của Trần Hữu Bình,mặc dù phải đi hậu nhưng tại bàn tướng Quân bún đã suất sắc hạ gục đương kim vô địch của giải kỳ vương đất bắc,qua đó cùng đồng đội cân bằng tỷ số của cả 2 lượt đi và về,đưa trận đấu về hiệp phụ cờ nhanh 25 phút,lúc này cờ nhanh lại là thế mạnh của các kỳ thủ Tây Sơn nên Kỳ Hữu đã mất đi lợi thế trước đó của mình.
-Trong loạt cờ nhanh 25p Quân bún đi tiên và cầm hòa Hương ngỗng và cùng đồng đội một lần nữa cân bằng tỷ số hòa 4-4 của cờ nhanh,đưa trận đấu đến loạt penanty đầy may rủi
-Bước vào ván cờ chớp duy nhất,sau khi bốc thăm Quân bún đi tiên 6 phút chấp hòa Hương ngỗng 5 phút,cờ chớp quả là thế mạnh của anh vì mới trước đó khoảng nửa tháng anh đã hạ gục bố cục chuyên gia Trần Quyết Thắng,đương kim á quân của Kỳ vương đất bắc với tỷ số 9-5 khi đánh chạm 9.Tây Sơn quả đã chọn không nhầm người khi đánh ván cờ chớp này vì mọi ngươi đa phần đều nghĩ anh Khoa sẽ đánh.Một lần nữa Quân bún đã hạ gục Hương ngỗng để đưa Tây Sơn lên ngôi vô địch một cách đầy thuyết phục.
-Được biết trước khi thi đấu trận chung kết lượt về này,tất cả các kỳ thủ của cả 2 đội đều quyết tâm thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của cả hai đội,vì danh dự cá nhân và một phần nhỏ là giải thưởng mà thôi.Riêng Quân bún còn có thêm một động lực khác nữa đó là lãnh đội đã tuyên bố nếu vô địch thì sẽ ưu tiên cho Quân bún vì vợ anh chuẩn bi nhẩy ổ rồi.Tôi thiết nghĩ chức vô địch này anh sẽ dành tặng hết cho vợ và đứa con chuẩn bị chào đời của mình về cả vật chất và tinh thần.
-Cuối cùng xin chúc mừng Tây Sơn đã lên ngôi vô địch và cá nhân tôi xin chúc cho Quân bún mẹ trong con vuông.