Như vậy là lại nhường nhau giống như mấy giải xóm tôi các bác ợ. Vui lắm.
Printable View
Cập nhật kết quả :
- Thân Bằng ( Hà Bắc ) 1-1 Tạ Tịnh ( Thượng Hải )
- Thôi Cách ( Hắc Long Giang ) 1-1 Lục Vĩ Thao ( Hà Bắc )
Lê Đức Chí ( Quảng Đông ) :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...16_574_574.jpg
Trận này anh phải hậu thủ trước Tôn Dật Dương :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...16_574_574.jpg
Lương Đạt Dân ( Hồng Công ) vs Lý Cẩm Hoan ( Macau ) :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...41_574_574.jpg
Trần Trung Kiên ( Việt Nam ) vs Hoàng Chí Cường ( Hồng Công ) :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...26_574_574.jpg
Tưởng Xuyên ( Bắc Kinh ) vs Hoàng Trúc Phong ( Chiết Giang ) :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...14_574_574.jpg
Vương Thiên Nhất ( Hàng Châu ) vs Hác Kế Siêu ( Hắc Long Giang ) :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...01_574_574.jpg
2 lão sư huynh Trần Văn Ninh và Tôn Thất Nhật Tân chắc tối qua quá chén, sáng nay đầu óc mụ mị rủ nhau rớt đài; còn Cường cu lu (cu ớ thì phải) hôm qua chắc được chụp ảnh với người đẹp Đường Đan nên máu nghệ sĩ nổi lên, vừa đánh cờ tâm hồn vừa phiêu diêu nghĩ về nụ cười ngây ngất của nàng (hoặc giả tự nhủ ta phải chém cục thật đẹp cho nàng thấy để phục ta) ... :D nên có phần lơ đễnh để hòa liên tiếp 2 ván, trong đó có ván 2 thế thắng mười mươi ... :D
Biên bản của ông Lại Lý Huynh luôn được cập nhật rất chậm ...
Cũng phải , chữ của ông ý thì đến mình còn khó dịch nữa là phóng viên GDchess , chắc phải dịch biên bản của ngài Ông Đức Cường quá .
Ván nào của ông Huynh với ông Quang nhóc mà đánh với nhau thì 1 là xong trận các ông ý giúp phục hồi , 2 là phải quay clip , 3 thì cứ phải là thánh biên bản mới làm được :tlkdcuoi !!!
Ván của Nam phương công tử Lại Lý Huynh sau nước thứ 18 mò được em chốt 1 sang sông , trông ngon quá hí hí !!!
Đến nước thứ 14 cờ Huynh đẹp rồi. Có con mã 4 tự do ung tiến lên chiếm hà. Cờ Ông đã không còn giữ được cái lợi của việc đi tiên. Huynh ung dung tấn tốt biên giữ pháo khiến cho cờ đối phương ngột ngạt khó đi.
Nhìn hình cờ chac ku Huynh thắng rùi
Tốt biên của Huynh qua sông chuẩn bị bắt đôi cây của Ong. Ưu thế lớn rồi. Chờ xem Ong Đức Cường xử lý sao đây?