Nước đó vẫn ngon gần 300 đó ,thay nước X9-8 = P2/3 vụt con mã hà !
Ván cờ ưu thế mà uổng ghê
Printable View
Nước đó vẫn ngon gần 300 đó ,thay nước X9-8 = P2/3 vụt con mã hà !
Ván cờ ưu thế mà uổng ghê
Cố Ức Khánh ( Canada 7 đ ) 0-2 Nguyễn Trần Đỗ Ninh ( Việt Nam 7 đ )
Kim luân pháp vương quật khởi hơi chậm , Tuy nhiên muộn còn hơn không !!!
Chắc bác Cường cũng sắp đi xa. Hic, cờ khá đẹp nhưng đáng tiếc quá, tham ăn con pháo bị cột nên sập bẫy. Mấy khi đc ưu thế với họ Tào.
A cường đi 2 nước yếu: nước 13 nên đi b7.1 thay cho nước p5-2 và nước 16 nên đi p2/3 thì ưu thế lớn, nhưng lại đi. X9-8 để thua cuộc, tiếc quá
Trần Văn Ninh ( Việt Nam 6 đ ) vs Lưu An Sinh ( Đài Bắc 6 đ )
Song tướng Đà Nẵng đều giành chiến thắng trong vòng này !!!
Tôi nghĩ anh Cường thua vì quá vội vàng ăn hơn pháo. Tào lừa cho ăn hơn pháo. Tốt của tào sang làm cánh trái của a Cường vừa bí vừa yếu. Pháo ăn xong thì xe pháo lại bị cô không có đường hỗ trợ.Thua trận này sẽ mang lại nhiều kinh nghiệm quý báu. Đánh với cao thủ lép tí là nó đè cho chết ngay.
Ván này quá khó cho anh cường
Lúc Tào nhảy mã chiếu mình đã thấy không hay rồi.
Tào đánh giã man,anh cường chọn biến lạ nhưng không gây được bất ngờ, thôi chúc anh lấy giải nhì vậy
Anh Cường có khai cục mãn ý. Tuy nhiên trung cục thay vì thong thả ăn tốt 7.1 lại vội vàng p5-2 ăn hơn cây. Cuối cùng thua đúng vì con tốt qua sông. Tiếc quá.
Nói chung Thầy Cường rút dây oxy từ Tào cắm vào mình...
Một số ván đấu vòng 8 :
Hồng Trí ( Nội Mông ) 1-1 Hoàng Trúc Phong ( Chiết Giang ) :
Hứa Quốc Nghĩa ( Quảng Đông ) 1-1 Hà Văn Triết ( Hàng Châu ) :
Tiếc cho Vũ Hữu Cường quá, Hà văn tiến không biết thế nào rồi?
Ván đấu hay quá
Lại lý huynh còn khó qua ải tào, anh cường thua ko có gì phải buồn. Về sức nghĩ người việt mình ko thua họ,nhưng do chưa được đầu tư kỹ lưỡng nên bị chậm hơn.nếu cờ tướng được đâu tư từ lớp trẻ,được ăn lương và tập luyện bài bản thì mình cũng có thể đánh ngang phân. Thấy thật đáng tiếc vì những người cờ cao,sức nghĩ tốt thì kinh tế khó khăn,phải lo cơm áo gạo tiền mà trí tuệ bị trì trệ không tạo được bước nhảy đột phá. Hy vọng nền thế thao Việt Nam quan tâm hơn đến bộ môn trí tuệ đỉnh cao này.một lần nữa chúc giải đấu thành công,chúc các kỳ thủ Việt Nam mạnh khỏe và thì đâu tốt
Hồ Anh Tuấn ( Việt Nam 7 đ ) 1-1 Nguyễn Minh Chiêu ( Đài Bắc 7 đ )
Kỳ thủ chuyên nghiệp họ sống quá khỏe với nghề, lại được xã hội trọng vọng. Ngay cả những kì thủ giang hồ như Triệu Phàn Vỹ hay Lê Đức Chí vẫn sống được vì họ tổ chức quá nhiều giải với số tiền thưởng khá. VN mình ko được như thế. Còn về Tào giờ nếu so với Huynh tôi đánh giá Tào nhỉnh hơn, có thể là 5.5-4.5. Thực sự hắn tiến bộ quá nhanh trong vài năm ngắn ngủi.
Hòa là dâng chức vô địch cho Tào sớm 1 vòng rồi...
Đang hơn cây đi P2/3 đổi con pháo lấy con mã, đổi tiếp con xe thì Tào không có vẹo gì đúng không các bác?
Vòng 8 bảng chuyên nghiệp : Vương Thiên Nhất ( Hàng Châu ) 1-1 Thân Bằng ( Hà Bắc ) :
https://scontent-sjc3-1.xx.fbcdn.net...ea&oe=5BF21B50
]
Ông Nhất lại thắng 1 quả tàn siêu khó là pháo mã tốt đánh đôi pháo sĩ tượng bền!!!
Hà Văn Tiến ( Việt nam ) 2-0 Phí Mạnh Cường ( Việt Nam )
Cường đỡ hòa yếu quá , tuy nhiên luôn có chuyện kỵ giơ trong những lần chạm trán giữa hai kỳ thủ này !!!
Chỗ nước Tào tấn binh 3, anh Cường không bình pháo ra 2 mà ăn chốt thì sao anh em nhỉ? Tôi nhìn mãi mag chưa nghĩ ra nước tấn binh 3 của Tào có cạm bẫy gì sau đó không?
Quang nhóc thua mất rồi , không có cơ hội đại chiến với Tào trận cuối ...
Tưởng Quang nhóc là Ẩn số giải này (Rất hiếm biên bản) cuối cùng cũng chỉ hằng số... Có giải mang về
Võ Minh Nhất ( Việt Nam 9 đ ) 1-1 Cát Chấn Y ( Đài Bắc 9 đ )
Biên bản đã được cập nhật tương đối đầy đủ , mọi người quay lại trang 41 42 để xem nhé !!!