Nước thứ 45 ván Lại Việt Trường đi Xe 2 tiến 1 cao thật, rất thích Lại Việt Trường và Kim luân pháp vương.
Printable View
Nước thứ 45 ván Lại Việt Trường đi Xe 2 tiến 1 cao thật, rất thích Lại Việt Trường và Kim luân pháp vương.
Nguyễn Trần Đỗ Ninh, cái tên rất quen thuộc và thân thiện...anh có nối chơi mềm mại dẻo dai giống như môn võ công Thái Cực Quyền, lấy nhu chế cương, trong các giải đấu quốc gia anh luôn được xếp thứ hạng cao, tuy nhiên vẫn thiếu chút may mắn để có thể lên ngôi đầu, 2 năm về nhì 2009 2013 cùng nhiều thứ hạng khác...chúc anh giải này thi đấu thật tốt + may mắn để có thể lên ngôi đầu...:angel
VO MINH NHAT BP :loaloa1 cô gắng bưt phá đi anh!!!!!!!!!!!!!!!!:angel!!!!!!!!!!!ae ơ nha đang theo dõi anh nhiệt tình đò!!!!!!!!!!!1
Giải này hông biết vì sao Thành Bảo với Uông Dương Bắc kg đấu các bác?
Theo dự đoán cá nhân giải năm nay,khả năng TP HCM sẽ ôm trọn tất cả giải (BẢNG NAM)
02 bàn đầu vòng 8 là cuộc chiến nội bộ của TP.HCM. Công bằng mà nói, TP.HCM có quá nhiều cao thủ và cao thủ nào cũng xứng đáng lên ngôi cao nhất!
Hy vọng gặp Nguyễn Đình Đai không quá khó với Lại Lý Huynh.
Tây độc quy ẩn giang hồ rồi chăng? Còn anh UDB đang mài kiếm ở nhà. Lần này còn thiếu danh thủ Phan Phúc Trường và Ngô Ngọc Minh đội BP nhỉ.
Tuyệt vời mấy anh TP HCM, cố lên mấy anh.....:hurra:
Vòng 8 này Diệp gia đại hổ tái đấu với Bố cục chuyên gia. Lần giao đấu với nhau ở Trạng cờ quý tỵ Diệp gia bị loại ở tứ kết sau ván cờ chớp, chúc anh lần này thành công.
doi tuyen Ha Noi khong co Nguyen Thanh Bao that tiec
Đúng vậy. Nếu anh Thành Bảo còn thi đấu những giải đỉnh cao như thế này thì giải chắc chắc sẽ phong phú và gay cấn hơn. Không chỉ riêng gì anh Bảo đã quy ẩn giang hồ, mà các cao thủ hạng nhất như Nguyễn Vũ Quân và Đặng Hùng Việt cũng không còn tại thế để thi triển công phu nữa. Đây là điều đáng tiếc.
Hôm nghe tin Quân mất tôi bần thần và buồn cả cả ngày, chẳng biết chia buồn cùng ai nên goi cho anh Trần Viết Bảo chia buồn cho vơi bớt nổi buồn trong chính mình. Chắc ai biết Quân cũng phải công nhận em là kỳ tài mà tôi nghĩ phải rất lâu nữa "làng" cờ HN và cả nước mới lại có được. Nhớ lần Bảo và Hương quần nhau 8 ván hòa, tôi chở Bảo về chỗ nghỉ nhân tiện hỏi Bảo: cờ Hương so với Quân ngày xưa thế nào. Bảo nói hơi tục " Hương nó đánh cứt gì, cờ nó chỉ thủ giữ từng quân tốt cầu hòa, sợ thua. Quân nó công thủ toàn diện và nó sâu hơn nhiều". Thôi biết sao được sinh có hạn tử bất kỳ, những người mình thương yêu quý trọng cũng không ở mãi với ta được, tiếc rằng em còn ít tuổi quá. Giá đãi ngộ cho những kỳ tài như Quân, Bảo,Việt xứng đáng không phải lo cơm áo gạo tiền để họ chuyên tâm thì chắc cờ ta kém chi cờ TQ (Chưa có ai giải fields mang quốc tịch Trung Quốc. Và giá có chính sách cho những người vì đam mê mà chuyên trở những đam mê cho những người yêu cờ cả nước như Trung, 6789, Lân...thì tốt biết bao. Xin lỗi nói tục cái: Bọn Bắc âu sao nó khôn thế, chọn giáo viên yêu cầu tiên quyết là phải yêu trẻ, yêu nghề(một dạng thích con trẻ, đam mê nghề. Nó bảo nếu yêu nghề yêu trẻ thì bao nhiêu năm hành nghề sẽ giỏi, sẽ tận tâm. Còn nếu giỏi không (thi điểm cao) chưa chắc hành nghề đã giỏi (kiểu như bác sỹ quên kéo trong bụng bệnh nhân...). Nói chung nghề nào cũng vậy, thứ nhất đam mê thứ nhì có động lực (quyết tâm) mới giỏi được. Xin cám ơn diễn đàn và các phóng viên phải vượt qua vô vàn áp lực để mang đến món ăn nóng hổi cho kỳ hữu. Nội cái chuyện con cái bỏ bê cho vợ, chi phí tự bỏ ra...đã là quá sức với đa số chúng ta, Xin cám ơn các anh. Nhân có bạn nói về Quân, Việt tôi lại xúc động quá viết cho giải tỏa.
Hy vong day là trận đấu hay.
A Trung post lại lich các ván còn lại đc không, em lười lội page tìm thông tin quá (trang 1 không thấy chi tiết) :angel
Lịch thi đấu trang 2 e nhé.tiện đưa lên hộ anh .anh không ngồi máy nên không làm được ...
mong anh tôn thất nhật tân danh máu lửa lên,hoa mai thế thì cũng ko nằm trong top 3,
Châu Bảo hơn tôi hai khóa đều thuộc khối chuyên toán, Châu bên tổng hợp tôi Sư Pham, anh ấy luôn là thân tượng thời hoa đỏ của tôi, nhưng bác Cobra so sánh nó khập khiễng quá, giài Fields về tinh thần thì có giá trị thật ,nhưng giá trị của nó quá hẻo, hình như phấn thưởng (tiền mặt đó) cộng vào chưa đủ mua được đôi giày xịn của Ý, Giải này tôi nhớ mang máng hình như được hơn 400 đô thì phải, vì vậy Tàu họ chưa ham kiếm mấy cái này, giải Nobel giá trị cả triệu đô người Trung Quốc có nhiều người lãnh lám đó bác ah. Bác đoc báo lá cải nhiều lại không ở trong nghề so sánh có phần khập khiễng.
Anh Trung bỏ nhiều công sức cho làng cờ như vậy sao không tự tạo các bản Trailer về cờ tướng, ai thích họ phải trả tiền để được vào xem trọn vẹn, xã hội tư bản nó thối tha bóc lột người nhưng nhiều cái mình cũng nên học. anh bỏ tiền của mình đi cập nhật các trận đấu, thì phải thu lại những gì mình bỏ ra là tất nhiên, tôi nghĩ các biên bản và hình ảnh phải được copyright riêng của anh, sau này bán được ít nào chứ ai làm công
khi anh có giá trị mọi giá trị sức lao động đều tính bằng giá trị quy đổi là tiền mặt hết, đánh cờ good đi dạy cờ thiều gì người học đâu, làm phóng viên tự do bỏ bao nhiêu tiền ra thì cũng phải tính thu hồi về những gì chứ vợ con ở nhà đói àh, trừ các bố nhặt được tiền từ trên trời rơi xuống thì không nói.
tôi nghiền phim ma, muốn xem bản chính cũng tốn khối tiền trả để download về, cờ cũng thế, các ván hay phóng viên update mới nhất ai muốn xem thì cũng phải đăng ký mà xem trọn vẹn chứ nhỉ
Giải Fields đc tầm 11k usd, giải này 4 năm có một lần. Không phải Trung Quốc không ham, mà là chưa có ai đạt đc.
Mỗi người đạt giải đc 15 k CAD (> 10k usd), không phải là tổng số tiền của tất cả là 15k CAD nhé lão còm "In addition to the medal itself, each winner will receive CAN$15,000 (US$13,700) in cash"
http://www.nature.com/news/iranian-i...-maths-1.15686
Về giải Nobel thì người gốc Trung Quốc đạt đc 11 cái, trong đó chỉ có 3 người ở trung quốc. Trong 3 người này, 2 người ở đại lục đạt giải văn học và giải hòa bình (giải này người nhận giải bận đi tù nên không nhận đc), còn một người ở Hồng Kông đạt giải vật lý
P/s: edit để cho gọn và đỡ làm loãng topic
Bác đồng môn này khéo gặp lại nhận ra.
Nhưng vẫn phải phê phán bác 1 chút.
Cơ bản thì đồng ý với bác nhưng nói Trung Quốc có nhiều người nhận giải Nobel thì không đúng đâu ạ.Thế giới thì nói Trung Quốc có 2 giải Nobel nhưng Trung Quốc thì cãi là có 1.
Theo Trung Quốc thì họ có Mạc Ngôn giảnh giải Nobel Văn học, nhưng thế giới nói TQ còn có Lưu Hiểu Ba giành giải Nobel hòa bình. Ông này được trao giải khi đang ngồi tù tại Trung Quốc.
Ngoài ra còn có 1 người giành Nobel Hóa học là ông Lý Viễn Triết nhưng lại mang quốc tịch Đài Loan.
Nếu nói gốc Trung Quốc thì có thể thêm 1 nhà Vật Lý mang quốc tịch Mỹ nhưng gốc Trung Quốc là ông Cao Côn.
Nói về khả năng sẽ giành được giải Nobel thì Việt Nam có anh Đàm Thanh Sơn, đúng dân Sư phạm nhà bác đấy ạ.
con táo iêm cái mồm đi, được hơn 11k nhưng phải chia sẻ cho bốn ông tính ra thì ra bao nhiêu.
ông Trung ông ấy giờ chỉ thích mấy cái like, thích mai anh tạo con Robot cám ơn nghìn cái luôn.
Trang Web nào cũng thế muốn nó phát triển phải có sự đóng góp của các thành viên, những cái ông đi làm phóng viên chiến trường đó, ông Share ra ít rồi làm hàng riêng của mình
khoe chu~ nghia ~ vua` thoi^ . Tap^. trung chuyen^ mon^ di . ( ko phong tv ko go~ co' dau' xin loi~ )
Topic này AE đang tập trung xem Giải Hạng nhất quốc gia nhé,mấy Bác tranh khôn chuyện khác ngoài cờ làm loãng topic xin sang mục chém gió dùm.
tát chết con Dok ơi khói giờ, anh nói câu nào ngu để bắt lỗi
anh toàn nói thật, nói đúng thắc mắc cái con củ kẹo.
em Gái cu Tý làm nhà báo, xông xáo suốt chứ không phải ngồi nhà chép bài edit tý ti để thành bài riêng mình đâu nhé. khổ thân con bé, người cứ gầy như que củi, nhứng đọc các bài ý mới thấy hay, nóng sốt sồn sột. nó có tiếng tăm chút dồi bọn sửa bài người đọc tinh ý nhận ra ngay
Ông anh già rồi chửi bậy ít thôi. Anh em biết nhau rồi còn thông cảm, nhưng người không biết nghĩ anh như thế nào? Em biết anh thông qua diễn đàn có đôi điều nhận xét như sau : thứ nhất anh hơi ảo tưởng sức mạnh bản thân, lĩnh vực nào cũng hay cũng bình luận như đúng rôi, thứ hai mỗi lần nát rượu là lên cách trang mạng văng tục chửi bậy.
Điều thứ nhất có thể một số cái anh biết nhưng đa phần là tát nước theo mưa, nhưng comen nhận xét bình luận đều theo ý anh, nhưng suy nghĩ viển vông mơ hồ đôi khi đến khôi hài.
Điều thứ hai rượu lúc nào cũng là thứ có hại kể cả dùng ít hay nhiều. Mượn rượu để chửi bậy thì chỉ có chí phèo thôi.
Những nhận xét trên là em thay mặt rất nhiều người muốn nói nhưng họ ngại, có thể sẽ làm anh tự ái. Nếu anh vẫn muốn chửi bậy văng tục hãy nhắn tin cho em, anh muốn nói chửi thế nào cũng được
cờ anh Sáng, anh Minh ít nhất thập niên nữa mới có người đánh lại được.
ông Huỳnh Linh chơi hay lắm, nước cờ như SoftWare nhưng mắc quá nhiều lỗi, Đỗ Ninh nhận ra là phang ông chết tươi, ăn được Thàh Bảo ván đầu sau cũng phải trả giá pũ phàng.
Xem các ván cờ giải này thú thật em tý cũng chả nhận ra được cá nhân xuất sắc nào thật ấy.
Giải này đánh mấy ván vậy trung?
Có ai biết đánh mấy ván ko?
Vi phạm nữa là khóa nick, bất kể là ai. Hãy tôn trọng mọi người!
nếu nói về binh pháp ,thì dùng chiu đối phương đánh bại đối phương là hay nhất, dù cho người ta có khai cuộc tà đạo thế nào đi nữa, thì ta vấn có 3 điều lợi.
Tôi đề nghị các bạn hãy tôn trọng diễn đàn. Vẫn biết mỗi ng một cách nói năng, nhưng không thể phát ngôn bừa bãi và bậy bạ. Tôi chỉ nhắc chung một lần. Sau comment này xử lý mọi vi phạm, không khoan nhượng!
Nghe giọng điệu của mấy nick: cụ Hồng, cu Tý, laototphilao là nhận ra ngay 1 người quen. Chắc bác này chuyển vô Sg sống gặp nhiều bức xúc chăng? Năm nay nhớ về dự hội Lá, Phủ Dầy dịp 10/3 âm lịch để giải tỏa stress nhé!