Tâm điểm chú ý hôm nay được dồn cả vào trận đối đầu mang tính chất quyết định giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương , tại bàn 1 Diệp gia đại hổ quyết định sử dụng trung pháo tấn binh 3 nhằm khởi đại chiến cùng Nam phương công tử , song phương giao đấu đến nước thứ 9 thay vì đi X2.5 nhằm có một trận thế vững chắc thì danh thủ Diệp Khai Nguyên đã nhảy M3.4 nhằm tấn công vào trung lộ của đối phương . Lại Lý Huynh bình tĩnh chuyển pháo vào trung lộ sau đó đi hàng loạt nước chính xác dẫn đến phản tiên ưu thế pháo trống . Đến nước thứ 17 thay vì giật X3/4 về làm khó pháo đầu thì tiên lại đi X8/7 dẫn đến bàn cờ âm nặng .Lại công tử chứng minh rằng tại thời điểm này bất cứ ai phạm sai lầm với anh sẽ thường phải trả mội cái giá rất đắt . Bên hậu điều quân như thần áp sát phòng tuyến khiến cho hàng thủ của bên tiên vô cùng rối loạn , cuối cùng sau các nỗ lực không được đền đáp Diệp Khai Nguyên đành phải thở dài ký giấy xin hàng .
Phấn chấn sau chiến thắng của đồng đội , Uông Dương Bắc giữ vững tiên thủ tại bàn 3 , song phương khai cuộc bằng trung pháo đối tam bộ hổ so đọ trung tàn vô cùng quyết liệt . Đây chắc chắn là điểm mạnh của lão tướng Sài Thành tuy nhiên trong 1 ngày đẹp trời thì đối phương của ông đã chơi quá xuất sắc , thời gian càng trôi thì sức ép của bên tiên giành cho bên hậu càng ngày càng lớn . Dù đã gắng gượng chống đỡ tuy nhiên sức cùng lực kiệt . Lão tướng rơi đao sau hơn 50 hiệp thi đấu và lúc này thì chỉ có duy nhất Nguyễn Minh Nhật Quang là niềm hy vọng cho đội tuyển thành phố mà thôi .
Khiết Đan tỏ rõ sự hung hãn trong các nước đi nặng chình chịch giành cho đại bàng Đào Cao Khoa , qua khai đến trung tàn chốt sang sông phá vỡ tượng của đối phương , tuy nhiên càng đánh đại bàng càng dẻo dai trong khi thời gian giành cho Nhật Quang là vô cùng cạn kiệt . Phải thừa nhận Đào Cao Khoa không hổ danh dẻo như Bún đỡ gạt chính xác đồng thời luôn luôn gây ngược áp lực cho đối phương của mình , hết giờ đồng thời 2 bên đều cây chằn chặn , danh thủ trẻ chấp nhận hòa cuộc cũng đồng nghĩa với việc Bình Dương giành chiến thắng lớn trong trận derby Nam Bộ . Chiếm 3 vị trí dẫn đầu vô cùng thuyết phục trong khi giải chỉ còn có 3 vòng đấu nữa .
Người rất được làng cờ miền Bắc hâm mộ Thần ngang Quân bún dù đã gắng hết sức vẫn không thể gây hại cho đội trưởng Bình Phước Võ giáo đầu , Lâm tay dài cũng không thể bứt lên sau ván hòa trước một Phạm Tấn Tình kiên cường vững chãi . Trong các trận đấu ở tuyến 2 đáng chú ý là Đà Nẵng đã vươn lên với 3 chiến thắng liên tiếp của Tôn Thất Nhật Tân , Nguyễn Anh Mẫn và Trần Văn Ninh . Trong khi Hà Nội vẫn lẹt đẹt với trận thua của Lại Tuấn Anh trước Đặng Hữu Trang , tuy Hòa hòa thượng Vũ Hữu Cường đã có chiến thắng sau chuỗi trận hòa đáng thất vọng thì đồng đội của anh là Cường culu và Ngọc đại sư lại không thể kiếm được số điểm tối đa .
Phía bên bảng nữ một lần nữa Đàm Thùy Dung lại xuất sắc chặn đứng bước tiến vũ bão của Hoa khôi Phạm Thu Hà , cả Hoàng Yến , Trúc Giang cùng Phương Thanh lần lượt hạ gục các đối thủ tiềm tàng . Đại diện cho Bình Dương Bún phu nhân chém đẹp ngôi sao Bình Định Hồ Thị Thanh Hồng , khiến cho cục diện đã được phân định khá rõ ràng với màu huy chương vàng lấp lánh đang chờ đợi những người đẹp thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh đội Nam thất bại thảm hại . Các vị trí còn lại sẽ được dành cho những nỗ lực của Hà Nội , Bình Dương , Bình Định và Bộ Công An .
Chim chích đại sư hôm nay thất bại ván đấu vô cùng quan trọng trước Tô Thiên Tường khiến sự hứng khởi của nhóm phóng viên phần nào bị giảm sút , ngày hôm nay toàn đội đã có bữa giao lưu vui vẻ cùng đội Vũng Tàu với các anh Vi Văn Thái , Nguyễn Thế Long , phố biển thư sinh Lê Phan Trọng Tín cùng đồng hương Nguyễn Đại Thắng . Lại tiếp tục là những cơn mưa như trút nước và công việc chính của chúng tôi vẫn là lướt facebook , nghe nhạc và chém gió . Giải vẫn cờn hơn 2 nội dung chờ đợi ở phía trước và quả thật nỗi nhớ nhà đã bắt đầu len lỏi trong tâm trí của các thành viên . Quyết định chuyển phòng ra khu vực trung tâm vẫn được tạm dừng bởi nỗi e ngại về việc di chuyển bất tiện có khả năng gây ảnh hưởng đến công tác truyền thông . Và thế là ông Chim chích thì thẩm SW , ông Hiệp Kỳ Bá thì chat chit với gái còn cadan tôi thì như mọi khi , cặm cụi gõ phím tâm hự cùng các bạn đọc yêu quý ...:cuoihihi:cuoihihi:cuoihihi
Đêm đã về khuya nên tôi xin phép được dừng lời tại đây , một lần nữa xin được chúc các bạn ngủ ngon và mơ những giấc mơ đẹp . Trân trọng cám ơn vì đã luôn theo dõi và ủng hộ .
Nhóm PVCT TLKD , từ thị xã Đồng Xoài , tỉnh Bình Phước ...
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...80_574_574.jpg