cái thế trận này,năm nay ko chị thì e vô địch rồi.chị cứ mua thuốc duộm hịn đi.lỡ ko dc dùng thì ném qua đây e dùng cho :lolz chị em lọt sàng xuống hố,đi đâu mà thiệt :lolz
vòng này 5 ông xếp đằng sau nằm hết,chỉ có Văn Quán FC thắng. BXH H2H hiện tại là em với chị cách ông số 3,4 đằng sau lần lượt 6 và 7đ.giờ còn 9 vòng nữa,ngoại trừ động đất,sóng thần hoặc Aston năm nay trụ hạng thì cup mới lọt khỏi tay chị e mình được :venhvao
nhưng nói thật lòng (cái này ko phải chiến thuật rên e rơ ) thì e vẫn cảm giác năm nay chị vô địch.vòng vừa rồi ăn 3đ chả quá son ah.vì cái dớp ở TLKD này nó tởm lắm,cứ nhìn bác gà với ông chủ tịt mà xem.lịch 9 vòng cuối e hơi nặng,toàn đối thủ mà e hơi hốt : NC1,MU TADA,Toét Chinh với lại ông thánh soi vòng sau nhìn là thấy thua sẵn rồi :botay chưa kể vòng cuối gặp ông chủ tịt,ông ý mà giữ quan điểm giải mỗi ông 1 tí,thì khả năng lột chip chơi e vòng cuối là cao lắm,nếu lão ý hết mục tiêu sớm :lolz
tất nhiên đá giải chả ông nào nhường ông nào đâu,cơ hội vô địch đương nhiên e sẽ ko từ âm mưu và thủ đoạn :lolz nhưng lợi thế chị quá nhiều,nếu năm nay mà ko có cup thì chỉ tự trách ko có đẳng cấp thôi,chứ đừng be lên là mất lơ là cảnh giác với e nữa nhá :lolz