Em sẽ post biên bản lên ngay sau khi trận đấu kết thúc, hiện nay anh Trọng hơn 1 con voi nhưng kém 1 chốt sang sông, có vẻ lại 1 ván đấu quyết liệt đây [-O<
Printable View
Thôi thì chơi cống hiến :D
hình bàn cờ hiện tại đây, anh Trọng quân đỏ:
http://nd3.upanh.com/b6.s17.d1/6a5f6...inhanh0010.jpg
Cờ này anh Trọng đâu có kém gì đâu, đánh với bác Sáng thế này là quá sòng phẳng rồi. Quỷ Kỳ ơi win được ván này thì thôi rồi đấy.
Anh Trọng đã kí biên bản chịu thua GM Trềnh A Sáng >:P.
Huy "mịn" vẫn đang chiến nhiệt tình với lão tướng Nguyễn Kỳ Sơn (LSO).
Anh nghĩ là hình này thì đến bác Sáng đi Nguyên ơi.
Trời đúng là GM hjc, chưa kịp bình luận thì đã lấy đầu con nhà người ta
còn hy vọng mỗi trận của huy. dù kết quả thế nào thì đó cũng là nỗ lực của toàn đội. mong rằng chiều nay tất cả anh em sẽ lấy lại tinh thần.
Bùi Xuân Trọng (HPH) - Trềnh A Sáng (HCM) 0-1
Lê Thành Công (KHO) - Vũ Thái Hòa (HPH) 1-1
Ván anh Trọng lúc thay vì chém sỹ của bác Sáng đá giật về ăn tốt thì có đỡ nguy hiểm hơn không hả anh em ơi.
Em mở SW thì nó ăn Tượng lên sỹ, sau đó còn đánh rất lâu mặc dù lép. Nhìn anh Trọng tông xe vào sỹ là thấy nguy rồi.
Huy "mịn" có chiến thắng thứ 3 liên tiếp =D>, ngủ trên cencom có khác, cờ cao ngay!
Chúc mừng ku em út của đoàn HP có chiến thắng thứ 3 liên tiếp! Cố lên HP nhé!
Chúc mừng Huy mịn đã xông lên thành công. Hôm nay cũng không quá tồi với anh em Hải Phòng.
chúc mừng Huy . mong em giữ đc tinh thần và giành thêm chiến thắng .
một kq ko đến nỗi tệ với clb, mong rằng ngày mai pháo lại nổ. Chiều nay nghỉ, ae hãy giải lao thoải mái đi, tối nghỉ sớm giữ sức cho 2 ván ngày mai nhé các anh.
Cơ quan em mất điện giờ mới có trở lại, biết tin Huy thắng danh thủ của Lạng Sơn thấy cũng vui quá! Chúc mừng Huy nhé, chúc anh em HP chiều nay có một buổi xả stress thật vui vẻ, ngày mai tiếp tục chiến đấu để giành lấy 1 tấm vé A1 cho sang năm!!!
Em thấy đoàn mình đánh quá hay.chắc chán sau giải này đoàn mình sẽ tạo được tiếng vang nhât định với langg cờ VN.cố lên các anh nhé
đoàn hải phòng sắp sửa hoànt hành mục tiêu 1 vé a1 rồi chỉ cần trưởng lảo ngquoc tiến chịu khó một tí.lão tướng ấy nhường long trọng là long trọng có 6 điểm đảm bảo a1 dễ dàng hơn.nhưng chắc lão tướng cũng ham hố chưa chắc chịu nhường điểm cho đàn em.nếu long trọng mà thua thì 2 ván cuối cũng khó chơi đấy.vào a1 chưa chắc đã ngon đâu.lãnh đạo hp nên lobby đi là vừa.
Cảm ơn bác đã quan tâm, nhưng trong mọi sự tính toán của đoàn HP chắc chắn không có chuyện lùm xùm vận động hành lang. Nếu như anh Trọng không thể vào A1 cũng chỉ là sự tiếc nuối của toàn thể clb. Nhất định đoàn Hải Phòng năm nay không vướng bận vào những chuyện ngoài chuyên môn, nếu đạt được thành tích không bằng thực lực cũng chẳng vẻ vang gì hết, bác cứ yên tâm, lời nói của tôi được đảm bảo chắc chắn. Ngày hôm nay đoàn Hải Phòng chỉ tính chuyện nghỉ ngơi, thư giãn chờ những trận chiến cam go sắp tới...
Lịch thi đấu vòng 9:
- Nguyễn Quốc Tiến (BCA) 4,5 - 5 Bùi Xuân Trọng (HPH)
- Vũ Thái Hòa (HPH) 4 - 4 Nguyễn Ngọc Trí (KHO)
- Ngô Hồng Thuận (HCM) 3,5 - 3,5 Phạm Văn Huy (HPH)
- Hà Văn Tiến (BCA) 3,5 - 3,5 Bùi Kim Long (HPH)
anh em HP năm nay đánh tốt quá , ở gần động viên nhau lại " thẩm cờ " nên dễ lên và lấy lại thăng bằng nhanh hơn . Chúc đoàn có 1 hoặc 2 ,3 người lọt vô A1 , năm sau không rõ A2 đánh ở đâu , mình xin ké lại 1 chân anh em có ý kiến chi ko à .
tôi có ý tốt vào nhắc khéo mấy bác hp còn xử xự thế nào thì tùy ý các bác thôi.quan hệ giữa bác trưởng lão ngquoc tiến và làng cờ hp thì ai ở hp lâu chắc đã hiểu.bạn xem năm trước hp có ai vô nổi a1 hay ko.người ta cóc cần biết bạn giỏi thế nào,quân tử thế nào miễn ko có mặt a1 thì chứng tỏ vẫn là kém.điều này chắc bạn cũng hiểu.tôi nói thật sức cờ của trọng vào a1 là hợp lý.mất bao công đánh mà ko vào a1 thì quá đáng tiếc.thử nghĩ coi vòng 9 mà lỡ thua hoặc hòa thì cơ hội cũng khó khăn hơn.bạn làm như giải quốc gia đánh trung thực lắm đây.mấy vòng cuối đoàn nào trong bơm săm vá lốp cho nhau.thậm chí có cả ngã giá mua bán nhằm kiếm vé vào a1.để rồi xem đến vòng 11 rồi xem tôi nói có đúng ko.các bác hp ko lo sớm đi đến lúc đó hối cũng chẳng kịp.chẳng lẽ cứ giương mắt nhìn mấy thằng trình gà trình vịt nhảy vào cướp vé a1 sao.
mà tôi đáng nghi ngơ bạn có phải là thành viên của clb hp ko vậy.
Do tuyến 1 hòa nhau nhiều quá nên số VDV điểm cao nhiều.
Bởi thế vào A 1 có lẽ phải đạt trên 6,5 đ.
Sáng nhất là cửa Trọng vì Trọng có thể tự quyết được số phận mình.
Ván này nếu hòa, cửa cũng khá sáng vì vòng tới có thể sẽ gặp tuyến 2 thôi.
Hòa, Long, Huy ít hy vọng. Nhưng vẫn có khả năng về mặt lý thuyết.
Chúc CLB HP thi đấu các ván cuối thật hay và có 2 xuất A1 (Không tính HP đội khác).
CLB Hải Phòng nếu đi thi đấu sẽ ưu tiên cho thành viên thuộc clb Linh nhé. Sang năm có gì rồi tính, rất cảm ơn Linh đã có ý tốt :x
@Johnny_Quid: Cảm ơn những ý kiến của bác, nhưng bác nên tạm dừng những tranh luận tại đây :). vào A1 hay không cũng chẳng quan trọng, nếu không có lực thì vào làm gì, mang tiếng lắm ... Người ta chỉ khen vận động giỏi thôi :D. PhaThienTram là thành viên của clb Hải Phòng bác ạ.
@PhaThienTram: Em nên sinh hoạt ở diễn đàn nhiều hơn không bị gạch tên ra khỏi clb đấy =)), quỹ kiếc đóng đê...hehe
Năm nay lực anh Trọng hơi đuối, hò hét thế thôi chứ cần phải cố gắng rất nhiều anh ạ...Đang tính cửa anh Trọng đá hòa hết mà khó quá nè ~X( :D. Ba chàng ngự lâm còn lại cố gắng đạt được vdv cấp I thôi là quá bảnh rồi ;)). Dĩ nhiên cơ hội mà tới bọn em cũng không bỏ qua, lần này thi đấu bằng năng lực để biết mình ở đâu còn phấn đấu nữa chứ...:-?. Giá mà anh đi thi đấu cùng clb lần này thì hay :x
E xem lịch thi đấu của a Trọng còn khó khăn đây, top 5 a gần như a chưa gặp ai ngoài Lê Hải Ninh BCA, nên sau ván 9 gặp c Tiến sẽ rất xương và a đã đi tiên 5 ván rồi. A hãy cố gắng và có kế hoạch trước khi chiến. Chúc a sáng mai có 1điểm, không thì nửa điểm cũng tạm.
Em là em kết câu nói này của anh Tuấn Anh..đã chơi là phải cho ra chơi,chứ vì mấy chuyện vớ vẩn như dính đến tiêu cực là em cực ghét luôn..để làm gì chứ,có cái danh để thiên hạ nó chửi cho xấu mặt ah..như em cờ vịt,vào Sài Gòn gần 4 năm nay rồi,dù đi đâu hay làm bất cứ chuyện gì cũng tự hào mình là người HP...Anh em HP cố lên,cho họ biết người HP mình lúc nào hiên ngang,khí khái..."Hải Phòng đó hiên ngang chỉ biêt ngẩng đầu"...:-ss:-ss
@lamtinh20: Xin báo cáo thành viên từ xa của clb, hôm nay anh em kỳ thủ Hải Phòng lên plaza chơi điện tử, xem phim, cà phê....thư giãn cho thật thoải mái chứ chẳng nghĩ tới chuyện bên lề cho bận đầu :)):)):))....Yên tâm có sao dùng vậy nhé, Hải Phòng thực lực vẫn còn yếu mà 8->
Lâu lâu được đi xa chơi cho thoải mái anh ah...Lẽ ra theo lich tháng này em cũng ghé DN 2 ngày,nhưng do lịch thay đổi đột xuất nên không ra chơi với anh em dc..đúng là tiếc quá..chúc mọi người đi chơi vui vẻ..:-ss@};-
chúc đoàn mình đi thư giãn về mai dành kết quả cao nhất, hẹn gặp lại mai tại ĐN hehe, e đi ngủ đây
Spam chút!
@ 6789 : Đệ rất hâm mộ chữ ký của huynh. ( Hết Avarta lại đến chữ ký.Pó tay! )
mai Anh Tuấn vào ĐN ah . nhớ mang theo liều doping nặng vào nha . làm sao anh em thi đấu những vòng cuối với hơn 100% công lực. dù kết quá thế nào các anh cũng sẽ là niềm tự hào của clb Hp