Có anh Luugu ở đây chắc anh nhớ ván cờ đáng nhớ của anh và em ở giải TLKĐ 2009 . Em lúc đó cũng hệt vậy và bị " mù " cờ hiến dâng con Pháo cho anh Luugu ăn ko ăn hỏng , sau đó anh Luugu lịch sự trả lại con mã ;)) :D !
Có anh Luugu ở đây chắc anh nhớ ván cờ đáng nhớ của anh và em ở giải TLKĐ 2009 . Em lúc đó cũng hệt vậy và bị " mù " cờ hiến dâng con Pháo cho anh Luugu ăn ko ăn hỏng , sau đó anh Luugu lịch sự trả lại con mã ;)) :D !
Nhìn bảng xếp hạng mà sướng tê người. Việt Nam toàn thắng he..he.... Sốc thiệt. Phen này giải thế giới NTB với VMN chắc là sẽ bị các kỳ thủ ép ghê lắm :)
Các bác nhà mình quá khích quá đi, mới có chức VĐ Châu Á "bé tẻo teo" mà đã ầm ĩ loạn xạ cả lên. Tháng sau mà NTB - VMN giành nốt VĐ TG thì tất cả chúng ta hoảng loạn mất.=))=))=))=))=))
Vô địch châu Á mà không có một trang báo nào đưa tin, thật buồn cho cờ tướng Việt Nam quá
Cứ phải mời 15 chú xếp hạng cao nhất bên trung của sang wasnh phuong trang với 15 chú nhà ta, rồi vn vô địch mới cao giọng dc. Chứ nó cử 2 chú sang vn mà đã làm gỏi hết nhà mình thì mình còn thua xa họ. Chưa nên tự sướng thái quá
Lệ Thuần thả lộ quá nhỉ. Lan Hương thắng vì đối thủ lỡ tay đặt nhầm quân cũng không được vinh dự lắm.
Ván đó NLH chỉ có nc đi pháp, nó ưu rõ thế mà, cần nhìn thẳng sự thật.
Trang mạng Trung Quốc mổ xẻ thất bại
- Lã Khâm và Vương Dược Phi vừa kết thúc giải trong nước đã phải đi thi đấu. Lã thì mệt mỏi, Vương thì non kinh nghiệm nên thua.
- Liên đoàn cờ Trung Quốc nên đi giao lưu châu Á hơn là đi Mỹ, đi châu Âu. Nên mời các kỳ thủ Đài Loan, Hongkong và Macao tham dự giải vô địch cá nhân toàn quốc để tăng cọ xát.
- Giờ chỉ còn hy vọng vào song Xuyên đem giải còn lại về để gỡ gạc.
- Năm ngoái Tôn Dũng Chinh đã đánh bại hàng loạt các kỳ thủ Việt nam để lên ngôi vô địch giải Vietnam Open. Rõ ràng anh ta thực sự có căn cơ để lên ngôi vô địch toàn Trung Quốc.
- Tưởng Xuyên: giờ không thể nói trước được gì, các kỳ thủ các nước khác đã mạnh lên khá nhiều. Chúng tôi sẽ cố gắng giành giải vô địch đem về, hy vọng được các fan ủng hộ.
- Nguyễn Thành Bảo và sau đó là Nguyễn Vũ Quân, với biệt danh song Nguyễn đã trở thành nỗi lo lắng của các kỳ thủ Trung Quốc khi du đấu ngoại quốc, với việc hai kỳ thủ này giành hết chức vô địch cá nhân tại Việt Nam. Sau khi Vũ Quân mất đi, đội tuyển Việt Nam đã phải chịu tổn thất lớn. Nguyễn Thành Bảo do không còn đối thủ đã thống trị gần như toàn bộ các giải tại Việt nam, giống Hứa Ngân Xuyên thời gian đó đã giành hầu hết giải tại Trung Quốc. Trong 3 năm đó, danh tiếng của Nguyễn Thành Bảo trong giới cờ Trung Quốc là rất lớn.
Giải châu Á năm nay Việt Nam không cử Thành Bảo tham dự mà cử á quân và quý quân là Nguyễn Hoàng Lâm và Bùi Dương Trân đi. Đáng nói là Nguyễn Hoàng Lâm chỉ mới ngoài 20 tuổi và có tiềm năng lâu dài.
Vâng, sự thật là vô địch, còn thế quái nào thì hậu tính. Tại thắng buổi sáng chứ buổi tối khéo kéo ra đường làm phát bão cho vui.
Như vậy, Ngô Lan Hương có vô địch không nhỉ các bác?
Các bác cho xem hai trận bán kết nam đi ,giải này các kỳ thủ Việt Nam đánh hay thật,mong tiếp tục được phát huy ở giải thế giới tới đây.
Hình như Trần lệ Thuần bị sút chuột ?!
Trích một phần bài sina.com mới đăng:
Việt nam thắng rồi, bọn họ đang rất vui mừng, đối với người anh hùng mới của bọn họ mà nói, nhất định nhận được đãi ngộ cao hơn Ngô Lan Hương khi vô địch Indoor games năm 2007. Thắng lợi của cờ tướng Việt nam là thành quả tạo ra do họ kiên trì, gian khổ nỗ lực mấy chục năm nay từ Trịnh A Sáng, Võ Văn Hoàng Tùng trở đi đến “nhị Nguyễn” Nguyễn Vũ Quân và Nguyễn Thành Bảo. Chúng ta cần phải tôn trọng đội bọn họ, phải biết rằng bây giờ Việt nam là quốc gia có tỷ lệ phổ cập cờ tướng cao nhất, đã đạt con số 1/3 dân số, vượt qua cả Trung quốc đất nước khai sinh ra cờ tướng.
Trung quốc thua rồi, Trung quốc thật sự thua rồi. Chúng ta nên thẳng thắn thừa nhận thất bại củ mình. Từ lâu, Trung quốc đã nhìn thấy trình độ các nước tăng tiến mãnh liệt. Nhưng đối với sự nổi lên của Việt nam khó tránh khỏi sự chuẩn bị chưa đủ. Thắng lợi của Việt nam là quá trình thay đổi về chất. Chúng ta thua rồi, bọn họ thắng rồi. Thất bại này có thể kích thích phong trào cờ ở các nước, nhưng nhất định không được cho rằng thua trận lần này là để đẩy mạnh phong trào cờ tướng.
Đó chỉ là tinh thần AQ, và cực kỳ không tôn trọng thành quả thắng lợi mà Việt nam gian khổ nỗ lực mới có được. Một người yêu cờ Việt nam đã viết thế này: “Ngày hôm nay rất nhiều người hâm cờ Việt Nam mong đợi, cuối cùng cũng chờ được. Các bạn có thể nói thất bại của Trung quốc là để đẩy mạnh phong trào cờ ra thế giới, cách nghĩ đó chỉ là tự an ủi mình mà thôi. Giải này Việt nam không mang tới đệ nhất cao thủ Nguyễn Thành Bảo mà có thể đoạt chức vô địch, quả là không thể ngờ được. Bây giờ kỳ đàn Việt nam đang rất hoan hỷ, kha kha
Chúng ta thua trồi, Lữ Khâm, Vương Dược Phi và toàn thể đội, đặc biệt là Lữ Khâm vô cùng buồn bã, nhưng lần này Trung quốc thua không phải thua căn cơ, nếu luận toàn thể tố chất kỳ thủ và có bao nhiêu cao thủ, Trung quốc vẫn đứng đầu. Nhưng Việt nam đã hình thành thế đối kháng, Trung Việt đại chiến lúc này đã chính thức bày ra, đây cũng là xu thế phát triển của tương lai cờ tương thế giới. Cường địch Việt nam trước mắt, ai có thể chém ngã, “Nhị Xuyên” có thể chăng? Đợi đến giải thế giới diễn ra vào 20-26 tháng này sẽ biết. Khi ấy Nguyễn Thành Bảo dám mãnh long quá giang trước “nhị Xuyên” hai người mạnh nhất Trung quốc không?
Đông phương Nhật báo phỏng vấn tư lệnh Hồ Vinh Hoa
=======================================================
"Theo trí nhớ của tôi, Trung Quốc năm nào cũng vô địch."
Qua điện thoại, Hồ lão sư nói ông không hề biết việc Trung Quốc không vào được vòng bán kết. Sau khi biết được ông chỉ nói "À, có hơi ngạc nhiên đấy!"
31 năm trước cũng tại Macao, bộ ba Hồ Vinh Hoa, Liễu Đại Hoa và Vương Gia Lương không chỉ giành ngôi vô địch về cho Trung Quốc lần đầu tiên, mà họ còn chiếm trọn 3 ngôi đầu. Kể từ đó ngôi vô địch chưa bao giờ tuột khỏi tay các kỳ thủ Trung Quốc. "Trong trí nhớ của tôi, Trung Quốc chưa bao giờ bỏ lỡ vòng bán kết và năm nào chúng ta cũng giành ngôi vô địch. Sự kiện năm nay quả là khó có thể ngờ tới.", Hồ tư lệnh nhớ lại.
Hơi sốc, nhưng Hồ lão sư đã tiếp tục nói với giọng điềm tĩnh. "Cũng không phải là chuyện xấu, hiện giờ chất lượng các kỳ thủ trong khu vực đã tăng lên, nên việc các kỳ thủ Trung Quốc du đấu tranh giải với các kỳ thủ ngang tài ngang sức đã trở nên rất hấp dẫn. Giải lần này có nhiều kỳ thủ trẻ, chớ có coi thường họ. Qua các giải này họ sẽ trưởng thành rất nhanh chóng."
http://6879.us/uploads/news/hvhoa.jpg
Không giữ vị thế độc tôn.
Cờ tướng cũng như bóng bàn, không còn là trò chơi của riêng người Trung Quốc mà đã là môn thể thao của toàn thế giới. Để làm cho các môn thể thao này phát triển mạnh bên ngoài Trung Quốc, bóng bàn đã thực hiện kế hoạch "dùng chủ nuôi khách", với việc Trung Quốc cử hàng loạt vận động viên và huấn luyện viên hàng đầu ra nước ngoài huấn luyện bóng bàn cho các nước khác, nhằm tạo cơ hội cho bóng bàn các nước khác phát triển, có khả năng đe dọa vị trí thống trị của Trung Quốc trong môn này.
Tình thế hiện tại của môn cờ tướng cũng không khác gì tình thế của bóng bàn bao nhiêu, nhưng Hồ Vinh Hoa không cho rằng cờ tướng Trung Quốc thực sự đã ở vị thế độc tôn. "Tôi cho rằng việc giữ vị thế độc tôn là vô nghĩa, việc gửi VĐV và HLV ra nước ngoài huấn luyện cũng không đem lại lợi ích gì. Hiện giờ đội Việt Nam cũng đang đe dọa vị thế của Trung Quốc rồi, họ cũng đã là ngang ngửa với Trung Quốc."
Hồ tư lệnh cũng nhận xét chi tiết về sự phát triển của cờ tướng Việt Nam "Trong 2 năm qua, kỳ nghệ của các kỳ thủ Việt Nam có bước nhảy vọt, họ đã coi trọng môn cờ tướng hơn trước, coi đó là môn cờ chính của toàn Việt nam. Đội tuyển quốc gia của họ được đi tập huấn thường xuyên, với các tài năng trẻ được cọ xát liên tục để nâng cao công lực. Trong số đó có Nguyễn Thành Bảo hai lần đứng thứ nhì trong các giải châu Á năm 2009 và 2010 là kỳ thủ đội Trung Quốc phải kiêng nể."
Đầu tư nuôi hổ Việt Nam?
Trình độ cờ tướng Việt Nam đang thăng tiến mạnh, liệu có nên đầu tư để các kỳ thủ Việt nam tham dự giải đồng đội và toàn quốc Trung Quốc?
Trả lời câu hỏi này, Hồ tư lệnh cho rằng điều đó còn quá sớm. "Năm nay Việt Nam thắng, nhưng đầu tư vào cờ tướng Việt Nam để họ có cơ hội thi đấu định kỳ với các kỳ thủ Trung Quốc là chưa cần thiết. Kỳ lực các kỳ thủ Việt Nam vẫn còn chưa thật sự xuất sắc, trong khi các kỳ thủ Trung Quốc còn rất đông chỉ chờ cơ hội được thi đấu. Giá cả thì không thành vấn đề, một khi kỳ thủ Việt Nam đủ trình độ thì sẽ có rất nhiều đội muốn thuê các kỳ thủ Việt Nam đánh giải đồng đội."
"Do chi phí thuê và bao ăn ở các kỳ thủ Việt Nam là cao hơn thuê kỳ thủ Trung Quốc nên trừ phi được hỗ trợ của chính phủ Trung Quốc thì việc thuê các kỳ thủ Việt Nam còn chưa thực hiện được, trong khi chưa có đảm bảo các kỳ thủ Việt Nam sẽ đủ khả năng đánh giải lớn ở Trung Quốc."
Các bác ơi, trang 01xq lại xếp NLH thứ 2 và BDT thứ 3 là sao, ko hiểu, thế là vn có 1 vàng, 1 bạc và 1 đồng thôi à
Thể thức thi đấu và xếp hạng lằng nhằng, ko minh bạch
vậy việt nam mìng đã win,tôi rất mong chờ những chiến thắng như vậy, để chứng tỏ bản lĩnh nước nhà, để cho trung quốc "thay đổi dần" cái nhìn, cách nghĩ về cờ tướng nói riêng và các vấn đề khác nói chung của vn ta, giành thời gian đọc nhiều bài chắc hẳn mọi người sẽ thấy ẩn ý sâu xa đằng sau những ngôn từ mà người tquốc nói ra, họ vẫn coi thường người vn ta, ngay cả khi ta chiến thắng họ,thế mới biết để thay đổi đc tư duy của 1 người đã khó, cả 1 dân tôc càng khó hơn. Chúng ta, những người ngồi đây dõi theo từng nước đi của các danh thủ vn, chỉ kỳ vọng vào các chú, các anh chi khi đi thi đấu hãy trau rồi kiến thức, bản lĩnh...để cho trung cộng biết đầu óc người vn máu đỏ da vàng mẫn tiệp đến mức nào. Đặc biệt là giải vô địch cờ tướng thế giới sắp tới, khi chúng ta vẫn có những gương măt ưu tú vừa giật giải, và chú N.T.BAO nữa chứ!
Các bác ạ, trên trang chủ asianxiangqi.org thấy thông báo Trần Lệ Thuần thắng Ngô Lan Hương và giành chức vô địch nữ. Bác nào thẩm lại kết quả xem sao?
Các bác biết tiếng Hoa xem thế nào? nãy giờ em đang loay hoay với thông tin trên đây
Chessbase có bài viết về cờ tướng VN: ChessBase Nachrichten - Asiens Tiger erobern das Westschach
Hứng quá dịch một bài trên Sina (Làn sóng mới) cho bà con coi chơi.
Giải Châu Á, Việt Nam ôm tuột cả hai giải quán quân nam nữ, sánh ngang Trung Quốc.
Theo thông tin từ trang thể dục Làn sóng mới tại Bắc Kinh, ngày 4/11/2011, giải vô địch cờ tướng cá nhân Châu Á ở Ma Cao đã kết thúc. Cuối cùng, đội nam Trung Quốc là Lữ Khâm, Vương Dược Phi xếp hạng lần lượt là 6 và 5. Đội Việt Nam ôm cả hai giải quán quân và á quân, trở thành đội duy nhất giành 2 hạng đầu trong giải các quốc gia, tình thế gần giống đội Trung Quốc thời hoàng kim. Nguyễn Hoàng Lâm đoạt quán quân, cũng là kỳ thủ đoạt quán quân toàn thế giới không phải là người Trung Quốc. Bùi Dương Trân đoạt á quân. Đội nữ, Ngô Lan Hương trong trận chung kết cầm Đen đi sau đánh bại Trần Lệ Thuần, đoạt quán quân. Việt Nam đội ôm tuột cả hai giải quán quân nam và nữ.
Ngày hôm qua, sau vòng năm bảng nam, hai tướng TQ là Lữ Khâm và Vương Dược Phi xếp thứ 6 và thứ 5, đều bị đào thải khỏi 4 hạng đầu, đã tuyên cáo kết thúc hơn 31 năm đánh giải quốc tế luôn vô địch. Trong nhóm 4 người gồm Việt Nam Bùi Dương Trân, Nguyễn Hoàng Lâm, Đài Bắc Mã Trọng Uy và Philippin Thang Hoành Minh được vào vòng trong tranh quán quân.
Cờ tướng Việt Nam từ đầu thế kỷ này tiến bộ quả thật là cực kỳ nhanh chóng. Từ trước đến nay chỉ kém mỗi Trung Quốc, gặt hái liên tục á quân. Đáng sợ hơn cả là bọn họ đối với các nước không phải Trung Quốc luôn đánh hơn một cách khủng khiếp. Kỳ Vương Đài Loan là Ngô Quý Lâm được mời tham gia giải nội bộ Việt Nam đã từng xếp hạng từ dưới đếm lên. Các vị kỳ vương khác đứng trước đội Việt Nam, đặc biệt là người đứng đầu bọn họ là Nguyễn Thành Bảo chỉ là đồ bỏ. Khả năng đánh bại đối thủ gần như tuyệt đối như thế ngay cả Trung Quốc cũng không thể so sánh được.
Nguyễn Hoàng Lâm và Bùi Dương Trân lần lượt là á quân và quý quân giải cá nhân toàn quốc Việt Nam năm nay (quán quân là Nguyễn Thành Bảo). Hai người bọn họ phải hoàn thành nhiệm vụ lịch sử mà Nguyễn Thành Bảo đã bao lần xông lên mà thất bại, đứng trước bọn họ là lão tướng Đài Bắc Mã Trọng Uy và tay cờ mới nổi Philippin là Thang Hoành Minh. Mã Trọng Uy trong giải lần trước đã hạ gục Hồng Trí, lần này đánh bại Lữ Khâm, thực lực cũng không đến nỗi tệ. Riêng Thang Hoành Minh đã nhiều lần khiến các danh tướng Trung Quốc như Hồng Trí, Triệu Hâm Hâm cũng pó tay không làm gì được.
Và đội Việt Nam đã thể hiện một bộ mặt thật đáng sợ. Trước bọn họ, Mã Trọng Uy và Thang Hoành Minh không có lấy một cơ hội nào để chống trả. Bùi Dương Trân cầm quân đi tiên, đánh với Thang Hoành Minh dùng trận Trung Pháo Hoành Xa đối Phản Công Mã. Ngay từ khi khai cuộc, đã thể hiện một ý chí tấn công mãnh liệt, xông trung tốt, thối pháo trái, nâng xe trái. Áp lực lên bên Đen không nhỏ, chỉ còn biết hi vọng đổi quân cầu hòa. Nhưng Bùi Dương Trân dồn ép liên tục không hề để cho đối thủ kịp thở. Hai người đánh đến lúc còn cờ tàn hai xe mã pháo đánh hai xe hai mã, bên Đỏ lập pháo giữa khiến cho bên Đen phải tập trung mấy quân che lại. Bên Đỏ lập tức tập trung hỏa lực tiêu diệt hai tượng bên Đen thành thế Xe mã chống Xe mã. Bên Đỏ, ngựa hăm he nhảy ngọa tào rồi thối Xe bắt Mã, nước 57 phục kích, giết được quân toàn thắng. Bùi Dương Trân cũng xông vào chung kết trước.
Nguyễn Hoàng Lâm cầm tiên đánh với Mã Trọng Uy với trận Trung Pháo Quá Hà Xa đổi Bình Phong Mã Cao Xa Bảo Mã. Ở giai đoạn khai cuộc, Mã Trọng Uy nâng hoành xa cố ý dùng trận lạ hi vọng giành thắng lợi. Nhưng Nguyễn Hoàng Lâm không hề quan tâm đến thế lạ của đối thủ, lợi dụng ưu thế đi trước triển khai công kích. Cờ Đỏ ở trung cuộc đã diễn ra một đòn bỏ trước lấy sau cực kỳ đẹp mắt, lấy lại được quân xong vẫn giữ được ưu thế một chốt qua sông. Vào giai đoạn cờ tàn, hình thành Xe hai pháo đấu Xe hai pháo. Lúc này con chốt quá hà của bên Đỏ phát huy tột độ giá trị của nó. Nguyễn Hoàng Lâm đẩy binh xông vào cửu cung chém sĩ trầm đáy chiếu tướng. Mã Trọng Uy chỉ còn biết thí Pháo để nhận lấy cuộc tấn công của Xe hai pháo. Đỏ hơn 1 quân đã thấy thắng lợi trước mắt, cuối cùng ở nước 141 thành công, bước vào trận chung kết với Bùi Dương Trân.
Đến đây, hai á quân và quý quân năm nay của Việt Nam đã hoàn thành sứ mệnh vĩ đại của mình, đã khiến Việt Nam kết liễu 31 năm Trung Quốc thống trị, trở thành đội đầu tiên thắng lợi trong giải cờ quốc tế, trở thành quán quân Á Châu đầu tiên không phải Trung Quốc. Trận chung kết, Nguyễn Hoàng Lâm cầm tiên đánh bại Bùi Dương Trân đoạt được vòng nguyệt quế. Cùng lúc đó, Ngô Lan Hương cầm đen đã đánh bại Trung Quốc Trần Lệ Thuần đoạt quán quân. Việt Nam đoạt được cả hai giải vô địch nam nữ.
Cờ tướng Việt Nam đã chiến thắng, bọn họ mừng rỡ reo hò. Lần này đối với những vị anh hùng của bọn họ mà nói, chắc chắn là sẽ được đãi ngộ cao hơn lần Ngô Lan Hương đoạt giải quán quân thế vận hội châu Á (Asean Indoor Games). Thắng lợi của cờ tướng Việt Nam là sự nỗ lực của bọn họ hơn 20 năm qua, là kết quả của sự nỗ lực sáng tạo không ngừng kể từ Trịnh A Sáng, Vũ Văn Hoàng Tùng đến 2 Nguyễn: Nguyễn Vũ Quân, Nguyễn Thành Bảo cho đến hiện tại. Chúng ta cần phải có sự tôn trọng nhất đối với đội VN. Cũng cần phải biết là sự phổ cập cờ tướng ở Việt Nam là cao nhất trên thế giới, đạt đến 1/3 dân số chơi cờ, vượt xa Trung Quốc là quốc gia phát minh ra cờ tướng.
Đội Trung Quốc đã thua, cờ tướng TQ thực sự đã thua. Chúng ta cần phải chấp nhận sự thất bại. Đã nói là được làm vua, thua làm giặc. Người thắng là vua. Đội TQ vốn đã nhìn thấy trình độ của VN và các quốc gia khác có sự tiến bộ mãnh liệt, không còn khờ khạo nữa. Chỉ là đối với sự quật khởi của VN không khỏi bất ngờ, thiếu sự chuẩn bị. Sự thắng lợi của VN là là quá trình lượng đổi dẫn đến chất đổi. Chúng ta thua, bọn họ thắng, ở một khía cạnh nào đó quả thật kích thích sự phát triển, sự theo đuổi mục tiêu cao hơn của VN và các quốc gia khác. Nhưng không thể cho đó là vì muốn phổ biến cờ tướng rộng hơn nữa.
Đó chỉ là một thứ tinh thần A.Q, hơn nữa rất là không tôn trọng sự nỗ lực sáng tạo gian khổ của bản thân VN. Trích từ một fan cờ tướng VN (bác nghiadiamusuong nhà ta): "Ngày hôm nay là một ngày mà các kỳ thủ VN đã mong đợi từ lâu cuối cùng cũng đã đến. Các bạn có thể nói đó chỉ là do muốn phổ biến cờ tướng ra thế giới hơn nữa, nhưng chẳng qua cũng chỉ là tự an ủi mình mà thôi. Giải lần này, VN không cử quán quân là NTB mà cũng có được quán quân quả thật là bất ngờ. Giờ trong kỳ đàn VN quả thật rất cao hứng. He..he..."
Chúng ta thua rồi, cả đội Lữ Khâm, Vương Dược Phi nhất là Lữ Khâm vô cùng buồn bã. Nhưng đội TQ thua lần này chưa phải là thua tất cả. Nếu nói đến số lượng cao thủ và tố chất thì TQ vẫn đứng đầu. Nhưng VN đã bước lên sánh ngang vai với TQ. Cuộc chiến Trung Việt giờ đã chính thức nổ ra và sẽ trở thành xu thế trong giới cờ tướng từ đây sắp tới. Cường địch VN trước mặt, ai sẽ vác đao ra chiến ba trăm hiệp? "Nhị Xuyên" liệu có được không? Đón xem vào ngày 20-26 tháng 11 năm nay. Lúc đó, Nguyễn Thành Bảo liệu có dám mãnh long quá giang trước Lưỡng Xuyên, 2 người mạnh nhất TQ hay không?
Asianxiangqi tung tin đồn nhảm nhưng Sina Sports và 01xq không bị mắc lừa.
Tóm lại thế nào bác mtuan2 ơi !!!
Hình như điều lệ thi không phải như vậy bạn ơi!
Có lẽ cuộc thi gồm 2 GD: GD1 chọn 4 người; GD 2: 4 người tranh : 1,2,3,4 gồm bán kết và chung kết, bốc thăm đi trước và loại trực tiếp, nếu hòa: xét điểm và hệ số tích lũy. Vì không hòa, nên không cần xét điểm số !
Cái trang Asian thật là vô tích sự , chán kinh khủng .
Chả hiểu lập ra làm cái gì nữa !!!
Chết cười. Sina không biết kiếm đâu ra cái hình hai cô phục vụ quán nước cũng ngồi chơi cờ. Kết luận VN luyện cờ còn ghê gớm hơn TQ :).
Coi hình ở đây
thế là Hương có vô định ko hà
Tất nhiên là vô địch Final Stage (vòng chung kết) là Knock out (loại trực tiếp) mà :D
theo em thì con xe chạy đến đó bị hết xăng nên dừng lại thế là bị cảnh sát giao thông bắt.hehe.việt nam vô địch
Kết quả cuối cùng trên dpxq:
第十五屆亞洲象棋個人錦標賽-女子組
The 15th Asia Xiangqi Individual Championship-Women
第七輪, Round 7
Standings (最後排名)
Place Name Feder Club Score Buch. Wins
冠軍 06, 吳蘭香 女子 越南 5.5 29.5 5
亞軍 02, 陳麗淳 女子 中國 6 29.5 6
季軍 01, 詹敏珠 女子 東馬 4 24.5 4
殿軍 04, 常 虹 女子 澳大利亞 3 32.5 2
5 03, 李孟儒 女子 中華台北 4.5 28.5 4
6 10, 詹惠媄 女子 汶萊 4 20.0 4
7 05, 陳靖媗 女子 新加坡 3 22.0 3
8 07, TRI NURDIYANTI 女子 印尼 3 19.5 3
9 08, 山家愛美 女子 日本 2 18.0 2
10 09, Jyoyi Jude 女子 印度 0 21.0 0
by Swiss Perfect (TM) Swiss Perfect Home
Nhắc lại chuyện vn hay tq vô địch ở những giải đấu lớn, hôm nay tôi có câu chuyện quá khứ cách đây mấy năm,xin chia sẻ cùng mọi người, ĐHội TDTT châu á asiad(ko nhớ chính xác năm, chỉ nhớ lần gần đây nhất) khi mà vn xếp ngôi á quân cờ tướng, tôi đã có lần tức muốn chết với 1 người chơi cờ trên cxq có blue nick là MAEMLANICO, hôm ấy hắn vác sw đánh tôi(tôi đánh tay vơi nick name KHUCTHIENCAM),nội dung hắn nói tôi chỉ nhớ đc mấy câu chính xác là:"cờ vn bây giờ và mãi sau mấy trăm năm chi xách dép cho tq, nếu có đc giải chỉ là tq nhường cho" hắn hỏi tôi biết tại sao mà cờ vn ko khá đc kô? Tôi bảo ko thì hắn nói" vì người vn chưa học chơi đã đánh", rồi hắn chê chính phủ vn ko chịu đầu tư, ko cho kỳ thủ sang tq học.v.v... Công tâm mà nói thì hắn nói... đúng, nhưng tôi tức vì nó chạm tới lòng tự trọng dân tộc,tức 1 điều nữa là sao hắn ko hiễu là chính phủ vn còn vô số những việc khác cần đầu tư hơn, ví dụ hàng trăm, hàng ngàn e vùng sâu, vùng xa còn chưa có đc ngôi trường mái ngói mà học chẳng hạn, trong khi đó hắn cũng là người viêt nam( hay ko phải cũng chả biết) mà hắn lại ko yêu quê hương đất nước mình, ngày có buổi "tức chết" ấy tôi đang ở Nhật, công việc nhiều nên ko có đk để tìm hiểu, xem tất cả những gì hắn nói có đúng ko?tôi tự hào với hắn là tq nhất thì vn cũng nhì, hắn bảo "chỉ có mỗi tq với vn, vậy vn chẳng nhì thì ai?" vậy bây giờ khi đọc câu chuyện này, có pro nào xác minh giúp tôi xem có đúng là asiad vừa rồi, môn cờ tướng chỉ có tq với vn hay là hắn bốc phét? Vì bây giờ xem trên bảng xếp hạng, blue nick này vẫn có vị trí rất cao. Xác minh đc thì sẽ biết bản chất con người của hắn,( còn đối phó),tôi ko thích lối suy nghĩ phiến diện của hắn, sau này khi va chạm với sw, tôi mới bit ngày đó hắn dùng sw choảng mình,tôi càng ko thích( tôi ko thich những người vác sw ra chém người đánh tay,sw nên để đánh vơi sw). Trở lại vấn đề cờ tướng vn hay tq, khách quan mà nhìn nhận thì dù đc giải thưởng hôm nay nhưng vn còn rất nhiều vấn đề phải làm nếu muốn giữ chắc lấy thứ hạng này về lâu về dài, nhưng chúng ta là những người yêu cờ, chúng ta có quyền hy vọng vào tương lai xa của cờ tướng vn trên đài quốc tế, hy vọng vào thế hệ trẻ cũa chúng ta sẽ ko thua kém tq, biêt đâu chính các pro hôm nay đọc bài của tôi một ngày nào đó sẽ đem vinh quang về cho nền cờ tướng nước nhà?. Cuối cùng xin gửi lời chúc tới toàn thể các chú, các anh chị vừa trở về từ macau lời chúc sức khỏe và sẽ giành đc nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa.
Với phong độ cao, hai kỳ thủ Nguyễn Hoàng Lâm và Bùi Dương Trân đã biến trận chung kết của giải vô địch châu Á 2011 năm nay trở thành cuộc đối đầu nội bộ "toàn Việt Nam". Nguyễn Hoàng Lâm chiến thắng và lên ngôi vô địch. Dù lọt vào chung kết, nhưng Bùi Dương Trân phải xếp hạng theo thể lệ tính điểm và anh lùi xuống hạng ba, sau Mã Trọng Uy (Đài Loan) vì hệ số phụ kém hơn.
Ở bảng nữ, Đặc cấp quốc tế đại sư Ngô Lan Hương cũng vào tới trận chung kết nhưng không vượt qua được Trần Lệ Thuần (Trung Quốc), đành chấp nhận ngôi á quân.
Link
Vậy là sao?Mã:http://vnexpress.net/gl/the-thao/2011/11/viet-nam-lan-dau-tien-vo-dich-giai-co-tuong-ca-nhan-chau-a/
Mình cũng hơi lo,NLH có vô địch ko ?
Lúc nãy mới gọi cho anh V.M.Nhất, anh ấy bảo anh Lâm gọi từ Macao về báo rằng Lâm tay dài đoạt HCV, Bùi Dương Trân đoạt HCB, Ngô Lan Hương đoạt HCV. Thông tin này chắc chính xác rồi.