Lữ khởi mã trái, Hồng khởi mã phải, ko hẹn mà gặp cùng nhau ra trận, thật thú vị ...
Printable View
Lữ khởi mã trái, Hồng khởi mã phải, ko hẹn mà gặp cùng nhau ra trận, thật thú vị ...
Sao Hồng Trí ko xe 2 tấn 6 dọa sát mà chiếu đi chiếu lại con pháo hoài vậy ta, ko lẽ hết giờ nên chiếu lấy giờ?
Hồng Trí khả năng toi rồi. X7.4 của Triệu Hâm Hâm quá lợi hại.
Quá bất ngờ, Hồng Trí đã kích bại Triệu Hâm Hâm.
Hồng trí thắng rồi. Mình là fan hồng trí,ván đấu hay quá
Đúng là Hâm ơi là Hâm, thời gian còn hơn 20p mà đi nước cờ thua luôn. Lên sĩ thì không lên. :tlbuc
Lên sĩ cũng thua, bên tàu nó vừa chiếu video vừa thẩm qua SW, nó bảo lên sĩ cũng thua
Hồng Trí đã win. quá hay. Bàn kia chắc bác Lữ cung win
Chắc VTN chịu khôg nổi rồi
Bác Lữ đang công dữ dội. Hình như biên bản Tàu có chế độ thẩm cờ thì phải, đang đánh thấy đi liên tục 3, 4 nước, sau đó tua lại mình bấm Next ko được.
Cục diện như hiện tại có khi 2 ông được đánh giá cao là Triệu và Vương lại đứng 2 vị trí cuối bảng. Lữ Khâm với tinh thần thoải mái vì là lão tướng. Hồng Trí cũng không bị sức ép là ứng cử viên số 1 chức vô địch đang chơi những ván cờ rất bão lửa với chất lượng rất cao, chấp nhận ăn thua. Rất có thể năm nay sẽ có tân Quán quân Lữ hoặc Hồng. Lữ hoặc Hồng cũng rất xứng đáng 1 lần lên ngôi đầu.
Lữ đánh hay quá.
Cờ Lữ Khâm công lực thâm hậu rất khủng có rất nhiều cái đáng học hỏi, hình cờ này thì VTN thua chắc rồi còn gì.
- Nhất đã xuống đường .
Lữ phế mã, Vương chưa kịp ăn đã ra đi
Ngày xưa mới học cờ có đọc mấy quyển của Hứa Ngân Xuyên và Lữ Khâm viết, biệt hiệu của Lữ Khâm là ”Dương Thành thiếu soái”, còn 1 biệt hiệu khác là: Khoái mã phi đao :) cũng nhiều lần vô địch Trung Quốc các năm 1986,1988,1999,2003,2004 :)
Kỳ vương Lữ Khâm sinh năm 1962,người huyện Huệ Dương tỉnh Quảng Đông hiện đang là HLV trưởng đội tuyển cờ tướng Quảng Đông,một đội tuyển vốn từ xưa đến nay vẫn luôn được xem là rất mạnh và cũng chính là đội tuyển cờ tướng vừa mới đăng quang tại giải Vô địch đồng đội cờ tướng toàn Trung Quốc 2008 vừa qua.
Thuở nhỏ tại quê nhà ông đã sớm bộc lộ tài năng xuất chúng của mình.Tại các giải đấu thiếu niên ở địa phương luôn là người xuất sắc giành được vị trí quán quân.Lữ Khâm vốn rất lanh lợi,không chỉ thông minh mà còn rất hiếu chiến,luôn thích sử dụng cách đánh mau lẹ,tấn công đẹp mắt để kết thúc trận đấu.Tại 1 giải đấu toàn tỉnh,khi đó Dương Quan Lân vẫn đang là đệ nhất cờ Quảng Đông đang muốn tìm cho mình 1 truyền nhân sau này.Dương gặp Lữ vốn được bạn bè hay gọi vui là Tiểu Lữ Phi Đao tỏ ra rất thích nhận làm đệ tử.Từ đó mỗi khi thi đấu toàn quốc đều cho Lữ đi theo.Năm đó Lữ mới có 11 tuổi.Có người kể rằng tại những cuộc đấu đỉnh cao,bên lề thời gian nghỉ giải lao có khá nhiều cao thủ khắp nơi muốn thử tài của Lữ nên chấp nhận đấu cờ với Lữ,do chủ quan coi thường 1 chú nhóc mới lớn nên bị Lữ đè bẹp không thương tiếc sau đó phải cẩn thận lắm mới có thể không để thua thêm.Năm 1978,khi 16 tuổi,Lữ Khâm bắt đầu tham gia đội tuyển Quảng Đông thi đấu tại các giải cờ toàn quốc.Năm 1982,lần đầu tiên Lữ Khâm lọt được vào bảng vàng tam khôi khi xếp trong 3 người dẫn đầu của làng cờ Trung Quốc,sau Lý Lai Quần và Hồ Vinh Hoa.
Lữ Khâm theo học Dương Quan Lân không những tinh thông khai cục,mà dần rà trung tàn cuộc cũng đã vươn tới mức thượng thừa tối cao.Lữ Khâm nghiên cứu rất kỹ trận thức Pháo đầu đối Bình Phong Mã, đặc biệt ưu thích lối đánh của Ngũ Bát Pháo có từ những năm 30 về trước.Cuối cùng luyện thành công,dùng làm vũ khí quan trọng mỗi khi giao chiến với ai.Lữ Khâm đặc biệt có biệt tài chơi cờ rất nhanh,phản ứng mau lẹ,đi quân linh hoạt thường hay sử dụng cách công sát thí quân gây bất ngờ cho đối thủ.Mỗi khi tiến vào trung cuộc luôn thích biến chiêu,sử dụng “cờ rừng” ,một kiểu chơi tiện đâu đánh đấy để thi thố công phu và giành nhiều chiến thắng áp đảo.Về sau này,Lữ Khâm trở lên nổi tiếng và được coi là đệ nhất “cờ rừng” của Trung Quốc cũng vì lý do đấy.
Năm 1983,Lữ Khâm chưa thể chạm tay tới ngôi vị quán quân Trung Quốc khi thất bại trước Hồ Vinh Hoa.Dương Quan Lân cho rằng một phần cũng vì phong cách chơi cờ của Lữ còn quá nguy hiểm,do đó khuyên Lữ chú trọng vào cờ tàn và kiềm giữ cách đánh của mình hơn.Trải qua nhiều công lao khổ cực,rốt cuộc thì vào khoảng cuối năm 1986,lần đầu tiên Lữ đại công cáo thành trở thành vị quán quân thứ 6 trong lịch sử cờ tướng Trung Quốc.Từ đấy trở đi,tên tuổi của Lữ Khâm bắt đầu nổi như cồn và trở thành 1 hiện tượng của kỳ đàn Trung Quốc.
Năm 1988,Lữ Khâm lần thứ 2 đăng quang tại giải cờ tướng cá nhân toàn Trung Quốc,được giới cờ tôn là Dương Thành thiếu soái.Đến đầu năm 1989,lại vô địch giải Ngũ Dương Bôi để khẳng định được sức cờ bá chủ của mình.Sau đó lại liên tục trong 5 năm trời từ 1989 đến 1993 giữ được vương miện này trước khi bị Hứa Ngân Xuyên lấy mất vào mùa xuân năm 1994.Năm 1990,lần đầu tiên ông tham gia giải Ngân Lệ Bôi toàn quốc và giành luôn danh hiệu quán quân.Sau đó ông được mời thi đấu tới giải Vô địch thế giới lần thứ 1 tại Singapore và trở thành quán quân thế giới đầu tiên của cờ tướng.Năm 1991,Lý Lai Quần đông chinh bắc chiến đánh bại hầu hết các cao thủ Trung Quốc,được kỳ đàn cho xưng vương.Lữ Khâm trải qua nhiều cuộc giao chiến được quyền khiêu chiến với Lý Lai Quần tại giải đấu Kỳ Vương Trung Quốc nhưng thất bại.Không nản chí,3 năm sau ở TP Kỳ Châu,sau khi kích bại Hồ Vinh Hoa,Lữ Khâm tái chiến với họ Lý tại giải tranh đoạt Kỳ Vương lần thứ 4 cúp Bách Hoa Bôi.Sau 6 ván đấu Lữ Khâm từ chỗ bại vươn lên bằng điểm kết quả là hoà,2 người phải thi đấu thêm 2 ván cờ nhanh nữa.Đúng với sở trường của mình,Lữ tự tin là thắng trận,quyết tâm tấn công cuối cùng ca khúc khải hoàn trở thành kỳ vương mới của Trung Quốc.Sau đó vào năm 1998,tại giải Kỳ vương lần thứ 5 tranh cúp Bằng Xương Bôi,quyết đấu với sư đệ Hứa Ngân Xuyên của mình,do quá hiểu nhau nên 2 bên toàn hoà,phải đấu đến ván cờ nhanh thứ 8,trong thế thua Lữ Khâm vẫn ngoan cường chiến đấu,Hứa trong thế thắng lại xuất nước cờ tối tăm,tiến Mã thay vì thoái Mã rốt cuộc bị xử thua vì hết giờ.Lữ lau giọt mồ hôi bảo vệ thành công danh hiệu quán quân Kỳ Vương của mình.
Lữ Khâm sau năm 1988 rực rỡ đó phải mất đến 11 năm sau tức là năm 1999 mới giành thêm được ngôi vô địch Trung Quốc lần thứ 3.Thực ra không hẳn trong thời kỳ này sức cờ của ông đi xuống mà là ngược lại kỳ phong của Lữ gia lại rất ổn định vì vào các năm 1991,1993,1994,1996,1997 ông đều giành được ngôi vị Á quân toàn Trung Quốc bất chấp sự vươn lên mạnh mẽ của nhiều danh thủ khác.Ngoài ra đây cũng là khoảng thời gian mà Lữ Khâm gặt hái được nhiều danh hiệu quốc tế nhất.Năm 1995,tại Singapore,Lữ Khâm lần thứ 2 vô địch thế giới.Giới cờ Trung Quốc rất thán phục ông.Cùng lúc này,phong cách chơi cờ của Lữ Khâm có nhiều chuyển biến mới vì ông xem trọng sự chắc chắn hơn nên thường hay đưa ván cờ về tàn cuộc và giành chiến thắng như cách sư phụ ông từng làm cách đó mấy chục năm.Lữ Khâm từng được xem là nhân vật có công phu cờ tàn vào loại cao nhất của Trung Quốc nên không khó gì để giành lấy chiến thắng và lập thêm nhiều chiến tích đáng nể hơn nữa.Trong 2 năm liên tiếp 1996,1997,Lữ Khâm giành chức vô địch giải cờ tướng vương vị Gia Phong phòng địa sản.Năm 1997,tại HongKong,Lữ Khâm lại tiếp tục đăng quang ngôi vị thế giới lần thứ 3,trong lúc này ở Trung Quốc lần đầu tiên 1 giải cờ nhanh mang tên cúp Trung Lập được tổ chức trên toàn quốc thông qua hệ thống truyền hình.Lữ Khâm bằng tài nghệ của mình đã vượt qua rất nhiều danh thủ,cuối cùng lâm trận gặp lại Liễu Đại Hoa khi xưa và một lần nữa giành chiến thắng lên ngôi vua cờ nhanh của Trung Quốc.Cuối năm 1997,Lữ Khâm chiến thắng tại cuộc Đại kỳ thánh chiến cúp Quảng Dương Bôi,viên mãn thâu tóm danh hiệu lớn cuối cùng còn thiếu.Ngoài ra trong năm 1997 này,Lữ Khâm cũng được mời tham gia 1 giải đấu lớn nữa là cúp Kỳ Vương thế giới Phật Thừa Bôi tại Mỹ và không ngoài dự đoán đoạt được ngôi vị quán quân với số tiền thưởng rất lớn.
Sau đó vài năm sau,năm 2001,tại MaCao,Lữ Khâm lần thứ 4 xuất chiến giành thêm đuợc 1 danh hiệu vô địch thế giới nữa.Hai năm sau ông được giao trọng trách huấn luyện đội tuyển cờ tướng của quê hương ông là Quảng Đông tham gia các giải toàn quốc.Cho đến nay,qua 6 năm với sự dẫn dắt của Lữ Khâm đội tuyển cờ tướng Quảng Đông đã có thêm 3 lần vô địch toàn quốc và 2 lần đoạt ngôi Á quân.Cá nhân Lữ Khâm ngoài tư cách HLV trưởng còn kiêm luôn là kỳ thủ chủ chốt của đội,lập nên nhiều công lao chiến tích cho đội.Năm 2005,giải vô địch thế giới lần thứ 9 tổ chức tại Paris (Pháp) khi đó Lữ Khâm đã 43 tuổi,nhưng vẫn đủ tư cách để tham dự và một lần nữa xuất chiến thành công trở thành kỳ thủ đoạt được nhiều chức Vô địch thế giới nhất.Năm 2006,sức cờ của Lữ vẫn còn rất mạnh khi là thành viên chính của đội tuyển Trung Quốc tham dự giải Châu Á lần thứ 14 ở Việt Nam và đoạt được ngôi vô địch toàn giải.Tháng 9,năm 2007,khi đã 45 tuổi,dù không được đánh giá cao nhưng với quyết tâm của mình ông vẫn đánh đến tận trận CK và chỉ chịu thua tiểu tướng Triệu Hâm Hâm của tỉnh Chiết Giang,giành được ngôi vị Á quân toàn quốc.Cuối năm 2007,Lữ Khâm vẫn là đại diện của Trung Quốc tham gia giải đấu Asian Indoor Games 2 và giành HCV nội dung cờ đồng đội cùng Liễu Đại Hoa.
Lữ Khâm là 1 nhân vật thuộc hàng kiệt xuất của cờ tướng Trung Hoa,khai trung tàn tất nhiên phải đặc biêt xuất sắc.Tuy nhiên điều mà Lữ Khâm gây ấn tượng mạnh cho giới hâm mộ không hẳn về chiến tích phong phú trên bước đường sự nghiệp của mình mà vị ông là vị Kỳ vương có 1 phong cách chơi cờ hết sức khoáng đạt và sáng tạo cao.Vì hay sử dụng khai cục tiến Mã qua hà rất nhanh rồi sau đó sử dụng nhiều chiêu thức "Phi đao" kỳ lạ,ẩn chứa huyền cơ đoạt được chiến thắng nên sau này giới cờ thường khen Lữ Khâm có kiểu chơi cờ đặc biệt- "Khoái Mã phi đao".Cần phải nhấn mạnh rằng mỗi khi xem lại các ván đấu của Lữ Khâm người hâm mộ đặc biệt lấy làm thích thú vì các nước đi của ông hết sức bất ngờ và mang nhiều đột phá.Các nước đi nhiều khi là vòng vèo,tiến thoái trái ngược với suy nghĩ thông thường,đa phần dẫn đến đối công 1 cách cực kỳ sôi nổi và kịch tính.Khác với sở trường đoạt tiên từ thế cuộc nhạt nhẽo,vô vị của Hứa Gia,Lữ Khâm cũng như Hồ Vinh Hoa đặc biệt yêu thích sự phức tạp,đa biến vạn hình và luôn luôn mong muôn tiến thủ trong đó.Loại hình hỗn độn,quân bay tứ tung,cảm giác bất an và nhiều kẽ hở tấn công hoặc thất bại là kiểu chơi mà Lữ Khâm rất hay áp dụng.Kiểu chơi này đặc biệt lợi hại khi thi đấu cờ nhanh.Đó lại chính là sở trường của vị đại kiện tướng họ Lữ,mưu sâu tính kỹ,phản ứng tuyệt nhanh này.Do đó để hiểu về Lữ Khâm hơn nên xem ông là nhất đại cao thủ,đệ nhất cờ nhanh,vô địch "cờ rừng" của giới cờ Trung Hoa đương đại.
Nguồn: http://ccxiqi.forumvi.com/t270-topic
Chiều nay vòng 4 sẽ đổi tiên hậu, không biết Vương và Triệu có trả được món nợ này hay không.
Buổi tường thuật đến đây là kết thúc, hẹn gặp lại mọi người vào lúc 18h00 chiều nay.
Triệu Hâm Hâm thua và Lữ Khâm thắng.
Một chút đau lòng và một chút si mê.
Triệu Hâm Hâm hay nhưng ko ổn định
Bảo đao bất lão. Bác Lữ đánh hay quá.
các chú có biết năm nay ai vô địch ko
4 ông này choảng nhau thắng thua ko biết đâu mà lần
Bảng xếp hạng sau vòng 3 vòng chung kết Stt Kỳ thủ Số điểm HSP % thắng Số trận Thắng Hoà Thua 1 Lữ Khâm 4 5 66.67 3 2 0 1 2 Triệu Hâm Hâm 3 5 50 3 1 1 1 3 Hồng Trí 3 4 50 3 1 1 1 4 Vương Thiên Nhất 2 3 33.33 3 0 2 1
Hay. Lượt về sẽ rất căng đây
Gia Cát Dự vòng 4:
Vương Thiên Nhất 2-0 Lữ Khâm
Triệu Hâm Hâm 2-0 Hồng Trí
Lữ Khâm đánh mã rất hay và đánh rất giang hồ, trước ván tại giải quốc gia gặp tưởng xuyên Lữ đánh mã xuyên tâm Lữ đi đến hơn 10 nước mã khi khai cục, mã xuyên tâm rồi nhảy lên, nhảy xuống lại nhảy về vị trí cũ, chắc là chả có sw hay sách vở nào đánh như vậy, nhìn rất mất nước . Ván đó Tưởng ép Lữ lòi mỡ từ đầu đến cuối nhưng Tưởng không làm gì được, cuối cùng trong hình cờ hòa đến 95% Tưởng thua ngược (giải vô địch cá nhân năm 2012 thì phải). Lữ Khâm đanh công sát giang hồ vậy nhưng tàn Lữ cũng cực cao, rất nhiều ván khó thắng Lữ vẫn thắng như Lữ đánh với Hồ Xe 2 pháo sĩ tượng bền thắng Hồ xe pháo sĩ tượng bền hoặc rất nhiều ván tàn hơn 1 tốt đều được Lữ thực hiện thành công. Vương thiên nhất từ lúc lên đỉnh cao thì ngoài Đồng, người Vương thua nhiều cũng là Lữ.
Vòng 4, Lữ soái nếu hòa được Thiên Nhất, có thể thấy cơ hội vô địch sẽ khá sáng sủa với 2 ván đi tiên cuối cùng.
Xem lại cái ván đấu với Hứa cách đây cũng k lâu, con mã tưởng chết trôi chết nổi ở nhà phòng thủ nào đâu mượn sức tốt biên phi cái vèo qua mặt cả song xe của Hứa, tí đã đến sát cung vua phủ chúa của địch, quá tanh tưởi, như kiểu bóng đá Thụy Điển ngày xưa vài đường chuyền bóng đã sát gôn rồi.
Ngựa hoang nào dẫm nát tơi bời, ngựa phi như điên cuồng giữa cánh đồng.
Cho nên Ngoại tinh lai khách bị lép ở tàn xe mã trước Lữ cho dù là nhỏ xíu cũng nằm thôi.
Sao Triệu thua lãng nhách vậy nhỉ, Hồng Trí đi xe 2.2 Triệu chỉ cần đi Xe 7-6 cục luôn lập tức Hồng buông cờ nhận thua ... Có lẽ bị hoa mắt trước đường vật pháo sang biên P5-9 rồi lại đóng pháo vào đầu, dương đông kích tây của Hồng Trí ... thắng thua chỉ thứ tự 1 nước cờ, haizzz
Ùh, mã 3/4 che lại cao hơn.
Rất đáng khen bác Lữ, tuổi cao, lâu không cọ sát đỉnh cao mà bác chém 2 tướng với 2 ván cờ rất phiêu, rất tự tin. Quá ngưỡng mộ bác. Sau giải này chắc nhiều ông phải học theo cách tiếp cận cờ của bác Lữ trong đó có ông bỉ bo là ông Hứa và Ku Đồng
chiều nay chắc hóa hết
Nếu X7-6 thì 4 quân mã, xe, 2 pháo quần 1 lúc thì cũng toi bạn ạ. Nguy hiểm lắm.
Lối chơi của Lữ Khâm là chờ đối phương sơ hở là tấn công, vì ít khi dùng Sw nên không dám chơi mạo hiểm với đối thủ trẻ tuổi hơn, sợ dính phi đao chăng? Chính Hứa nhận xét về sư huynh của mình trong ván đấu vừa kết thúc.