Biên bản trạm 4 Quyết chiến danh san 2015 - Chung kết
Hứa Ngân Xuyên 0-2 Hồng Trí (ván 1)
Hồng Trí 0-2 Hứa Ngân Xuyên (ván 2)
Cờ nhanh: Hứa Ngân Xuyên 2-0 Hồng Trí
Biên bản trạm 4 Quyết chiến danh san 2015 - Chung kết
Hứa Ngân Xuyên 0-2 Hồng Trí (ván 1)
Hồng Trí 0-2 Hứa Ngân Xuyên (ván 2)
Cờ nhanh: Hứa Ngân Xuyên 2-0 Hồng Trí
Kết quả trạm 4
Quán quân: Hứa Ngân Xuyên
Á quân: Hồng Trí
Quý quân: Tưởng Xuyên
Hứa gia hàng khủng quá, chúc mừng anh...
Chúc mừng Hứa,không thể gạch tên a trong danh sách ứng viên nặng ký chức vô địch mọi giải đấu. Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi. Hồng trí đang có phong độ rất cao trong khoảng 3 tháng trở lại đây. Lại có lợi thế tâm lý lớn thắng ván 1 và ván 2 lại đc cầm tiên trong thế chỉ cần hòa mà Hứa vẫn lội ngược dòng được. Một chức vô địch nhỏ nhưng rất cần thiết để khích lệ tinh thần Hứa vào lúc này sau chuỗi ngày dài không danh hiệu. Hy vọng Hứa duy trì phong độ trong các trận đánh lớn như thế này mãi mãi
Có ai giống mình không, vào thấy biên bản đó nhưng chỉ kéo xuống nhanh để xem kết quả trước chứ không xem biên bản ván đấu, khi thấy anh Hứa thắng ván cờ nhanh, mình vui quá nhảy lên cứ như ngày đầu nhận được tin đậu đh.hehe
Tầu nó có luật cấm nhất cách nhất chiếu ( Tầu không thích đánh hòa tiêu cực ) nên mới hiểu sự khó chịu của Hứa ở ván 2 với Hồng khi cờ Hồng luôn bị nhòm tượng , Hứa cứ chỗ đau mà khoét cuối cùng lại ăn cặp sỹ trước rồi bẻ dần , bẻ dần . Bàn cờ bằng nhau chằn chặn mà thua hơi giống ván Hứa thắng Tưởng Xuyên ở " Vĩnh Gia Thư Viện Bôi " cũng chẳng hơn gì mà vẫn ăn cờ .
12 kỳ thủ vào vòng tổng chung kết diễn ra từ ngày 12 đến 14 tháng 11 tại Ôn Châu Bình Dương:
Trạm 1:
Quán quân: Tôn Dũng Chinh
Á quân: Uông Dương
Quý quân: Vũ Tuấn Cường
Trạm 2
Quán quân: Triệu Quốc Vinh
Á quân: Vạn Xuân Lâm
Quý quân: Triệu Hâm Hâm
Trạm 3:
Quán quân: Trịnh Duy Đồng
Á quân: Hoàng Trúc Phong
Quý quân: Thân Bằng
Trạm 4
Quán quân: Hứa Ngân Xuyên
Á quân: Hồng Trí
Quý quân: Tưởng Xuyên
Hứa Ngân Xuyên là núi Thái Sơn Trung Hoa , hồi mình ngồi với anh Lưu Tông Trạch nhân dịp anh ý có mặt tại Hà Nội , anh Trạch có nói đại ý , cỡ Hồng Trí và các kỳ thủ khác là đặc cấp đại sư thì nước rưỡi là anh ý cầm cờ , nhưng riêng Hứa gia là cứ phải 2 nước đều mới chơi được . Đại loại với người Trung Quốc Dịch lâm đệ nhất cao thủ vẫn luôn ở 1 đẳng cấp khác hẳn trong bất cứ trường hợp nào , thời điểm nào ...
Những giải đấu mà có ít kỳ thủ tham gia như giải này hoặc là "Tịnh Nguyệt Bôi" mình thấy tuyệt hay. Thời gian diễn ra không quá dài.