Trong khi chờ đợi TranBinh post biên bản các ván đấu , mời các bạn xem Tướng đầu trọc Nguyễn Trần Đỗ Ninh đi Hậu cầm hòa với danh thủ Hồng Kông Triệu Nhữ Quyền nhé !
Triệu Nhữ Quyền Tiên Hòa Nguyễn Trần Đỗ Ninh
Trong khi chờ đợi TranBinh post biên bản các ván đấu , mời các bạn xem Tướng đầu trọc Nguyễn Trần Đỗ Ninh đi Hậu cầm hòa với danh thủ Hồng Kông Triệu Nhữ Quyền nhé !
Triệu Nhữ Quyền Tiên Hòa Nguyễn Trần Đỗ Ninh
Anh ơi có biên bản ván Nguyễn Thành Bảo vs Trần Chánh Tâm sáng nay không anh ?.Ván này hình như căng thẳng lắm thì phải,kéo dài gần 4h mới kết thúc hay sao ấy :D.Nếu có,có gì anh banghuu đăng lên cho anh em xem với.Thanks nhiều !!!
Không có cách nào chạy con mã cả. Nên nhớ đỏ còn có nước đem xe vào bắt chứ ko phải chỉ có dùng tượng bắt.
Khả năng Tôn Dũng Chinh sẽ có thêm 1 chiến thắng nữa ... Có lẽ lúc này gánh nặng của đoàn Trung Quốc sẽ dồn cả vào trận cầu đinh Nguyễn Thành Bảo vs Vu Ấu Hoa . Đẳng cấp của 2 đại tướng này chắc chắn sẽ ko làm cho anh em hâm mộ cờ thất vọng ;)) .
Thật tiếc cho Uông Dương Bắc , đi hậu bằng trận Thuận Pháo đôi công - ra hình cờ khá sáng kể tử nước 25 đến 30 . Nhưng sai sót đoạn tàn nên thua mất , tiếc thật .
Bác nào nói con mã không cứu được nhỉ? Chắc tại Uông Dương Bắc hết giờ rồi, hoặc chủ quan quá thôi! Tiếc quá, nếu cẩn trọng một tí là Vu đại sư mất điểm rồi.
Cập nhật Kết quả vòng 3 CÚP PHƯƠNG TRANG LẦN THỨ IV 15h00 Ngày 21-04-2010
BÀN 01 - Tôn Thất Nhật Tân 宗室日新 ( 2 ) - ( 2 ) Lại Lý Huynh 赖李兄 - 1-0
BÀN 02 - Nguyễn Thành Bảo 阮成保 ( 1½ ) - ( 1½ ) Vu Ấu Hoa 于幼华 - 1-0
BÀN 03 - Trềnh A Sáng 郑亚生 ( 1½ ) - ( 1½ ) Trần Văn Ninh 陈文宁 - 0-1
BÀN 04 - Tôn Dũng Chinh 孙勇征 ( 1½ ) - ( 1½ ) Trương Á Minh 张亚明 - 1-0
BÀN 05 - Diệp Khai Nguyên 范启源 ( 1 ) - ( 1 ) Lương Văn Kiệt 梁文杰 - 1- 0
BÀN 06 - Trần Chánh Tâm 陈正心 ( 1 ) - ( 1 ) Đào Cao Khoa 陶高科 - 0.5-0.5
BÀN 07 - Nguyễn Trần Đỗ Ninh 阮陈杜宁 ( 1 ) - ( 1 ) Trần Đăng Quang 陈登光 - 1-0
BÀN 08 - Đào Quốc Hưng 陶囯兴 ( 1 ) - ( 1 ) Võ Minh Nhất 武明一 - 1-0
BÀN 09 - Trần Quốc Việt 陈囯越 ( 1 ) - ( 1 ) Nguyễn Hoàng Lâm 阮黄林 - 1-0
BÀN 10 - Triệu Nhữ Quyền 赵汝权 ( 1 ) - ( 1 ) Ngô Quý Lâm 吳贵临 - 0.5-0.5
BÀN 11 - Võ Văn Hoàng Tùng 武文黄松 ( ½ ) - ( ½ ) Uông Dương Bắc 汪洋北 - 0-1
BÀN 12 - Nguyễn Minh Nhật Quang 阮明日光 ( 0 ) - ( 0 ) Trần Thanh Tân 陈清新 -0.5-0.5
BÀN 13 - Châu Kinh Hoa 邹经华 ( 0 ) - ( 0 ) Vũ Hữu Cường 武有强 - 0.5-0.5
Ván đấu thứ 4 sẽ diễn ra vào 09h sáng mai ( 22/04/2010)
Uông Dương Bắc thường mắc phải những sai lầm trong những trận cầu lớn! Giải lần trước đáng ra anh đã win Tưởng Xuyên nhưng sai lầm một nước dẫn đến thua cuộc
Em thì em cho rằng 2 trận Tôn Dũng Chinh và Vu Ấu Hoa, trận bác Tôn với lực cờ và phong độ hiện tại giành thắng lợi là đến 90%, trong khi đó ở trận còn lại, với lợi thế đi tiên anh Bảo có lợi thế chiến thắng khoảng 55%-45%. Tuy nhiên khả năng bác Vu với lợi thế kinh nghiệm trận mạc và thuộc sách sẽ đá hòa trận này, do đó em sẽ đoán là bác Tôn thắng, Bác Vu hoà (đó là dự đoán thôi nhé, mặc dù ai chả thick dân mình win).
TRỰC TIẾP TƯỜNG THUÂT VÒNG 3 CÚP PHƯƠNG TRANG 2010
Nguyễn Thành Bảo ( VN) Tiên Thắng Vu Ấu Hoa (TQ)
Hai bên chơi trận Khởi Mã đối Tiến Chốt. Thế trận sớm trở thành đối công quyết liệt..
Liên tiếp nước 14.P8-3 rồi 15.M7.6 Nguyễn Thành Bảo đã chơi quá hay buộc Vu Ấu Hoa phải bỏ Pháo sau khi suy nghĩ rất lâu , và anh đang nắm phần thắng khi hơn quân hơn thế...
Chơi đến nước 47 Vu Ấu Hoa đang suy nghĩ , các bạn chờ xem liệu Phanh Mệnh Tam Lang có cách nào cứu nổi không nhé ....
Thật đáng tiếc cho Nguyễn Thành Bảo, thay vì ở nước 53 chơi đơn giản X4.2 đổi quân tất thắng ( Xe Pháo 2 Chốt thắng Xe bền Sĩ Tượng) , anh lại cố gắng chơi phức tạp C5.1 để sau đó sai lầm khiến cho Vu Ấu Hoa có cơ hội bắt chết lại Mã !
Đến đây Vu lão chơi khá nhanh còn Bảo đang ngẩn ngơ vì tiếc? Nếu thủ hòa được Bảo thì hôm nay quả là 1 ngày may mắn cho Tam Lang, sáng thì cờ hòa thành thắng, chiều thì cờ thua thành hòa?
Ở những nước 69-73 nếu thế cờ bắt quân bất biến thì Hậu có thể thủ hòa , thế nhưng Vu Ấu Hoa lại chơi P6-1 phải chăng muốn ăn thua??
2 bên đã chơi gần 100 nước, Bảo còn 29p, Vu lão còn 8p ..
Và cuối cùng sau cuộc marathon 115 nước Nguyễn Thành Bảo đã xuất sắc giành thắng lợi ! Xin chúc mừng anh!
TRỰC TIẾP TƯỜNG THUÂT VÒNG 3 CÚP PHƯƠNG TRANG 2010
Tôn Dũng Chinh (TQ) Tiên Thắng Trương Á Minh (VN)
Tôn Dũng Chinh chủ động chọn Trung Pháo Tấn Tam Binh đối Bình Phong Mã là thế trận sở trường của các danh thủ TQ. Nước 15 Trương Á Minh quá mạo hiểm chơi P2.4 vô tình tạo điều kiện cho Mã Đỏ tấn công.
Và các bạn hãy xem Tôn Dũng Chinh tận dụng cơ hội để kết thúc ván đấu chớp nhoáng như thế nào ....Đến đây Trương Á Minh buông cờ chịu thua.
Hy vọng sẽ có tái diễn 1 trận Triệu Quốc Vinh thứ 2 o:-).Nếu trường hợp của khong_ten là đúng :Tôn thắng ,Vu huề vòng 4 sẽ rất hấp dẫn .Tại bàn đầu nhiều khả năng Tân vs Huynh rất dễ hòa .Nhiều khả năng vòng 4 , 2 cao thủ Việt Nam sẽ gặp Tôn Dũng Chinh còn nhóm 2 điểm sẽ rất nhiều nên ko thể khẳng định Vu đại sư gặp ai
đánh chưa vậy anh Bang Huu ơi?
Đúng vậy mình cũng nghĩ đến tình huống đó, nếu Vu đi nước đó sớm thì mã của Bắc mất thật, nên anh Tiến đã nói rất chính xác là Bắc sai lầm nước 44, mình nghĩ thay vì lên tượng Bắc nên thoái xe về chân tượng để nước sau lách ra lộ 4 là cứu được mã (nếu Vu chiếu xe thì Bắc lại vào xe đổi). Phải không Linh?
sai lầm chính ở chỗ tham ăn voi, ko ăn voi tuy là kém 1 chút nhưng còn đánh nhau lâu.
Thực ra cờ tàn kém voi xe pháo mạnh hơn xe mã những đòn kết thúc kiểu xe pháo thắng xe mã khuyết voi dường như nó được đưa vào SGK về cờ tàn bên Trung Quốc rồi anh ạ . Thực sự chỉ có ván đầu tiên lão tướng Trần Quốc Việt đỡ huề được Vu Ấu Hoa là bất ngờ vì thực tế ở tàn đó đẳng cấp GM Trung Quốc rất ít trượt . Ván thứ 2 ,Vu Ấu Hoa giăng ra 1 cái bẫy em nghĩ là hay p1-4 tựa là dở dọa x3 tấn chiếu bỏ voi ! Em nghĩ theo 1 quán tính thông thường ( việc đánh cờ nhiều khi say cờ quá bị điều này là hoàn toàn có thể ) anh Bắc bụp voi luôn ko tính vừa tránh đòn vừa phản đòn . Chứ những nước bình thường đó ai mà ko tính ra ! Cái hay của Vu đại sư là chỗ đó ,còn nếu như Bắc ko vô bẫy mất mã thì cờ tàn khuyết voi kém tốt cũng lành ít dữ nhiều rồi !
nếu VAH chống sĩ giữ pháo thì UDB về đấu xe, cho dù có chết mã thì một pháo cũng hòa với song sĩ tượng thôi
he he Nguyễn Thành Bảo sử dụng chiêu thức của Cheng ZhengXin Trần Chánh Tâm :D !
Cờ Bảo ngon quá. Ván này Thắng chắc
TAM dễ diet với TDC rồi.Công nhận món ngũ thất pháo tân tam binh này Trung Quốc nghiên cứu chuyên sâu thật.Hy vọng là Thành Bảo thịt được VAH thì cơ hội giữ cúp lại là sáng sủa hơn.Chứ nếu để cả VAH và TDC cùng băng băng về như Trương Cường và Tường Xuyên giải trước thì khó giữ lắm :|
Ván Tôn Dũng Chinh - Trương A Minh , mới 17 nước mà có vẻ ...lành ít , dữ nhiều:(
Đến nước 18 này không biết TAM sẽ xử lý thế nào với con pháo nhỉ.Cờ này khó đỡ rồi .Không cẩn thận là toi ngay từ đây luôn thì buồn wa :)
anh Bảo nhìn hình có vẻ ưu hơn Vu Ấu Hoa rồi khả năng sẽ thắng cao ....
NTB ưu hơn VAH,nhưng để dứt điểm đuợc cao thủ đến từ Trung Hoa này không đơn giản đâu. TAM đem pháo lên tấn đôi công với TDC bi hở sườn kiều này dễ toi nhanh rồi :(
cờ bác Minh nhà ta yếu thật rùi. Giữ pháo sẽ bị ép luôn. Rất có thể phải bỏ pháo bình xa cản mã, đối công xem ra là có hy vọng hơn!
Còn bác Bảo chắc ngon rùi. ép cờ rùi...
Việt Nam mình có cơ hội rùi!!!
TAM toi rồi .Xuất quân bị lép quá.Phóng pháo lên đôi công bi hở sườn đối phương tóm đuợc :( TDC không hổ danh cao thủ Đại Nội Trung Hoa.Hy vọng giờ danh sang cho NTB thôi:)
Ván của TAM chắc thua rồi.
Ván NTB và VAH đến nước này VAH nghĩ lâu nhỉ:) không biết là có ý đồ gì đây?
TAM chọn tiến binh cục thì dễ hòa cờ hơn,chứ chọn pháo đầu tiến tam binh thì chịu nhiệt làm sao nổi với sở trường của cao thủ TQ.nhớ lại năm nào Nguyễn Vũ Quân cũng đánh trận pháo đầu tiến tam binh bị anh Khâm thịt luộc đành nhận huy chương đồng
UHm đến đây NTB ưu thế hơn rồi.Không biết với trình độ GM bên Trung Hoa thì VAH có xử lý được tình huống này không nhỉ:) Hy vọng NTB sẽ có dứt điểm đẹp đề bù cho thất bại chóng vánh của TAM:|