Người ta không quan tâm đâu , tàn cuộc mới là thể hiện trình độ đỉnh cao đấy , bác đừng nghĩ người ta cù nhầy , giỏi đỡ 60 nước không ăn cây không chiếu hết là gọi trọng tài ra ký hòa được mà !!!
Printable View
LLH cố lên
Vòng 6 :
Lại Lý Huynh ( Việt Nam ) 0-2 Trịnh Duy Đồng ( Trung Quốc ) :
Thi đấu chuyên nghiệp cờ đâu có đơn giản nhìn biên bản 1 ván cờ lướt qua chỉ hơn 1 phút nhưng 2 kỳ thủ thi đấu ở trình độ cao ra khoảng trên 60 nước đó là gần ... 4 tiếng đồng hồ . Linh nhớ giải toàn quốc ở Vũng Tầu đánh 11 ván mà đến 7 ván cỡ trên 100 nước và từ 4 tiếng trở lên , ván gặp QTĐS Trần Văn Ninh , 2 anh em quyết đấu bàn cờ " mây tàn mưa trôi " 4 tiếng rưỡi đồng hồ với xấp xỉ ...160 nước .....
ec quá chết bồ rồi huhuhu
Vỡ nốt tượng rồi , khả năng hự rồi !!!
Thôi xong con tượng nữa rồi, chán thế ko bik có đỡ hòa nổi nữa ko buồn thật
Thôi rồi chỉ có thua
167....gần toi rồi. Cờ này cỡ tôi cầm xanh cũng sẽ thắng
Lại tướng quân cởi trần đánh nhau với giặc rồi :batden3:batden3:batden3
Thua trận này giành Huy trương còn khó huống chi vô địch buồn quá
Chap nhan va vuon len
Cập nhật kết quả :
- Trần Phát Tá ( Anh ) 1-1 Trềnh A Sáng ( Việt Nam )
Bạn Hồng hòa coi như Vương Lâm Na cầm chắc ngôi vô địch bên bảng nữ nhé !!!
Huấn luyện viên Hoàng Đình Hồng chia sẻ nóng với tôi từ chiến trường :
Trung_cadan : Biên bản của em cập nhật là Huynh vỡ tung sĩ tượng rồi mà thầy
Hoàng Đình Hồng : Đúng nhưng vị rất chặt chẽ khó thắng lắm,Đồng cũng chỉ 1 sĩ.đếm đến nước thứ 25 rồi.
185 M3/5?? Sao lại không đi S4/5
:tlnhaovo theo thầy hồng thì vẫn có cơ hội thủ hòa ?
Vẫn chờ tin tốt lành ....
Lại Lý Huynh đã thua ...
1 thông tin rất buồn nhưng vẫn phải thông báo , ván cờ tàn tâm phục khẩu phục , chúc các bạn ngủ ngon ...
sao giải vô địch cá nhân toàn quốc 2014 TAS đánh thắng LLH đc vậy ta.TAS 54 tuổi rồi mà vô địch,VN mình hết nhân tài rồi sao.
Gỡ hết sỹ tượng rồi mà hòa được à? Nghe thầy Hồng nói thì có chút vui vui nhưng mình nghĩ khó quá.
Tâm phục khẩu phục rồi. Từ hơn chốt bị ép tới ngộp thở. Có thể anh Huynh có thể làm tốt hơn nhưng khả năng chịu nhiệt không được tốt lắm chăng?
Troi. Minh van chua ngu duoc. May ma bien ban sai.chu mat them sy va tuong thi Teo lien. Cac ban oi. Phao ma sy tuong toan.vi tri ok ma ko le thua phao ma tot sy tuong toan.ben phao ma la cao thu so 1 vn?????
:khicotrang thua rồi !!!
Thật ko thể tin nổi!!!không thể tin nổi.
Khi chúng ta tiếp cận khai cục với họ ( Lại Lý Huynh ) thì chiến pháp cờ tàn đúng là rộng lớn , công nhận về điểm này chưa SW với máy tính nào giúp chúng ta tiệm cận được với Tầu , lúc đó bàn tàn đó là A Sáng cầm thì sẽ khác , nhưng nếu A Sáng cầm từ đầu thì khai cục lại không rộng được như Huynh ..... Trịnh Duy Đồng tàn còn non so với kỳ vương khác như Hứa , Lữ , Liễu hay Vương mà Huynh cũng khó hòa ..... Các bạn xem 2 bàn này nhé Hứa còn ở thế thập phần nguy hiểm hơn Huynh nhiều vậy mà Hứa chuyển nguy thành an cho đối phương vần đến " mây tàn mưa trôi " luôn .....
http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=00103224C814E6
http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=0560019117D8B2
Cách đây mấy năm Bảo cũng thua Hồng Trí tàn xe Mã , ai cũng nói hòa chặt nhưng để đến được chỗ đó vẫn ... khó lắm , Xuyên ở 2 bàn cờ cho đối phương vần thoải mái chán thì thôi , hix !
Mình cũng vừa ở Hà nội về. Tham gia giải bắn súng của bộ công an. Mình được HCV cá nhân Ak điểm xạ 100m. 128 điểm/14 viên. Và 1HCB đồng đội ( Công an Thừa thiên_Huê´) Mình có nhậu với anh Thi(cũng dân chơi cờ ở Hà nội).
Các bạn xem topic tổng hợp các ván đấu giải thế giới tại đây :
http://cotuong.thanglongkydao.com/th...393#post515393
Giờ mới hiểu sao mọi người chơi cờ hay lẩm nhẩm với nhau "cờ tàn Trung Quốc " ... mẻ một con tượng một con sĩ thôi cũng đủ thua!!!!
đồng ý với bác nếu bác Sáng cầm đánh với Tầu thấy loạng choạng ngay từ khai cuộc toàn thấy lép thôi khó ra đến hình cân bằng . nếu ra được cờ tàn như này thì lại sở trường bác ta rồi