Printable View
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/ori...41_574_574.jpg
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/ori...88_574_574.jpg
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/ori...89_574_574.jpg
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/ori...26_574_574.jpg
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/ori...52_574_574.jpg
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/ori...75_574_574.jpg
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/ori...76_574_574.jpg
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/ori...83_574_574.jpg
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/ori...57_574_574.jpg
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/ori...68_574_574.jpg
http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/ori...43_574_574.jpg
http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/ori...56_574_574.jpg
Tô Xuân Thiết 0-2 Nguyễn Văn Bạo :
Ván cờ nhanh nhất của giải thì phải :tlbc
Cập nhật kết quả :
Đinh Quang Thùy 2-0 Lý Đức
Lão Kiếm nhựa đã rơi đài khá sớm :) !!!
Lê Đức ANh 0-2 Phi Hoàng Quân :
Bôi vs cả Bác nghe như Tầu lai ^^ , các anh cũng hài hước ghê hi hi . Việt Nam dùng hàng Việt thui mừ .
Hình cờ ván 1 cực kỳ quan trọng , đến đây đỏ đi :
http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/ori...79_574_574.jpg
- Nguyễn Ngọc Hùng 0-2 Vũ Đình Thành
- Vũ Viết Cường 0-2 Trần Ngọc Mạnh
Cập nhật vòng 4 :
1 34 Phạm văn Tiến 2-0 Nguyễn Xuân Thành 14
2 33 Đỗ Anh Khoa 2-0 Nguyễn Tiến Cường 35
3 9 Nguyễn Hoàng Sào 2½ 2½ Trịnh Đình Hùng 22
4 13 Nguyễn Văn Đồng 2-0 Vũ Quốc Hùng 27
5 26 Vũ Hồng Sơn 2-0 Phạm Mai Kỳ Nhân 19
6 28 Vũ Viết Cường 0-2 Trần Ngọc Mạnh 21
7 36 Nguyễn Xuân Thủy 0-2 Tài Quang Tưởng 23
8 10 Nguyễn Ngọc Hùng 0-2 Vũ đình Thành 29
9 25 Tạ Văn Thịnh 0-2 Lê Việt Hùng 6
10 24 Tô Xuân Thiết 0-2 Nguyễn Văn Bạo 12
11 1 Chu Tiến Thành 0-2 Đinh Quang Vinh 31
12 16 Nguyễn Đức Thành 2-0 Nguyễn Phú Hùng 2
13 3 Kiều Thế Quân 2-0 Phùng Văn Tập 18
14 20 Trần Minh Nhật 2-0 Lê Giang 4
15 30 Đinh Quang Thùy 2-0 Lý Đức 8
16 11 Nguyễn Trọng Bằng 1-1 Đoàn Duy Bình 32
17 5 Lê Tiến Trung 0-2 Nguyễn Đình Hoàng 15
18 7 Lê Đức Anh 0-2 Phi Hoàng Quân 17
đến giờ phút này đã có 5 ván hậu thắng - 2 ván tiên thắng ! ^^
9h13: 6 ván hậu thắng - 2 ván tiên thắng :D
Anh Đinh Quang Vinh cố lên nào, nốc ao đối thủ đê :))
Anh Trung cadan cho e xin chút hình ảnh trận a Vinh vs Chu Tiến Thành với :D
Đinh Quang Thùy 2 - 0 Lý Đức
Chúc mừng cdv clb Anh Em Hà Nội , anh Phạm Văn Tiến đã xuất sắc giành chiến thắng ở bàn 1 với 1 ván cờ cực kỳ xô sát !!!
- Vũ Hồng Sơn 2-0 Phạm Mai Kỳ Nhân
Thêm 1 tin vui cho clb Anh Em - Hà Nội
2 33 Đỗ Anh Khoa 2-0 Nguyễn Tiến Cường 35
Rất tiếc cho Nguyễn Xuân Thành khi không vượt qua được Phạm Văn Tiến, cả 2 đều có lối đánh công sát, mỗi bên đều có 1 Tốt qua sông, tuy nhiên Phạm Văn Tiến đã nhanh chân đến trước, tiện tay phá được đôi Sỹ, Tốt áp cửu cung, chiến thắng giành cho Phạm Văn Tiến là hoàn toàn xứng đáng. Còn về Nguyễn Xuân Thành cũng thể hiện được bản sắc của kẻ mạnh khi nhanh chóng thúc Tốt đầu vượt sông, kết hợp Mã phá Tượng, tuy nhiên rốt cuộc vẫn chậm chân hơn đành ngậm ngùi về nhì.
Chúc cho 2 kỳ thủ Nguyễn Xuân Thành và Phạm Văn Tiến tiếp tục thi đấu tốt ở các vòng sau.
Cập nhật vòng 4 :
1 34 Phạm văn Tiến 2-0 Nguyễn Xuân Thành 14
2 33 Đỗ Anh Khoa 2-0 Nguyễn Tiến Cường 35
3 9 Nguyễn Hoàng Sào 2½ 2½ Trịnh Đình Hùng 22
4 13 Nguyễn Văn Đồng 2-0 Vũ Quốc Hùng 27
5 26 Vũ Hồng Sơn 2-0 Phạm Mai Kỳ Nhân 19
6 28 Vũ Viết Cường 0-2 Trần Ngọc Mạnh 21
7 36 Nguyễn Xuân Thủy 0-2 Tài Quang Tưởng 23
8 10 Nguyễn Ngọc Hùng 0-2 Vũ đình Thành 29
9 25 Tạ Văn Thịnh 0-2 Lê Việt Hùng 6
10 24 Tô Xuân Thiết 0-2 Nguyễn Văn Bạo 12
11 1 Chu Tiến Thành 0-2 Đinh Quang Vinh 31
12 16 Nguyễn Đức Thành 2-0 Nguyễn Phú Hùng 2
13 3 Kiều Thế Quân 2-0 Phùng Văn Tập 18
14 20 Trần Minh Nhật 2-0 Lê Giang 4
15 30 Đinh Quang Thùy 2-0 Lý Đức 8
16 11 Nguyễn Trọng Bằng 1-1 Đoàn Duy Bình 32
17 5 Lê Tiến Trung 0-2 Nguyễn Đình Hoàng 15
18 7 Lê Đức Anh 0-2 Phi Hoàng Quân 17
Còn duy nhất bàn của Nguyễn Hoàng Sào và Trịnh Đình Hùng , acmilan đang chiếm ưu thế !!!
Anh Tiến chơi hay quá. Em còn nhớ hôm tình cờ em với anh Tuấn vuminh999999 qua quán cờ ở Văn Cao (chỗ trước là "trụ sở" của Anh Em) có gặp anh. Hai anh giao hữu 2 ván. Anh Tuấn thì chơi Phản cung mã chữa bách bệnh :P còn anh thì vẫn thế, chơi Kim câu pháo. 2 ván đều rất hay, 2 bên ngang ngửa nhau.
Giải này khả năng anh Tiến vào tốp đầu rất cao rồi. Nhưng hấp dẫn hơn là chờ xem ai là người sẽ hạ được KCP của anh :D
Kết quả bốc thăm vòng 5 :
( 19h30, Thứ 3 4/12/2012 )
1 34 Phạm văn Tiến 4 4 Đỗ Anh Khoa 33
2 22 Trịnh Đình Hùng 3½ 3 Nguyễn Văn Đồng 13
3 14 Nguyễn Xuân Thành 3 3 Vũ đình Thành 29
4 21 Trần Ngọc Mạnh 3 3 Vũ Hồng Sơn 26
5 23 Tài Quang Tưởng 3 3 Nguyễn Tiến Cường 35
6 6 Lê Việt Hùng 2½ 2½ Nguyễn Văn Bạo 12
7 31 Đinh Quang Vinh 2½ 2½ Nguyễn Hoàng Sào 9
8 28 Vũ Viết Cường 2 2 Kiều Thế Quân 3
9 27 Vũ Quốc Hùng 2 2 Nguyễn Đức Thành 16
10 19 Phạm Mai Kỳ Nhân 2 2 Nguyễn Xuân Thủy 36
11 30 Đinh Quang Thùy 2 2 Trần Minh Nhật 20
12 24 Tô Xuân Thiết 1½ 1½ Tạ Văn Thịnh 25
13 4 Lê Giang 1 1½ Nguyễn Ngọc Hùng 10
14 15 Nguyễn Đình Hoàng 1 1 Chu Tiến Thành 1
15 2 Nguyễn Phú Hùng 1 1 Phùng Văn Tập 18
16 32 Đoàn Duy Bình 1 1 Lý Đức 8
17 17 Phi Hoàng Quân 1 1 Nguyễn Trọng Bằng 11
18 7 Lê Đức Anh 0 0 Lê Tiến Trung 5
Kết quả vòng 4:
http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/ori...40_574_574.jpg
Tạ Văn Thịnh 0-1 Lê Việt Hùng
Minh Nhật 2-0 Lê Giang
Trận đấu tiếp tục sau hơn 30 nước cờ nữa Nhật dành được thắng lợi.
Hôm nay lại thắng ván cờ đầy may mắn , nhưng mình cũng có đôi lời cùng bạn Nguyễn Hoàng Sào :" Thực ra trong đánh cờ ai cũng muốn thắng , nhưng phải nên thắng cho vẻ vang , thua trong danh dự . Có hai điều hôm nay bạn không nên tái diễn , thứ 1 : Trong lúc cờ đang căng thẳng bạn không nên bày tỏ cảm xúc hơi thái quá , nói như Admin la như kiểu bạn đang cổ vũ bóng đá , làm cho đối thủ không tập trung được , thứ 2 bạn giục mình ghi biên bản đầy đủ trong khi bạn không ghi đủ , thậm chí còn thiếu hơn cả mình , mình đang còn cầm cả biên bản bạn ghi đây , nói có sách mách có chứng " mình có đôi lời như vậy nếu bạn không vừa lòng thì bỏ qua cho mình. Chúc bạn vòng sau thi đấu tốt hơn .
Rất xin lỗi Bác Hùng và Bác Trung! Hôm nay thi đâu bộc lộ nhiều cảm xúc có thể do bị ép từ đầu đến khi phản tiên đuợc quyền vần nên bộc lộ hơi quá:(.Thua ván cờ có lẽ đau nhất từ khi biết đánh cờ đến giờ , xe tốt cao khuyết sỹ đánh với xe tốt hết sỹ tuợng, có nhiều đuờng có thể thắng ván cớ mà do bộc lộ cảm xúc quá sớm làm kết quả từ đảo nguợc.Phút bù giờ còn bị ghi bàn :((.Chúc bác Hùng vòng sau thành công và sẽ là ứng cử viên vô địch;)
@ Anh Tiến : Ván anh Trang tường thuật trực tiếp rồi mà , chúc mừng chiến thắng quan trọng anh nhé , nhưng quan trọng hơn có lẽ là đường cờ bão táp mà em rất rất hâm mộ :D !!!
Cập Nhật Biên Bản Vòng 4
Giải Hiệu Úy Bôi - 2012
Nguyễn Ngọc Hùng tiên thua Vũ Đình Thành
Ván cờ tớ không nghĩ mình sẽ thắng thì lại thắng ! Đang loanh quanh không
biết đường vào khung thành đội bạn, thì bất chợt nước thứ 19 Hùng bỏ tượng! Nhận thấy thời cơ đã chín muồi ,tớ quyết định dùng 1 chiêu thức trong cuốn bí kíp có tên : " Pháo Mã Tranh Công"! (Ở đây con pháo sẽ dùng làm vật tế thần) .Ngọc Hùng sau khi ăn con Pháo một cách ngon lành (tẩm chất kịch độc) đã gục ngã sau 2 nước cờ !! kaka.
Chúc mọi người vui khỏe !
Chúc Ngọc Hùng thi đấu tốt ở vòng tiếp theo !
p/s : Bạn nào có nhu cầu mua quyển bí kíp tớ để lại với giá hữu nghị : 15nghìn/2cuốn. :goal
Đúng như nhận định của kynhan trước ván cờ của anh Tiến tvsi và Xuân Thành.
Anh Tiến sử dùng đòn giang hồ quen thuộc kim câu P2-7 (chính đòn này cũng giúp anh chiến thắng trong ván đi tiên trước đó ở giải này). Giai đoạn khai cuộc hai bên đều có chỗ úy kị khi anh Tiến hơn chốt 7 qua sông nhưng lại thua Pháo, Mã Chốt đầu. Nước đi tiếp theo (nước 12) rất quan trọng vì sẽ quyết định cục diện bàn cờ (bình ổn hay bão táp). Thay vì lên sỹ bình ổn, Xuân Thành đã quyết định đi X9-4, đưa mãnh xa của mình vào hiểm địa Pháo Tốt, sau đó tiện tay chém Mã vào Tượng dính đòn phi đao mất Ngựa. Diến biến tiếp theo của ván đấu rất hay khi hai bên đối công quyết liệt, nhưng cảm giác như sức lực của Xuân thành đã cạn dần khi mất nốt con Tốt đầu lợi hại. Trong khi đó, Anh Tiến tiếp tục tiện tay dắt dê, một Pháo chém đôi Sỹ lại an toàn thoái lui, vừa ngăn đòn bình Pháo bắt Xe của đối thủ, lại làm ngòi đưa biệt kích binh 6 áp sát cửu cung dọa tung đòn tuyệt sát, buộc Xuân Thành phải thí Pháo cầu hòa. Nhưng sức cùng lực cạn, lại thêm diện bộ bikini trong thời tiết giá lạnh phương Bắc, Xuân Thành đã buộc phải đầu hàng khi tiếp tục bị Anh Tiến điều Xe Pháo uyển chuyển bắn nát cấm cung.
Ván đấu rất cống hiến, xứng đáng trận cầu đinh của vòng 4, thể hiện lối chơi công sát của hai kỳ thủ. Anh Tiến đã nhỉnh hơn phút cuối nhờ kinh nghiệm giang hồ và chuỗi thời gian dài rất chịu khó quan sát các giải đấu đỉnh cao. Chúc anh duy trì phong độ, tuyệt đối không được ngủ quên trên chiến thắng vì giải đấu còn tận 5 vòng nữa, trong khi sự nguy hiểm của anh đã được các đối thủ đề phòng.
Mộng ước đây rồi, em ở đâu?
Giải vừa tầm tay quá, quá gần mà lại quá xa. Còn cơ hội nào cho ta không?
4 vòng đấu được 1 điểm. Có lẽ đổi nick thành Kho Điểm Vàng??? Hix.