Chiều nay mình ở trên hồ sen Đầm Trị (cuối đường Đặng Thai Mai, gần phủ Tây Hồ), sau đó từ đó qua 135 Nghi Tàm. Bạn nào rảnh qua đây xem thi đấu Trạng Cờ, chém gió rồi đi luôn...
Printable View
Chiều nay mình ở trên hồ sen Đầm Trị (cuối đường Đặng Thai Mai, gần phủ Tây Hồ), sau đó từ đó qua 135 Nghi Tàm. Bạn nào rảnh qua đây xem thi đấu Trạng Cờ, chém gió rồi đi luôn...
SINH NHẬT ANH EM CLUB:
TƯNG BỪNG VÀ ẤM CÚNG!
Hôm nay, CLB đã có một buổi sinh nhật thật đông vui. Điểm mặt thử các thành viên và bạn hữu: 1/ Reporter, 2/ a Tuấn vuminh, 3/ a Tiến, 4/ a Hảo, 5/ Thắng kem, 6/ Lâm ĐN, 7/ Cao Bá Thu, 8/ Minh Ali, 9/ Tuấn Alex, 10/ Tuấn Triệu, 11/ Đăng, 12/ Thùy, 13/ Nghiên, 14/ Quyền, 15/ Hùng BSX, 16/ Huyền mapu, 17/ Dơn kysoai, 18/ Tùng LG, 19/ Trung _cadan, 20/ A Cường Kim Liên, 21/ Đình Hoàng, 22/ A Eric chồng Huyền...
Hơi tiếc vì vắng mặt một số thành viên như Maikoi, Bình dibui (ốm?), Vũ Hồng Sơn, Xuân Long, Tiến Thành, Thắng taotung (đã Nam du)...
Chủ nhiệm CLB đã trao thưởng cho Minh Ali với thành tích lọt vào tốp 32 Trạng Cờ kèm theo lời chúc Minh sẽ thoải mái và thanh thản, thi đấu tốt vào chiều mai trước đối thủ Thi đầu vênh.
Tiếp đó là màn ca vũ sôi động với đủ các thể loại, từ nhạc trẻ tới nhạc già, từ nhạc đỏ tới nhạc vàng, từ trữ tình tới nhạc sàn... Chàng Eric thoạt tiên còn e lệ, sau thể hiện trình uống bia siêu đẳng khiến mọi cao thủ của CLB phải lắc đầu ngán ngẩm: "Không phải đậu vừa rang!"...
http://www.upsieutoc.com/images/2015/07/18/BANHSN.jpg
http://www.upsieutoc.com/images/2015/07/19/BINH-SN.jpg
http://www.upsieutoc.com/images/2015/07/19/BINHMINH.jpg
http://www.upsieutoc.com/images/2015.../CUONGERIC.jpg
Danh thủ Cường KL e lệ mời bia chàng Eric "bé nhỏ" (trông anh Cường nhỏ nhắn hẳn)
http://www.upsieutoc.com/images/2015/07/19/CUONGKL.jpg
Chả biết có phải bác ý vẫn còn cao hứng với ván cờ hồi sáng không?
http://www.upsieutoc.com/images/2015...ONGCANAONE.jpg
Đôi song ca "sầu não" nhất chương trình!
http://www.upsieutoc.com/images/2015/07/19/ERIC.jpg
Chàng rể nhỏ bé của CLB thể hiện một bài nhạc tiếng Anh
http://www.upsieutoc.com/images/2015/07/19/HAODON.jpg
Bác Mỳ Hảo Hảo hôm nay hồi teen, toàn chơi nhạc trẻ... Song ca với em Dơn hợp phết..
http://www.upsieutoc.com/images/2015/07/19/HUYENDON.jpg
Mập Ú và Kỳ Soái - những "thợ lặn" mới nổi lên sau một thời gian không thấy sủi tăm...
http://www.upsieutoc.com/images/2015.../HUYENMINH.jpg
"Anh mà vào bán kết Trạng Cờ phía Bắc, em có phần thưởng đặc biệt"... Mình cứ dịch bậy thế...
http://www.upsieutoc.com/images/2015...HUYENMINH2.jpg
http://www.upsieutoc.com/images/2015/07/19/AE2.jpg
http://www.upsieutoc.com/images/2015/07/19/THANGKEM.jpg
Thắng kem ban đầu còn ra vẻ e thẹn...
http://www.upsieutoc.com/images/2015/07/19/TUNGLAM.jpg
Tùng LG và Lâm ĐN cũng rứa...
http://www.upsieutoc.com/images/2015/07/19/AEQUAY.jpg
Rồi cũng "quẩy" hết...
http://www.upsieutoc.com/images/2015/07/19/AE2.jpg
Họ tự thú rất có "duyên" với nhao...
Còn nhìu ảnh nữa, chờ chàng PANDORA đóng góp nhé!
http://www.upsieutoc.com/images/2015/07/19/Minh.jpg
"Chuyện buồn chàng kỳ thủ tên Minh" - Bài hát mới ra đời hôm nay. Không biết có điềm gì không khi hôm qua Minh hát bài "Chuyện tình nàng trinh nữ tên Thi"... Hôm nay, thua ván cờ đau trước một chàng kỳ thủ cũng tên Thi...
Quá buồn và tiếc cho Minh Ali. Cờ thắng tuyệt đối mà thành thua trước a Thi "đầu vênh"...
Chàng ta chơi khá hay, nhưng bất ngờ đi nước bờ lô 1 phát chết luôn... Haiz...
Đúng là điềm ko lành rồi a Minh ali.....lần sau nên rút kn khi chọn bài a nhé :D
aLibaba bảo đánh ở xóm toàn chấp xe mãi nên quên mất thoái 2 nước voi bỏ 2 ngựa!!!:tlnghiengnga
Cá nhân tôi đánh giá lực cờ ali rất tốt,mỗi tội hơi thiếu bản lĩnh thi đấu...
Tối thứ 7 tại Sinh nhật CLB, nghe chàng Ali hào hoa thổn thức với chuyện tình nàng trinh nữ: "Thi ơi, cớ sao Thi buồn" là tôi đã giật mình. Y như rằng Ali đã bị sao lòng khi hôm sau lại gặp Thi (khác người nhưng cùng tên), chỉ một chút mất tập trung là bị Thi cho xuống cống ngay. Đúng là: Hôm trước Thi buồn - Hôm sau Thi vui.
Ali năm nay lên bàn Tướng ngồi là ngon rồi.
Cần điều chỉnh 1 tí thôi...
-1 tí khai cuộc
-1 tí trung cuộc
-1 tí tàn cuộc
Côn búa dầy đủ
trước khi ra trận :mopha
là các tướng HN mệt với cậu ngay...:tlkdhh
Em xin thông báo:
Bố của Trịnh Xuân Thắng - taotung sẽ mổ ở bệnh viện Việt Đức thứ 6 này. Chắc CLB cũng đi thăm hỏi chứ ạ.
Số điện thoại của Thắng em sẽ nhắn cho anh Bình Reporter vì em về quê đi đám cưới đến CN mới ra cơ ạ.
Chúc mừng Bình dibui đã giành phần thưởng của chủ nhiệm CLB sau khi vượt qua Cao Bá Thu trong trận đối kháng tập huấn tối nay.
Hai bên hòa 1-1 sau 2 ván cờ nhanh 20p. Ván 1, Thu thắng cờ tàn. Ván 2, Bình khai cuộc lỗi mất quân, nhưng Thu xử lý trung cuộc không chính xác nên bị thua ngược.
Ván Blizt Thu đi tiên, Bình hậu thắng. Về cơ bản là... đỏ! :venhvao
http://www.upsieutoc.com/images/2015...14_resized.jpg
Chiều nay chơi với Dibui- suýt thì mình hoà.
Chúc mừng hai chú !!!
@alihanoi: Hai "gà" nhắc "gà" Ali mãi...
Mặc dù Thu cũng rất cố gắng đỡ hòa. Nhưng 3 búa là phải đứt:venhvao
Tuần sau các ae khác cố gắng thu xếp tham gia tập huấn nhé. Giải mới đến rồi!
Các kỳ thủ đội ANH EM 1 chú ý lịch tuần này. Ai bận 1 trong 2 buổi trên đề nghị thông báo ngay. Ai không bận đề nghị có mặt để tiện việc bố trí đội hình thi đấu!
LỊCH THI ĐẤU 2 VÒNG ĐẦU CÚP VÀNG GIẢI TLKD 2015:
Vòng 1
Thứ 7
Ngày 8/8
Sáng
Năm Cửa Ô - TPHĐ
Tây Sơn - Hà Tây
Việt Sơn - Kỳ Anh
Chiều
Kỳ Hữu 1 - Hoa Phượng
Quang Trung - Đông Anh
Anh Em 1 - Kinh kỳ
Vòng 2:
Chủ Nhật 9/8
Sáng
Hoa Phượng - Kinh Kỳ
Đông Anh - Anh Em 1
Kỳ Hữu 1 - Quang Trung
Chiều
TPHĐ - Kỳ Anh
Hà Tây - Việt Sơn
Năm Cửa Ô - Tây Sơn
E đánh được t7 anh nhé!!:win,làm quả khai mạc!!
Chiều thứ 7 và sáng chủ nhật em đều có thể tham gia :D
@Lâm và Sơn: OK. Chiều tối thứ 6 rảnh qua bàn chút và đấu tập! :yup
Ok anh. Em chuyển về làm gần từ tháng này rồi.sẽ có nhiều thời gian tham gia sinh hoạt CLB hơn.
Em đi gặp bác Putin đến hết tuần sau mới về nước. Cổ vũ online vậy.
Minh ali vừa xác nhận qua điện thoại: Em chơi được!
Ít lâu sau, Bình dibui cũng đã có phản hồi tương tự, nhưng rón rén hơn "Em chắc là chơi được"...
Thắng kem cũng đã xác nhận thi đấu. Về cơ bản đội hình đã ổn. Chỉ còn dược sĩ Nghiên không biết ra sao?:ok
CÁC THÀNH VIÊN ANH EM 1 LƯU Ý:
Chiều tối mai (T6, 7/8), hội ý trước giải và đấu tập chuẩn bị cho 2 trận đầu với Kinh Kỳ (chiều thứ 7 - 8/8) và Đông Anh (sáng CN - 9/8). Mọi người thu xếp tham gia lấy không khí và tư thế sẵn sàng nhé!
Đội Kinh Kỳ, đối thủ đầu tiên của AE1 tại giải năm nay có thể xem là một "hiện tượng", dự báo sẽ là "ngựa ô của giải" sau khi vô địch Cúp Bạc một cách đầy ấn tượng. Xét về thực lực, 2 bên tương đối cân bằng!
Đội hình dự kiến: Đỗ Như Khánh, Nguyễn Quốc Tiến, Đỗ Văn Trường, Nguyễn Minh Hưng.
Chiều nay e ko ra đc a ah!chiều mai em ra thi đấu!!
Chúc mừng Anh Em 1 ra quân thắng lợi ròn giã, cũng bõ công cho sự hy sinh cao cả của đội Anh Em 2 :dancing
Chúc mừng đội AE 1 đã chiến thắng ngay trận mở màn,khởi đầu thuận lợi chúc đội AE1 lọt vào bán kết
Chúc mừng các anh ạ :x
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...47_574_574.jpg
Chúc mừng Anh Em 1 thắng trận đầu với tỷ số 6-2 trước đội vô địch cúp bạc là Kinh Kỳ.
Tuy nhiên, phải nhìn nhận rằng hôm nay đội bạn cũng chưa hẳn có được đội hình tối ưu khi thiếu Khánh cổ dài và Trường Nghĩa Tân.
Kết quả cụ thể:
Lê Quốc Thắng 2-0 Nguyễn Quốc Tiến
Nguyễn Minh Hưng 2-0 Phạm Quang Minh
Vũ Hồng Sơn 2-0 Phạm Hải Đường
Phan Văn Tuấn 0-2 Đại Ngọc Lâm.
Thắng kem đánh 1 ván cờ đầy kinh nghiệm, so đọ công lực toàn diện với lão tướng Tiến "Hà Bắc" nổi tiếng một thời, sư phụ của các cao thủ Quân "bún" và Hà Văn Tiến (BCA). Đánh chặt giữ chắc từng bước nới rộng tiên thủ, Thắng kem là người sau cùng dứt điểm thành công khi lão tướng nhiều năm chinh chiến ở các giải A1, A2 toàn quốc buộc phải cưỡng cờ cầu thắng.
Ở bàn 2, Minh Ali đi 2 nước yếu ở đầu trung cuộc dẫn tới kém thế toàn diện. Cờ cứ thế "lả" dần rồi đành ký biên bản thua trận trước kỳ thủ trẻ đang rất tiến bộ gần đây của Kinh Kỳ.
Bàn 3, Sơn "bé" chơi ván Ngũ Lục pháo xuất sắc, đúng "ngón sở trường", trong khi đối thủ lại mắc sai lầm về đường hướng. Tình thế xem như sớm định đoạt khi Sơn hơn cây hơn cả thế...
Bàn 4, Đại Ngọc Lâm dù còn chưa thật khỏe mạnh sau tai nạn, nhưng tình hình bả vai không ảnh hưởng gì tới sức tính cờ của Lâm. So đọ với cao thủ Tuấn Gia Lâm khá nổi tiếng giang hồ, Lâm rất khéo léo điều binh, bắt chết cây của đối phương rồi thừa thắng xốc tới "chém tướng đoạt thành".
Thắng lợi 6-2 là sự mở màn thuận lợi. Nhưng chặng đường phía trước còn rất dài. Sáng mai sẽ là thử thách thứ 2 từ Đông Anh - đội hạng 3 cúp bạc mùa này. Chúc các AE thi đấu thành công!
Minh Ali đánh ko có mình và Dibui hộ tống là toi ngay.
Anh Em 1 ngon quá, tiếp tục thể hiện sức mạnh chiến thắng thuyết phục Đông Anh với tỷ số chênh lệch 6-2 , xin chúc mừng !
ANH EM 6-2 ĐÔNG ANH
So với trận thắng Kinh Kỳ hôm qua, đội hình hôm nay có 1 sự thay đổi khi dược sĩ Phạm Cao Nghiên thế chân Minh Ali. Vị trí bàn 1-2 cũng được điều chỉnh đôi chút, lần lượt do Đại Ngọc Lâm và Lê Quốc Thắng trấn giữ. Kết quả cụ thể:
Tô Anh Tuấn 0-2 Đại Ngọc Lâm
Lê Quốc Thắng 1-1 Hoàng Hà Phan
Lưu Mạnh Hà 1-1 Vũ Hồng Sơn
Phạm Cao Nghiên 2-0 Nguyễn Tuấn Khi
Bàn 1, đối mặt chủ tịch của Đông Anh Club, Đại Ngọc Lâm thể hiện tinh thần cầu thắng ngay từ khai cuộc khi phản nhập trung pháo. Nhưng sau đó, Lâm xử lý trung cuộc không khéo, suýt rơi vào tình thế nguy hiểm. Thật may khi Tô Anh Tuấn bị hút vào ý đồ bắt xe thay vì thuận thế cướp tiên, để Lâm nhanh tay đổi quân rồi đưa về tàn ưu thế. Cờ tàn mã 2 tốt chưa qua sông đối đầu pháo 2 sĩ 1 tượng, Lâm lẽ ra cần tận dụng hình thế nhanh chóng đưa tốt qua sau khi chém vỡ tượng của đối thủ lại chủ quan dẫn tới hình cờ có thể hòa. May mắn lần 2 xuất hiện khi Anh Tuấn mải "chém gió" đi không chuẩn (vì đã chắc mẩm cờ hòa), thế là Lâm thừa thế xua cả 2 binh sang trước khi dứt điểm chính xác.
Bàn 2, Thắng kem khai cuộc ưu thế, nhưng trung cuộc lại hơi cầu toàn, đúng với ý đồ đá hòa của đối thủ. Rút cuộc cờ cứ thế trơ dần rồi đành ký hòa khi Hà Phan quán triệt ý tưởng "sút bóng ra biên".
Bàn 3, Vũ Hồng Sơn khai cuộc hơi kém thế, vào trung cuộc xử lý cũng chưa ổn thỏa, thất thế khá nặng. Nhưng Lưu Mạnh Hà có vẻ đòn công chưa đủ sắc bén nên rút cục áp lực được cởi bỏ dần. Cuối cùng, nhờ sự dẻo dai và độ lỳ, Sơn đỡ hòa cờ tàn.
Bàn 4, Nghiên dược sĩ tràn đầy hùng tâm, đóng pháo, song hoành xe rồi xông tốt đầu lên tấn công, khí thế hung hãn khiến đối phương phải lúng túng. Tới đầu trung cuộc, Nghiên tận dụng tốt sai lầm của Tuấn Khi bắt hơn 1 cây, cờ càng thêm thuận lợi. Đúng với phong cách chặt chẽ và cẩn trọng của 1 dược sĩ, Nghiên đánh chặt giữ chắc, không cho đối thủ cơ hội nào, mở điểm thành công cho đội nhà. Một ván thắng mang ý nghĩa tiếp thêm động lực cho các đồng đội. Xin chúc mừng Cao Nghiên!
Thắng trận thứ 2 liên tiếp, cùng với tỷ số 6-2, Anh Em 1 đã có bước khởi đầu khá tốt. Chúc các ANH EM tiếp tục đoàn kết, mưu trí để thành công với mục tiêu trụ hạng (đứng trong tốp 4 đội của bảng để vào tứ kết và tiếp tục chơi ở SERIE A mùa sau).
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...48_574_574.jpg
Chúc mừng AE1 !
Anh Bình viết hay quá(rất đúng với thực chiến đã diễn ra) mà wed lỗi ko thể like đc.
Hôm nay em đánh bàn cờ khai cuộc kém 1 chút,trung cuộc xử lý ko tốt dẫn đến đuối dần,cứ vậy bền bỉ chống đỡ,Nhưng đến tàn cuộc đánh như hàng tướng nên thoát nạn hehehe
Bài viết của anh Bình rất khí thế, cả đội như được tiếp thêm sức mạnh sau khi thắng cả 2 lượt trận đầu. Cuối tuần này sẽ là 2 trận cầu đinh nhất: Gặp Kỳ Hữu 1 (thứ 7) và Quang Trung (CN). Hy vọng AE1 đạt được thành tích tốt nhất có thể.