Trạng Quỳnh lại chơi cả chế biên bản nữa ah :D
Printable View
Trạng Quỳnh lại chơi cả chế biên bản nữa ah :D
Xin chào quý kỳ hữu gần xa. Thế là sau 1 năm với rất nhiều giải chuyên đề võ cổ truyền đã được tổ chức. Thăng Long Kỳ Đạo cốc đã chốt lại năm cũ bằng giải võ tự do.
Vòng 2 thật sự rất nóng với các diễn biến ngoài sân cỏ. Đầu tiên là vụ lùm xùm giữa Lê Minh Thanh và Lê Tuấn Anh. Do có tí giao kèo ngoài sân cỏ ai thua là phải đãi bên thắng 1 chầu thì phải còn chầu gì thì tôi cũng không biết được. Mong 2 a e họ Lê bớt nóng và hạ nhiệt bằng 1 chầu bia tươi mát sau giải đấu nhé.
Rồi lại xì căng đan chế biên bản của Nguyễn Anh Quỳnh với Phạm Tuấn Ngọc. Trong phút phấn kích Quỳnh đã thêm vài nước tàn cục để phô diễn nội lực trung tàn của mình mong Mr Ngọc thông cảm. Nghe đâu Quỳnh để chuộc lỗi đã rủ Mr Ngọc đi ăn phở rồi thì phải. Hehe. Mong Quỳnh lần sau không nên thế nữa để thể hiện sự tôn trọng biên bản ván đấu nhé!
Có lẽ do diễn biến giải đấu cuối năm thực sự rất sôi động và hấp dẫn nên chuyện hậu trường cũng rất “hot”. Cái này có vẻ giống giải Ngoại Hạng Anh thì phải.:)) . Rất chờ đợi diễn biến những ván đấu vòng sau của các kì thủ trong giải ngoại hạng này !
Đến đây bên Tiên cảm thấy không đủ sức chống đỡ trước đòn tấn công đầy bão táp của bên Hậu với Xe đôi Mã và Pháo đành chấp nhận buông cờ đầu hàng. Một ván đấu hết sức may mắn của bên đi Hậu khi đã chuẩn bị rất kỹ càng khai cuộc trước khi lâm trận mang về 1 điểm đầy quý giá để bước tiếp trên con đường tranh chấp những vị trí Top cuối của bảng xếp hạng :)
Xin chào buổi chiều tất cả anh em kỳ hữu.
Vòng 2 đã diễn ra, với rất nhiều những trận cầu nóng bỏng hấp dẫn, và bên ngoài đường pitch cũng có những sự kiện hấp dẫn không kém. (Nhà báo thể thao Trần Đức Lương đã giật TÍT tăng mức độ lên thành Scandal :) để hút khách view :) ...)
Nổi cộm lên về sự hấp dẫn bên ngoài đường pitch, có thể kể đến phần chất vấn của Đại biểu quốc hội Lê Minh Thanh đến từ Hà Nội :) :).
Trước hết, thay mặt quốc hội, xin cảm ơn phần chất vấn của đại biểu Lê Minh Thanh, và sau đây xin được giải đáp các thắc mắc và bức xúc của quý Đại biểu Thanh như sau: (Gọi Thanh là Đại biểu Quốc hội cho nó vui vui thôi nhé :) )
1. Ý thứ nhất của đại biểu Thanh : "Hôm nay đánh với Quân khai cục bình cờ, về trung cuộc suy nghĩ không kỹ lép nặng quá. Quân thắng xứng đáng, trung tàn Quân đánh rất tốt."
Ý kiến này quý anh đã nhận xét rất chính xác, nó cũng đúng như dự đoán của tôi trước trận đấu, về đẳng cấp chơi thì Quân hơn Thanh về tất cả mọi mặt mặc dù Quân ít tuổi hơn Thanh rất nhiều: Nhưng xét từ nền tảng cờ, sự cẩn thận trong nước cờ, sự sắc sảo tinh tế chiều sâu trong nước cờ Quân ở 1 đẳng cấp hơn Thanh rất nhiều, đến tính cách, sự lạnh lùng, bình tĩnh, điểm đạm, làm chủ cảm xúc Quân cũng hơn đứt Thanh, do đó Thanh thua cờ Quân là điều quá dễ hiểu.
Về ván thua của Thanh trước Quân ở V2 là do TRÌNH ĐỘ CỜ CỦA THANH KÉM HƠN TRÌNH ĐỘ CỜ QUÂN MỘT KHOẢNG CÁCH XA XA (hay nói cách khách là Quân mạnh hơn Thanh rất nhiều)... Chứ không phải do Thanh ĐI CỜ NHANH, KHÔNG SUY NGHĨ MÀ THUA ĐÂU.... Nếu Thanh không tin thì Quân có thể chấp Thanh như sau: Quân 45P+30s Thanh 90P+30s và cho Thanh ngồi thiền mủ cả đít ra thì Thanh vẫn thua đều thôi và tôi không lấy gì làm ngạc nhiên...
Đó là phân tích lý do vì sao Thanh thua để Thanh hiểu thôi, còn bản chất vì sao Thanh thua thì tôi cũng không quan tâm, vì đó không phải vấn đề của tôi... :)
2. Ý thứ hai của Đại biểu Thanh
"Anh em câu lạc bộ sinh hoạt, đánh giải để tập luyện, giao lưu với tính chất vui là chính. Ai yếu điểm gì thì khắc phục dần, như tôi yếu ở trung tàn, hay đi ẩu tôi cũng cần khắc phục. Tuy nhiên, cũng phải góp ý với Tuấn Anh là việc ra kèo phải Fair Play, không nên có kiểu ám cho người ta thua để mình thắng độ, hoặc có những hành động kiểu mua chuộc đối thủ khác... Điều đó tuy là anh em vui vẻ nhưng người khác nhìn vào không đẹp mắt và không hay..."
Trong phần chất vấn thứ 2 này Thanh có 2 nội dung chính
+ Nội dung 1: Anh em đến CLB để giao lưu, luyện tập để nâng cao công lực dựa trên tinh thần vui là chính.
OK, phần này tôi 100% nhất trí, anh Thanh đã hiểu đúng bản chất vấn đề, biết nhìn nhận sự việc một cách chính xác... Đúng quả thực anh là người có tầm mắt rộng, nhìn xa trông rộng vãi cả ra... Like like, chỗ này tôi like ... :)
+ Nội dung 2: Tuy nhiên, cũng phải góp ý với Tuấn Anh là việc ra kèo phải Fair Play, không nên có kiểu ám cho người ta thua để mình thắng độ, hoặc có những hành động kiểu mua chuộc đối thủ khác... Điều đó tuy là anh em vui vẻ nhưng người khác nhìn vào không đẹp mắt và không hay......
Vâng, trong nội dung 1 anh nhìn nhận chuẩn bao nhiêu, thì sang nội dung 2 anh nhìn nhận và phán xét sự việc lại thiển cận, hẹp hòi và " tối nước " vãi cả ra chứ không "sáng nước" như ở nội dung 1, (có thể do bị mụ mị sau ván thua Quân :) ) nhưng tôi vẫn thấy thích.. like, like vẫn like mạnh :)
- Về ý: ra kèo phải fair Play. OK. Rất trân trọng ý kiến của Thanh. Về độ Fair play thì tôi tự tin khẳng định lúc nào cũng hơn Thanh đó, Vì kèo này ra dự trên sự OK và nhất trí của cả tôi và Thanh. Ban đầu Thanh nhận Top 5, nhưng Hưng Hải đề nghị Top 7, riêng tôi lại "khuyến mại " thêm 1 chút nữa cho Thanh xuống hẳn Tpp 8 cho dễ phấn đấu, thì là quá Fair rồi ông Đại biểu ơi... :)
- Về Ý: Không nên có kiểu ám cho người ta thua để mình thắng độ, hoặc có những hành động kiểu mua chuộc đối thủ khác... Điều đó tuy là anh em vui vẻ nhưng người khác nhìn vào không đẹp mắt và không hay.
Nói thật với ông Thanh là lúc đọc phần này của ông tôi đang ngồi ở quán bia hơi Bà Đạt chỗ ngã 3 Thái Thịnh, cầm cốc bia đang uống, mà tôi phì con mẹ nó cười, méo ngậm được mồm lại... Bia phụt vào cả mặt con em Hot girl ngồi bàn bên cạnh, người yêu nó tý nữa táng cho tôi mấy phát vào mặt... May mà tôi nhanh mồm xin lỗi kịp, không thì nay đang trên khoa Răng- Hàm- Mặt mịa nó rồi.....
Tôi không "Ám" cho ông thua, mà tôi đến tôi hỏi : " Minh Thanh đã thua chưa" vì tôi biết trước KQ là 100% ông sẽ thua Quân ở ván đó và ông không có cửa gì cả... Tuy nhiên tôi cũng sẽ rút K/N lần sau lên cổ vũ đánh tôi sẽ không hỏi là ông thua chưa? mà tôi sẽ cổ vũ cho ông " Cố lên Minh Thanh ơi " :)
Còn về ý: " hoặc có những hành động kiểu mua chuộc đối thủ khác... "
Chỗ này thì đúng là ông nhìn nhận sự việc thiển cận và phiến diện vãi cả ra. Tôi rất hiểu tính cách hay cay cú bốc đồng ông bạn, và hiểu rõ những suy nghĩ của ông như vậy là thể hiện một sự cay cú bực bội phát sinh TỪ VIỆC THUA TRẬN THÔI. (Nếu ván hôm qua ông thắng thì tôi tin là ông không nghĩ vậy đâu :) )
Lúc tôi đến, danh thủ Quân đã ép cho tướng của danh thủ Thanh lòi sang lộ 4 và chòi lên gác 2, trong khi Thanh kém thế kém cây, kém tất cả, thế thua của ông coi như đã định... Và tôi chứng kiến Quân đánh ván cờ trên cơ ông hay quá, thuyết phục quá, nên tôi hưng phấn mời em nó cốc Sinh Tố xoài, mình thích thì mình cứ mời thôi Thanh ơi, tại sao ông lại bảo tôi mua chuộc? :) :) đọc phần chất vấn này của ông tôi cười đau quặn cả bụng tý nữa thì xón đái rá quần ... Khi thấy ông gần thua, tôi cũng thấy rất thương ông, tôi bảo em Yến làm cho Thanh một cốc trà nóng, và tôi bê ra tận bàn chô ông uống, thì chả lẽ ở đây tôi cũng MUA CHUỘC ông à? ? :)
3. Ý thứ ba :
"Việc Tuấn Anh ra kèo là do Tuấn Anh tự đưa ra với tôi, tôi chỉ muốn vui vẻ 1 chút cho có không khí, nhưng chính Tuấn Anh là người ra độ như vậy, mang tính cờ bạc thắng thua nhiều hơn là vui vẻ."
Phần chất vấn này của Thanh cũng có 2 nội dung:
+ Nội dung 1: OK, chuẩn tôi tán thành, vì thắng ông, tôi dành phần thưởng đó để quy ra bia, và dùng làm thưởng tặng cho hai kỳ thủ khác đạt được chỉ tiêu (Hưng Hải, Hữu Hoàn) nhằm mục đích khích lệ kỳ thủ cống hiến những ván đấu hay cho khán giả.
+ Nội dung 2: mang tính cờ bạc thắng thua nhiều hơn là vui vẻ.
Chỗ này ông nhầm về cơ bản rồi, cuộc vui như này đối với tôi là vui vẻ thuần túy, chưa 1 giây nào tôi nghĩ là cờ bạc thắng thua như suy nghĩ của ông cả, tôi biết 100% ông đang suy nghĩ như vậy, vì mỗi khi ông bại trận là ông lại trút giận lên chính đối thủ của mình hoặc lên người xung quanh , bằng Blitz 10K/games, đó mới là tính cách ăn thua cay cú đúng không ông bạn của tôi?
4. Ý thứ tư: ..... "Tôi không muốn nhắc lại chuyện này nhiều. Nhưng hôm liên hoan kết thúc chuyên đề Thuân pháo tôi đã nói rất rõ với Tuấn Anh là phải chơi đẹp, không dùng kiểu đánh đòn tâm lý, hay mua chuộc đối phương bằng cách này hay cách khác. Nếu Tuấn Anh tiếp tục vi phạm như kiểu hôm nay thì hoặc là tôi và Tuấn Anh hủy kèo, hoặc là Tuấn Anh thua do vi phạm nguyên tắc của kèo đã ra."
- OK, chúng ta luôn chơi đẹp, văn minh ông bạn ơi, không phải lo nhé.
- Không dùng kiểu đánh đòn tâm lý : OK tôi cũng ko dùng đòn tâm lý với ông, vì tôi không tham gia thi đấu, nếu có thì tôi chỉ hỏi thăm ông xem là Ông sắp thua chưa? (trận sau tôi sẽ hỏi ông là sắp thắng chưa nhé, ko hỏi thua nữa ) ... Việc hỏi thăm như này làm sao Thanh lại coi là đòn tâm lý nhể? Thêm nữa khi thi đấu cờ,muốn lên cao, thì ông cần phải thể hiện bản lĩnh thép, tinh thần cộng sản, tinh thần IS chứ, sao ông lại yếu đuối và nhát gan thế ???
- hay mua chuộc đối phương bằng cách này hay cách khác: Tôi chỉ lo ông mua chuộc đối phương, để cho đối phương thua cuộc, để ông có điểm thôi, còn phía tôi như đã nói là tôi không tham gia đánh, nên tôi làm sao mua chuộc được ai? Việc duy nhất tôi có thể làm là: NGồi uống bia đợi K/Q xem ông bị thua trận theo cách nào thôi, thua do đi cờ nhanh như Blitz, thua do không đầu tư suy nghĩ kỹ như ông hay bao biện, hay là thua do ông thấp hơn đối thủ? :)
- Nếu Tuấn Anh tiếp tục vi phạm như kiểu hôm nay thì hoặc là tôi và Tuấn Anh hủy kèo, hoặc là Tuấn Anh thua do vi phạm nguyên tắc của kèo đã ra."...
Về ý này, là ý rất quan trọng ông bạn ợ.
Như hôm qua, tôi hỏi ông đã thua chưa, tôi mời Quân cốc nước để động viên Quân thi đấu tập trung hơn, mời ông chén trà để chia sẽ với thất bại của ông để ông đỡ buồn hơn, thì không thể nói là tôi Vi phạm được. Tuy nhiên những việc đó mà ông không thích thì tôi không làm thế nữa, rất đơn giản mà ông, vì TÔI LÀ NGƯỚI RẤT LỊCH SỰ, ông cũng hiểu điều đó mà :)
- về việc HỦY KÈO, HỦY KÈO
Đọc đoạn này tôi rất lo sợ ông ợ.
Chúng ta là người đàn ông, đã confirm rồi thì cứ thế mà làm, tại sao lại hủy kèo ông?
Không bỏ kèo đâu ông nhé, trên quan điểm là TA THÀ BỎ VỢ CHỨ KHÔNG THỂ BỎ KÈO bạn Thanh của tôi nhé. :)
Các trận sau có thể tôi bận, không lên cổ vũ cho Minh Thanh được.
Mà phải ở nhà hóng biên bản của Thanh...
MINH THANH CỐ LÊN !!!!! :)
Ngọc Quân càng ngày đánh càng ổn định. Có lẽ giải này lại tiếp tục là mối đe dọa với các đàn anh ở top dẫn đầu rồi. Chúc mừng em :D
Đỗ Phúc Thành 0-1 Nguyễn Đức Thuận
Nguyễn Ngọc Quân 1-0 Lê Minh Thanh
TTTT Trận đấu muộn vòng 2 :
Đỗ Kim Chung 1/2 Nguyễn Hợp Hải
https://scontent-sit4-1.xx.fbcdn.net...d1&oe=58B8A1F5