Lúc nào cũng ok gọi 0976077066. nếu có dũng khí :nemgach
Printable View
Anh em làng cờ Thái Nguyên mỗi người một ý, chưa thực sự đoàn kết về cái chung, đôi khi nghĩ cũng buồn.
Thực ra cờ là thú vui, ai cũng có công việc, ai cũng phải mưu sinh. Nhưng không phải vì cái tôi quá lớn mà mất đoàn kết. Mong mọi người cùng chung sức để Thái Nguyên có một môi trường cờ đoàn kết, một phong trào mạnh và rộng rãi. Có thể trình độ Thái Nguyên so với cả nước không cao, nhưng phải có hoạt động thực sự.
Nhìn từ giải Kỳ vương tài tử đang thi đấu, red mong muốn anh em chung tay xây dựng một giải đấu đánh vào buổi tối thứ 7 hoặc chủ nhật hàng tuần. Mỗi tối đánh một ván trong nhiều tuần. Giải sẽ mời các kỳ thủ (được cho là) mạnh nhất Thái Nguyên ở thời điểm này. Nếu ít người thì đánh vòng tròn một lượt. Nếu mời đủ 20 người mạnh nhất thì sẽ đánh Thụy Sĩ 7 hoặc 9 ván, cờ tiêu chuẩn 1 h mỗi bên lũy tiến 30s/nước đi.
Giải thưởng trước mắt có thể chưa nhiều, nhưng từ từ sẽ huy động tài trợ. Mong anh em - đặc biệt những người trong danh sách kỳ thủ mạnh của Thái Nguyên có đóng góp ý kiến để tổ chức được giải.
Hôm nay các anh em đội Thái Nguyên đã có một vòng đấu thực sự nỗ lực, đặc biệt là Trần Tiến Thanh với ván tàn Xe Mã Tốt căng thẳng và kịch tính. Ngoại trừ mình vừa đánh vừa chạy loanh quanh xem anh em đánh, hai bàn của Thanh và Tuấn đều đổ nhiều mồ hôi và công sức.
Cảm ơn anh em đã bỏ công sức và tâm huyết. Hy vọng thành công trong vòng đấu tối nay sẽ làm cho anh em có thêm động lực, ý chí và quyết tâm để tiếp tục thi đấu tốt những vòng tới.
Hai tuần nữa thi tốt nghiệp xong em sẽ cố gắng theo các anh xuống hà nội để cổ vũ cho các anh.
chúc mọi người đều có điểm ở các vòng tiếp theo. nếu chuẩn bị thua thì gọi ngay cho em. em sẽ cổ vũ nhiệt tình hơn.
anh sơn oi: xong giải này nhớ về tổng kết va rút kinh nghiệm nhé.
hôm nay em mới vào đọc tốp pích. em thấy thì các bác chém ác quá. bác nào thích chiến xin mời vào "Trại" em biến các bác thành "gà" hết. Trân trọng kính mời ae đến ăn thit vịt. sức cờ của em các bác cứ nhìn vào bài thơ này nhé:
Cờ ta đi không ai cản nổi...
Pháo,mã,xe phối hợp tấn công
Thiếu lửa ta xua tốt sang sông
Định tổng tấn công tướng (ta) mất rồi!
anh sơn ơi anh không pốt được những ván cờ của mấy ae thái nguyên đánh ở kỳ vương tài tử lên đây ah` anh ơi
Bên lề giải đấu Kỳ Vương Tài Tử:
1. Trần Tiến Thanh đánh một ván cờ bằng 120% khả năng. Vào cờ quá căng thẳng và tỷ mẩn làm anh em bên ngoài đứng ngồi không yên. Thật sự mà nói đứng xem ván đánh mà đau hết cả đầu, vì mình cũng phải ngồi tính theo mọi phương án của hai bên.
Nhưng có xem bàn thì mới thấy độ lỳ lợm và tỉnh táo trong cờ tàn của Thanh. Chỉ cần bài khai cục của Thanh ôn luyện lại, trình độ của Thanh chắc chắn sẽ có thể đánh ngang ngửa được bất cứ đấu thủ nào tại giải này.
2. Hoàng Thái Cường đã đánh cho Mr Bye tơi bời khói lửa và thoát khỏi vị trí cầm đèn đỏ do...bé Minh Châu thua trận.
3. Đoàn Thái Nguyên có chú Sơn xuống chơi cùng đoàn. Red vừa quay ra quay vào đã nghe thấy ông chú ra đánh độ. Chạy ra thấy chú đang bị anh Long âm tàn cho vào ma trận, can không kịp. Mình đành tặc lưỡi mặc cho số phận.
Lúc anh em đánh xong giải quay ra thấy ông chú mồ hôi mồ kê nhễ nhại đi vào, mình hỏi với tinh thần chia sẻ:"Chú hôm nay thua mấy ván". Chú trả lời hồn nhiên là tao được một ván :)). Chia buồn với anh Long âm tàn, và anh đừng tưởng Thái Nguyên ai cũng gà như em nhé, he he.
4. Đỗ Hữu Tuấn càng đánh càng cẩn thận nhưng vẫn bệnh cơ bản là quyết định hướng đánh trung cục chưa chuẩn xác, nên hay lép trung cục. Tuy nhiên do nóng trong và ngoài sân bãi mà Chu Trần Lam bỏ lỡ cơ hội mười mươi hạ gục đối thủ và anh ra về với một ván hòa ấm ức. Tuấn đánh một ván tàn cực hay và hòa trong gang tấc.
Hôm thứ5 gatctn đi cổ vũ các kỳ thủ tham dự giải kỳ vương tài tử. Vì có gà đi cùng nên trước khi đi trời mưa rất to. Cơn mưa đã làm nhiều tuyến đường của TPTN bị úng nước. Theo thông tin mà gatctn nhận được thì vào lúc 12h30 ngày 30.5. Khi lưu thông qua đoạn đường trường ĐH SƯ PHẠM TN,xe máy của kỳ thủ Đỗ Hữu Tuấn đã bị ngập nước và chết máy. Hậu quả làm anh Tuấn ướt hết nửa người và xuống đủn xe máy với đôi chân đi dầy da sành điệu đã ướt sũng. 15' sau, dưới sự năn nỉ của a Tuấn,bà chủ bán dép đã đồng ý bán đi đôi dép da tổ ong mà bà đã nâng niu từ sáng tới giờ. Và hành trình của anh Tuấn lại tiếp tuc...
Ván 6 anh Sơn có nước chiếu pháo bắt xe hay quá nhỉ. Khai cục đại ca càng ngày càng hay.
- Ván 7 lên bàn 1 cố gắng 1 trận thắng nhé. Em nghĩ chắc cũng căng thẳng như ngồi bàn tướng giải thanglongkydao 2012.
- Em hỏi tý, nếu nhất bảng thì sẽ vào đánh trận trung kết phải không vậy.
@ tuongminh: Nước ấy không phải là nước chiếu, ván ấy anh chả được chiếu cái nào cả, hi hi...
Khai cục anh gà vô đối, chỉ may thôi.
Giải này 8 người mỗi bảng vào đấu chéo, 1 gặp 8, 2 gặp 7... Nhưng cứ nhìn sức cờ các kỳ thủ trong nhóm 10 người đứng đầu hiện tại thì chắc anh khó mà vào được top 8 của bảng. Thôi được ván nào ... oai ván đó, ka ka.
Em thấy giải này trừ ván thứ 2 đang ưu thế nhưng đi xót nước. Còn lại các ván anh đều thi đấu rất máu lửa mà.
Ngày mai các Kỳ thủ Thái Nguyên sẽ có những ván đấu hết sức khó khăn. Chúc cho các kỳ thủ đạt được những kết quá tốt nhất. Chiến đấu vì màu cờ sắc áo Thái Nguyên anh em nhé
(Sau giải này cờ mình có thể cao thêm chút ít nhưng trình độ lái xe thì cao bội phần.)
ván 7 a Sơn thi đấu không thành công. Theo Gatc thì hình như a Sơn bị 'cóng' và mục đích xuất quân không rõ ràng,dẫn đến công thì kô đủ lực thủ thì kô đủ sức. Ae mình chém gió là chinh ná.e chỉ bình luận cho vui vậy thôi. Ai mà ném đá thì kô ='ga tc'
Ván này anh có chút việc lo nghĩ nên đánh không đủ công lực, lại gặp đối thủ đánh chuẩn nên thua, vậy thôi. Thua thì là thua, không thể giải thích gì được. Nhưng thực tế với khai cục này cửa đánh là sáng, nhưng không đốt được hết những gì mình có thành năng lượng.
Anh sẽ cố gắng đánh tốt hai ván cuối, nhưng qua giải thấy trung tàn mình, đặc biệt là tàn, so với hàng cứng thì còn có khoảng cách. Đợt vừa rồi đã có kế hoạch và đang bắt đầu bổ túc thực lực trung tàn. Hy vọng sau 2-3 tháng nữa trình độ trung tàn mình sẽ có tiến bộ.
Khai cục vẫn kém thì rõ rồi, nhưng trong đa phần các trận là quân bình được cờ. Nên vụ khai cục có lẽ từ từ làm sau vậy.
http://2013-06-06-0284.jpghttp://2013-06-06_0285.jpg đây là sân cờ mà gà thường luyện tập trước khi ra khỏi trại đấy ạ. Thế nên ae đừng chê mình là vịt nhá, gọi gà thôi.
Để chuẩn bị cho giải Trạng cờ Quý Tỵ. Đề nghị các kỳ thủ Thái Nguyên sớm đăng ký để chúng tôi tiến hành đăng ký với Ban Tôt Chức ,lên lịch tập luyện cũng như thi đấu.
Điều lệ của giải đã có trên TLKĐ.
Mọi chi tiết xin liên hệ : Hoàng Thái Cường - ĐT : 0917503789
Hoặc liên hệ cho anh Sơn theo số ĐT: 0912047068
Danh sách tham gia Trạng cờ Quý Tỵ qua diễn đàn tôi đã đăng ký 5 thành viên. Còn lại Huy đẹp trai Trại Cau, Kiên cờ thấp nhất Định Hóa và Dũng công nghiệp thì anh nhờ Cường liên hệ với anh Tuyên và bác Thoa lấy công văn của Liên đoàn cờ tỉnh tham dự. Còn hai suất nữa, anh em đăng ký tham gia nhé.
Lưu ý: Để đảm bảo chất lượng và uy tín cho làng cờ Thái Nguyên. Anh em thống nhất chỉ nhận đăng ký của anh em trong đội tuyển Thái Nguyên (top 20 Thái Nguyên). Mong các anh em không đủ điều kiện thông cảm.
Chúc mừng Tuấn Phú Lương đã xuất sắc vượt qua vòng bảng Kỳ Vương Tài Tử với vị trí thứ 4. Cờ của Tuấn ngày càng cao và ổn định.
Chúc mừng Hoàng Thái Cường đã đạt giải nhì Phường :)), chỉ đứng sau mỗi Hoàng Thái Sơn tổ 24. Mong anh tiếp tục đạt nhiều giải nhì nữa trong thời gian tới.
Huy cứ từ từ, chỉ sợ em không thu xếp được thời gian làm việc để đi thi đấu thôi, kiểu gì cũng cố xin Liên đoàn cờ để có vé cho anh em.
Thông báo : Các anh em tham gia dự giải Trạng cờ Quý Tỵ đúng 14h ngày 05/07/2013 có mặt tại CLB Mỏ Bạch để tiến hành lên đường.
Đề nghị mọi người đến đúng giờ.
Cảm ơn tất cả AE đã sống cùng Gatctn 2 ngày tại TRạng Cờ Quý Tỵ vừa qua. Đó là 2 ngày thật HP và vui vẻ. Được chơi cờ thoải mái,chém gió bão bùng,uống bia hà nội,rất nhiều kỷ niệm đẹp mà không bao giờ quên được,(mình sẽ dùng nó để chém gió daì dài mỗi khi gặp AE). Lần sau có dip mình lại đi nữa nhé.
sau 2 ngày tranh tài tại Trạng cờ Quý Tỵ, kết quả xếp hạng của đoàn ta như sau:
23 Trần Tiến Thanh TNG TNG 8.0 66.5 54.0 45.00
46 Bùi Văn Kiên TNG TNG 7.0 71.5 59.5 4
76 Trần Văn Huy TNG TNG 6.5 64.5 52.5 35.25
90 Đỗ Hữu Tuấn TNG TNG 6.0 68.5 55.5 34.25
100 Hoàng Thái Sơn TNG TNG 6.0 63.5 50.0 29.5
102 Hoàng Thái Cường TNG TNG 6.0 62.5 50.5 29.00
103 Mai Ngọc Khuyến TDU TDU 6.0 61.0 51.5 28.00
138 Phạm Quý Cường TNG TNG 5.5 56.0 45.5 24.75
Do TLKĐ chỉ xếp hạng đến 150 nên 2 kỳ thủ là Trần văn Hợi và Nông văn Sơn không có tên,( không biết 2 em lưu lạc phương nào,hix hix)
Như vậy chủ chi bữa RTC là 5 đồng chí có tên sau:
1 Hoàng thái Cường
2 Mai ngọc Khuyến
3 Phạm Quý Cường
4 Nông văn Sơn
5 Trần văn Hợi
(Đội trưởng: Hoàng thái Cường)
Anh em nào tham gia được giải vô địch Cờ tướng toàn miền bắc từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 8 năm 2013 tại Hòa Bình thì đăng ký ngay với tôi và a Sơn để đăng ký với Ban Tổ Chức. Đề nghị mọi người đăng ký sớm.
Anh Sơn : 0912047068
Cường : 0917503789
Anh em đăng ký luôn đi để tổ chức RTC liên hoan tiễn đoàn lên đường. Ai không có trong 10 người đi Trạng Cờ Quý Tỵ vẫn có thể tham gia dưới hình thức dưa góp...
Thông báo khẩn cấp: được sự đồng ý nhất chí và ủng hộ của các ae yêu cờ. chào mừng ngày quốc khánh 2.9. tăng cường giao lưu,đoàn kết giữa các kỳ thủ và nâng cao kỳ nghệ.ngày 1.9.2013 clb Trại cau (thị trấn trại cau,huyện đồng hỷ,tỉnh thái nguyên) tổ chức giải Trại Cau Mở Rộng.
địa điểm thi đấu: nhà văn hóa tổ nhân dân số5 (phía sau chợ thi trấn Trại Cau)
thời gian: 7h30 ngay 1.9.2013
lệ phí thi đấu là 50n/1vđv
kính mời tất cả kỳ thủ yêu cờ về thi đấu
các kỳ thủ tham dự xin đăng ký trước ngày 1.9. sdt liên hệ:
Hoàng thái Sơn:0912047068
Hoàng thái Cương:0917503789
Trần văn Huy:0987356367
Nhằm tuyển chọn kỳ thủ đại diện cho Thái Nguyên dự giải Đấu thủ mạnh toàn quốc tại Thái Nguyên. Ngày mai sẽ diễn ra cuộc thi đấu sàng lọc giữa hơn 10 kỳ thủ (được cho là) mạnh nhất Thái Nguyên thời điểm hiện tại. Bên cạnh các kỳ thủ sức cờ đã được khẳng định như Sơn con, Dũng công nghiệp, Hùng Tài Nguyên, Thanh Hà giang, những kỳ thủ kỳ nghệ đang tiến bộ như Huy Bưu điện, Kiên Định hóa...và hai người có vẻ đang mất phong độ là Sơn to và Sơn Y tế.
Sau một loạt giải nhỏ lẻ từ phường xã đến thành phố, anh em cờ Thái Nguyên đều trông chờ kỳ giải Đại hội TDTT với sự khốc liệt và đồng đều về trình độ nhất từ trước tới giờ, với sự tham gia của 3 cựu A1 và hàng loạt kỳ thủ đã vươn đến tầm đủ lực cạnh tranh với họ. Trong khi chờ đợi đến lúc đó, giải cờ ngày mai là một test nho nhỏ để trả lới câu hỏi về phong độ hiện thời của các kỳ thủ.
sao không mời đông ae cho vui các bác nhỉ
e củng muốn tham gia giải này xem thưc lực của mình đến đâu mà lí do lớn nhất là muốn được giao lưu với ae
oái.mai đi đánh rối mà 11h 30 vẫn thấy a ninh sc chưa ngủ.chắc a đang nghiên cứu đây.chúc a mã đáo thành công.à.cả chu' hải sc nửa chứ>/
Qua nhiều năm với sự sửa đổi về thể thức và điều lệ, giải năm nay giành được sự nhất trí cao của các tuyển thủ về thể thức, thời gian thi đấu và điều lệ giải.
Kết quả xếp hạng cuối cùng:
1. Hoàng Thái Sơn
2. Bùi Văn Kiên
3. Đỗ Hữu Tuấn
4. Phạm Tiến Dũng
5. Tô Hữu Sơn
6. Hoàng Thái Cường
7. Nguyễn Quang Huy
8. Trần Văn Huy
9. Nguyễn Đức Thái
10. Phạm Đức Hùng
Giải năm nay ghi nhận khốc liệt nhất từ trước đến giờ, vì trình độ các tuyển thủ ngày càng đồng đều và sát gần nhau. Bên cạnh các kỳ thủ khẳng định được thực lực vốn có và giành vị trí cao như Tuấn Phú Lương, Cường Xây dựng (nguahoangtn), Tô Hữu Sơn (Sơn to). Các kỳ thủ có ít nhiều may mắn mới có thể giành vị trí cao như Sơn Y tế, Kiên Định Hóa, Dũng công nghiệp.
Trường hợp thực lực tốt nhưng tụt hạng đáng tiếc có Hùng Tài nguyên do mải mê đầu tư Thiên long bát bộ. Thái Trại cau do thiếu kinh nghiệm. Và Huy Bưu điện do thiếu một chút xíu để đạt độ chín.
Kết quả 4 người:
1. Hoàng Thái Sơn
2. Bùi Văn Kiên
3. Đỗ Hữu Tuấn
4. Phạm Tiến Dũng
Được đại diện cho tỉnh Thái Nguyên trong trường hợp Thái Nguyên cử đấu thủ đại diện cho tỉnh tham gia giải đấu thủ mạnh toàn quốc từ 4 đến 14/11 năm nay tại tỉnh nhà.
Các bác Thái Nguyên có đi A2 đợt này không vậy?
ANH Hoàng Thái Sơn ơi, Anh xin cho em đi thi về muộn một chút, mà sao lại đẩy em ra vậy>? Thật buồn quá. Anh không xin đc thì gọi luôn cho em biết chứ. Văng em Anh vô địch là phải rùi hehehe
Anh đã xin rồi nhưng trọng tài không nghe. Mà có chú hay không thì anh vẫn vô địch, mỗi tội phải né thêm một người nữa thôi.
Phần mềm máy tính xếp tất cả những người kỵ giơ với anh vào một nhóm, máy tính sẽ loại những người đó không cho gặp anh. Còn lại ưu tiên những người kỵ cờ anh gặp anh trước, thế là vô địch thôi. ::)
NHạt quá....