Đang_Anh khi nào ra Hà Nội tôi cho đi tiên!
Printable View
Chiều nay có đánh tiếp không các kỳ hữu!!!
Giang hồ làm gì có mấy anh hùng hào kiệt nào chấp được tiên được Đặng Anh. Đếm trên đầu ngón tay thôi.
chú Tùng chưa bằng tuổi em út tôi nên tôi không chấp. Còn việc chú Tùng thề "không chấp ông tôi thề không chơi cờ", anh không muốn chú bỏ đi sự đam mê này nên anh sẽ không xuất hiện. Còn các giải cờ tôi tham gia không nhiều nhưng cũng đủ để đánh ngang cờ với Đặng Hùng Việt thì chú cũng biết lực cờ của anh rồi.
Gửi dang_anh: ông bựa nó vừa vừa thôi, bựa quá người ta lại tưởng ông cái gì cũng biết chỉ kg biết mắc cỡ. Bao giờ làm được hẵng nói, nấp sau cái nick ảo to mồm thì giải quyết chuyện gì?
@dang_anh: Nếu đã quyết tâm mai danh ẩn tích nên im lặng. Không im lặng được nên xuất hiện!
Hòa 3 ván thua 1 ván do sot nước với đương kim vô địch quốc gia mà các ông bảo thường thôi, mấy ông chém kinh quá
Tình hình chiều nay như thế nào vậy các bác, đến giờ vấn chưa có thông tin gì. :-?
Các bro nói dang_anh từ bựa nghe ko hợp lí tí nào!
Theo em nên thay từ bựa bằng từ chó y'! vì e biết thằng này ở gần nhà em mà! tính nó chó lắm ! làm gì có ai ưa đâu!
Đề nghị các bác ko tranh cãi nữa, cứ gặp nhau ra độ, nói chuyện phải trái bằng bàn cờ, thế là ko phải nói nhiều, mỏi mồm
@ Dang_anh : Ku em chém gió ít thôi.Tuổi chú chắc chỉ bằng cháu anh.Anh nghe chú " chém gió " thành bão rồi đấy.Anh nói không phải tự hào chứ chú xuất đầu lộ diện anh cho chú 1 ngựa cưỡi thăm Hà Nội chơi.Anh hiểu cái tâm trạng của chú là ngựa non háu đá, thời bằng tuổi chú anh cũng có những suy nghĩ rất trẻ con như vậy.Anh thì khuyên chú nên bỏ cách sống và chọc gậy bánh xe,ném đá sau lưng người khác đi.Ván cờ cả hai đối thủ đánh rất hay, rất tâm huyết như vậy mà chú lại có những lời nhận xét thiếu tính xây dựng.A hiểu chú là người ít học,học hết cấp II rồi bỏ ngang chừng, chỉ buôn bán vặt vãnh nên có thể anh thông cảm.Còn những người khác thì sao? Họ có thông cảm cho chú không?A có câu này khuyên chú này:
Làm người phải biết giao lưu
Đừng ngồi một só nghĩ mưu hại người.
Người ta có câu :
Văn hay chữ tốt không bằng thằng dốt lắm tiền
Dang_anh chắc là người lắm tiền vì buôn bán từ rất sớm.Phải phí công sức lắm mới có cuộc hội ngộ giữa Mông Cổ Tiên Sinh vs Tây Độc,vậy mà dang_anh chỉ vì tính khí của một người mới lớn, háu đá, muốn bộc lộ mình quá sớm.Đừng thể hiện.....khi chưa hoàn thiện dang_anh nhé.Mọi người trên forum chỉ bàn luận những cái hay trên tinh thần xây dựng, không ủng hộ những việc phá phách trẻ con như vậy đâu.:-w
:D Ông này đang ở Hà Nội mà Tùng, ai chơi trình thế nào sao khôgn biết chắc chém gió thôi, nếu cao như Đặng Hùng Việt đựoc chấp 1 tiên đã cuỡi ngựa đến rồi
user 123.16.194.210 (logcation Hà Nội)
171.226.137.197 (viettel 3G )
sao không thấy ván đấu nhi?
sao không thấy ván đấu nhỉ? co ai tường thuât lại ván đấu dc ko?
mấy cái ông này ,chi thấy cãi nhau ,thấy họ khoác loác thì bảo BQT ban nick la xong ,con ko thì ko can noi chuyen la duoc,cứ cãi nhau ,hix
Đánh 4 ván thì hòa tới 3 trong đó có 1 ván suýt thắng.Trình độ của anh Hương rất đáng nể.Tôi không rõ lắm nhưng nhà Hương quá nghèo không có cả máy tính lẫn xe máy để đi suốt ngày lọc cọc cái xe đạp nhìn tội nghiệp quá.Đã vậy cũng chẳng có đồng lương kỳ thủ nào,bị người ta vứt ra ngoài đường dù tài nghệ xứng đáng có tên trong đội tuyển.Kiếm sống qua ngày bằng cách chơi độ nhưng cũng khó khăn và chật vật.Vì khi chơi độ thì ít người chơi một phần vì không có tiền,lại không biết chơi cờ úp,cờ ngửa thì sức cờ quá cao,khách sợ không dám chơi.Chỉ có Hương mới có thể chấp nổi Tuấn lợn ở Gia Lâm tới 2,5 tiên mà không thua.Hùng béo,Linh bugi,Sơn hàng mành,Quyết Thắng đánh ngang phân với Tuấn lợn còn chạy kêu.Hôm nay tuy để thua trước Thành Bảo nhưng đánh cờ được như vậy với vô địch quốc gia Nguyễn Thành Bảo là quá giỏi rồi.Hương xứng đáng là kỳ thủ giỏi nhất miền Bắc lúc này hơn cả Khoa lẫn Điệp nhiều.
Các bác tranh luận với ông Dang anh làm gì, kệ cho ông ý nói chuyện một mình. Tiện thể em kể các bác nghe câu chuyện ngụ ngôn:
Một sáng mùa đông... trời rét....
Một con chim sẻ nằm gục bên đường vì lạnh.
Một người đánh xe đi qua, thấy thế bèn đặt nó vào giữa đống phân bò ( Chắc là của con bò ở cái xe anh ta tạo ra nên còn ấm).
Nằm trong đống phân, con chim sẻ dần dần hồi tỉnh và cất tiếng hót vang. Một con cáo nghe được bèn lôi con chim ra khỏi đống phân và xơi tái con chim tội nghiệp.
==> Bài học kinh nghiệm rút ra là:
+ Đã ở trong đống phân rồi thì đừng có kêu ầm lên
thông báo với cả làng tui biết thằng đằng anh là ai zui.thằng này hay ra hoàng cầu tự nhận là em lâm tay dài vẫn hay nói chuyện với bác điệp đấy không tin thì hỏi bác điệp thì biết.
Cãi nhau một hồi nữa thì hóa ra đây là topic nói về cái nick ảo dang_anh nào đó à? Tự nhiên người ta thành "nổi tiếng" chỉ vì khoe mẽ nhăng cuội.
Chợt nhớ clip hài về 1 thằng cứ tỏ ra mình giỏi làm người khác phục lăn, cuối cùng phải tới khi xe và bác sĩ nhà thương điên đến tóm nó đi thì mọi người mới ngã ngửa ra...
Các bác rỗi hơi làm gì nhỉ? MOD nào cầm chìa khóa thì làm nhiệm vụ của mình đi thôi nhỉ...
Mai lại đánh tiếp, lúc chiều Hương hỏng xe không đến được.
Bàn này của Hương thấy nước 86 đi B4_5 xanh đi Tg_6 thì M7.5 đỏ thắng,B4_5 Tg_4,B5_6 ;Tg4.1 M7.5 sau đó M5/4 bắt pháo(nếu Tg_5 thì M5/3) nếu xanh đi tiếp B6.1 M2/4 đỏ thắng!còn B4_5 Tg_4,B5_6 Tg_5,M7/5 B6.1,P4_5 Tg_6,M5/3 Tg6/1,P5/5 B6.1,Tg_5 B6_5,Tg5.1 khi này còn Mã tốt đánh pháo tượng tôt trên cao đánh kiểu gì cũng thấy thắng hết,Quá tiếc cho Hương bàn này!
giá mà có bác VŨ QUÂN thì tốt.hixhixx
Có Vũ Quân thì sao? Trước lúc Quân mất mình gặp Bảo và Quân trên kỳ đài Huy Công rất nhiều lần, họ là 02 người bạn nên chắc kg lạ gì kỳ lực của nhau nên chắc khó có chuyện họ so đọ công lực tại TLKD. Sau Vũ Quân, mình rất thích lối chơi của Quốc Hương, tiếc rằng anh này kg theo đường cờ chuyên nghiệp!
Ván 4 hai cao thủ đánh tàn hay quá, Anh Hương đánh kỹ chút nữa là có cửa thắng. Anh Bảo đỡ dẻo và phản đòn kinh thật. Anh Hương không hổ danh Vô địch Kỳ vương đất bắc. Cảm ơn 2 cao thủ trình diễn trận đấu hay. và Cảm ơn TLKD tường thuật trực tiếp cho anh em hậm mộ cờ tướng mọi miện được thưởng thức trận đấu đỉnh cao.