Ý kiến hay,cho đánh cờ nhanh phân tiên... rùi cờ chớp nếu hòa.
:)) hehe.
Ai vô địch là do buzchor cao hơn thôi, còn bằng nhau về buchoz thì các chỉ số phụ khác Đồng đểu hơn Nhất
Quang giỏi quá, nội lực trung tàn quá đỉnh, trau dồi thêm khai cục bài bản thì sau này cùng Huynh đi chinh phạt được rồi
Nhất vô địch, hơn Đồng 2 điểm HSP (107 vs 105), xin chúc mừng kỳ thủ số 1 thế giới hiện nay!:hurra:
(Chúc mừng luôn cả Nhật Quang đã cản đường thành công ứng viên sáng giá nhất trước vòng cuối. Năm sau mời Nhất dự Trạng cờ khéo nhất cũng nhớ ơn mà nhận lời :D)
Vương đã lập kỳ tích: bản dịch từ tiếng tàu sang tiếng anh trên google translate:
(Vậy là Vương thầm cảm ơn Quang nhóc, kết giao bằng hữu sẵn mời qua chơi Phương Trang năm sau luôn. Vương kết Việt Nam lắm rồi, cho Vương cơ hội tham gia SỞ HÀ HÁN GIỚI mà (thêm 3 tỉ nếu thắng)!)
Link gốc:
http://cxa.imsa.cn/archives/59167
"Wang Tianyi, Cheng Zhentong Oita this same, all nine war 6 wins and 3 draws and 15 points, after rival sub-accounting, Wang Tianyi 107 , two of 105 than Zheng Wei Tong , which declared the champions of this World Championship, fell into the Wang Tianyi's men. Wang Tianyi after the game did not think of myself, "the opponent took a big leak, I did not expect, do not send phase, I should have no way to win, and did not expect Zheng Wei Tong and, miracles, good luck." Wang Tianyi won the miracle, Cheng Wei Tong runner-up, losing the opportunity to reelection, third place belongs to the Chinese team Cao Yanlei, Germany Xue Han, the host Philippines team Liu Zijian, Vietnam Nguyen Min Sun, Malaysian team Yang Tim Ren, Hong Kong, China team won the first 4 to No. 8 name."
Đúng ý mình. Biết hòa vô địch thì ku Đồng ký giấy từ lâu. Trước khi đánh cả đêm đã ngồi tính hết rồi. 100 vạn vẫn còn đó
Buchholz = tính tổng điểm đối thủ.
Vòng áp chót thì Đồng = Nhất = 83
Vòng này Nhất và Đồng gặp người cùng điểm, Nhất thắng Đồng hòa nên Đồng hơn 1 HSP. Tuy nhiên 8 ông còn lại thì chắc trong khi 3 ông của Nhất thắng/hòa còn 3 ông của Đồng hòa/thua ==> hơn chung cuộc 2 điểm. Đơn giản vậy thôi.
Ai vo địch cũng nằm trong dự tính của ngưở tquoc
Trong cả ván của Đồng - Quang, nước cờ hiểm nhất của Quang để đánh lừa Đồng, điểm mấu chốt xuất sắc nhất, đó là nước PHÁO 9 THOÁI 1. Nước này Đồng bị lừa là Quang lòn vào bắt xe, nên Đồng đã nhảy mã 5 tấn 4 bắt mã ăn hơn sĩ. Nhưng Đồng đâu ngờ nước đó là nước dụ của Quang để sẵn quét chốt, đồng thời ngầm thủ đoạn bình xe bắt pháo. Khi đó Pháo của Đồng tách ra góc và nếu Quang đuổi nữa là hết đường chạy (vì bị Pháo của Quang chặn). Quá hay!
Sau khi biết Nhất vô địch Qyang đã bước tới mời anh í cuối năm qua VN tham dự giải Phương Trang. Nhưng Nhất đã trả lời giải cùi bắp cùi mía đó sao xứng anh chơi, nhưng chú hãy để lại số tài khoản cho anh, anh gửi chú 200 củ xưa nay anh ko mang ơn ai bao giờ. QUANG không nói gì âm thầm bước về phía Trang đang chờ bên kia góc tường. Trước khi đi Quang đã dúi tờ giấy gì đó vào tay Nhất mà người ta không biết là gì. Sau này rất lâu người ta mới biết đó là số tài khoản ngân hàng ACB của Quang
Cảm ơn bạn,cách tính thật là vi diệu.
TRịnh Duy Đồng sẽ nhớ mãi trận đấu cuối cùng này. Vâng cái tên Nguyễn Minh Nhật Quang sẽ khiến Đồng không bao giờ quên được. Vương Thiên Nhất có lẽ cần phải cảm ơn Quang nhóc! Hiển nhiên cùng với các đối thủ các vòng trước của mình đã thi đấu xuất sắc vong cuối này.
Chia buồn Trịnh, chúc mừng Vương!
XIn chúc mừng Quang, bạn lấy trọn niềm tin người hâm mộ cờ VN, chắc chắn vậy!:hurra:
Biên bản trận Quang - Đồng có chưa các bác admin.
Xạo quá ông cố nội Kim Dung
1 năm an ủi cho vương....đồng đã vô địch đồng đội cùng quảng châu, từ siêu vô địch tq, vương fai kiếm đc giải j chứ
Ko thể tin dc.......
Nhật Quang hạng 6 chung cuộc, thôi cũng an ủi với 1200 tiền thưởng. Không biết đồng đội có lên được hạng 4 không. Trang thì chắc loanh quanh hạng 15.
Top đầu có giải
1. Vương 7500
2. Trịnh 4500
3. Tào 3000
4. Tiết Hàm Đệ 2000
5. Lưu Tử Kiện 1500
6. Nguyễn Minh Nhật Quang 1200
7. Dương Thiêm Nhậm 1000
8. Trịnh Ngạn Long 800
BXH chung cuộc (lười up luôn ảnh gốc lên đây, anh em tự luận tên nhé), Trang hạng 17
https://i.imgur.com/3hjYAWm.jpg
Đồng đội (tổng thứ hạng)
1. TQ 3
2. Đức 13
3. Macao 19
4. Tây Mã 19
5. Hồng Kông 21
6. Việt Nam 23
7. Philippines 25
8. Đài Loan 28
...
Tóm lại từ hôm qua đến hôm nay thì tăng được 1 hạng.
Đức giành ngôi nhì đồng đội quả là bất ngờ. Từ giải trước hạng 3 thì phải, giải này đã ngoi lên hạng nhì. Từ năm sau các đoàn khác phải dè chừng đội này.
Chúc mừng Nguyễn Minh Nhật Quang nằm trong top 8 , giành quyền dự giải vô địch trí tuệ thế giới trong nhà vào năm tới !!!
Bảng xếp hạng nữ
https://i.imgur.com/GDOrWdF.png
Giải Phi Hoa Việt duệ, anh Nabuurs của Hà Lan xếp hạng 23 chung cuộc đã vô địch với 10 điểm, lãnh 4500 (ngang Trịnh Duy Đồng :D) Hai anh còn lại cùng 10 điểm là Bin của Tây Mã và anh Nhật giành hai vị trí podium. Anh Bua có cái may là gặp toàn mấy anh Phi duệ nên điểm cao hơn mấy anh xui rủi gặp hàng cứng.
Chúc mừng VN đạt hạng 6 của giải thế giới, 1 thành công ngoài mong đợi, xin chúc mừng.
Có gì đâu mà thất bại bạn, không người này đưa thì người khác đưa.
Tin thì có mấy trang TQ đó, ví dụ
http://cxa.imsa.cn/category/243
hoặc FB
https://www.facebook.com/xiangqiinenglish
...
Mình mà đọc được tiếng Tàu thì còn kiếm được nhiều nữa, tiếc là không biết nên không tìm kiếm được.
https://i.imgur.com/7h7uP6S.jpg
Nhật Quang cản đường thành công "thánh lầy" họ Trịnh
https://i.imgur.com/V6UH34A.jpg
https://i.imgur.com/Y2PHGAY.jpg
Nhà vô địch Vương Thiên Nhất
https://i.imgur.com/GKkJoED.jpg
Á quân Trịnh Duy Đồng
https://i.imgur.com/u0ZDKLB.jpg
Quý quân Tào Nham Lỗi
https://i.imgur.com/LhL0TVA.jpg
Điện quân Tiết Hàm Đệ
https://i.imgur.com/sy5xGHQ.jpg
"Lục" quân :D Nguyễn Minh Nhật Quang
https://i.imgur.com/ZySdGQI.jpg
Siêu cấp Đan xinh đẹp
https://i.imgur.com/N2vi4dy.jpg
Vô địch bảng nữ với 1 điểm nhiều hơn Hoàng Yến
Vô địch thế giới ko quan trọng. Quan trọng là cái sở hàn bôi kia kìa. 100 vạn ...trời ơi.
https://i.imgur.com/7h7uP6S.jpg
Mình thích nhất là hình Lữ Khâm đứng sau lưng anh Quang xem anh Đồng và anh Quang đánh, mình ước gì được đứng bên cạnh để xem Lữ Khâm đánh cờ chứ chưa nói đến được Lữ Khâm xem đánh cờ. (Cuốn sách đầu tiên mình mua là của Lữ Khâm).
Hình động ván Vương Thiên Nhất vần chết Trần Chấn Kiệt trong hình cờ Xe Pháo đánh Xe sĩ tượng bền sau 93 nước để lên ngôi vô địch.
Ván cờ Vương thiên nhất với Trần chấn kiệt giống bán độ quá trời.
Trần Chấn Kiệt bán độ à? Cờ tích lũy 30s thì ko thể đi nước tào lao thế được, Vương nó đứng xe pháo canh mãi nước đó tự nhiên vào con tướng cho gẫy tượng trong khi cờ Vương cũng chẳng làm được gì? Quá khó hiểu?
Nhiều lúc bị vần mệt quá cố tình thả cho Vương ăn đấy :)
Trịnh xem biên bản ván này chắc cay lắm đây, mình vần mãi mà sao Quang nó không đi bậy để mình thắng cơ chứ :D