Vũ Hồng Sơn 1-0 Lại Thành Trung
Phí Mạnh Cường 0-1 Lê Quốc Thắng
Thái Thăng Long 1/2 Nguyễn Thành Đô
Printable View
Vũ Hồng Sơn 1-0 Lại Thành Trung
Phí Mạnh Cường 0-1 Lê Quốc Thắng
Thái Thăng Long 1/2 Nguyễn Thành Đô
Trang_tơ ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, cho xem bảng xếp hạng tí nhờ
Kết quả vòng 8 :
1 21 Nguyễn Thăng Long 0,5-0,5 Nguyễn Thành Đô 14
2 4 Phí Mạnh Cường 0-1 Lê Quốc Thắng 13
3 22 Dương Văn Long 0-1 Chu Tuấn Hải 3
4 10 Nguyễn Thành Công 1-0 Phạm Thanh Tùng 31
5 25 Dương Đình An 0-1 Triệu Thanh Tuấn 15
6 11 Nguyễn Văn Nam 0-1 Lê Linh Ngọc 30
7 1 Đặng Hữu Trang 1-0 Nguyễn Thúc Hiền Giang 9
8 2 Nguyễn Huy Tùng 1-0 Phạm Văn Huy 24
9 5 Quản Thanh Tùng 1-0 Hoàng Đình Quang 32
10 17 Hoàng Hải 0-1 Nguyễn Việt Tuấn 16
11 18 Vũ Hồng Sơn 1-0 Lại Thành Trung 29
12 26 Nguyễn Ngọc Hùng 1-0 Nguyễn Đình Hoàng 27
13 28 Lưu Duy Cảnh 0-1 Mai Quý Lân 23
19 Phạm Việt Hồng 1,0 Bye
1 giải đấu quá hấp dẫn khi vẫn chưa có đối thủ nào vô địch cá nhân và ở giải đồng đội cũng thế , hồi hộp chờ kết quả bốc thăm đến từ thư ký của BTC !!!
Đại ca trung_cadan ơi có kết quả bốc thăm chưa?Cho anh em xem để chém gió tí nào
Nguyễn Ngọc Hùng 1 - 0 Nguyễn Đình Hoàng
Nguyễn Thăng Long 1/2 Nguyễn Thành Đô
Nhiều khả năng mai mình gặp thằng em Cảnh Asenol
Phí Mạnh Cường tiên bại Lê Quốc Thắng
Vòng 9 diễn ra vào 19h ngày 15/01/2012 mọi người nhé !!!
1 3 Chu Tuấn Hải 5,5 6,0 Nguyễn Thành Đô 14
2 4 Phí Mạnh Cường 5,5 6,0 Nguyễn Thăng Long 21
3 15 Triệu Thanh Tuấn 5,5 5,5 Nguyễn Thành Công 10
4 13 Lê Quốc Thắng 5,5 5,5 Lê Linh Ngọc 30
5 5 Quản Thanh Tùng 4,5 4,5 Đặng Hữu Trang 1
6 2 Nguyễn Huy Tùng 4,5 4,5 Dương Đình An 25
7 31 Phạm Thanh Tùng 4,5 4,5 Dương Văn Long 22
8 23 Mai Quý Lân 3,5 4,0 Nguyễn Văn Nam 11
9 16 Nguyễn Việt Tuấn 4,0 3,5 Nguyễn Thúc Hiền Giang 9
10 24 Phạm Văn Huy 3,5 4,0 Vũ Hồng Sơn 18
11 32 Hoàng Đình Quang 3,5 3,0 Nguyễn Ngọc Hùng 26
12 19 Phạm Việt Hồng 2,0 3,5 Hoàng Hải 17
13 27 Nguyễn Đình Hoàng 3,0 3,0 Lại Thành Trung 29
28 Lưu Duy Cảnh 2,5 Bye
Xếp hạng cá nhân:
http://nh7.upanh.com/b1.s15.d1/5e3d2...237.canhan.jpg
Đồng đội:
http://nh7.upanh.com/b3.s24.d1/5066a...87.dongdoi.jpg
Như vậy là AE1 đang có lợi thế vô cùng lớn cho chức vô địch đồng đội, chỉ còn thử thách cuối cùng từ những Nguyễn Thành Công và Lê Linh Ngọc - 2 ứng cử viên cho HCB và HCĐ.
Ở giải cá nhân, cả Nguyễn Thăng Long và Nguyễn Thành Đô đều đang nắm trong tay cơ hội lớn nhất, với hệ số phụ cao và nửa điểm cao hơn những người còn lại (6đ). Phía sau có cụ Cường với 5,5 đ nhưng hệ số phụ cao nhất giải và 2 ứng cử viên còn lại là Chu Tuấn Hải và Nguyễn Thành Công cũng với 5,5 đ và hệ số phụ chỉ xếp sau Cường culu.
Nhận định về chức vô địch cá nhân sẽ như sau:
-Anh Long sẽ chắc chắc vô địch nếu giành chiến thắng.
-Nếu anh Long hòa-> anh Đô thắng thì anh Đô là người vô địch; anh Đô hòa + những người 5,5 thắng -> đọ hệ số BH (tổng điểm đối thủ).
-Trường hợp anh Long thua ( Culu thắng) và anh Đô hòa hoặc thua Cường cũng vô địch; anh Đô thắng -> anh Đô vô địch.
Những người còn lại ( Hải, Công) chỉ vô địch nếu thắng và bàn anh Long hòa + với may mắn ( đối thủ của mình đã gặp giành nhiều điểm) thì mới vô địch được.
Tính qua đã thấy căng quá rồi :)). Thôi cứ đợi nốt tối mai kết quả sẽ sáng tỏ. hehe
Mai clb Quang Trung đại khai sát giới ,chỉ có tiến chứ không được lùi , mỗi ông đóng 50k cho tôi , chỉ thắng mới về tiền , hoà hoặc thua đi nhậu hết , ý các ông sao ???
Cứ thắng 3/4 trận tôi đóng 100k quỹ nhậu , thắng 4/4 200k , he he !!!
Không nằm ngoài dự đoán,vòng thi đấu thứ 8,vòng đấu áp chót của Cúp Mùa Đông năm nay đã diễn ra vô cùng căng thẳng và đầy kịch tính,để lại rất nhiều cảm xúc khó quên.Ba ngựa chạy trước với anh Long "âm tàng",Đô "Song_Han" và Cường CuLu đều đã phải vận hết công phu,tăng hết mã lực trong trận quyết chiến vào tối hôm qua.
Tại bàn số 1,"Vua làng xã" Nguyễn Thăng Long đã có 1 phương án tác chiến trong khai cục đựợc xem là rất "làng xã",không đi vào 1 chính cuộc nào cả khiến người xem có cảm giác như sắp lạc vào 1 khu rừng nguyên sinh,cây cối rậm rạp,ma trêu quỷ hờn rất là khó lường.Điều này đã có 1 tác dụng nhất định khiến đối thủ là Nguyễn Thành Đô tức Đô "Song_Han" phải vắt óc lên trán suy nghĩ khá lâu xem xem có rơi vào ổ phục kích của đối phương hay không,rốt cuộc mọi thứ cứ trôi đi bên xanh rơi vào tình trạng thời gian đếm ngược hehe.Nhưng "lửa thử vàng,gian nan thử sức",Đô "Song_Han" quả nhiên lợi hại,đã không chỉ tìm ra phương cách phá giải thế công của anh Long mà ngược lại còn xuất được tuyệt chiêu đấu Pháo phản công cực hay nhờ vậy về tàn lợi hơn 2 Chốt.Tình thế đảo lộn khá nhanh,bên xanh giờ chiếm thượng phong quay ra ép lại bên đỏ.Tuy vậy,"Vua làng xã" không hổ danh là 1 cao thủ lão luyện,lăn lộn trên giang hồ bao năm,trong tình thế khó khăn,suy tư mộng tưởng bỗng chợt nhớ đến Điệp(Diep_Xe_Lan) từng có 1 câu khẩu quyết rất nổi tiếng khi gặp phải trường hợp này chính là: "phải biết làm khó,làm khó,làm khó...".Và quả nhiên như người tỉnh lại sau cơn mê,anh Long đi cờ rất tốt,chính xác đến từng mm một.Cuối cùng đã nhanh chân đánh hoà được Đô bảo toàn ưu thế lớn.Sau ván này cả 2 bên đều cùng có 6 điểm và vẫn tràn đầy hy vọng giành giải cao.
Ván hoà ở bàn 1 đó níu chân 2 kỳ thủ dẫn đầu càng khiến nhóm sau như "sốt xình xịch".Cường CuLu dù đang chiếm lợi thế hơn hẳn nhờ hơn ở chỉ số phụ nhưng đáng tiếc thay trong trận chiến rất khao khát điểm số này,em lại bốc thăm trúng phải Thần kiếm Thắng Kem,một siêu sát thủ lạnh lùng trên bàn cờ,không kiêng dè kể cả là với phụ nữ lẫn trẻ em.Em Cường với khai cục quen thuộc tiên thủ Pháo đầu vào trận khá tự tin.Bên kia chiến tuyến,Thần kiếm Thắng kem đối với các trận đấu ở mức sinh tử đều đem tuyệt học Liệt thủ Pháo ra đánh.Kết quả 2 bên giao thủ rất găng,cuối cùng bên xanh đã phản tiên,sau màn đấu Xe đi bộ vì hoà bình(sở trường của Thần kiếm kiêm VĐV marathon đi bộ 42km).Thần kiếm Thắng kem ung dung dẫn Chốt vượt sông làm nên màn "ngũ thử đại náo Đông Kinh" tạo được tàn cục ưu thế.Tiếp tục vần vò,bên xanh với Pháo Mã Tốt tuyến trên tấn công dữ dội.Cường CuLu với Song Pháo Song Sĩ cố hết sức đỡ hoà nhưng bất thành.Đoạn cuối Thần kiếm diệu thủ với Mã Tốt tuyệt sát Pháo Đơn Sĩ Tốt,hạ bệ người dẫn đầu giành thêm 1 điểm nữa củng cố ngôi vị số 1 đồng đội cho CLB Anh Em.
Nói chung thì vòng 8 tối qua,CLB Anh Em đã có 1 ngày rất thành công.Sau khi 2 bàn đầu có kết quả tốt với 1 thắng,1 hoà thì ở bàn 5,"Vua tàu nhanh"(tự nhậnnhanh cả trong cờ lẫn cả ngoài cờ hehe) là Triệu Thanh Tuấn trong thế đi hậu bất ngờ có ván chơi Thụân Pháo khá hay.Lãng tử Dương Đình An với tinh thần quyết thắng,trận này từ bỏ lối chơi sở trường Sĩ Giác Pháo quay ra đánh Pháo đầu cho nhanh.Ai ngờ lại phạm sai lầm chí mạng trong khai cục khi tiện tay bay Pháo đầu ăn Tốt dẫn đến tình thế đã xấu lại càng thêm xâu.Chỉ sau khi bên Triệu Thanh Tuấn ưu thế và bắt đầu quay sang tổ chức họp báo với siêu sao thẩm cờ Minh Ali thì cũng là lúc Dương Đình An thể hiện.Tình cảnh bên đỏ khi đấy vô cùng khó khăn,tứ bề nguy khốn,trung lộ bị thế Pháo đầu,bên cánh thì 2 Xe kẹp cổ,chết lúc nào không hay nhưng trong lúc suy tư mộng tưởng An bỗng chợt nhớ đến Hưng rắn nước từng có 1 câu khẩu quyết rất nổi tiếng khi gặp phải trường hợp này chính là: "Sợ đíu gì,đỡ được hết.".Dương Đình An như người tỉnh cơn mê,vận dụng 2 Xe rất tốt,đã gần như đạt được mục tiêu thủ hoà."Vua tàu nhanh" quay ra ngơ ngẩn lại còn thêm đồng đội ở ngoài chỉ trích vì có tư tưởng quá chủ quan kinh địch.Lúc này ắt hẳn tâm tư đã có nhiều xao động.Nhưng chuyện đời thật khó ngờ khi đó lại xảy ra 1 biến cố mới chính là việc bên đỏ Dương Đình An sau khi đã tai qua nạn khỏi giờ đã thừa cơ xuất kích chiến Mã chuẩn bị nhảy lên tranh thắng,ai dè đó chính là nguồn cơn lớn nhất dẫn đến 1 kết cục thảm bại cho bên đỏ,về sau lợi dụng sức Mã,"Vua tàu nhanh" đã có thê liên hoàn,dứt điểm với chiêu phế Xe sát Sĩ khiến bên đỏ phải hàng.Sau thắng lợi này,Triệu Thanh Tuấn đã có 5,5 điểm và CLB Anh Em gần như đã chạm 1 tay vào ngôi vô địch đồng đội tại cúp Mùa Đông năm nay.
Chưa dừng ở đó,tối qua đúng là 1 ngày khá xấu cho Import Link 1 khi tiếp tục phải chứng kiến thêm 2 ván thua nữa của Phạm Văn Huy và Dương Văn Long trước 2 ngôi sao trẻ của Quang Trung Club là Nguyễn Huy Tùng và Chu Tuấn Hải đã làm tình cảnh của IPL 1 trong cuộc đua tranh ngôi vị đồng đội càng thêm phần gian khó.Trận thua của Phạm Văn Huy trước Tùng chim chích thì có thể lý giải được vì Huy vừa phải trải qua 1 ván công đài rất mất sức trước HNX VN vào buổi chiều và đối thủ của Huy là Tùng cũng ở trình độ ngang bằng nên Huy đã nhanh chóng đầu hàng khi đứng trước thế công quá mạnh của bên đỏ.Đáng tiếc nhất có lẽ là ván đấu của Dương Văn Long trước Chu Tuấn Hải.Trước khi bắt đầu cả đội đã họp bàn và khuyến cáo Dương Văn Long là hết sức cẩn thận tránh đi vào đường quen thuộc trước Chu Tuấn Hải,rốt cuộc thì Rồng 4 mắt đã không nghe,vẫn tự tin vào sở trường của mình.Sử dụng trận pháp như hôm chiến thắng Lê Trọng Vũ ở mấy vòng trước.Kết quả Chu Tuấn Hải đã có 1 màn hậu thủ tuyệt hay,tuy ở thế luôn bị tấn công nhưng thực tế ra bên đỏ đã bị sa lầy vào tử địa,khó thể rút chân ra nữa.Kết quả khi thời gian sắp cạn,Dương Văn Long rơi vào tình cảnh khó đi,Xe trái chưa 1 lần xuất động thế kém,quân kém đành lòng phải xin thua.Sau ván thắng này Chu Tuấn Hải được 5,5 điểm vươn lên nhóm 2 và vẫn còn hy vọng cạnh tranh các thứ hạng cao hơn.
Quang Trung Club vòng này lẽ ra đã có thể ăn mừng nhiều hơn nếu niềm hy vọng số 1 của họ là Phạm Thanh Tùng không vấp phải hòn đá tảng đến từ cầu Lủ là Nguyễn Thành Công.Vua Lủ Nguyễn Thành Công,đội trưởng đội Định Công từ sau giải 4 hội xuân Chùa Vua 2011 đến nay,công lực thăng tiến khá nhiều.Trước đây khi chiến đấu giang hồ đều dựa hoàn toàn vào công phu tự phát nhưng giờ đã có sự hỗ trợ của danh sư SW nên năng lực càng lúc càng ghê gớm.Suốt từ mấy giải gần đây đã bức hoà và đánh thắng rất nhiều cao thủ thuộc tuyến trên.Lần này đánh cúp Mùa Đông cũng rất tốt chỉ tiếc để thua 1 ván không rõ ràng trước Thần kiếm Thắng kem trong vòng 6,làm cơ hội giành cúp đã không còn.Nhưng do đang dẫn dắt cả 1 đội cờ nên anh không thể buông xuôi.Vòng trước hậu thủ thắng Phạm Văn Huy vươn lên nhóm 2,vòng này đi tiên tiếp tục có ván cờ đầy ma thuật trước Tùng kều.Kết quả Vua Lủ trong thế phòng thủ ăn hơn 2 quân mà thắng.Sau trận đấu này Vua Lủ có được 5,5 điểm xếp thứ 5 tại giải.Nếu thắng trong vòng cuối cùng thì Vua Lủ vẫn có thể giành hạng 3 chung cuộc.
Trận chiến đáng xem cuối cùng của buổi tối ngày hôm qua nằm ở bàn đấu giữa Quản Thanh Tùng và Hoàng Đình Quang.Đây là trận đấu tuy không ảnh hưởng tới các kết quả nhóm trên nhưng TLKD Media vẫn sắp sẵn cả 1 ekip trái phải trong ngoài theo dõi sát sao tình hình diễn biến của ván cờ này.Hoàng Đinh Quang,"Lưu lãng kỳ vương" của Vĩnh Phúc xuất phát không tốt,cơ hội giành giải gần như tan thành mây khói nhưng từ vòng 5 trở đi lại dám nhận 1 phân độ cực kỳ khó ăn(5,5 điểm hết giải) thì đúng là bản lĩnh của 1 dân chơi thứ thiệt hehe :D.Do vòng trước đã hoà Trang tơ nên vòng này chỉ còn đúng 1 con đường duy nhất là phải hạ được ĐK VĐ Hà Nội mở rộng 2011 là Quản Thanh Tùng mới còn hy vọng chiến đấu.Và thế là trong thế "ép hổ nhảy tường" đó,Hoàng Đình Quang đã chơi sinh tử 5 ăn 5 thua trước em Tùng dù phải cầm quân xanh hậu thủ.Tuy nhiên do đối thủ thuộc hàng rắn mặt,đã từng chém nhiều tướng rụng như sung(em Quản Thanh Tùng là ngôi sao trẻ sáng nhất của làng cờ Hà Nội ngày nay) cộng thêm 1 sự giám sát chặt chẽ của các Camera công sở ngôi xung quanh nên Tùng buộc phải đại khai sát giới.Kết quả cuối cùng,Tùng thắng,Quang thua chấm dứt luôn 1 giấc mơ bé nhỏ "cá chép vượt vũ môn hoá rồng" của Hoàng Đình Quang.Tuy đã để thua và hết cơ hội giành giải ngoài nhưng tinh thần dám nói dám làm của "Lưu lãng kỳ vương" Vĩnh Phúc này vẫn rất đáng hoan nghênh và học tập,hẹn gặp lại anh tại cúp Mùa Xuân năm sau(Quang's number 1).
Bản tin buổi sáng vòng thứ 8 của Cúp Mùa Đông 2011 đến đây là kết thúc,hẹn gặp lại quý vị và bà con sau hehe :D
Nguyễn Huy Tùng 1 - 0 Phạm Văn Huy
Cơ hội đến thế rồi mà vẫn bỏ lỡ , thằng em Culu dạo này anh thấy mày đánh mấy ván cờ trầm kha quá . Nước thứ 15 đi thẳng p9-7 thì thần kiếm Thắng kem lép rồi mà đi nước m8/9 , đợi họ m3.1 rồi p9.4 ăn chặt chăng ? diễn biến cụ thể tạm như sau :
p9-7 v7.5 , b5.1 p8-7 ( ko đấu xe thì cờ ko có điểm mở , vì toàn bộ đội hình bị dồn về hết sân nhà ) , x2.5 m7/8 , m8/7 p7-3 , p7.4 m8.7 , b7.1 m7.6 , b7-6 m6.7 b5.1 đánh 1 mình 1 bàn cờ ~o) , hoặc ko giả sử ko đi m8/7 ăn tốt thì p7.4 mạnh hơn vẫn ưu thần Kiếm Thắng Kem ăn Pháo thì cũng lép chắc phải p7.3 thì em đi p5-6 tránh nước p6/1 bắt mã và chuẩn bị tiến p6.6 găm vào huyệt Tượng <:-P
Hoàng Đình Quang & Nguyễn Ngọc Hùng
Cứ tưởng Vòng cuối được gặp hàng mềm.Ai ngờ! ~X( ~X( ~X(
@ Hùng 1 đống : Quang Vĩnh Phúc chẳng là hàng mềm thì giờ ai mềm nữa em ???
Hoàng Hải 0-1 Nguyễn Việt Tuấn
Culu nước thứ 16 có thể bình tĩnh chơi M9/8 vẫn giữ được thế cờ tiên thủ .
Chơi M9.7 có phần phán đoán sai lầm bởi sau khi đổi mã bên xanh không gặp bất kỳ một sự uy hiếp nào từ culu nữa ngược lại vị trí tượng 7 của culu đang là yếu điểm chết người . Nước thứ 10 culu chơi X2.4 cũng được tuy nhiên nếu nhìn kỹ lại còn phương án nữa là X8/1 lấy thoái làm tiến .
Hôm nay có TTTT ván của culu làm thịt a Long không mọi người >:)>:)>:)
TTTT ván 9 Cup mùa đông
Bàn 1 : Chu Tuấn Hải 1-0 Nguyễn Thành Đô
Bàn 2 : Phí Mạnh Cường vs Nguyễn Thăng Long
Mai Quý Lân 1-0 Nguyễn Văn Nam
Công lủ vừa mất ko pháo với anh "tàu nhanh"...
ủa, sao 2 ván TTTT giống hết nhau vậy? NHìn bài nhau hay sao vậy nhỉ?
2 bàn giống hệt nhau Alex ơi !!!
Phạm Văn Huy 1-0 Vũ Hồng Sơn
Triệu Thanh Tuấn 1-0 Nguyễn Thành Công
Nguyễn Đình Hoàng 1/2 Lại Thành Trung
Phạm Thanh Tùng 0-1 Dương Văn Long