2 đại cao thủ hàng đầu của VN và TQ gặp nhau, đều mắc một số lỗi khá trầm trọng ở trung cuộc, trận cờ chỉ xong khi Bảo không còn cửa đánh thắng nữa nên phải chịu thua. Dù sao Bảo vẫn dưới Hứa gia một tiên là chắc chắn rồi.
Bác này nói vậy là công bằng nhất, ở những trận đỉnh cao như vậy lỗi không đến từ vấn đề chuyên môn thông thường mà đôi khi là áp lực tâm lý hai đối thủ tạo cho nhau. Trận này Bảo khai cuộc tốt, giữ tiên thủ khá lâu, nhưng do tính toán khai trung mất quá nhiều thời gian nên bị sức ép cuối trận mặc dù trận đấu chưa thực sự bước sang tàn cuộc.
NTB thi đấu giải này có 2 sai lầm lớn:
1.Ván cờ với Lữ Khâm, vì cưỡng cờ lên thua.
2.Ván cờ hòa với Lưu Quốc Hoa, Bảo không có tinh thần quyết thắng khi gặp đối thủ đánh giá yếu nhất bảng.
Bận quá , giờ mới vào xem được.
Tiếc cho Bảo quá. Hứa Ngân Xuyên đi sót nước 21.M7.5.
Nhưng Bảo cũng không nhìn ra 22.M6.8 bắt đôi xe.
Còn sau đó thì không còn cơ hội nữa.
Công nhận tiếc thật, trận này Bảo đã có cơ hội để thắng Hứa, nhưng không phải là lật đổ đâu bác, chỉ là chiến thắng một trận để nhớ, để tự hào thôi. Nói gì thì nói Hứa Ngân Xuyên tiên sinh vẫn là tượng đài sững sững gần 20 năm qua mà không biết đến bao giờ Trung Hoa đại lục mới tìm ra người để sánh ngang.
Nếu như bro thấy Hứa lão bóp đầu , chau mày và sướng như thế nào khi trận đấu kết thúc mới hiểu được cảm giác của Hứa .... Nếu như 5 năm trước khi 2 người gặp nhau , Hứa đi tiên bắt chết cây Bảo trong trung cục thắng dễ dàng và vây ép cờ Vũ Quân bằng tàn cục Xa Mã Tốt đỉnh cao thì khi đó đẳng cấp là khác khá xa . Tuy nhiên năm tháng trôi qua , kỳ lực Bảo đã già dặn , Hứa Ngân Xuyên có dấu hiệu xuống cờ mới thấy Hứa ván này cũng lo lắng bất an ... sợ thua chứ ko hề ... trịnh thượng như cách đây ... 5 năm nữa (%)
1-Bạn nghĩ gì nếu thắng ??? điều này bạn chỉ đúng 1 nữa khi đã có kết quả.
2- Hòa nhưng tới thời điểm hiện tại vẫn xếp trên Lưu Quốc Hoa >>bạn nghĩ gì ???
Ván vừa kết thúc mới là quyết định đi tiếp hay không , điều không mong cũng đã tới, Xin chia buồn cùng NTB. Được vinh dự đi thi đấu như NTB là một điều vinh dự với bản thân nhưng chưa mang kết quả tốt cho người hâm mộ việt nam là điều NTB sẽ cần cố gắng hơn nữa.
Hứa từ 2009 đến giờ có dấu hiệu đi xuống, ngày xưa lấy mạng người bình thản như không, giờ thì độ sát không còn cao nữa, tỷ lệ trận thắng/hòa ngày một thấp. Tuy vậy lối đánh Kimcuongbathoai của Hứa vẫn là một bài toán khó với các đại cao thủ, nhất là gặp những trận đối thủ cầu thắng như trận hôm nay thì khả năng nằm vẫn cao, không những với Thành Bảo mà cả với những kỳ vương hàng đầu Trung quốc.
Thật đáng tiếc cho Bảo nhưng dù sao cũng chúc mừng anh. Dám chắc diễn đàn TQ cũng sẽ có nhiều người cay đắng dù Hứa chiến thắng vì đó là 1 chiến thắng may mắn.
Nhìn tổng quát toàn ván, cờ Bảo lúc đầu dụ địch xông lên, lúc hư lúc thực. Hứa giữ trận để đợi, ko có gì sắc bén nhưng cẩn trọng thong thả chậm rãi lấn sân địch. Hai bên ghim nhau thế trận cân bằng, nếu không có đột phá thì thế tất phải hòa.
Nhưng điểm yếu của Bảo thể hiện trong giải này - có lẽ là tư tưởng chiến lược không nhất quán - lại có dịp lặp lại. Nói "Hòa cũng như thua" nhưng không hề thấy tư tưởng quyết thắng. Cả trận chỉ có 1, 2 quân xâm nhập trận địch, nhưng mới bị đuổi đã quay về mà ko dám mạo hiểm tính cơ hội đột phá. Nước 20 mà Bảo đi được M6.8, trong vòng 20 nước mà thắng được Hứa có lẽ sẽ làm nên một cơn địa chấn thực sự và khiến Hứa gia ôm hận cả đời.
Khi trận của Hứa đã vững như bàn thạch, quân mình toàn tuyến bị ép lùi, kém tốt, kém thời gian, kém kinh nghiệm đánh tàn thì Bảo lấy cơ sở gì để tranh thắng mà lại không sớm cầu hòa.
Vì không nhất quán, nên kiểu gì cũng có những nước tựa như công mà ko phải công, tựa như thủ mà ko phải thủ, tựa như tiến mà lại lùi, còn đã lùi rồi thì khỏi tiến. Không phủ nhận trình độ của Bảo bây giờ đã đạt mức hàng đầu về chiến thuật, nhưng tư tưởng chiến lược chính là điểm yếu anh cần khắc phục, mà các ván với LK, HNX chính là bài học sâu sắc.
Có cảm giác trận này, tuy cầu thắng nhưng thực tâm Bảo vẫn thầm ngán ngại Hứa nên chưa dám mạo hiểm đột phá thế trận dù đã có cơ hội, thành ra đúng như bác xa12 nói, tư tưởng chiến lược không nhất quán, công mà ko phải công, thủ mà ko phải thủ cộng với việc đầu tư thời gian ở khai cuộc quá nhiều nên trận này Hứa không đánh chỉ thủ mà thắng. Xếp thứ 3 ở bảng này cũng là hợp lý với sức của Thành Bảo, hy vọng qua 2 ván đấu với Hứa và Lữ anh sẽ rút ra được kinh nghiệm xương máu cho những trận chiến trường kỳ đầy gian khổ cam go với các đại cao thủ TQ sau này.
Hơi buồn nhưng dù sao chiều nay Bảo vẫn còn trận tranh hạng 5-6 với Chu Tiểu Hổ (hai người xếp hạng 3 của 2 bảng đấu) để tranh 15.000 hoặc 12.000 tệ. Xét cho cùng đẳng cấp của Bảo vẫn còn kém HNX, từ trước tới giờ toàn thua và hòa nên chúng ta cũng cần phải biết chấp nhận thực tế.
Đặc biệt chiều nay các Fan cờ tướng sẽ còn được chứng kiến trận đấu chung kết đỉnh cao giữa 2 kỳ phùng địch thủ là Triệu Hâm Hâm và HNX (xếp đầu 2 bảng). Trận tranh 3-4 giữa Tưởng Xuyên và Lữ Khâm cũng hấp dẫn không kém (xếp nhì 2 bảng đấu).
Chúng ta vẫn còn những bữa tiệc hấp dẫn phía trước để thưởng thức.
Chúc mọi người vui vẻ!
thời gian dư sức mà Bảo ko nhận thấy đòn hiểm thì cũng chưa đạt độ cao thâm, những trận đánh đỉnh cao rất hiếm khi có cơ hội sai lầm tai hại từ đối thủ, có mà chưa nắm bắt đuợc thì cần phải luyện công thêm, ngay như xong trận rồi ngồi tua lại cũng chưa thấy được, tâm lý thi đấu cần rèn luyện thêm :))
Tôi xem anh Bảo đánh nhiều tâm lý anh cực kỳ tự tin dù có gặp ai ở Vn , dù thắng hay thua , cờ độ hay cờ giải cũng vậy . Nhưng bạn phải hiểu nếu như đối thủ không phải là Hứa Ngân Xuyên cầm quân thì anh Bảo cũng ko e ngại như vậy đâu ?
Bây giờ Hứa xuống nhiều nhưng cọp chết vẫn còn để lại da ... Oai phong có giảm nhưng tiếng tăm khiến đối thủ cũng e dè ít nhiều . Cứ nói 1 câu giả sử thôi : Hứa mạnh như hồi 2006 , 2007 thì Bảo cũng khó mà gây khó dễ như ván hôm nay đâu !
Độ công sát , bén và sâu của Hứa đã giảm đi nhiều . Đơn cử giải Đồng Đội Thất Đẩu Bội Tinh Bôi năm 2007 , Hứa đánh rất bén ,sát cục cao , lúc này chỉ còn là rắn cờ . Giai đoạn đỉnh cao của Hứa là từ năm 1999 đến 2007 liên tục đứng đầu quần hùng thắng cờ với mọi đấu thủ ở thế bề trên , từ 2008 đến nay kỳ nghệ suy giảm đôi chút rồi thắng rất khó .
Kiểu này chắc như Việt Nam trước đây gặp Thái Lan là y như die 3-0 hoặc 4-0 =))
Sức cờ tụi Tàu giờ cũng đến đỉnh rồi, các ky thủ VN cố gắng luyện công thì 1 ngày ko xa sẽ hái quả, mà tụi nó sợ VN nên chỉ mời 1 người, nếu mời thêm Hoàng Lâm có khi tụi nó chết cũng nên :D
rong thể thao đỉnh cao các đại kiện tướng hay các nhà vô địch đều có HLV ,phụ tá về chuyên môn và kèm theo các chuyên gia tâm lí ... Như môn cờ Vua để chuẩn bị cho 1 trận đấu lớn cũng không ít người góp công sức vào trước và sau trận .
Cờ tướng VN cũng giống nghiệp dư ,bản thân các kì thủ lớn bỏ công sức ra nghiên cứu 1 mình để thi đấu hoặc lo cuộc sống ... thì làm gì còn thời gian để học binh pháp ,tâm lí ...Có chăng chỉ là kinh nghiệm ít ỏi có được trong thi đấu .Còn vai trò của HVL hay nhà tâm lí còn mờ nhạt nữa hoặc chưa đủ tầm .
Quan điểm của tôi trong ván Lữ Khâm, Bảo cưỡng ván cờ Lữ Khâm là hoàn toàn đúng ,Nếu thắng sẽ có 70% cơ hội vào chung kết ,thua thì chỉ mất cơ hội vào chung kết thôi còn thứ hạng cao vẫn đạt được nếu chơi đúng phong độ và tâm lí tốt .
Sai lầm lớn là hoà dễ dàng với Lưu Đức Hoa ,cờ cân bằng ,hình cờ Bảo dễ đi hơn ,lại vừa thắng Ngô Tông Hàn khí thế đang cao ,lực cờ lại trội hơn , không quyết đánh thì quá phí .Chính lúc này mới thấy giá trị của HLV hay nhà tâm lí giỏi ! mà điều này thì cờ tướng chưa có !!!
Hôm nay xem trực tiếp thấy nước M6.8 cũng không quá cao siêu vậy mà do căng thẳng quá cả 2 đều không nhìn ra được . Thế mới biết trình độ của người không thể bằng Sw được và cờ tướng VN có xuất hiện thêm vài Thành Bảo cũng ko thể thiếu các HLV giỏi về chuyên môn và tâm lí thì lúc đó mới có cửa thắng TQ thuyết phục . Còn hiện tại thì biết vậy đã !
ĐC ĐS Việt Nam được mấy mạng thì nên mời qua hết, chơi luôn cả giải đồng đội mới máu =)) bữa sau mình về làm 1 giải mời tụi nó qua củ hành lại cho bỏ tức :))
Đạt hết đỉnh cao rồi thì sát khí nguội đi cũng là chuyện bình thường thôi mà
Đúng như bác Hứa Việt nói thời điểm này độ sát, sâu, bén của HNX đã giảm nhiều, đánh phân tiên với tốp 5 TQ bây giờ chưa chắc ăn được ai. Nhưng nhờ công lực tu vi thượng thừa đã đạt đến cảnh giới lên trong các giải lớn Hứa vẫn là vật cản lớn cho những ai tham vọng vô địch. Bằng chứng là giải vô địch 2011 Tôn Dũng Chinh lên ngôi, giải này Hứa khởi đầu rất chậm chạp trước các đối thủ bình thường và mọi người cảm giác Hứa không còn máu lửa cùng tham vọng nữa, có lẽ sự thực đúng là vậy, nhưng càng về cuối khi phải đối đầu với các cao thủ máu mặt ở thời điểm phải cầu thắng để có khả năng tranh chấp vô địch thì Hứa chém rụng như sung để cán đích ở vị trí thứ 2, bằng điểm và chỉ thua hệ số phụ trước Tôn. Bao năm qua phong cách kỳ nghệ của Hứa vẫn luôn như vậy, sâu sắc, nhẹ nhàng không ồn ào mà vẫn lặng lẽ tiến bước như một chiếc xe tăng chẳng gì cản nổi.
Chiều nay anh Bảo gặp Châu Hiểu Hổ tuyến trẻ của Giang Tô khả năng anh chiến thắng khá là cao . Trận CK với những gì diễn ra nhiều khả năng tiểu Triệu tạm coi có phong độ cao hơn Hứa lão sẽ nhiều khả năng lên ngôi vương lúc này , gia cát dự 5 hạng đầu như sau :
1 ) Triệu Hâm Hâm
2 ) Hứa Ngân Xuyên
3 ) Tưởng Xuyên
4 ) Lữ Khâm
5 ) Nguyễn Thành Bảo
Giải này Ban Tổ chức chi 6000 tệ bao trọn gói tiền đi lại cho mỗi kỳ thủ nước ngoài sang tới Giang Tô và quay về, nên họ không mời các kỳ thủ hạng nhì đâu.
Ngay Tôn Dũng Chinh vừa vô địch Trung Quốc còn phải ngồi chầu rìa xem Triệu Hâm Hâm, Hứa Ngân Xuyên, Nguyễn Thành Bảo thi đấu.
Tiếc cho Bảo quá nước 41 mình cũng đang thẩm sw Hứa đi m3.5 đột nhiên từ ưu thế chuyển sang lép 2,5. Bảo lúc đó đi nhanh quá anh đi m6.8 bắt cục rồi tấn pháo bắt 2 xe tử hòa đến win, sau khi Bảo đi thoái mã ra ngoài có thể anh mới biết lỗi nước đó chán quá, con người ai cũng có thể phạm sai lầm lúc đó phần mềm chưa đến 10 second nó đã tính ra nước đập chết blue
Thực sự bạn mới là người không hiểu thì đúng hơn.
Cứ giả thiết là Bảo thắng ván 4 và có 6 điểm sau 4 ván đi.
Ván cuối gặp Hứa nếu hòa thì bằng điểm hệ số kém hơn (10 so với 19).
Nếu như Lữ Khâm thắng thì Lữ cũng 7 điểm và hơn hệ số (11.5).
Như vậy Bảo đứng thứ 3. Tóm lại thắng ván 4 hòa ván 5 chỉ nhì hoặc ba.
Muốn nhất bảng thì ván cuối phải thắng dù ván 4 hòa hay thắng.
Trong khi nếu bạn dốc hết sức vào ván 4 thì ván cuối không còn sức mà chiến nữa.
Bác nào rành tiếng tàu tìm hộ cái link trực tiếp ván của Bảo cái!!
1号台-赵鑫鑫VS许银川 Triệu Hâm Hâm - Hứa Ngân Xuyên
2号台-吕钦VS蒋川 Lữ Khâm - Tưởng Xuyên
3号台-阮成保VS朱晓虎 Nguyễn Thành Bảo - Chu Hiểu Hổ
4号台-吴宗翰VS李锦欢 Ngô Tông Hàn - Lý Cẩm Hoan
5号台-赵国荣VS黄学谦 Triệu Quốc Vinh - Hoàng Học Khiêm
6号台-刘国华VS邝伟德 Lưu Quốc Hoa - Quảng Vĩ Đức
Hòa rồi hả các bác??
Vẫn tiếc quá ván sáng nay, test trên XQMS 12 u báo ưu hơn 600 nếu mã 6.8, set time 360 second /move cho 2 con chém nhau blue không còn của hòa =((. Nước bén sát thủ này tiếc thật